BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 520 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 07.04.2006 11:31:25 (permalink)
0
Thân họa bài HOÀI CẢM của ĐOÀN CHINH NAM:

VÔ CẢM

Dòng đời ngã bảy ngã ba đường
Bước quẩn quanh rồi đứng trước gương
Cô thế gắng gồng mong sự nghiệp
Thất thời tan nát mộng văn chương
Nghèo hèn chút phận đành đem dấu
Thấp kém vô danh chẳng dám chường
Ngắm mãi hồi lâu gương biến sắc
Thân tàn mộng mị giữa quê hương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 13:02:40 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
Trần Thảo Uyên 07.04.2006 11:47:02 (permalink)
0
Xướng
Phụ Nữ


Nguyễn Thị An Giang là giới nữ.
Vua, quan xưa trọng nam khinh nữ.
Nhất nam viết hữu- yêu thương nam (*)
Thập nữ viết vô - ghét bỏ nữ.
Xuất giá tòng phu: bản án tình (**)
Tại gia tòng phụ: chặt chân nữ
Quyết tâm bẻ gây xích gông cùm
Gương sáng noi theo Trưng, Triệu Nữ.
Tôn Nữ Thảo My


(*) Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô
(**) Tam tòng
Tại gia tòng phụ
Xuất gía tòng phu
Phu tử tòng tử
Tứ đức:
Công, dung, ngôn. hạnh

Họa

Thân họa : Nam như Nữ

Ông Bà xưa trọng Nam khinh Nữ
Thế giới giờ Nam bình đẳng Nữ
Tiền tuyến giao tranh : chuyện của Nam
Hậu phương tiếp vận : là nhờ Nữ
Lo toan cơ nghiệp : Nam không tình ?
Quán xuyến gia đình : phải việc Nữ ?
Xã hội phá gông giải toả cùm
Công bằng xác lập : Nam như Nữ !

07/04/2006
CSL

Họa

HOA TRINH NỮ

Muôn đời kiêu hãnh HOA TRINH NỮ.
Hoa đẹp hồn nhiên như thiếu nữ.
Lá ngũ mơ màng giấc mộng con.
Hoa tươi hiền diụ tâm hồn nữ.
È dè khép nép bước chân bon.
Mắc cở bâng khuâng tình giới nữ.
Gai sắc phòng thân vẹn sắt son.
Muôn đời trong trắng HOA TRINH NỮ
Thảo My

Hiền Văn Trần 07.04.2006 11:53:48 (permalink)
0

Maico hôm nay lạc bước đến đây đọc thơ của mấy anh chị nghe cũng ngứa tay , nhưng thú thiệt xưa nay ko làm thơ đường cho nên chỉ mong được học hỏi....xin chỉ giáo....
maicon đã xóa phần thơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 23:49:12 bởi maicon108194 >
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 07.04.2006 11:55:02 (permalink)
0


Thân họa bài NGẬM NGÙI của NGUYENS

ĐOẠN TUYỆT

Ngày xưa anh có khác chi ai
Múa mép khua môi khéo trổ tài
Không đón không đưa thôi cũng tốt
Khỏi thương khỏi nhớ vậy mà hay
Lúc trước yêu chiều theo bén gót
Bây giờ lạnh nhạt nói chia tay
Mảnh tình chưa trọn còn san sẻ
Đành đoạn tuyệt tình đã đứt dây.
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 07.04.2006 12:13:12 (permalink)
0
Xin xóa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 18:40:42 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 07.04.2006 12:21:40 (permalink)
0


Thân họa bài HỌA HÌNH NGƯỜI MỘNG của AN GIANG:

NÀNG TIÊN NÂU

Buông làn khói mỏng hút hồn ai
Một chút đùa vui sẽ trượt dài
Lạc thú bào mòn vơi sức trẻ
Đam mê vùi dập nhụt lòng trai
Sẩy chân lỡ bước gông đeo cổ
Thất thế sa cơ gánh nặng vai
Đợi lúc nhận ra thôi đã muộn
Mắt mờ,sức mỏi,khổ hình hài.
nguyens 07.04.2006 12:37:08 (permalink)
0

đoạn : La cho roi

CHỚ TRÁCH NHAU CHI

Chớ trách nhau chi lúc vội vàng
Anh hùng bất quá mỹ nhân quan !
Ðem thân danh sỹ người trân quý
Giả dạng ngu phu chúng mỉa bàn
Tiếc nghĩa nước bèo khi gió loạn
Thương hình muông cẩu lúc mây tan
Phượng Cầu chớ trách chàng Tư Mã
Mỗi Trác Văn Quân một điệu đàn !
Lá Chờ Rơi

