BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 520 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
BÙI THẾ KIỆT 05.05.2006 11:36:55 (permalink)
0
VỊNH CHỒNG GÀN
(Thân họa bài HỨNG MUA SẮM của anh Trần Mạnh Hùng)

Người đâu gàn dở bưc không nè|
Tốt giấu như bưng, xấu lại khoe.
Thuộc cấp, nói năng luôn nhã nhặn,
Quan trên, đốp chát cứ ngang phè.
Bạn bè chưa cậy đà lo chạy,
Con vợ mãi nhờ chẳng khứng nghe.
Việc chúng thì hay, (việc) nhà dở ẹc,
Bills không lo trả??? cứ thơ, vè|||
BÙI THẾ KIỆT






Nguyen Thi An Giang 05.05.2006 12:28:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung



Trích đoạn: KimGiang

*** Xin lỗi bác Lá và anh Hùng cho KG gửi đôi dòng tâm sự cùng thi hữu trang thơ:

TO GAN NHẮN GỞI

Kiếng vỡ còn mong chắp lại lành
Đừng làm rối rắm bạn tôi anh
Nhân hòa hãy chọn cùng vui họa
Lửa cháy thôi dầu chớ chữa quanh
Những ước trời xanh liền biển lặng
Thầm mơ đất nối giải tâm thành
To gan nhắn gởi cùng Thi Hữu
Tránh giáo gươm, bài dập chiến tranh.

Kim Giang


THƯƠNG GỞI

Thương quá Kim Giang dạ tốt lành
Tâm son rạng rỡ nét trâm anh
Tình ngay chân thật không lời dối
Trực tính hồn nhiên chẳng nói quanh.
Những muốn mọi người vui hạnh phúc.
Cũng mong thiên hạ đạt tâm thành
Tình thương khoả lấp lòng thù hận
Thế giới sao còn lửa chiến tranh
Trần Mạnh Hùng



SAO LÒNG NỠ...

Thế giới chẳng còn lửa chiến tranh
Một câu nhường nhịn chín yên lành
Gà cùng một mẹ - sao lòng nỡ. . .
Chị ngã em nâng - ngoảnh mặt đành. .
Lấy oán báo thù , thù hận mãi
Lấy ân trả oán , oán tiêu tan
Gío đâu gom lại gieo thành bão
Nói đổ cho người, miệng sẽ tanh
An Giang
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2006 05:39:56 bởi Nguyen Thi An Giang >
BÙI THẾ KIỆT 05.05.2006 12:40:54 (permalink)
0
TIỂU THẦN TIÊN (thân họa bài GỬI BÁC ĐÔNG TÀ của PHÙ DU)

Thiên hạ bon chen, tớ cứ tà,
Đất gần chán ngấy, thích trời xa.
Đêm không ngon giấc vì không rượu,
Ngày thiếu tinh anh bởi thiếu trà.
Tinh mắt thẳng lưng nhờ vắng bậu,
Cứng gân mạnh cốt tại không bà.
Tiêủ thần tiên đấy! đòi chi nữa,
Vung vít mặc tình chẳng sợ la .

BÙI THẾ KIỆT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2006 10:12:28 bởi BÙI THẾ KIỆT >
nguyens 05.05.2006 12:59:48 (permalink)
0
Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh
r

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 16:40:12 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 05.05.2006 18:51:03 (permalink)
0
Thân mời họa :

TRANH LUẬN

Lặng lẽ cho qua một kiếp người
Sơn hà luận giải chỉ nhàm thôi
Người thì đích thực vầng trăng sáng
Kẻ cứ khăng khăng đấy mặt trời
Cắn chặt hàm răng cho yên chuyện
Dài dòng bạch biện chỉ tốn hơi
Trời cao đất rộng ai nào biết
Lắm lúc buồn vo chán cả đời

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 18:53:20 bởi vũkimThanh >
KimGiang 05.05.2006 18:56:55 (permalink)
0

quote:

*** Xin lỗi bác Lá và anh Hùng cho KG gửi đôi dòng tâm sự cùng thi hữu trang thơ:

TO GAN NHẮN GỞI

Kiếng vỡ còn mong chắp lại lành
Đừng làm rối rắm bạn tôi anh
Nhân hòa hãy chọn cùng vui họa
Lửa cháy thôi dầu chớ chữa quanh
Những ước trời xanh liền biển lặng
Thầm mơ đất nối giải tâm thành
To gan nhắn gởi cùng Thi Hữu
Tránh giáo gươm, bài dập chiến tranh.

