BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 520 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 15.04.2006 13:29:07 (permalink)
0
Xướng:
- Nguyễn
Hoạ:
- Một TiPhu
- An Giang


Họa

NHƯ ƯỚC HẸN
Đón em dưới phố lúc mưa rơi.
Hai đứa thênh thang giữa khoảng trời.
Đường vắng dưới chân hoa nước vỡ.
Gío đùa trên tóc ánh trăng chơi.
Tiếng cười thân ái sao đầm ấm.
Lời nói hàn huyên chẳng cạn vơi.
Ánh mắt trao tình như hẹn ước.
Yêu nhau sóng bước đẹp nên đôi
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 11:08:10 bởi Nguyen Thi An Giang >
KimGiang 15.04.2006 19:45:19 (permalink)
0

XƯỚNG:

NHƯ CHIẾC QUE DIÊM*

"Cũng đành như một chiếc que diêm"
Dẫu tỏ chẳng hơn Trăng lưỡi liềm
Nắn nót chút thôi, tình sót lại
Ướm ươm cho đặng, nghĩa từ liêm
Trước còn khờ khạo nào lo giữ
Giờ đã khéo khôn bị kẹp kiềm
Biết chẳng mộng chi điều quá thể
"Nên đành như một chiếc que diêm".

*: Tên bài hát

TULIP


Họa:

TỰ CHÁY

Khát vọng, không tàn lửa mũ diêm
Thương đau gặt phaỉ quắn răng liềm
Ai xuôi vạn lý cùng câu hát
Kẻ bước giang hồ giữ chữ liêm
Chẳng sánh sao khuê vằng vặc sáng
Thua vầng nhật nguyệt khó vây kiềm
Con tim tự cháy vì mong để
Thắp sáng cho đời - Phận chiếc diêm.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 11:28:16 bởi KimGiang >
Đoàn Chinh Nam 15.04.2006 22:45:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng
- Lá Chờ Rơi
Hoạ:
- Heo Nái Leo Cây.
- Trần Mạnh Hùng

XƯỚNG
- thân mời

VỊNH CHỮ « CHỒN »

Bẩm sinh là giống thích ăn gà
Đầu chặt đuôi tề ta vẫn ta*
Núp bóng ẩn danh làm kẻ cắp
Nín hơi tráo tiếng sợ bà già
Hồ tinh chớp mắt trai thành gái
Quỉ mị khoa tay chính hóa tà
Khuynh đảo cơ đồ Chu diệt Trụ
Nữ Oa truyền lệnh : chém không tha !

Lá chờ rơi
* (c/HỒ/n)


HỌA

Vịnh "GÀ CHỌI"

Lão tướng ra quân trận đá gà
Mặt mày bôi lọ chính là ta
Chẳng qua sợ gã kia trai tráng
Nghĩ cũng run chân đó lão già
Một lũ bâu vô trò khiếp dọa
Dăm tên lại tính chuyện gian tà
Mặc tình tru tréo vẫn thua bại
Ngoẹo cổ , gảy giò , đớp chẵng tha

HNLC April 08-06

HỌA :

Vịnh chữ "LÙI"

Nhân thế thường hay nói nhát gà
Lùi là lâm trận nghỉ cho ta
Lo thua đành phải lùi chí lớn
Sợ chết nên thôi giữ mạng già
Oai dũng tánh tình chưa phải chánh
Khiếp hèn tư chất mới là tà
Xuất quân chớ nghĩ lùi thượng sách
Tướng lịnh ban hành trãm chẳng tha.

HNLC April 08-06

Hoạ

GÀ TỰ TRUYỆN
Yêu nhau chớp nhoáng giống nòi Gà.
Cựa nhọn , to dài dòng tộc ta.
Chiến tướng giang sơn trăm chị mái.
Bại quân xó sỉnh một Gà già.
Bao Gà có được như ta nhỉ.
Lắm kẻ không ưa giận hoá tà.
Gà quốc thần dân nào muốn gáy.
Vua Gà mổ, đá quyết không tha.


