BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 520 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
vũkimThanh 02.05.2006 14:24:29 (permalink)
0


Trích đoạn: motyphu

*** Trời ơi Tỷ Phú hứng quá nên nhảy qua rào rùi.

Cảm ơn bác Lá - Không Thầy đố Phú nhìn ra đó ! Cảm ơn em VyVy nha! Phú xin sửa là:

Họa Thơ Đoàn Chính Nam:

CÁNH HẠC BAY

Cánh hạc người bay khuất chốn nào
Đường thơ gửi mộng tấm tình trao
Đời kia cũng biết nhiều trái đắng
Ngốc nọ còn trông bấy sắc đào
Mỏi mắt nhìn theo càng khuất bóng
Bao giờ chốn ấy lại xôn xao
Kêu trời muốn xé màn mây toạc
Cánh hạc làm sao phải ngán rào.

MTP

NÀO BIẾT

Ngóng hoài cánh hạc mãi phương nào
Mang nghĩa luyến lưu từng trót trao
Ngày ấy mưa xuân ngọt sắc thắm
Bây giờ nắng hạ nhạt hương đào
Người nam kẻ bắc lòng yên lắng
Đây hạ kia đông dạ xót xao
Nào biết đời kia nhiều sóng gió
Hạc bay mỏi mánh chốn mưa rào!

TULIP

Họa:

Ở ĐÂU

Chẳng biết người đang ở chốn nào
Mà tình mến cảm đã thầm trao
Tây Hồ phượng đỏ ươm màu thắm
Quận Nhất hàng me ướm má đào
Dạ Bắc tình Nam thời khuất vắng
Lòng đây nghĩa đấy lúc xôn xao
Chờ mong thắc thỏm mà chưa đến
Nhắc nhớ thân thương chớ ngại rào.

MTP

Họa:
NGHE MƯA

Bên song thánh thót tiếng mưa rào
Cây lá thay mùa chợt xác xao
Nghe tiếng mưa khơi gợi uẩn khúc
Nhớ lời ai hẹn ước ba đào
Xin mưa giúp gửi niềm mong nhớ
Nhờ gió đưa giùm ý gửi trao
Mưa chớ thôi rơi tàn lữ mộng
Để hồn phiêu lãng tận phương nào …. !

VV.

Thân họa bài thơ Cánh Hạc Bay của MTP

TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI

Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
Chếnh choáng Trăng về mờ mịt bóng
Thuyền tình lẻ bạn sóng lao xao
Bài thơ quán gió ai đâm toạc ?
Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào

Vũ kim Thanh

CHỜ

Nửa mảnh hồn trăng gửi chốn nào
Chân tình chớm nở tấm thân trao
Đời trai muôn hướng duyên ong bướm
Thân gái một phương phận má đào
Nắng ngả chiều tà mây ủ rủ
Hoa tàn nhụy rửa lá xanh xao
Cô phòng gối chiếc chờ ươm mộng
Tường cũ rêu phong chẳng muốn rào

Nguyễn Khánh Chân

Đông Hòa 02.05.2006 14:36:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Donghoa


Trích đoạn: Đông Tà

Xướng - Kính mời

Tâm vỡ

Chới với lằn ranh giữa chính - tà
Vui buồn trơ trọi quẩn mình ta
Giơ tay níu thử : Trời cao quá
Chân giẫm đạp xem : Đất trũng mà
Nhân thế an hoà : nhân thế lạ
Nhân sinh tranh chấp : nhân sinh đa
Đây cười,kia khóc tâm chai đá
Cuộc thế xoay tung lẫn trẻ - già

01/05/2006
CSL



Thân họa : Hoài vọng cố hương

Về làng hôm ấy buổi chiều tà
Xa thoảng mây ngàn bước với ta
Cuối ngõ hoàng hôn màu đỏ gấc
Đầu làng bóng tối đen như mà *
Ngẩn ngơ một chút bên vườn huệ
Xao xuyến đôi lần dưới gốc đa
Thấp thoáng mơ hồ trong trí nhớ
Ngày xưa hoài vọng ánh trăng già
Đông Hòa