Kim Giang


THƯƠNG GỞI

Thương quá Kim Giang dạ tốt lành
Tâm son rạng rỡ nét trâm anh
Tình ngay chân thật không lời dối
Trực tính hồn nhiên chẳng nói quanh.
Những muốn mọi người vui hạnh phúc.
Cũng mong thiên hạ đạt tâm thành
Tình thương khoả lấp lòng thù hận
Thế giới sao còn lửa chiến tranh
Trần Mạnh Hùng


SAO LÒNG NỠ...

Thế giới chẳng còn lửa chiến tranh
Một câu nhường nhịn chín yên lành
Gà cùng một mẹ - sao lòng nỡ. . .
Chị ngã em nâng - ngoảnh mặt đành. .
Lấy oán báo thù , thù hận mãi
Lấy ân trả oán , oán tiêu tan
Gío đâu gom lại gieo thành bão
Nói đổ cho người miệng thối tanh

An Giang


Thân họa với An Giang bày tỏ cái khó của mình, ta thông cảm cùng nhau:

NGƯỜI GIỮA

Sâu mấy vết thương cố chữa lành
Riêng thầm mến phục Bạn - Đàn anh
Chị ngã em nâng thường vẫn vậy
Thầy đau bạn ốm phải lo quanh
Lỡ để mất còn ai cũng khổ
Cho rằng cậy đó chuyện may thành
Bão đời chẳng trách do thời tiết
Thượng đẳng nhân hòa- Hạ chiến tranh !

Kim Giang
KimGiang 05.05.2006 19:26:58 (permalink)
0

Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh
r

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân


TỰ NHỦ

Đã buộc chặt rồi, rũ khó rơi
Nhặt cười cố dốc bể sầu vơi
Tìm hoài đốt đuốc tim mê mải
Chỉ thấy chiều sương lạnh cuối trời
Vẫn biết đêm dài chen giấc mộng
Ru mình sóng lướt vượt trùng khơi
Nhớ nhung một chút rồi đi ngủ
Đá phủ trong lòng chắc sẽ vơi.

Kim Giang
Đuyên Hồng 06.05.2006 09:10:16 (permalink)
0
BÀI XƯỚNG

CÁI MŨ
Cao ngạo làm chi cái mũ ơi
Người đời chỉ đội một lúc thôi
Nọ trời đổ lửa đem che nắng
Kìa đất sụt sùi chắn mưa rơi
Nâng niu khi bước ra khỏi cửa
Vứt đất lúc ngồi với nhau chơi
Chễm chệ trên đầu dân thiên hạ
Một đời cô độc chẳng có đôi!

06.05.2006
Đuyên Hồng

Repost

*Mới tập toẹ làm thơ ĐƯỜNG mong các Tiền Bối chỉ giáo.
Xin đa tạ!
BÙI THẾ KIỆT 06.05.2006 10:32:21 (permalink)
0

Trích đoạn: vyvy


Trích đoạn: Hải Châu

LÁ VÀNG TỰ VỊNH Của BÙI THẾ KIỆT

Lá vàng chẳng biết lúc nào rơi,
Nữa cuống tòn teng, nữa cuống rời.
Mưa, nắng hai mùa thêm héo úa
Tuyết ,sương mấy độ sém tàn hơi.
Nhởn nhơ ong bướm, không màng ngó
Lãng đãng trăng sao, chẳng dám ngồi.
Níu được phút nào hay phút ấy
Để nhìn thiên hạ mãi đua bơi.


Kính họa

Vui gặp lại bác Lá

Lại vui gặp bác Lá chờ rơi
Đã mến đường thi chẳng muốn rời
Câu xướng thêm thanh vần, cách điệu
Lời mời càng nhã ý ,xuôi hơi
Thi đàn vẫn họa thơ lui tới
“Đường quán” còn chiêu khách đứng ngồi
Mong ước thuyền Đường thôi sóng nổi
Người chèo người chống để thuyền bơi

vyvy
Đông Hòa 06.05.2006 11:04:35 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh
r

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân



Thân họa : LY KHÚC

Buồn mãi nên rồi lệ cũng rơi
Khóc đời thương phận khổ không vơi
Tình xưa vẫn đậm như ánh nguyệt
Nghĩa cũ còn đầy tựa nắng trời
Người nỡ bỏ đi nơi viễn xứ
Ta đành đón vọng mấy trùng khơi
Gói sầu đơn chiếc bên gối lẻ
Đếm mộng qua mơ xót với đời
Đông Hòa
vyvy 06.05.2006 15:26:06 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

:

*** Xin lỗi bác Lá và anh Hùng cho KG gửi đôi dòng tâm sự cùng thi hữu trang thơ:

TO GAN NHẮN GỞI

Kiếng vỡ còn mong chắp lại lành
Đừng làm rối rắm bạn tôi anh
Nhân hòa hãy chọn cùng vui họa
Lửa cháy thôi dầu chớ chữa quanh
Những ước trời xanh liền biển lặng
Thầm mơ đất nối giải tâm thành
To gan nhắn gởi cùng Thi Hữu
Tránh giáo gươm, bài dập chiến tranh.

