BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 520 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
vũkimThanh 03.06.2006 07:07:50 (permalink)
0
Xướng thân mời :

CUNG THƯƠNG

Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh

lá chờ rơi 03.06.2006 09:02:03 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang

*Kim Giang bấy nay toàn họa theo mọi người, có bài xướng Cầu May mong được bác Lá và anh Hùng chiếu cố họa cùng, mời các Thi hữu họa cổ vũ - Rất cảm ơn !

Xướng:

CẦU MAY

Bắc nhịp cầu mây những ước mong
Sông Đường quặn khúc lại lưu thông
Bao nhiêu Thi hữu cùng ra sức
Cả kẻ ngông cuồng cũng cố công
Đứng giữa đôi bờ thương sóng cả
Còn không cái thủa MỐI duyên nồng
Cầu quay cầu kéo gì hơn nữa
Lá đến Hùng sao nỡ tránh vòng.

Kim Giang


Thân họa :

XIẾT CHẶT TÌNH THƠ

Tái hợp duyên thơ nỗi đợi mong
Ðồng xanh lúa biếc trổ thêm đòng
Kề vai vượt khó trai tăng sức
Ðiểm xuyến Ðường thi gái gắng công
Quảng đại thi nhân noi nghĩa cả
Phù đời bút mực thả thần phong
Chông gai bụi bặm đâu còn nữa
Xiết chặt tình thơ chẳng lánh vòng

Vũ kim Thanh



thân họa :

BƯỚC VÔ VÒNG

Kẻ đi người ở luống chờ mong
Khó biết đâu là lẽ tắt thông
Thuận lý hợp tan xin chớ bận
Xuôi giòng xướng họa phải dày công
Trời bao kẻ trách nhiều mưa nắng
Ðất lắm nơi than thiếu ấm nồng
Thương kiếp dả tràng toan lấp bể
Chân cao chân thấp bước vô vòng.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 10:38:41 bởi lá chờ rơi >
BHD2 03.06.2006 14:36:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng:

CẦU MAY

Bắc nhịp cầu mây những ước mong
Sông Đường quặn khúc lại lưu thông
Bao nhiêu Thi hữu cùng ra sức
Cả kẻ ngông cuồng cũng cố công
Đứng giữa đôi bờ thương sóng cả
Còn không cái thủa MỐI duyên nồng
Cầu quay cầu kéo gì hơn nữa
Lá đến Hùng sao nỡ tránh vòng.
Kim Giang



Đa tạ tấm thịnh lòng của Kim Giang, và tất cả thi hữu trong thơ Đường Xướng hoạ, chúc mừng bác Lá

Hoạ

THOÁT KHUNG VÒNG
Mây trôi, trôi mãi chẳng chờ mong.
Thơ thẩn cùng trăng nỗi cảm thông.
Quyến luyến hồn nhiên không vướng bận.
Êm đềm thư thái một kỳ công.
Lòng ta xao xuyến cùng mơ ước.
Tình khách bâng khuâng những thắm nồng.
Trước cảnh sinh tình câu xướng hoạ.
Hồn thơ vô tận thoát khung vòng.
Trần Mạnh Hùng


thân họa :

BƯỚC VÔ VÒNG

Kẻ đi người ở lại chờ mong
Khó biết đâu là lẽ tắt thông
Thuận lý hợp tan xin chớ bận
Xuôi giòng xướng họa phải dày công
Trời nhiều kẻ ghét khi mưa nắng
Ðất lắm nơi ghen lúc ấm nồng
Thương kiếp dả tràng công lấp bể
Chân cao chân thấp bước vô vòng.
Lá chờ rơi


Kính họa

Kiếp dã tràng

Biền biệt quan san vẫn nhớ mong
Khung trời thư quán đượm tình nồng
Trăng vơi nửa mảnh trăng đành khuyết
Đời ngập bon chen đời chẳng thông
Dẫu bại nhủ lòng không thối chí
Dù thành tự vấn chớ khoe công
Dã tràng se cát đầy đông hải
Sinh kiếp ngọc trai thỏa vạn lòng...