Hìi..chào anh DH,anh khoẻ chứ?:-) Vẫn chưa có dịp để gặp anh nói nhiều chuyện tí.Tôi vừa viết thêm bài nữa này.:-)


Họa : Tâm nhiễu

Vẫn quyết xưa nay chính chế tà
Dù đời chưa trọn vận quay ta
Tâm suy,chân xoãi : Thời xa quá
Trí lụt,nhoài tay : Số tận mà
Cõi tục hợp tan : sầu chẳng lạ
Trần gian sinh tử : khổ chăng đa?
Thế nhân nhũng nhiễu lòng trơ đá
Điên đảo thị phi trẻ lộng già

02/05/2006
CSL


Thân họa : Nguyệt mơ

Đời cũng phai sương đến tuổi già
Nhớ xưa âu vọng lạnh tim ta
Chờ ai đứng đợi nơi cung khuyết
Nhớ dáng khom ngồi dưới gốc đa
Thử hỏi nhân duyên sao cách biệt
Thì rằng số phận chia ly mà
Trời đày hai kẻ tình không trọn
Đôi bóng cô đơn giữa nguyệt tà
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 10:32:33 bởi Donghoa >
Phù Du 02.05.2006 22:16:52 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà

Xướng - Kính mời

Tâm vỡ

Chới với lằn ranh giữa chính - tà
Vui buồn trơ trọi quẩn mình ta
Giơ tay níu thử : Trời cao quá
Chân giẫm đạp xem : Đất trũng mà
Nhân thế an hoà : nhân thế lạ
Nhân sinh tranh chấp : nhân sinh đa
Đây cười,kia khóc tâm chai đá
Cuộc thế xoay tung lẫn trẻ - già

01/05/2006
CSL




Xin họa:

BỎ LỐI TÀ

Trở lại đường ngay, bỏ lối tà
Về tu cho tịnh cõi lòng ta
Quay đầu tức khắc là bờ đấy
Buông hẳn gươm đao, hóa Phật mà
Chim mỏi quay về nơi tổ ấm
Đò già buộc lại gốc cây đa
Mặc đời huyên náo bao ly loạn
Về lại quê xưa, sống tuổi già.

PD
Trần Mạnh Hùng 03.05.2006 00:31:05 (permalink)
0

Tâm vỡ

Chới với lằn ranh giữa chính - tà
Vui buồn trơ trọi quẩn mình ta
Giơ tay níu thử : Trời cao quá
Chân giẫm đạp xem : Đất trũng mà
Nhân thế an hoà : nhân thế lạ
Nhân sinh tranh chấp : nhân sinh đa
Đây cười,kia khóc tâm chai đá
Cuộc thế xoay tung lẫn trẻ - già

01/05/2006
CSL


Thân họa : Hoài vọng cố hương

Về làng hôm ấy buổi chiều tà
Xa thoảng mây ngàn bước với ta
Cuối ngõ hoàng hôn màu đỏ gấc
Đầu làng bóng tối đen như mà *
Ngẩn ngơ một chút bên vườn huệ
Xao xuyến đôi lần dưới gốc đa
Thấp thoáng mơ hồ trong trí nhớ
Ngày xưa hoài vọng ánh trăng già
Đông Hòa

Hoạ

CHẲNG NON GIÀ

Chuyện đâu còn đó cứ tà tà
Vội vội, vàng vàng nó hại ta.
Bác ái trưng bày đâu lại đấy. . .
Từ bi phô diễn cũng xong mà. . .
Trong nhà lắm của khoe khoang mãi.
Công sở cù cưa kéo tối đa.
Nhà cháy nín ke - lòi mặt chuột.
Đem cân tà, chính chẳng non, gìa
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 07:41:37 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 03.05.2006 00:52:42 (permalink)
0

XƯỚNG KÍNH MỜI

GỢN CHÚT BUỒN

Cửa biển ra khơi thẳng cánh buồm
Tình như con nước sóng triều vươn.
Ngất ngây nghiêng ngả lời trìu mến.
Đắm đuối chìm theo giọng ngọt đường.
Ánh mắt đưa tình dài luyến nhớ.
Nụ cười chúm chím đẹp đoan lương.
Trao nhau xuân mộng vừa ươm chín.
Trong thoáng đam mê gợn chút buồn

