BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 520 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Thụy Hồng 26.04.2006 00:30:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Phù Du


Trích đoạn: Đông Tà


Đọc mấy câu của PD mà tự nhiên thấy mình già quá trời,có mỗi Bác Lá Chờ Rơi là già thôi còn tôi chỉ..chuẩn bị già hic..mới vào hàng "bốn" thôi à PD ạ.
Chúc vui nhé.:-)



Hihi, xin lỗi anh Đông Tà, vì PD chưa biết ai như thế nào, nên gọi đại vậy mà.. Hi. Nhưng hôm nay lỡ làm bài thơ ghẹo anh, lại trót gọi "bác" nữa rồi.., mà không lẽ làm rồi lại bỏ, vì PD làm thơ vất vả lắm.. Hi, coi như thông cảm cho PD gọi "bác" lần cuối cùng này nha. Có bị ghẹo tí cũng đừng trách nha.

GỬI BÁC ĐÔNG TÀ

Bạo gan nhắn hỏi bác Đông Tà
Nhà bác ở gần hay ở xa?
Lẩm nhẩm thu đông giờ mấy chục?
Nhâm nhi xướng họa rượu hay trà?
Con rơi, con rụng bao nhiêu đứa?
Vợ cả, vợ hai được mấy bà?
Thăm hỏi vài câu, xin chớ nghĩ
Thấy người sang cả, cứ lân la..(*)

(*) Thấy người sang, bắt quàng làm họ


25/4/2006
PD



Sorry bạn Đông Tà trước nghe ! Lẽ ra hỏi bạn thì bạn trả lời , nhưng không có bạn ở đây nên TH hí họa trước với Phù Du. Có lỡ...đúng quá thì ráng chịu vậy.

Hí họa :

Tự Ngẫm .

Khỏe re cuộc sống cứ tà tà
Nhà ở Sài Gòn chẳng có xa
Vui góp tuổi đời hơn bốn chục
Buồn chia chỉ khoái rượu hơn trà
Kia con nọ cái chừng mươi đứa
Đó thiếp đây thê ước chục bà
Cái số đào hoa nên phải thế
Chẳng chìu được vẹn lãnh rầy la .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 08:00:23 bởi Thụy Hồng >
Đông Tà 26.04.2006 01:01:10 (permalink)
0


Trích đoạn: Thụy Hồng


Trích đoạn: Phù Du
GỬI BÁC ĐÔNG TÀ

Bạo gan nhắn hỏi bác Đông Tà
Nhà bác ở gần hay ở xa?
Lẩm nhẩm thu đông giờ mấy chục?
Nhâm nhi xướng họa rượu hay trà?
Con rơi, con rụng bao nhiêu đứa?
Vợ cả, vợ hai được mấy bà?
Thăm hỏi vài câu, xin chớ nghĩ
Thấy người sang cả, cứ lân la..(*)

(*) Thấy người sang, bắt quàng làm họ


25/4/2006
PD


Hí họa :

Tự Ngẫm .

Khỏe re cuộc sống cứ tà tà
Nhà ở Sài Gòn chẳng có xa
Vui góp tuổi đời hơn bốn chục
Buồn chia chỉ khoái rượu hơn trà
Nào con nào cái hơn mươi đứa
Đây vợ đây mèo chừng chục bà
Cái số đào hoa nên phải thế
Chẳng chìu được vẹn lãnh rầy la .

Thân họa :
Trả lời PhùDu và "Cô" Thụy Hồng


Kết luận rằng tui có tí "tà"
Không tiền nhà cửa hãy còn xa bạ đâu ngủ đấy mà
Thu đi,Đông đến chừng vài chục biết sơ thế thôi
Xướng tới,Họa lui mỗi ấm trà cái ấm thôi,trà thì ko
Con tính hổng ra là mấy đứa tính được chết liền
Vợ bàn hông biết được bao Bà bàn thoải mái đi,sợ gì
Chiều say tối xỉn hơi đâu nghĩ
Sáng ngủ trưa trời dậy lết la dậy sớm làm gì cho nó mệt