Thân hoạ : An phận


Lời ai nói thấy vội vàng vàng
Tiếng khó nghe xong muốn bỏ quan
Chức ấm thì thôi xin gửi bác
Tên thầy cũng vậy trả theo bàn
Văn chương khuất tất nghe không nỗi
Câu chữ lom khom nuốt sao tan
Bởi thế đành tâm im cái miệng
Như chàng họ Trác chỉ thương đàn

Đông Hòa



ƯỚC VỌNG

Trang thơ đường luật giá ngàn vàng
Chấm phá nhẹ nhàng nét mỹ quan
Phóng bút gieo vần câu phú hoạ
Gẩy đàn buông phím áng thơ bàn
Hồn trăng ngớ ngẫn - tình chưa trọn
Bóng nguyệt ngỡ ngàng - nỡ vội tan
Tài tử , giai nhân -duyên tứ hải
Bốn phương quy tụ -một cung đàn



TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 07.04.2006 12:45:22 (permalink)
0
Kính họa bài KHOẺ RƠ của bác LÁ:

DUYÊN SÔNG NƯỚC

Đến bến đò ngang phải đợi chờ
Đò nhiều lỡ chuyến chuyện không lo
Dòng sông man mác vang câu hát
Bến nước râm ran vọng điệu hò
Lời nhặt lửng lơ dây tình ái
Tiếng khoan đưa đẩy mối duyên tơ
Nước lớn thuyền bè xuôi ngược lái
Càng chiều hò hát càng hợp rơ.

Cầu dừa trơn trợt bết bùn nhơ
Lối ấy em quên hẳn đến giờ
Bến cũ đò đưa còn thưa thớt
Sông xưa nước chảy cũng ơ hờ
Bao lời nguyện ước thầm đan mộng
Một thủa ân tình chỉ dệt thơ
Sông nước trầm tư trôi lững thững
Lờ đờ bèo dạt nhẹ êm rơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 14:11:42 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
Hiền Văn Trần 07.04.2006 12:59:42 (permalink)
0


Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

Thân họa bài Ê SẮC của TRIKY

CÂY TRÁI QUÊ HƯƠNG

Chuyện kể xưa rằng QUÝT đổ CAM
Nghe qua VÚ SỮA thấy mà ham
VẢI THIỀU,QUẢ SẤU riêng ngoài Bắc
MĂNG CỤT,SẦU RIÊNG chỉ phía Nam
Trong trắng ngoài xanh anh MƯỚP ĐẮNG
Hoa vàng nhánh đỏ chị RAU SAM
Đầu làng giếng nước ĐA soi bóng
Trầm mặc BỒ ĐỀ đứng trước am.

.........

Thế đã nghe chưa Đào với Mận
Một hôm Bưởi đến kết tình thân
Cà fê , Đu Đủ trên miền núi
Dưa Hồng , Bí đỏ dưới xuôi dân (dân xuôi)
Trong mũ ngoài gai là anh Mít
Lá xanh, lá đỏ chị gai Sân
Đỉnh núi hạ sang Hoa Gạo đỏ
Si già cổ thụ đứng trước lân

Đông Hòa 07.04.2006 15:24:41 (permalink)
0
quote:

đoạn : La cho roi

CHỚ TRÁCH NHAU CHI

Chớ trách nhau chi lúc vội vàng
Anh hùng bất quá mỹ nhân quan !
Ðem thân danh sỹ người trân quý
Giả dạng ngu phu chúng mỉa bàn
Tiếc nghĩa nước bèo khi gió loạn
Thương hình muông cẩu lúc mây tan
Phượng Cầu chớ trách chàng Tư Mã
Mỗi Trác Văn Quân một điệu đàn !
Lá Chờ Rơi

Thân hoạ : An phận


Lời ai nói thấy vội vàng vàng
Tiếng khó nghe xong muốn bỏ quan
Chức ấm thì thôi xin gửi bác
Tên thầy cũng vậy trả theo bàn
Văn chương khuất tất nghe không nỗi
Câu chữ lom khom nuốt chẳng tan
Bởi thế đành tâm im ngọng miệng
Như chàng họ Trác chỉ thương đàn