Tran Manh Hung


Họa:

KHÔNG CHÍN

Hun hút trông theo mắt cánh buồm
Xuân chờ nhớ sóng biển chiều vươn
Ai xa chẳng vướng tình lưu luyến
Kẻ ở còn ngây nắng cuối đường
Dạ xốn xang nghe hò ví dặm
Lòng xao xuyến lắng điệu cô lương
Tình kia ấp ủ mà không chín
Lối mộng chia hai ngã rẽ buồn.

Thương sầu

Đại dương thuyền vắng ngẩn cao buồm
Dào dạt màu xanh ngọn nước vươn
Bóng nắng trườn theo hoà sóng biển
Ngàn mây vọng lại cuốn cung đường
Thả hồn nhớ bậu , lòng u uất
Đón mộng thương ai , dạ thoáng buồn
Mấy thuở ân tình trôi dĩ vãng
Mong về ngày cũ dáng hiền lương

Đông Hòa

ĐẬM LỆ BUỒN

No gío thuyền lao bạt cách buồm
Thế như PHÙ ĐỔNG thẳng vai vươn.
Phá tan giặc dã ngoài biên ải.
Quét sạch xâm lăng khắp nẻo đường.
Quê tổ yên vui thời thạnh trị
Gia phong tươi đẹp nếp hiền lương.
Sử xanh ghi lại thời hoan lạc
Đất nước giờ sao đậm lệ buồn !!!???!!!
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 01:11:15 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 03.05.2006 07:34:40 (permalink)
0

Xướng :
- Tri Kỷ
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng
- Tri Ky
- MTP

RỒNG ĐẾN
Rồng đến nhà Tôm hớn hở ra
Rượu hết trà không vốn thực thà
Thôi thì đãi khách ba hoa vậy
Hai bác xơi gì cứ bảo ta
Ngoài ngõ gà đàn bay táo tác
Dưới ao lươn lắm chửa buông chà
Rậm rì râu mọc buồn tay nhổ
Má thắm môi đào nhớ lại qua.
Tri Kỷ


HỔNG MUỐN RA
Đã đến nơi rồi hổng muốn ra
Ngồi chơi tán ngẫu còn hơn thà. ..
Không vì trà rượu mà vì... nết
Cũng muốn chuyện mình trong tết ta
Tay xách trái cây quà biếu bạn
Nách mang chai rượu, thịt bông chà
Tấm lòng tạm gọi là tri kỷ
Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua
Trần Mạnh Hùng

THƯƠNG NHỚ
Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua
Ghẹo tý quỷ thua tính thật thà
Con gái bùi tai say tưởng chết
Anh trai cháy túi lảng dần ra
Cơm chay vợ kiếm còn ngon lắm
Cháo phở hương thừa nhắc bảo ta
Thôi mà chót dại anh hứa thế
Bậu nhé thôi đừng ngãi bỏ qua.
Tri Kỷ

CŨNG CHẲNG MUỐN RA
Cũng đã xô vào hổng bước ra
Chôn chân mọc rễ thế, nên thà
Cơn say bí tỷ dồn con mắt
Chợt tỉnh mừng thầm đấy có ta
Biếu xén không quà đành đánh tiếng
Rung chuông cho hoảng ái chà chà...
Anh Hùng tri kỷ mơ còn Phú
Hội ngộ phen này chẳng bỏ qua.
MTP

ĐÃ LỠ
Đã lỡ vào rồi chẳng muốn ra.
Dầu sao đi nữa, cũng hơn thà.
Lắc lư men rượu vui cùng bạn.
Nhún nhảy say tình trói buộc ta.
Đã lỡ chui vào đành … đắm đuối
Chẳng mong thoát khỏi phải … xoa chà
Cái vòng khép kín đầy lôi cuốn
Kẻ ước, người mong muốn thử qua
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 07:36:49 bởi Tran Manh hung >
Đông Tà 03.05.2006 10:53:50 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