25/04/2006
CSL
Trần Mạnh Hùng 26.04.2006 10:42:01 (permalink)
0
Xướng

HỨNG MUA SẮM

Em vừa mua sắm gọi anh nè.
Vớ được món hời em vội khoe
Tíu tít, tíu ta cười hớn hở.
Hí ha, hí hửng giọng ngang phè.
Cái quần gía hạ anh xem đó.
Chiếc áo gía bèo anh có nghe.
Đợi sáng ngày mai em ghé nữa.
Nghe em cười nói tựa như vè.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 10:44:13 bởi Tran Manh hung >
cnt 26.04.2006 10:53:51 (permalink)
0
Trời ơi em nể bác Đông Tà
Thân này phải học bác còn xa
Bốn chục tuổi xuân đời với rượu
Xướng họa thơ vui ấm lại trà
Con rơi khắp chốn không đếm hết
Vợ nhỏ muôn nơi biết bao Bà
Sớm chiều say xỉn ôi sung sướng
Ngủ muộn trưa trời vợ chẳng la

P/S, em đùa vui chút nha bác Đông Tà, mong bác đừng giận
BATOONG 26.04.2006 13:06:03 (permalink)
0

Xướng:

NIỀM TIN VỠ

Đỗ bến trần gian bóng nguyệt rằm
Ngọc ngà lơi lả dáng em nằm
Cùng sương tê tái như ướt sũng
Chút gió bùi ngùi hóa lạnh căm
Nỗi nhớ âm thầm trong mộng mị
Niềm thương phảng phất cõi xa xăm
Riêng tư một mảnh không gian vỡ
Những dấu yêu tàn khuất biệt tăm.

Xin mời họa.
BATOONG 26.04.2006 13:14:35 (permalink)
0

Xướng:

THI NHÂN VÀ THÁI THÚ

Quýnh quáng hay sao đụng đánh rầm
Mày ngang mũi dọc hóa ông Sầm
Nơi này Nghi Đống không thèm nói
Chỗ nọ Xuân Hương chẳng chịu câm
Thái thú,đền thờ phơi giữa nắng
Thi nhân,Cổ Nguyệt khuất trong râm
Ai gieo tiếng xấu cho quan vậy
Đã thế quan xô ngã cái ầm.

Xin mời họa.
Triky 26.04.2006 13:35:56 (permalink)
0
Xướng:
Kính mời!

VỠ NGỌC

Tay cầm gạch đập vỡ Minh Châu
Ngọc vỡ nào đau chỉ dạ sầu
Muốn hét tung trời cao bõ tiếc
Mà cam nén đất lấp chôn sâu
Từng giây hóa thạch con tim chết
Một phút tan rơi tấm Kiếng Tàu
Chút lệ châu sa hờ tiễn biệt
Thầm vui vết sẹo khắc đời nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 13:38:38 bởi Triky >
Đông Tà 26.04.2006 13:39:48 (permalink)
0


Trích đoạn: cnt
P/S, em đùa vui chút nha bác Đông Tà, mong bác đừng giận

Trời.."con tính hổng ra","vợ bàn được bao Bà"là vì tôi đang ế nhệ cnt ạ.Nói ra thấy tủi thân nhưg ko nói thì ko được hic..
Vui thôi hìhì..chúc bạn vui nhé.:-)
Đông Tà 26.04.2006 13:41:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng

HỨNG MUA SẮM

Em vừa mua sắm gọi anh nè.
Vớ được món hời em vội khoe
Tíu tít, tíu ta cười hớn hở.
Hí ha, hí hửng giọng ngang phè.
Cái quần gía hạ anh xem đó.
Chiếc áo gía bèo anh có nghe.
Đợi sáng ngày mai em ghé nữa.
Nghe em cười nói tựa như vè.
Trần Mạnh Hùng


Thân họa : Lời cô vợ xí xọn

Hờ hững người đâu phát bực nè
Ngẫm mình đẹp thế nói không khoe
Model quần lửng vai lưng hở
Kiểu cách áo lơ rốn bụng phè
Trên phố trầm trồ chưa thấy đó
Ngoài đường tán tụng hổng thèm nghe
Nếu anh chả biết o tui nữa
Đừng có trách ai nỡ chém vè