Không tha tiếng gáy quyết không tha.
So cựa đôi bên đã diễn ra.
Trận đấu ban đầu : Nhân, tín, nghĩa,(*)
Võ trường sau cuộc: Ác, gian, ma
Hơn thua bộ mã đầu u cục.
Được thắng hư danh cựa gãy tà.
Biết vậy nhưng mà mê tiếng gáy.
Đời Gà nồi cháo chẳng đâu xa

Trần Mạnh Hùng

(*) Trong lục súc tranh công, Gà có đầy đủ đức tính
quân tử ( Nhân, Lễ, Tín, Nghĩa )văn võ song toàn


Kính hoạ

NHỚ TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ
Thao thức canh khuya lắng tiếng gà
Nhớ người khoa bảng chạnh lòng ta
Tài không hợp vận : đau lòng trẻ
Lực bất tòng tâm : cám cảnh già
Bút giễu vạch trần : gian lẫn nịnh
Lời khôn chỉ khéo : chính phân tà
Xuôi tay nhắm mắt thời vong quốc
Tâm sự ngàn thu mãi thiết tha
Đoàn Chinh Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 22:57:26 bởi Đoàn Chinh Nam >
BATOONG 16.04.2006 12:41:22 (permalink)
0
Chào AN GIANG!
ĐOẢN CÔN thấy bạn xướng-họa rất nhiều,làm quen nha bạn,mong bạn không từ chối.

XƯỚNG

HỎI AN GIANG

An Giang!Bạn có ở An Giang?
Thổ địa miền Tây chắc đúng nàng?
Châu thổ tạo tôn khuôn lịch lãm
Phù sa bồi đắp nét đoan trang
Cò bay thẳng cánh đồng thì đẹp
Cá lội biệt tăm nước cũng sang
Quê bạn cây gì sai trĩu hạt?
Núi nào sừng sững đứng nghênh ngang?

HỌA

MIỀN ĐÔNG ĐẤT ĐỎ

Ba Toong không ở Cửu Long Giang
Nhưng cũng miền Đông giáp với nàng
Thanh lịch có thừa nơi nữ tử
Nghĩa tình chẳng thiếu ở nam trang
Qua nhiều thế kỷ công khai khẩn
Trải mấy trăm năm việc sửa sang
Lịch sử lưu danh bao dấu tích
Trời Nam đất dũng,nước hiên ngang.

Xin mời họa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 22:08:46 bởi BATOONG >
Đông Hòa 16.04.2006 21:09:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoàn Chinh Nam


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng
- Lá Chờ Rơi
Hoạ:
- Heo Nái Leo Cây.
- Trần Mạnh Hùng

XƯỚNG
- thân mời

VỊNH CHỮ « CHỒN »

Bẩm sinh là giống thích ăn gà
Đầu chặt đuôi tề ta vẫn ta*
Núp bóng ẩn danh làm kẻ cắp
Nín hơi tráo tiếng sợ bà già
Hồ tinh chớp mắt trai thành gái
Quỉ mị khoa tay chính hóa tà
Khuynh đảo cơ đồ Chu diệt Trụ
Nữ Oa truyền lệnh : chém không tha !

Lá chờ rơi
* (c/HỒ/n)


HỌA

Vịnh "GÀ CHỌI"

Lão tướng ra quân trận đá gà
Mặt mày bôi lọ chính là ta
Chẳng qua sợ gã kia trai tráng
Nghĩ cũng run chân đó lão già
Một lũ bâu vô trò khiếp dọa
Dăm tên lại tính chuyện gian tà
Mặc tình tru tréo vẫn thua bại
Ngoẹo cổ , gảy giò , đớp chẵng tha

HNLC April 08-06

HỌA :

Vịnh chữ "LÙI"

Nhân thế thường hay nói nhát gà
Lùi là lâm trận nghỉ cho ta
Lo thua đành phải lùi chí lớn
Sợ chết nên thôi giữ mạng già
Oai dũng tánh tình chưa phải chánh
Khiếp hèn tư chất mới là tà
Xuất quân chớ nghĩ lùi thượng sách
Tướng lịnh ban hành trãm chẳng tha.

HNLC April 08-06

Hoạ

GÀ TỰ TRUYỆN
Yêu nhau chớp nhoáng giống nòi Gà.
Cựa nhọn , to dài dòng tộc ta.
Chiến tướng giang sơn trăm chị mái.
Bại quân xó sỉnh một Gà già.
Bao Gà có được như ta nhỉ.
Lắm kẻ không ưa giận hoá tà.
Gà quốc thần dân nào muốn gáy.
Vua Gà mổ, đá quyết không tha.