XƯỚNG KÍNH MỜI

GỢN CHÚT BUỒN

Cửa biển ra khơi thẳng cánh buồm
Tình như con nước sóng triều vươn.
Ngất ngây nghiêng ngả lời trìu mến.
Đắm đuối chìm theo giọng ngọt đường.
Ánh mắt đưa tình dài luyến nhớ.
Nụ cười chúm chím đẹp đoan lương.
Trao nhau xuân mộng vừa ươm chín.
Trong thoáng đam mê gợn chút buồn

Tran Manh Hung


Thân họa : Tĩnh

Gió lên thuyền lướt sóng giương buồm
Chim ẩn mây trời xoãi cánh vươn
Nhún xuống lòng vui : bao cảnh mến
Đưa lên dạ rối : chuyện qua đường
Không phiền -khí tịnh- này nhung nhớ
Chẳng lụy -tâm bằng- nọ thiện lương
Ấp ủ đợi ngày mùa trái chín
Mơ chi chút phận chuốc thêm buồn

03/05/2006
CSL


Hìi..như là bây giờ có đến mấy phe trong này bác TMH nhỉ.:-) ớn quá!..bác và Bác LCR ko hoà thuận thì ở đây nó cứ buồn buồn sao sao ấy.:-)
KimGiang 03.05.2006 16:15:58 (permalink)
0


Xướng:

UẨN KHÚC TÌNH

Trăng vàng xé khói rọi dòng giang
Uẩn khúc tình ai tấu bẽ bàng
Lữ khách lòng đau dồn sóng cả
Thuyền trôi lã chã giọt sầu vang
Người lìa cánh én xa xuân mới
Tím lịm hồn thơ chới với than
Chẳng trách cung thương tràn mộng ảo
Ðường đời xoáy đảo vạn mầu tang

Vũ kim Thanh

MỘNG ẢO

Tình gieo lã chã cửa Hàn Giang
Kẻ giận người thương chuốc bẽ bàng
Bến đợi con thuyền không trở lại
Biển gào lớp sóng hét rền vang
Xui chi tạo hóa trêu ngươi thế
Rối cả tơ lòng nuốt thở than
Mộng ảo hồn thơ mơ tưởng thật
Cung đàn lựa gảy hóa tình tang.

MTP


Thân họa

Bến mộng

Trời đông sương phủ bến Cô giang
Cuồn cuộn gió xoay chiếc lá bàng
Se sắt tiếng đàn rơi lặng lẽ
Rì rào sóng nước khẽ reo vang
Xôn xao hoa nắng buông hờn trách
Vi vút bóng đời vọng oán than
Sợi nhớ , sợi thương chiều phố cũ
Mịt mờ hoa tuyết lộng màu tang

Nguyễn Khánh Chân


Họa:

GIẤC CHIÊM BAO

Đò xưa chở tới bến Đằng Giang
Vọng khúc Chiều quê nhịp giã bàng
Ngọn gió nâng hồn thơ cất cánh
Buồng tim vỗ sóng nhạc ngân vang
Tơ lòng lữ khách đâu vương vấn
Ngó ý quần hồng mãi thở than
Một giấc chiêm bao đời mấy thủa
Truyền kỳ mộng ảo kiếp điền tang! *

* Nương dâu.

Kim Giang
tulipdenus 03.05.2006 16:50:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Tran Manh hung


XƯỚNG KÍNH MỜI

GỢN CHÚT BUỒN

Cửa biển ra khơi thẳng cánh buồm
Tình như con nước sóng triều vươn.
Ngất ngây nghiêng ngả lời trìu mến.
Đắm đuối chìm theo giọng ngọt đường.
Ánh mắt đưa tình dài luyến nhớ.
Nụ cười chúm chím đẹp đoan lương.
Trao nhau xuân mộng vừa ươm chín.
Trong thoáng đam mê gợn chút buồn

Tran Manh Hung


Thân họa : Tĩnh

Gió lên thuyền lướt sóng giương buồm
Chim ẩn mây trời xoãi cánh vươn
Nhún xuống lòng vui : bao cảnh mến
Đưa lên dạ rối : chuyện qua đường
Không phiền -khí tịnh- này nhung nhớ
Chẳng lụy -tâm bằng- nọ thiện lương
Ấp ủ đợi ngày mùa trái chín
Mơ chi chút phận chuốc thêm buồn