26/04/2006
CSL
Triky 26.04.2006 14:05:17 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Phù Du
GỬI BÁC ĐÔNG TÀ

Bạo gan nhắn hỏi bác Đông Tà
Nhà bác ở gần hay ở xa?
Lẩm nhẩm thu đông giờ mấy chục?
Nhâm nhi xướng họa rượu hay trà?
Con rơi, con rụng bao nhiêu đứa?
Vợ cả, vợ hai được mấy bà?
Thăm hỏi vài câu, xin chớ nghĩ
Thấy người sang cả, cứ lân la..(*)

(*) Thấy người sang, bắt quàng làm họ


25/4/2006
PD


Thân họa với Phù Du

BẠN CỦA TA

Đã hiểu sao so chính với tà
Mong cầu rút ngắn quãng đường xa
Bao nhiêu bạn vẫn là chưa đủ
Có bấy rượu thôi chửa có trà
Đất Bắc còn chưa tường hết được
Trời Nam ngóng mãi cõi ta bà
Ôm niềm khát vọng bay lên nữa
Vũ trụ hòa mình mặc sấm la.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 16:03:48 bởi Triky >
vyvy 26.04.2006 23:26:35 (permalink)
0

XƯỚNG

TIẾP KHÁCH

Khách quý yêu thơ ghé đến nhà
Vợ thời đi vắng- trẻ chơi xa
Thuốc vừa cạn nhẵn- trà chưa nấu
Nước lại cúp ngang- bếp hết ga
Nhà cửa bộn bề -đang dọn dẹp
Ghế bàn lủng củng- khẽ lau qua
Vài câu vả lả cho thông chuyện
Bác lỡ đến rồi- ta với ta
Nguyen's


thân họa : Nhà nghèo đón bạn

Bạn mời ta đến viếng thăm nhà
Nhà mới lầu cao tiếng vọng ra.
Bạn nói hôm nay sẽ tới nhà
Gạo thì chưa nấu , vợ làm xa
Rượu thô chửa cất còn trơ gáo
Khô ẩm chưa chiên lại nhẵn ga
Lưng mỏi thôi ngồi yên một chỗ
Chân tê đành gác bước chờ qua
Đến rồi , thì nhé xin đừng giận
Nước lạt , câu vui không trách ta
Đông Hòa

NHÀ MỚI

Bạn mời ta đến viếng thăm nhà
Nhà mới lầu cao tiếng vọng ra.
Phòng khách, phòng ăn, phòng giải trí.
Quạt trần, tủ lạnh, bếp lò ga.
Này giường Nhật Bản còn nguyên nếp.
Nọ ghế Hong Kong chưa thử qua.
Con cái vợ chồng cười tíu tít.
Chung vui bữa tới bạn và ta
Trần Mạnh Hùng



Thân họa : Thân nghèo viếng bạn

Viếng bạn hôm nay mới đến nhà
Chó đâu sủa hắt vọng trong ra
Tường cao chân đứng hơi nao dạ
Cổng kín cổ nhòng muốn đứt ga
Thấy lại lo rằng quà quá hẻo
Ngóng rồi xếp đại mứt cho qua
Ối dào , cái số thời sao ngộ
Nghèo khổ theo hoài bấu víu ta
Đông Hoà

Thân họa : Tình bạn cũ

Chiều chưa xong việc vội về nhà
Lâu lắm hôm nay gặp bạn xa
Thịt cá chiên xào hay nướng nấu
Bếp lò đốt củi hoặc dùng ga?..
Ngày xưa nghèo khổ ta khô dẹp
Thời ấy sang giàu bạn lại qua
Cái nghĩa vài lời sao hết chuyện
Đêm này thức trắng chỉ hai ta

24/04/2006
CSL


BIẾT ĐẾN KHI NAO

Lâu ngày chưa ghé lại thăm nhà
Vườn tược xác xơ, chủ ở xa
Giàn mướp trước sân hoa lặng trổ
Con tàu trên bến đợi mòn ga
Người xưa nhớ bạn ngại không đến
Hàng xóm cũng buồn chẳng ghé qua
Biết đến khi nao về gặp lại
Ấm lòng ngày mới, vui tim ta!