Đông Hòa


ƯỚC VỌNG


Trang thơ đường luật giá ngàn vàng
Chấm phá nhẹ nhàng nét mỹ quan
Phóng bút gieo vần câu phú hoạ
Gẩy đàn buông phím áng thơ bàn
Hồn trăng ngớ ngẫn - tình chưa trọn
Bóng nguyệt ngỡ ngàng - nỡ vội tan
Tài tử , giai nhân -duyên tứ hải
Bốn phương quy tụ -một cung đàn

Nguyễn Khánh Chân

Thân hoạ : Thân trai vì nước

Mấy nẻo sơn khê trăng chiếu vàng
Từng đêm soi rọi mấy trùng quan
Vì dân đường hiểm không chùng bước
Nợ nước biển hào chằng sượt chân
Trí dũng lòng son nào sợ vỡ
Hồn gan dạ chắc chẳng hề tan
Đi theo tiếng gọi lời sông núi
Phá ách hung tàn đời tiếng vang
Đông Hòa

họa sai hai vần.......hơi dỡ nhưng bù lại khí phách hơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 22:37:24 bởi Donghoa >
Hiền Văn Trần 07.04.2006 15:42:38 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Bài Xướng số :4

4. NẰM RIÊNG

Bỗng dưng… vợ xướng chuyện… nằm riêng
À há…thì ra thấy cảm phiền
Sáng sớm… mê tơi khua bút mực
Ðêm nằm… lẩm nhẩm chuyện thần tiên
Văn –thơ-chữ-nghĩa,quên ăn ngủ
Sấm chớp rung nhà cũng lặng yên
Nói thật hay đùa cho khó xử
Yêu thơ..chẳng lẽ bị nằm riêng.
Vũ kim Thanh.

Xin mời Họa


Đã đưa sang Tuyển Tập
những bài Họa từ 4.1 đến 4.4


Ngồi nghe bác nói chuyện nằm riêng
Buồn chút vậy thôi chớ cũng ghiền
Khuya về...lặng lẽ lăn vô ngủ
Trưa xỉn chiều sướng như tiên
Mền-mùng-chăn-gối, không cần giặt
Bất quá đêm đồ vất ra hiên
Dẫu thật hay đùa đêu được cả
Yêu thơ...cần thiết tớ nằm riêng....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 23:43:22 bởi maicon108194 >
Diep Khai 07.04.2006 21:08:47 (permalink)
0

Trích đoạn: maicon108194


Trích đoạn: lá chờ rơi

Bài Xướng số : 3

3. HỎI ÔNG TRỜI

Muốn hỏi ông trời phải bắc thang. (*)
Mất tiền cho gái có la làng???
Ra công xúc tép : Đành ôm hận!!! (* )
Xôi hỏng bỏng không : Hứng gậy phang!!!
Một đợi hai chờ mong gặp mặt.
Mười tin chín tưởng hóa tan hoang.
Biết ai mà chọn người tri kỷ.
Đốt đuốc tận tìm đến cuối giang.
TRẦN MẠNH HÙNG


Xin mời Họa

Đã đưa sang Tuyển Tập
những bài Họa từ 3.1


HỎI DIÊM VƯƠNG

Xuống hỏi Diêm Vương dưới địa đàng
Có tiền cho gái phải dân sang..?!
Cá đớp mồi ai :giờ hối tiếc
Nàng đã theo chồng :đã sang ngang
Chút thương chút nhớ giờ gởi lại
Ôm mơ ôm mộng bước lang thang
Dẫu có đi tìm trăm năm nửa
Đâu dễ gặp người bạn hồng nhan
....Không biết như vậy có được ko nửa... ai góp ý kiền dùm đi

Hi MC
Tại bồ hỏi nên DK xin phép trả lời´:
Câu 1 chưa ổn vì "địa đàng" là paradise nên phải ở trên chứ không ở dưới ! Còn Diêm Vương thì DK nghĩ rằng không nên có mặt ở đó !
Còn về cách gieo vần bồ phải chịu khó đọc lại, vì DK không biết phải góp ý như thế nào !
Không giao đổ quạu à nha.
Thân mến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 21:09:54 bởi Diep Khai >
Đông Hòa 08.04.2006 07:05:04 (permalink)
0


đoạn : La cho roi

CHỚ TRÁCH NHAU CHI

Chớ trách nhau chi lúc vội vàng
Anh hùng bất quá mỹ nhân quan !
Ðem thân danh sỹ người trân quý
Giả dạng ngu phu chúng mỉa bàn
Tiếc nghĩa nước bèo khi gió loạn
Thương hình muông cẩu lúc mây tan
Phượng Cầu chớ trách chàng Tư Mã
Mỗi Trác Văn Quân một điệu đàn !
Lá Chờ Rơi