03/05/2006
CSL


Thân họa

BỂ BUỒN


Sóng biển dâng lên đảo cánh buồm
Cả trời tang tóc bởi triều vươn
Hải âu lạc bến nơi miền lạ
Thuyền nặng ngã nghiêng chốn bụi đường
Mây gió đùn về mang bão tố
Cá tôm bơi vội núp thê lương
Cao xanh bày tiệc nhiều ngang trái
Cho thế gian kia nhuốm bể buồn
tulipdenus 03.05.2006 17:02:30 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang



Xướng:

UẨN KHÚC TÌNH

Trăng vàng xé khói rọi dòng giang
Uẩn khúc tình ai tấu bẽ bàng
Lữ khách lòng đau dồn sóng cả
Thuyền trôi lã chã giọt sầu vang
Người lìa cánh én xa xuân mới
Tím lịm hồn thơ chới với than
Chẳng trách cung thương tràn mộng ảo
Ðường đời xoáy đảo vạn mầu tang

Vũ kim Thanh

MỘNG ẢO

Tình gieo lã chã cửa Hàn Giang
Kẻ giận người thương chuốc bẽ bàng
Bến đợi con thuyền không trở lại
Biển gào lớp sóng hét rền vang
Xui chi tạo hóa trêu ngươi thế
Rối cả tơ lòng nuốt thở than
Mộng ảo hồn thơ mơ tưởng thật
Cung đàn lựa gảy hóa tình tang.

MTP


Thân họa

Bến mộng

Trời đông sương phủ bến Cô giang
Cuồn cuộn gió xoay chiếc lá bàng
Se sắt tiếng đàn rơi lặng lẽ
Rì rào sóng nước khẽ reo vang
Xôn xao hoa nắng buông hờn trách
Vi vút bóng đời vọng oán than
Sợi nhớ , sợi thương chiều phố cũ
Mịt mờ hoa tuyết lộng màu tang

Nguyễn Khánh Chân


Họa:

GIẤC CHIÊM BAO

Đò xưa chở tới bến Đằng Giang
Vọng khúc Chiều quê nhịp giã bàng
Ngọn gió nâng hồn thơ cất cánh
Buồng tim vỗ sóng nhạc ngân vang
Tơ lòng lữ khách đâu vương vấn
Ngó ý quần hồng mãi thở than
Một giấc chiêm bao đời mấy thủa
Truyền kỳ mộng ảo kiếp điền tang! *

* Nương dâu.

Kim Giang

Thân họa

TÌNH BUỒN

Lòng buồn nghe khúc "phá tam giang"*
Tình cũ tình xưa đều bẽ bàng
Tình nghĩa ngã nghiêng theo sóng gió
Duyên lòng mau úa tựa vông vang
Do nhiều yếu đuối không oan trách
Bởi trót đa mang chẳng thở than
Chỉ ước mong sao đừng đến nữa
Cho tình xưa nguôi chuyện thương tang


*: tên bài hát: Chiều trên Phá Tam Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 00:28:08 bởi tulipdenus >
Trần Mạnh Hùng 04.05.2006 00:06:22 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Tran Manh hung


XƯỚNG KÍNH MỜI

GỢN CHÚT BUỒN

Cửa biển ra khơi thẳng cánh buồm
Tình như con nước sóng triều vươn.
Ngất ngây nghiêng ngả lời trìu mến.
Đắm đuối chìm theo giọng ngọt đường.
Ánh mắt đưa tình dài luyến nhớ.
Nụ cười chúm chím đẹp đoan lương.
Trao nhau xuân mộng vừa ươm chín.
Trong thoáng đam mê gợn chút buồn

Tran Manh Hung


Thân họa : Tĩnh

Gió lên thuyền lướt sóng giương buồm
Chim ẩn mây trời xoãi cánh vươn
Nhún xuống lòng vui : bao cảnh mến
Đưa lên dạ rối : chuyện qua đường
Không phiền -khí tịnh- này nhung nhớ
Chẳng lụy -tâm bằng- nọ thiện lương
Ấp ủ đợi ngày mùa trái chín
Mơ chi chút phận chuốc thêm buồn