Không tha tiếng gáy quyết không tha.
So cựa đôi bên đã diễn ra.
Trận đấu ban đầu : Nhân, tín, nghĩa,(*)
Võ trường sau cuộc: Ác, gian, ma
Hơn thua bộ mã đầu u cục.
Được thắng hư danh cựa gãy tà.
Biết vậy nhưng mà mê tiếng gáy.
Đời Gà nồi cháo chẳng đâu xa

Trần Mạnh Hùng

(*) Trong lục súc tranh công, Gà có đầy đủ đức tính
quân tử ( Nhân, Lễ, Tín, Nghĩa )văn võ song toàn


Kính hoạ

NHỚ TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ
Thao thức canh khuya lắng tiếng gà
Nhớ người khoa bảng chạnh lòng ta
Tài không hợp vận : đau lòng trẻ
Lực bất tòng tâm : cám cảnh già
Bút giễu vạch trần : gian lẫn nịnh
Lời khôn chỉ khéo : chính phân tà
Xuôi tay nhắm mắt thời vong quốc
Tâm sự ngàn thu mãi thiết tha
Đoàn Chinh Nam





Thân họa : Sầu vọng quốc

Lòng nghe chạnh nhớ tiếng canh gà
Chập sáng năm nào đánh thức ta
Khi ấy ra đi còn tuổi trẻ
Giờ nay nhìn lại thì vừa già
Cố hương hoài vọng từng chiều muộn
Biệt quốc đợi mong lúc nguyệt tà
Nhóm dạ nghe lòng nhiều chua xót
Buồn đâu sao đến mãi không tha
Đông Hòa

Gửi bạn DCN bài hoạ này hơi thô một chút nhưng hết ga của mình rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 21:22:31 bởi Donghoa >
Nguyen Thi An Giang 17.04.2006 21:27:36 (permalink)
0


Trích đoạn: BATOONG

Chào AN GIANG!
ĐOẢN CÔN thấy bạn xướng-họa rất nhiều,làm quen nha bạn,mong bạn không từ chối.

XƯỚNG

HỎI AN GIANG

An Giang!Bạn có ở An Giang?
Thổ địa miền Tây chắc đúng nàng?
Châu thổ tạo tôn khuôn lịch lãm
Phù sa bồi đắp nét đoan trang
Cò bay thẳng cánh đồng thì đẹp
Cá lội biệt tăm nước cũng sang
Quê bạn cây gì sai trĩu hạt?
Núi nào sừng sững đứng hiên ngang?

HỌA

MIỀN ĐÔNG ĐẤT ĐỎ

Ba Toong không ở Cửu Long Giang
Nhưng cũng miền Đông giáp với nàng
Thanh lịch có thừa nơi nữ tử
Nghĩa tình chẳng thiếu ở nam trang
Qua nhiều thế kỷ công khai khẩn
Trải mấy trăm năm việc sửa sang
Lịch sử lưu danh bao dấu tích
Trời Nam đất dũng,nước hiên ngang.

Xin mời họa.


Chào Batoong

Rất hân hạnh được làm quen với anh, An giang mới lần mò vào trong thơ Đường , nhờ anh hướng dẫn, dìu dắt và rất vui được anh sửa chữa khi bài thơ sai niêm, lạc vận

Hoạ

AN GIANG- LONG XUYÊN-

An Giang chánh quán tại An Giang.
Ngoại kể chuyện xưa sự tích nàng.
Châu Đốc uy thiêng BÀ CHÚA XỨ.
Núi Sam hùng dũng ĐỊA LINH TRANG
Suôi giòng sông hậu cùng ba má.
Xa đất Long xuyên nhớ sớt sang.
Bao tháng ngày qua thương nhớ ngoại.
Thân dừa cầu tạm rạch băng ngang
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 05:25:24 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 17.04.2006 23:01:31 (permalink)
0
ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BIẾC.
VỚI CÂU HÒ ĐIỆU HÁT TỰ NGÀN XƯA
EM NHỚ KHÔNG NGÀY MỪNG MÙA LUÁ CHÍN.
TA BÊN EM, EM E THẸN SAO VỪA.

ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BẠC.
NƯỚC MÊNH MÔNG LẤP LÁNH ÁNH SAO RƠI
BÓNG DỪA XANH TƯƠI MÁT DÁNG EM NGỒI
MÙA TRÁI NGỌT TÓC EM THƠM TRONG GIÓ

ĐÂY AN GIANG ĐẤT LÀNH CHIM LÀM TỔ
ĐÓN EM VỀ MIỆT DƯỚI SỐNG BÊN ANH


AN GIANG CÂY LÀNH CHIM ĐẬU
ĐÂY An Giang trái lành thơm ngọt
AN hưởng yên vui chốn thái bình
GIANG cảnh hữu tình dân chất phát
ĐẤT đai mầu mỡ xóm hiền xinh
LÀNH êm sóng gió thời hào kiệt
CHIM rủ nhau về xứ địa linh
LÀM tỏ con dân BÀ CHÚA SỨ
TỔ truyền thờ phượng xiết bao tình
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 00:31:21 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 18.04.2006 09:24:07 (permalink)
0
Họa đàn thi hữu có gì đâu
Đối ẫm vịnh thơ, họa vài câu
Đôi khi hừng chí đi quá trớn
Xin đừng vì thế, mất lòng nhau
Khéo nhẹ tay nâng lời thi tứ
Tri âm xướng họa mới đậm sâu
Vài lời bày tỏ cùng tri kỷ
Xin đừng rung mạnh kẻo thơ đau ( vienxu )


Xin đừng rung mạnh kẻo thơ đau
Lời bạn ngon thơm như rượu đào.
Đối ẩm với nhau hàng vạn chén.
Xướng thơ cùng bạn suốt đêm thâu.
Đồng thanh tương ứng ta tìm đến
Đồng khí tương cầu ta có nhau.
Tri kỷ , tri tâm , tri cảm thuận
Bạn tung, ta hứng đẹp làm sao ( An Giang )
tulipdenus 18.04.2006 20:09:37 (permalink)
0
XƯỚNG:


NHÀ GIỜ KHÔNG CÓ XƯỚNG HỌA NHIỀU... BUỒN

Nhà rộng mà sao chẳng có ai
Giờ riêng một nỗi tháng ngày mai
Không còn vẻ vui cười cười nói
chỉ buồn hiu thở thở dài
Xướng cũng không ai còn thích thú
Họa thì chẳng bạn để chung tay
Nhiều khi nghĩ lại thời qua mất
Buồn xót xa lòng ai biết hay?


Thân mời các bạn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 20:13:53 bởi tulipdenus >
motyphu 18.04.2006 20:38:29 (permalink)
0

XƯỚNG: TULIP

NHÀ GIỜ KHÔNG CÓ XƯỚNG HỌA NHIỀU... BUỒN

Nhà rộng mà sao chẳng có ai
Giờ riêng một nỗi tháng ngày mai
Không còn vẻ vui cười cười nói
Có chỉ buồn hiu thở thở dài
Xướng cũng không ai còn thích thú
Họa thì chẳng bạn để chung tay
Nhiều khi nghĩ lại thời qua mất
Buồn xót xa lòng ai biết hay?

Thân mời các bạn


Họa:
SỐT RUỘT

Tỉnh mộng cây hoè thấy vắng ai
Nhìn đào rã cánh nhớ Chi Mai
Lơ thơ nhánh liễu buồn xa bạn
Lất phất nồm tây tiếng thở dài
Xướng họa như hề chêu cợt bóng
Đường thơ tựa cẳng đá hờn tay
Anh Hùng bác lá cho xin hỏi
Giả bộ làm ngơ thế có hay???

MTP



tulipdenus 18.04.2006 20:39:09 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:


NHÀ GIỜ KHÔNG CÓ XƯỚNG HỌA NHIỀU... BUỒN

Nhà rộng mà sao chẳng có ai
Giờ riêng một nỗi tháng ngày mai
Không còn vẻ vui cười cười nói
chỉ buồn hiu thở thở dài
Xướng cũng không ai còn thích thú
Họa thì chẳng bạn để chung tay
Nhiều khi nghĩ lại thời qua mất
Buồn xót xa lòng ai biết hay?