Kim Giang


THƯƠNG GỞI

Thương quá Kim Giang dạ tốt lành
Tâm son rạng rỡ nét trâm anh
Tình ngay chân thật không lời dối
Trực tính hồn nhiên chẳng nói quanh.
Những muốn mọi người vui hạnh phúc.
Cũng mong thiên hạ đạt tâm thành
Tình thương khoả lấp lòng thù hận
Thế giới sao còn lửa chiến tranh
Trần Mạnh Hùng


SAO LÒNG NỠ...

Thế giới chẳng còn lửa chiến tranh
Một câu nhường nhịn chín yên lành
Gà cùng một mẹ - sao lòng nỡ. . .
Chị ngã em nâng - ngoảnh mặt đành. .
Lấy oán báo thù , thù hận mãi
Lấy ân trả oán , oán tiêu tan
Gío đâu gom lại gieo thành bão
Nói đổ cho người miệng thối tanh
An Giang


Thân họa với An Giang bày tỏ cái khó của mình, ta thông cảm cùng nhau:

NGƯỜI GIỮA

Sâu mấy vết thương cố chữa lành
Riêng thầm mến phục Bạn - Đàn anh
Chị ngã em nâng thường vẫn vậy
Thầy đau bạn ốm phải lo quanh
Lỡ để mất còn ai cũng khổ
Cho rằng cậy đó chuyện may thành
Bão đời chẳng trách do thời tiết
Thượng đẳng nhân hòa- Hạ chiến tranh !

Kim Giang


Dám mong !
Mong tàn chiến sự với giao tranh ,
Mong nghĩa mong nhân với ý thành
Sự oán nên thôi -dây cởi mở ,
Chữ tâm chớ hủy- ác vây quanh
Nơi này bỏ giận đàn em cháu
Đằng đó quên phiền chỗ bác, anh
Gặp gỡ nơi đây cùng “sở đoản” ,
Một điều bớt nặng chín yên lành.
vvy
Triky 07.05.2006 10:42:21 (permalink)
0

Thân mời họa :

TRANH LUẬN

Lặng lẽ cho qua một kiếp người
Sơn hà luận giải chỉ nhàm thôi
Người thì đích thực vầng trăng sáng
Kẻ cứ khăng khăng đấy mặt trời
Cắn chặt hàm răng cho yên chuyện
Dài dòng bạch biện chỉ tốn hơi
Trời cao đất rộng ai nào biết
Lắm lúc buồn vo chán cả đời

Vũ kim Thanh


Họa:

CÃI NHAU

Vợ hét theo anh hỏng cả người
Chồng gầm rước ả chuốc lôi thôi
Hai bên hấm hứ quên cơm tối
Vạn vật thờ ơ ngán cảnh trời
Có lẽ muôn ngày không vãn chuyện
Nếu không đi ngủ để giành hơi
Ban mai chồng vợ cùng nhau dậy
Thỏ thẻ yêu thương hết trách đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2006 10:48:08 bởi Triky >
Trần Mạnh Hùng 07.05.2006 10:51:13 (permalink)
0


Xướng KÍNH MỜI

( Thân mời hoạ cho ngày lễ VU LAN 2006 )

CON ĐÃ HIỂU
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Con đã hiểu rồi... Khi lớn khôn
Tay bế con thơ, con nhớ mẹ
lời ru dỗ trẻ, dỗ đêm tròn
Năm canh tất tưởi nuôi con dại
Sáu khắc ngược xuôi giữa chợ đông.
Thành lập gia đình con mới hiểu.
Thương cha, thương mẹ đến khôn cùng
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2006 10:52:39 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 07.05.2006 11:32:20 (permalink)
0

Xướng KÍNH MỜI

( Thân mời hoạ cho ngày lễ VU LAN 2006 )

CON ĐÃ HIỂU
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Con đã hiểu rồi... Khi lớn khôn
Tay bế con thơ, con nhớ mẹ
lời ru dỗ trẻ, dỗ đêm tròn
Năm canh tất tưởi nuôi con dại
Sáu khắc ngược xuôi giữa chợ đông.
Thành lập gia đình con mới hiểu.
Thương cha, thương mẹ đến khôn cùng

Trần Mạnh Hùng


Họa:

THẤU LÒNG CHA MẸ

Lệ ngấn ngày xa con nhớ Mẹ
Dạy con dấn bước học đàng khôn
Ứng nhân sử thế noi gương Mẹ
Hòa khí Cha khuyên giữ vẹn tròn
Bể sống xô bồ con vụng dại
Kinh qua dắt dẫn trẻ đường đông
Mẹ ơi có lớn càng thêm hiểu
Nghĩa Mẹ ơn Cha thấu tận cùng !