Tulipdenus

Nhớ
Da diết canh thâu nỗi nhớ nhà
Quê người viễn xứ đã bao xa
Phiêu du dòng nước chia nguồn cội
Biền biệt con tàu vắng bến ga
Xuân Hạ bao mùa rồi đã trải
Thu Đông mấy tiết nữa trôi qua ?
Đêm tàn trong mộng còn vương vấn
Nẻo cũ ai còn nhớ đến ta ?

vyvy
Phù Du 27.04.2006 23:36:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Triky

Xướng:
Kính mời!

VỠ NGỌC

Tay cầm gạch đập vỡ Minh Châu
Ngọc vỡ nào đau chỉ dạ sầu
Muốn hét tung trời cao bõ tiếc
Mà cam nén đất lấp chôn sâu
Từng giây hóa thạch con tim chết
Một phút tan rơi tấm Kiếng Tàu
Chút lệ châu sa hờ tiễn biệt
Thầm vui vết sẹo khắc đời nhau.



Xin họa:

CÂU CHUYỆN MỴ CHÂU

Thuở ấy nàng công chúa Mỵ Châu
Tin yêu lầm lỡ, chuốc âu sầu
Loa Thành giặc chiếm, tình chưa cạn
Lông ngỗng nàng gieo, nợ thẳm sâu
Hồn oán chưa tan nơi đất Việt
Hận tình còn vọng đến bên Tàu
Kiếp sau gặp lại xin chàng nhớ
Đừng dối gian chi, để khổ nhau.

27.4.06
PD
Hải Châu 28.04.2006 00:46:30 (permalink)
0

MỪNG BẠN CÓ GHẸ GIÀ Của BÙI THẾ KIỆT

Nhận được tin anh có ghẹ già,
Thơm như múi mít, đẹp như hoa,
Eo thon, ngực nở ,chân trường túc,
Đáy thắc, lưng ong, thịt nõn nà.
Dẫu chẳng sánh bằng MA RÍ LÝNH
Quyết không chịu kém MỐ NÌ CA
Phen này chắc phải cày hai job.
Ắt phải điều chi Vái Á Ra.

(xin mời họa)


HỔNG NÊN TÍ NÀO
Bài họa của HẢI CHÂU

Sáu bó năm nay kể cũng già,
Còn ham chi nữa thú chơi hoa.
Mê tơi gì nữa Xuân cùng sắc
Ao ước thêm chi nuột với nà
Đã hết hẳn thời chơi trống bỏi,
Đâu còn cái thuở thích đờn ca.
Nhân đây xin có lời can gián:
Thuốc mắc, có tiền, kiếm khó ra.
Hải Châu 28.04.2006 00:56:53 (permalink)
0
LÁ VÀNG TỰ VỊNH Của BÙI THẾ KIỆT

Lá vàng chẳng biết lúc nào rơi,
Nữa cuốn tòn teng, nữa cuốn rời.
Mưa, nắng hai mùa thêm héo úa
Tuyết ,sương mấy độ sém tàn hơi.
Nhởn nhơ ong bướm, không màng ngó
Lãng đãng trăng sao, chẳng dám ngồi.
Níu được phút nào hay phút ấy
Để nhìn thiên hạ mãi đua bơi.
Hải Châu 28.04.2006 01:11:01 (permalink)
0
HẢI CHÂU xin kính họa bài CHẲNG CÙ LẦN Của bác LÁ CHỜ RƠI

CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG CÙ LẦN

Không thành công ắt phải thành nhân,
Cũng chẳng lo chi nợ với nần.
Hồ thỉ tang bồng, không nhụt bước.
Nam nhi chí lớn ,chẳng chùn chân.
Công danh thành đạt đà yên phận,
Hôn sự lo toan ,kẻo hết xuân.
Em trẻ, em già ai cũng được.
Trăm năm nào dễ có hai lần.
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 520 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9