03/05/2006
CSL


Hìi..như là bây giờ có đến mấy phe trong này bác TMH nhỉ.:-) ớn quá!..bác và Bác LCR ko hoà thuận thì ở đây nó cứ buồn buồn sao sao ấy.:-)



Mến gởi Đông Tà

Gởi Đông Tà bài thơ xướng của bác Lá và bài thơ hoạ của tôi, Đông Tà thấy đó tôi và bác Lá đâu có sự bất hoà, và cũng chẳng có gì để gọi là mất lòng nhau
Chúc bạn vui chơi và phát tài
Trần Mạnh Hùng

CUNG ÐÀN LƯU LUYẾN
(thân tặng những bạn chân tình mới cũ)

Ôi tiếng thơ vàng giọng liễu trai !
Ru người chưa tỉnh lại thêm say
Nước non hờ hững tràn thương nhớ
Tình nghĩa đong đeo cạn tháng ngày
Nước mắt chảy xuôi già nhớ trẻ
Dòng đời trông ngược đắng còn cay
Cung đàn lưu luyến dành riêng bạn
Không bạn đừng ai họa khúc này !
Lá chờ rơi

Thân Hoạ

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Tiếng hát du dương của gái trai
Tiếng đàn hoà điệu lịm hồn say.
Tiếng cười đầm ấm đầy tinh nghịch.
Tiếng nói thương yêu chẳng vắng ngày.
Tiếng khóc dỗi hờn trong mật ngọt.
Tiếng lòng thổn thức lắm chua cay.
Tiếng ai khúch khích trong đêm vắng.
Tiếng động thân thương điệp khúc này
Trần Mạnh Hùng


KimGiang 04.05.2006 01:18:36 (permalink)
0

CUNG ÐÀN LƯU LUYẾN
(thân tặng những bạn chân tình mới cũ)

Ôi tiếng thơ vàng giọng liễu trai !
Ru người chưa tỉnh lại thêm say
Nước non hờ hững tràn thương nhớ
Tình nghĩa đong đeo cạn tháng ngày
Nước mắt chảy xuôi già nhớ trẻ
Dòng đời trông ngược đắng còn cay
Cung đàn lưu luyến dành riêng bạn
Không bạn đừng ai họa khúc này !
Lá chờ rơi

Thân Hoạ

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Tiếng hát du dương của gái trai
Tiếng đàn hoà điệu lịm hồn say.
Tiếng cười đầm ấm đầy tinh nghịch.
Tiếng nói thương yêu chẳng vắng ngày.
Tiếng khóc dỗi hờn trong mật ngọt.
Tiếng lòng thổn thức lắm chua cay.
Tiếng ai khúch khích trong đêm vắng.
Tiếng động thân thương điệp khúc này

Trần Mạnh Hùng


Họa:

NẾU LÀM TRAI

Giá đổi thân này, hóa kiếp trai
Kê trời sát đất ngả nghiêng say
Xoay vần vũ trụ dời năm tháng
Giữ lại yêu thương kéo dãn ngày
Quả ngọt ươm đầy thay trái đắng
Xuân hồng nở thắm lấp niềm cay
Vô tư bạn hữu cùng tay nắm
Chẳng chịu ngẩn ngơ nếm nỗi này.

Kim Giang
Đông Tà 04.05.2006 01:51:52 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung
Mến gởi Đông Tà

Gởi Đông Tà bài thơ xướng của bác Lá và bài thơ hoạ của tôi, Đông Tà thấy đó tôi và bác Lá đâu có sự bất hoà, và cũng chẳng có gì để gọi là mất lòng nhau
Chúc bạn vui chơi và phát tài
Trần Mạnh Hùng

Ừ nhỉ.:-) có lẽ tôi sai rồi hic..say quá bác TMH ạ.