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2006 12:24:07 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 08.05.2006 00:47:00 (permalink)
0
HAPPY MOTHER 's DAY - HAPPY MOTHER's DAY,
NGÀY LỄ MỪNG MẸ - NGÀY LỄ MỪNG MẸ
HAPPY MOTHER 's DAY - HAPPY MOTHER's DAY,
NGÀY LỄ MỪNG MẸ - NGÀY LỄ MỪNG MẸ
HAPPY MOTHER 'sDAY - HAPPY MOTHER 'sDAY,
NGÀY LỄ MỪNG MẸ - NGÀY LỄ MỪNG MẸ

Chúng con kính dâng lên mẹ một tấm lòng thương kính muôn vàn


MẸ
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con.
Mẹ là gương sáng tấm lòng son
Mẹ vừng nhật nguyệt soi muôn lối.
Mẹ suối nước trong lúc lỡ đường
Mẹ dắt dìu con khi lạc bước
Mẹ là chỗ tựa lúc cô đơn
Mẹ giòng sữa ngọt nuôi con lớn
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con
Trần Mạnh Hùng

BÔNG HỒNG THÁNG 7

Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Đừng nói phải chi... quá trễ rồi
Chiếc bóng thời gian nào chảy ngược
Dòng đời gõ nhịp chẳng ngừng trôi
Bông hồng dưỡng dục đây lòng mẹ
Hoa thắm công ơn tựa biển trời
Tháng bẩy vu lan mùa báo hiếu
Ai ơi kẻo muộn - lá vàng rơi
Nguyễn Khánh Chân

Mẹ tôi,

Tôi không thể nào quên
Ánh mắt của mẹ hiền
Như hai vì sao sáng
Dẫn tôi đường mông mênh.

Mẹ tôi gầy guộc nhỏ,
Ít nói và ít cười.
Có lẽ vì quá khổ!
Tâm sự đầy không vui?

Mẹ tôi thường nhìn tôi,
Ánh mắt buồn tha thiết
Tôi biết người thương tôi
Nhưng cảnh đời vất vả
Tôi chỉ nhìn lại thôi.

Những ngày tháng cuối đời
Trí bà hơi lẩn thẩn,
Bà quên hết bao người...
Nhưng bà không quên tôi.

Mẹ hiền, mẹ hiền ơi
Mẹ ở đâu giờ nhỉ
Con muốn gặp chút thôi
Con có lời tâm sự
Nói cùng mẹ, mẹ thôi!

Mẹ hiện thân chính trực,
Mẹ là mẹ công bằng
Mẹ dạy con ngay thẳng
Mẹ hướng con yêu người
Mẹ ghét điều gian dối
Mẹ hiền, mẹ của tôi.

Huyền Băng

Không Đề
-Trường Phi Bảo-

Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Cao hơn biển trời, lớn tựa non
Dầu dãi mấy mùa sương pha tuyết
Bao lần trăng khuyết, khuyết chữa tròn
Bươn chải với người lắm đau thương
Cho đời con trẻ rộ sắc hương
Lời ru theo dấu chân phiêu bạc
Trăn trở trong con những đêm trường

RU MẸ

Muốn hát à ơi ru giấc Mẹ
Mà con nấc nghẹn mất Cha rồi!
Không sao níu bóng Cha về lại!
Cố giữ cho đời Mẹ chậm trôi.
Ngày dõi đàn con mòn dáng hạc
Đêm lo tóc trắng xóa mây trời
Mỗi ngày là mỗi Vu lan tới
Ôm chặt lá vàng chẳng để rơi!

Kim Giang

VU LAN TỰ LUẬN

Nghĩ tới suy lui xét phận mình
Hỗ ngươi chưa vẹn nghĩa sinh thành
Nhỏ thời lếu láo lo chi chớ
Lớn lại bôn ba bóp bụng đành
Thương nhớ mẹ cha lòng bức rức
Dắt dìu em cháu chạy loanh quanh
Ai người tri kỷ* chia tâm sự
Rượu rót ngàn ly* cũng sạch sành !
Lá chờ rơi
* Tữu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu


KHÚC RU MÙA NHỚ

Chiều buồn thơ thẩn bước rong chơi
Nghe vẳng bên tai khúc ạ ời ...
Ý quyện hương yêu nồng khoé mắt
Giọng thơm mùi sửa ngát trong hơi
Đôi giòng suối ngọt nguồn chưa cạn
Một bể thâm tình rót chẳng vơi
Chợt bóng mẹ yêu bầng sống dậy
Con tim thương nhớ rộn trăm lời !
Lá chờ rơi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2006 01:32:57 bởi Tran Manh hung >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 520 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9