Thân hoạ : An phận


Lời ai nói thấy vội vàng vàng
Tiếng khó nghe xong muốn bỏ quan
Chức ấm thì thôi xin gửi bác
Tên thầy cũng vậy trả theo bàn
Văn chương khuất tất nghe không nỗi
Câu chữ lom khom nuốt chẳng tan
Bởi thế đành tâm im ngọng miệng
Như chàng họ Trác chỉ thương đàn

Đông Hòa


ƯỚC VỌNG

Trang thơ đường luật giá ngàn vàng
Chấm phá nhẹ nhàng nét mỹ quan
Phóng bút gieo vần câu phú hoạ
Gẩy đàn buông phím áng thơ bàn
Hồn trăng ngớ ngẫn - tình chưa trọn
Bóng nguyệt ngỡ ngàng - nỡ vội tan
Tài tử , giai nhân -duyên tứ hải
Bốn phương quy tụ -một cung đàn

Nguyễn Khánh Chân

Thân hoạ : Thân trai vì nước

Mấy nẻo sơn khê trăng chiếu vàng
Từng đêm soi rọi mấy trùng quan
Vì dân đường hiểm không chùng bước
Nợ nước biển hào chằng sượt chân
Trí dũng lòng son nào sợ vỡ
Hồn gan dạ chắc chẳng hề tan
Đi theo tiếng gọi lời sông núi
Phá ách hung tàn đời tiếng vang
Đông Hòa

Thâm họa : Mong tình nhân

Đêm nay ngắm mãi ánh trăng vàng
Lòng bỗng bay về chốn ải quan
Mộng ấy nhớ hoài bên ngỏ trúc
Tình nao tưởng lại cạnh đường làng
Ai ơi phút cũ sầu chưa dứt
Nàng hỡi ngày xưa mộng khó tan
Do dự nghe lòng thêm ảm đạm
Đời chăng có phải mối tơ loang
Đông Hoà
lá chờ rơi 08.04.2006 10:22:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Thanh Hai

Kính thưa qui bạn.
Thanh Hải lâu lắm mới ghé vào trang thơ Đường. Thấy chuyện thời sự nóng hổi quá. Cảm hứng nổi lên, mạo muội góp 1 bài này. Để đặc biệt kính tặng quí bạn thích xướng hoạ với... tai họa. Nếu quí bạn không chê là non nớt xin hoạ lại. Thanh Hai là thỏ đực, post xong bài này là phú lỉnh ngay kẻo hùm mẹ xuất hiện. hi hi

Vô đề
Chưa đụng hùm con đã phỏng đây
Vừa đau vừa rát khổ chưa này
Cũng hên hùm mẹ vừa le lưỡi
Thật khéo tiều ông vội rụt tay
Suýt nữa thì tiêu vài đốt ngón
May mà chưa vạt nửa bàn xoay
Đường rừng hang ổ luôn mời mọc
Dù thỏ hay hùm phú lỉnh ngay




Thân Họa :

ĐÃ LỠ

Đã lỡ vảo đây hãy ở đây
Chanh chua hơn khế cũng dường này
Sá chi tiếng chó tru đôi lượt
Cảm bấy tình ai giúp một tay
Nhện độc khó giăng tơ vướng bận
Dã tràng khôn lấp bể vần xoay
Nực cười thân phận cao mà thấp
Mẹ trách con rồi biến mất ngay.
Lá Chờ Rơi


Nguyen Thi An Giang 08.04.2006 10:48:42 (permalink)
0

Trích đoạn: heonaileocay

[


Kìa mái lều tranh đậm bóng hàng mơ
Em ngồi chải tóc vẩn vơ chuyện lòng

TÌNH CŨ


Em có mơ vùng biển sóng nhô
Ngồi xem từng đợt tít xa mờ
Chải suông bao nỗi buồn cao ngút
Tóc rối những sợi tình lững lơ
Vẫn nhốt tim lòng sầu oan trái
vào gan dạ nát đường tơ
Chuyện xưa ngỡ đã chìm quên lãng
Lòng mãi nhớ thương chẳng bến bờ


HNLC April 07-06




AN GIANG XÓA BÀI CỦA MÌNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 13:05:24 bởi Nguyen Thi An Giang >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 520 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9