BHD2




Trần Mạnh Hùng 04.06.2006 05:09:16 (permalink)
0

Xướng thân mời :

CUNG THƯƠNG
Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh

Họa:

TÌNH - HỌA

Hữu xạ...nhiên hương lạ dối gian
Tào khang chẳng đợi khắc bia vàng
Thi Nhân xướng ngọt hòa cay đắng
Cả bão cây sầu họa muốn tan
Lối mộng vườn thơ đơm kết trái
Đường xưa quả lệ rụng chan chan
Tương tư ốm tử mà ai chết
Chỉ tại chân tình chẳng dám man...!
Kim Giang

Hoạ

LỜI RU

Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
Tình mẹ ru con mãi triển man.
Trần Mạnh Hùng

Đồng ý với Kim Giang chữ MAN ở bài xướng là tử vận , ngoài chữ " MIÊN man " ta không thể tìm ra chữ khác thay thế chữ MIÊN ở thể vần TRẮC CÓ Ý NGHĨA ĐẸP - tất cả những chữ vần trắc đứng trước chữ MAN làm đậm thêm ý nghĩa " dối trá ", vì chữ MAN nghĩa chính là "dối trá ", ngoài chữ DÃ man. Ở vần BẰNG ta có KHAI man, CƠ man, MƠN man, MÊ man, LAN Man, MIÊN man là chấm hết

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 03:05:38 bởi Tran Manh hung >
tulipdenus 04.06.2006 09:21:36 (permalink)
0

Xướng thân mời :

CUNG THƯƠNG
Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh

Họa:

TÌNH - HỌA

Hữu xạ...nhiên hương lạ dối gian
Tào khang chẳng đợi khắc bia vàng
Thi Nhân xướng ngọt hòa cay đắng
Cả bão cây sầu họa muốn tan
Lối mộng vườn thơ đơm kết trái
Đường xưa quả lệ rụng chan chan
Tương tư ốm tử mà ai chết
Kẻ cố vô tình có dã man...!

*Nghèo vốn từ quá phải ép vậy anh Thanh đừng giận KG nhé!
Kim Giang

Hoạ

LỜI RU

Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
Tình mẹ ru con mãi triển man.
Trần Mạnh Hùng

Đồng ý với Kim Giang chữ MAN ở bài xướng là tử vận , ngoài chữ " MIÊN man " ta không thể tìm ra chữ khác thay thế chữ MIÊN ở thể vần TRẮC có ý nghĩa đẹp , ngoài chữ DÃ man, ta có KHAI man, CƠ man là chấm hết



THÂN HỌA

TIẾC CHI

Đi khắp mọi miền trong thế gian
Để hay nhân nghĩa với son vàng
Mấy ai trọn dạ hoài chung thủy?
Bao kẻ muôn đời chẳng hợp tan?
Sóng dậy sông sâu đò lạc bến
Mưa về lối nhỏ lệ sầu chan
Thân ta đã luống nhiều dang dở
Còn tiếc điều chi lại khóc man?
TL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 09:47:14 bởi tulipdenus >
tulipdenus 04.06.2006 09:34:09 (permalink)
0
XƯỚNG:

XIN THÔI MƯA


Trời cứ mưa hoài mưa mãi thôi
Người xưa ướt áo cũng phai rồi
Mưa làm chi nữa khơi niềm nhớ
Tình luống muộn màng với nước trôi
Hoa nở hoa tàn âu định số
Người đi người đến lẽ thường thôi
Xin mưa đừng đổ đau lòng lắm
Bởi tại riêng đời đang cút côi

THÂN MỜI HỌA
lá chờ rơi 04.06.2006 21:27:54 (permalink)
0


Trích đoạn: vũkimThanh

Xướng thân mời :

CUNG THƯƠNG

Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh



ĐÁNG GHÉT
(thân họa Cung Thương)

Lều tranh một mái cũng ba gian
Nắng ấm xuyên phên lấm tấm vàng
Én ngủ đầu song nào đã dậy
Sương đầm đọt chuối vẫn chưa tan
Mong mưa gặp nắng rầu đau đáu
Đợi ít ra nhiều giận chán chan
Thật quả ông xanh sao đáng ghét ?
Đây lời nói thật chẳng thưa man.
Lá chờ rơi

lá chờ rơi 04.06.2006 21:29:50 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

XIN THÔI MƯA

Trời cứ mưa hoài mưa mãi thôi
Người xưa ướt áo cũng phai rồi
Mưa làm chi nữa khơi niềm nhớ
Tình luống muộn màng với nước trôi
Hoa nở hoa tàn âu định số
Người đi người đến lẽ thường thôi
Xin mưa đừng đổ đau lòng lắm
Bởi tại riêng đời đang cút côi

THÂN MỜI HỌA



SỐ SAO QUẢ TẠ
(thân họa Xin Thôi Mưa)

Duyên nghèo tưởng dứt lại chưa thôi
Tiếc nuối chi khi việc đả rồi
Gương vở khó mong sao ráp lại
Tình tan đành chịu để buông trôi
Lúc mưa lúc nắng cam đành vậy
Khi biến khi quyền phải thế thôi
Quả-Tạ Đào-Hoa cùng tại Mệnh
Ngày thời lắm mối tối đơn côi !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 04:31:47 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 05.06.2006 00:00:36 (permalink)
0


Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi.
Tình đã khơi rồi mộng khó tàn phai.
Trăng khuyết rồi có khi đầy.
Ngăn cách rồi cũng vui vầy,
Mây bay bay hoài ngàn năm
Lòng như con thuyền đỗ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo.
Ai đó dù có hững hờ.
Ai đó dù đã âm thầm. . .
Ra đi ôm trọn niềm thương
Thương hoài ôi ngàn năm còn đó...
. . . . . . .


NHỚ ĐẾN AI
AI đó để lòng nhớ đến ai
ĐÓ, đây cách trở nhớ khôn ngoai.
đây tha thiết và mong đợi.
đó mơ màng với tỉnh say
Tình đã vô duyên còn nhớ mãi
Duyên không bén nợ chẳng mờ phai.
HỮNG hờ như gío mây qua thoảng
HỜ hẫng quay lưng, bước ngắn dài
Trần Mạnh Hùng

GỞI CHO AI
AI gởi cho ai tiếng thở dài.
ĐÓ là tín hiệu của tình say.
rằng cố dấu, dù che đậy.
ĐÃ gượng vờ vui, đã lất lây.
Ai gởi tiếng thơ vương vấn nhớ.
Ai trao lời nhắn ngẩn ngơ ngây
Âm ba vang dội trong tâm tưởng
THẦM gọi tên ai đắp nhớ này
Trần Mạnh Hùng

THẪN THỜ

RA đắm vào say luống thẫn thờ.
ĐI trong nỗi nhớ thuở ban sơ.
ÔM say tiếng nói trong ray rức.
TRỌN tưởng từng lời mãi ngẩn ngơ,
Tôi biết thương yêu là mộng tưởng.
Người là tình nhớ quá xa mờ.
NIỀM vui là giấc mơ thường đến.
THƯƠNG gởi cho người. . . nối mộng mơ.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 05:48:33 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 05.06.2006 05:51:07 (permalink)
0


Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi.
Tình đã khơi rồi mộng khó tàn phai.
Trăng khuyết rồi có khi đầy.
Ngăn cách rồi cũng vui vầy,
Mây bay bay hoài ngàn năm
Lòng như con thuyền đỗ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo.
Ai đó dù có hững hờ.
Ai đó dù đã âm thầm. . .
Ra đi ôm trọn niềm thương
Thương hoài ôi ngàn năm còn đó...
. . . . . . .



GỞI CHO AI
AI gởi cho ai tiếng thở dài.
ĐÓ là tín hiệu của tình say.
rằng cố dấu, dù che đậy.
ĐÃ gượng vờ vui, đã lất lây.
Ai gởi tiếng thơ vương vấn nhớ.
Ai trao lời nhắn ngẩn ngơ ngây
Âm ba vang dội trong tâm tưởng
THẦM gọi tên ai đắp nhớ này
Trần Mạnh Hùng

THẪN THỜ

RA đắm vào say luống thẫn thờ.
ĐI trong nỗi nhớ thuở ban sơ.
ÔM say tiếng nói trong ray rức.
TRỌN tưởng từng lời mãi ngẩn ngơ,
Tôi biết thương yêu là mộng tưởng.
Người là tình nhớ quá xa mờ.
NIỀM vui là giấc mơ thường đến.
THƯƠNG gởi cho người. . . nối mộng mơ.
Trần Mạnh Hùng


THƯƠNG ĐAU

THƯƠNG đau xin nhận lấy mình thôi.
HOÀI tưởng đến em nhớ dáng người.
ÔI đẹp làm sao tình chớm nở.
NGÀN xinh quyến rũ nét xuân tươi.
NĂM canh trở giấc trong mong đợi.
Sáu khắc ngẩn ngơ đến nghẹn lời,
CÒN một chút gì em nhớ đến.
ĐÓ chăng là ánh mắt nhìn lơi
Trần Manh Hùng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 11:21:57 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 05.06.2006 20:50:38 (permalink)
0
Xướng thân mời :

CUNG THƯƠNG

Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
Nghĩa bạn đàn reo khúc đá vàng
Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
Đêm tàn khói trắng hận ly tan
Duyên đan phách dặm đời oan trái
Khắc nguyện yêu thầm mãi chứa chan
Luyến láy cung thương cho biển lộng
Chân trời mở rộng mộng miên man

Vũ kim Thanh

Họa:

THƠ - HỌA

Hữu xạ...nhiên hương đượm thế gian
Tào khang chẳng đợi khắc bia vàng
Thi Nhân xướng ngọt hòa cay đắng
Cả bão cây sầu họa muốn tan
Lối mộng vườn thơ đơm kết trái
Đường xưa quả lệ rụng chan chan
Tương tư ốm tử làm ai chết
Chỉ tại chân tình chẳng dám man...!