Thân mời các bạn


Họa

BUỒN
Nhà thì đông khách chủ còn ai?
Giờ để chơ vơ chẳng mối mai
Không thấy ông Tơ luồn chỉ ngắn
đâu bà Nguyệt se tơ dài
Xướng lên một tiếng cho vui miệng
Họa xuống mười câu chỉ lạnh tay
Nhiều lúc mong sao rồi sẽ hết
Buồn, như cơn gió chẳng ai hay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 20:47:53 bởi tulipdenus >
Trần Mạnh Hùng 19.04.2006 06:19:46 (permalink)
0
Như dự định bạn TMH sẽ thực hiện cuốn tuyển tập thơ đường nhằm gửi đến mỗi chúng ta một kĩ niệm khi cùng gắn bó với thơ đường.
Hiện nay TNM và TL mới nhận được lý lịch trích ngang( ngắn gọn thôi : tên thật, bút danh, ngày tháng năm sinh, nguyên quán và chỗ ở hiện nay,...) và ảnh của 2, 3 bạn nên việc thực hiện điều mong mỏi trên vẫn đang còn phải chờ đợi, Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác nhanh chóng để cùng nhau thực hiện nguyện vọng này. các bạn có thể gửi đến www.chigongtexas@yahoo.com của TMH hay qua tulipdenus@yahoo.com cho TL.
TMH và TL rất mong sự hồi âm của các bạn, những ai đã từng vào xướng họa trong thơ đường đều là thành viên trong cuốn tuyển tập, đây là cuốn sách kĩ niệm, chúng tôi mong rằng trong đây sẽ đầy đủ sự giện diện của các bạn.
Chúc các bạn năm mới vui an khang - thịnh vượng
Tulipdenus
Nguyen Thi An Giang 20.04.2006 01:13:25 (permalink)
0
MẠ THIẾP VÀNG

Tiết phụ khả phong mạ thiếp vàng
Tuổi vừa mười chín quấn khăn tang.
Goá chồng xuân sắc đương tròn mộng .
Cô phụ xinh tươi biếng điểm trang.
Thủ tiết thờ chồng danh tiết gía.
Kiên trinh tòng tử hạnh đoan trang.
Cuộc đời vây hãm Tam Tòng Đạo.
Mòn mỏi cô đơn quá phũ phàng.
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 01:23:03 bởi Nguyen Thi An Giang >
tulipdenus 20.04.2006 05:40:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

MẠ THIẾP VÀNG

Tiết phụ khả phong mạ thiếp vàng
Tuổi vừa mười chín quấn khăn tang.
Goá chồng xuân sắc đương tròn mộng .
Cô phụ xinh tươi biếng điểm trang.
Thủ tiết thờ chồng danh tiết gía.
Kiên trinh tòng tử hạnh đoan trang.
Cuộc đời vây hãm Tam Tòng Đạo.
Mòn mỏi cô đơn quá phũ phàng.
An Giang



HỌA

ĐÀNH CAM

Lãng khách ngàn phương ngại đá vàng
Dẫu rằng muốn vẹn chữ tình tang
Gót hồng yểu điệu thân cành liễu
Thân ngựa dạn dày kiếp ngụy trang
Khuê cát ngại nương chốn gió nổi
Hải hồ chẳng vướng ngõ đoan trang
Thế thời đưa đẩy cam đành chịu
Cô độc vãng lai sống phũ phãng
lá chờ rơi 20.04.2006 09:48:22 (permalink)
0
Tư lú ơi,

Hôm kia tôi không vào thư quán được với lời báo "server is too busy"
Hôm qua tôi vào được nhưng không dùng được chức năng PM gởi hay trả lời cũng vậy, và post bài vào trang thơ cũng không được.
Hôm nay cũng không dùng được chức năng PM để trả lời bạn.
Tôi không biết là do vi rút ở máy tôi hay do trục trặc ở thư quán. Như Diệp Khai đã than phiền?
Vả lại trước đó tôi gửi PM cho DK thì không được. Nhưng trả lời PM của DK thì lại gởi được (nhưng vẫn không biết là DK có nhận được không mà không thấy phản ứng)
Tư lú có biết gì thì chỉ dẫn hộ.
Hôm nay tôi thử trả lời tư lú trên trang thơ đây, để xem coi gởi có được không.
Chào thân mến.
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 09:50:38 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 520 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9