Xướng - Kính mời

Say cùng Trăng

Tầng không lơ lửng mảnh Trăng gầy
Mây quyện ánh ngà túy lúy say
Chếnh choáng tửu nồng vầng Nguyệt khuyết
Lâng lâng men ruợu bóng Hằng đầy
Xem này Ngọc Thố tung tăng chạy
Kìa thấy Quảng Hàn thêm ngất ngây
Đàn sáo lưng Trời reo réo rắt
Tiên Nga nâng chén kính ngang mày

04/05/2006
CSL
Trần Mạnh Hùng 04.05.2006 02:41:41 (permalink)
0



CUNG ÐÀN LƯU LUYẾN
(thân tặng những bạn chân tình mới cũ)

Ôi tiếng thơ vàng giọng liễu trai !
Ru người chưa tỉnh lại thêm say
Nước non hờ hững tràn thương nhớ
Tình nghĩa đong đeo cạn tháng ngày
Nước mắt chảy xuôi già nhớ trẻ
Dòng đời trông ngược đắng còn cay
Cung đàn lưu luyến dành riêng bạn
Không bạn đừng ai họa khúc này !
Lá chờ rơi

Thân Hoạ

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Tiếng hát du dương của gái trai
Tiếng đàn hoà điệu lịm hồn say.
Tiếng cười đầm ấm đầy tinh nghịch.
Tiếng nói thương yêu chẳng vắng ngày.
Tiếng khóc dỗi hờn trong mật ngọt.
Tiếng lòng thổn thức lắm chua cay.
Tiếng ai khúch khích trong đêm vắng.
Tiếng động thân thương điệp khúc này

Trần Mạnh Hùng

Họa:

NẾU LÀM TRAI

Giá đổi thân này, hóa kiếp trai
Kê trời sát đất ngả nghiêng say
Xoay vần vũ trụ dời năm tháng
Giữ lại yêu thương kéo dãn ngày
Quả ngọt ươm đầy thay trái đắng
Xuân hồng nở thắm lấp niềm cay
Vô tư bạn hữu cùng tay nắm
Chẳng chịu ngẩn ngơ nếm nỗi này.
Kim Giang

ĐỔI LIỀN

Tôi đổi cho mình lấy phận trai.
Ôi lòng sung sướng đắm hồn say.
Ôi lời êm ái trong chiều chuộng.
Ôi tiếng nỉ non dỗ tối ngày
Ôi đẹp làm sao câu chọc ghẹo
Ôi yêu biết mấy nét buồn cay.
Ôi chao bao kẻ đang đeo đuổi
Ối tiếng "yêu em " lãng mạn này
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 05:28:14 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 04.05.2006 03:20:37 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Tran Manh hung
Mến gởi Đông Tà

Gởi Đông Tà bài thơ xướng của bác Lá và bài thơ hoạ của tôi, Đông Tà thấy đó tôi và bác Lá đâu có sự bất hoà, và cũng chẳng có gì để gọi là mất lòng nhau
Chúc bạn vui chơi và phát tài
Trần Mạnh Hùng

Ừ nhỉ.:-) có lẽ tôi sai rồi hic..say quá bác TMH ạ.


Xướng - Kính mời

Say cùng Trăng

Tầng không lơ lửng mảnh Trăng gầy
Mây quyện ánh ngà túy lúy say
Chếnh choáng tửu nồng vầng Nguyệt khuyết
Lâng lâng men ruợu bóng Hằng đầy
Xem này Ngọc Thố tung tăng chạy
Kìa thấy Quảng Hàn thêm ngất ngây
Đàn sáo lưng Trời reo réo rắt
Tiên Nga nâng chén kính ngang mày

04/05/2006
CSL



Hoạ

YÊU

Tôi yêu em, yêu dáng mai gầy.
Yêu mắt mơ màng mãi ngắm say.
Yêu suối tóc dài mềm liễu rũ,
Yêu làn hơi thở toả hương đầy
Yêu bàn tay ngọc thon thon búp.
Yêu tấm thân ngà ngất ngất ngây
Yêu em nhiều lắm, yêu tha thiết
Yêu nét thanh tao sắc nước mày.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 23:05:33 bởi Tran Manh hung >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 520 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9