Kim Giang

Hoạ

LỜI RU

Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
Tình mẹ ru con mãi triển man.

Trần Mạnh Hùng

THÂN HỌA

TIẾC CHI

Đi khắp mọi miền trong thế gian
Để hay nhân nghĩa với son vàng
Mấy ai trọn dạ hoài chung thủy?
Bao kẻ muôn đời chẳng hợp tan?
Sóng dậy sông sâu đò lạc bến
Mưa về lối nhỏ lệ sầu chan
Thân ta đã luống nhiều dang dở
Còn tiếc điều chi lại khóc man?

TuLip

ĐÁNG GHÉT
(thân họa Cung Thương)

Lều tranh một mái cũng ba gian
Nắng ấm xuyên phên lấm tấm vàng
Én ngủ đầu song nào đã dậy
Sương đầm đọt chuối vẫn chưa tan
Mong mưa gặp nắng rầu đau đáu
Đợi ít ra nhiều giận chán chan
Thật quả ông xanh sao đáng ghét ?
Đây lời nói thật chẳng thưa man.

Lá chờ rơi
Kính họa

Kiếp dã tràng

Biền biệt quan san vẫn nhớ mong
Khung trời thư quán đượm tình nồng
Trăng vơi nửa mảnh trăng đành khuyết
Đời ngập bon chen đời chẳng thông
Dẫu bại nhủ lòng không thối chí
Dù thành tự vấn chớ khoe công
Dã tràng se cát đầy đông hải
Sinh kiếp ngọc trai thỏa vạn lòng...

BHD2

Họa:

CÒN YÊU

Kể tiếp duyên này ở thế gian
Tình thơ một thủa gửi trao vàng
Lá mơ lạc mộng theo Từ Thức
Kẻ Thấy Mà Ham tưởng chẳng tan
Đũa ngọc so le chừng muốn gãy
Không Đường luyến tiếc lệ cùng chan
Trong mong tái ngộ ngoài ra vẻ
Chứng thật đây này chẳng nói man.

Kim Giang

* Xin lỗi anh Thanh! KG đã sửa lại cái ý bị vần ép của bài Thơ - Họa.
** Cảm ơn anh Hùng đã chỉ giúp những thắc mắc, nhờ anh sửa giúp bài liên quan.
*** Phiền TuLip sửa dùm bài có liên quan và xóa những chỗ đã dời đi cho đẹp trang thơ - KG xin cảm ơn!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 13:25:19 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 09.06.2006 02:09:13 (permalink)
0

XƯỚNG KÍNH MỜI

Trao em
( Nhân ngày sinh nhật của anh )

Anh đã thương em, thương ngất ngây.
Anh mong em, mong ngóng từng ngày.
Anh yêu em lắm, yêu tha thiết.
Anh nhớ em nhiều, nhớ đắm say.
Anh đợi em suốt đời quyến luyến.
Anh chờ em trọn kiếp mê này.
Anh và em ngập tràn mơ ước.
Anh với em hạnh phúc thật đầy
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 03:14:00 bởi Tran Manh hung >
motyphu 10.06.2006 08:04:48 (permalink)
0

XƯỚNG KÍNH MỜI

Trao em
( Nhân ngày sinh nhật của anh )

Anh đã thương em, thương ngất ngây.
Anh mong em, mong ngóng từng ngày.
Anh yêu em lắm, yêu tha thiết.
Anh nhớ em nhiều, nhớ đắm say.
Anh đợi em suốt đời quyến luyến.
Anh chờ em trọn kiếp mê này.
Anh và em ngập tràn mơ ước.
Anh với em hạnh phúc thật đầy

Trần Mạnh Hùng


NHỚ MONG

Thiếu vắng! Trang thơ đứng chết ngây
Chim bay! Dõi bóng đếm từng ngày
Tri âm! Nỗi nhớ nghiêng trời đất
Giã bạn! Canh tàn đổ rượu say
Kỷ niệm xô về cay mí mắt
Quen hơi cứ đến ngắm nơi này
Thi nhân xướng họa giờ đâu hết
Kẻ lạc! tâm tư mỗi lúc đầy.

MTP
Ngo Huu Doan 10.06.2006 11:33:11 (permalink)
0
Oh, xin lỗi các Đường-thi-sĩ, tui mới tập tò thơ Đường nên mới làm bài thơ này mà 2 câu luận tui làm 2 cặp, bây giờ chẳng biết lấy cặp nào nghe được hơn. Nhờ các thi sĩ chuyên nghiệp Đường luật góp ý giúp, tôi nên lấy cặp câu nào thì phải hơn?
Rất cảm ơn !

TUỔI GIÀ HIU QUẠNH

Ngày mai thằng út vào đây thi
Rỗng tuếch căn nhà lạnh bước đi
Mẹ xuống chái hiên heo đói éc
Cha lên phòng khách gà bới ly
Đồng xa cửa đóng hè chó đái
Vườn cạnh rào toang trâu ngựa phi

Những tưởng đông con già thư thái
Đâu ngờ lạnh lẽo nỗi hàn vi

Tháng 6/2006

Đồng xa lúa mạ vàng tranh úa
Vườn cạnh tằm dâu chẳng xanh chi


Hai cặp luận in đậm, chưa biết chọn cặp nào dễ nghe hơn?

Rất cảm ơn !!!
lá chờ rơi 11.06.2006 04:44:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Ngo Huu Doan

Oh, xin lỗi các Đường-thi-sĩ, tui mới tập tò thơ Đường nên mới làm bài thơ này mà 2 câu luận tui làm 2 cặp, bây giờ chẳng biết lấy cặp nào nghe được hơn. Nhờ các thi sĩ chuyên nghiệp Đường luật góp ý giúp, tôi nên lấy cặp câu nào thì phải hơn?
Rất cảm ơn !

TUỔI GIÀ HIU QUẠNH

Ngày mai thằng út vào đây thi
Rỗng tuếch căn nhà lạnh bước đi
Mẹ xuống chái hiên heo đói éc
Cha lên phòng khách gà bới ly
Đồng xa cửa đóng hè chó đái
Vườn cạnh rào toang trâu ngựa phi

Những tưởng đông con già thư thái
Đâu ngờ lạnh lẽo nỗi hàn vi

Tháng 6/2006

Đồng xa lúa mạ vàng tranh úa
Vườn cạnh tằm dâu chẳng xanh chi


Hai cặp luận in đậm, chưa biết chọn cặp nào dễ nghe hơn?

Rất cảm ơn !!!


TUỔI GIÀ HIU QUẠNH

Ngày mai thằng út vào đây thi
Rỗng tuếch căn nhà lạnh bước đi
Mẹ xuống chái hiên heo đói éc
Cha lên phòng khách gà bới ly
Đồng xa cửa đóng hè chó đái
Vườn cạnh rào toang trâu ngựa phi
Những tưởng đông con già thư thái
Đâu ngờ lạnh lẽo nỗi hàn vi

Tháng 6/2006

Đồng xa lúa mạ vàng tranh úa
Vườn cạnh tằm dâu chẳng xanh chi

Bạn Ngô Hữu Ðoan mến,

Những chữ tô đậm là sai luật Bằng-Trắc. Phải đổi ngược lại, chữ nào bạn viết là Trắc thì đổi thành Bằng, chữ nào bạn viết là Bằng thì đổi thành Trắc.
Ví dụ : « gà bới ly » đổi thành « gà moi ly »
« hè chó đái » đổi thành « hè heo đái » hoặc « hè heo ủi »
« già thư thái » đổi thành « già thoải mái »
« chẳng xanh chi » đổi thành « chẳng tốt chi » hoặc « chẳng mượt chi » chẳng hạn
Ðây chỉ là những ví dụ. Tùy hứng bạn đổi theo cách khác của bạn.

Ðổi xong là bạn có một bài thơ đúng « niêm luật » đủ điều kiện để đưa ra mời họa.

Sửa cách ấy thì bài thơ sẽ vẫn mang đúng màu sắc của bạn, tức là về sự « lập ý, chọn tứ », cách hành văn, trình độ hòa nhập với thơ đường v.v. hoàn toàn là của bạn.
Ngoài chút khuyết điểm vừa kể, hai câu Thực và Luận cho thấy bạn có ý thức và chủ tâm viết cho thật « đối ».
Nên tiếp tục giữ cái chủ ý đó. Dần dần cái bồ chữ của bạn quen với nhu cầu ấy, sẽ cho bạn thấy nhiều ngôn từ có thể dùng để viết cho « đối » nhau, mà câu văn nghe lưu loát tự nhiên hơn những câu trong bài trên.

Thân mến,
LCR

Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 520 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9