BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 520 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
tulipdenus 11.06.2006 13:12:58 (permalink)
0
Thân mời:

THÚ RIÊNG


Một mình một bóng lại hân hoan
Cái thú vui riêng thật ngỡ ngàng
Đếm đến đếm lui chân rộn bước
Nhìn qua nhìn lại mắt sầu loang
Cong môi cười nghĩa giả nhân loại
Liếc mắt soi tình ngoa thế gian
Chỉ tội cái thân đầy nhiệt huyết
Không mơ chẳng mộng chốn thiên đàng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 21:16:12 bởi tulipdenus >
lá chờ rơi 11.06.2006 17:08:36 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

Thân mời:

THÚ RIÊNG


Một mình một bóng lại hân hoan
Cái thú vui riêng thật ngỡ ngàng
Đếm đến đếm lui chân rộn bước
Nhìn qua nhìn lại mắt sầu loang
Cong môi cười nghĩa giả nhân loại
Liếc mắt soi tình ngoa thế gian
Chỉ tội cái thân đầy nhiệt huyết
Không mơ chẳng mộng chốn thiên đàng!



KIẾP BỢM CON TRỜI
(thân họa Thú Riêng)

Gặp khi chè chén lúc liên hoan
Mọi việc buông xuôi chớ ngó ngàng
Rượu rót bọt sùi như thác đổ
Hơi nồng men dậy tựa dầu loang
Chén to dùng thưởng thằng ngay thật
Cốc lớn đem trừng đứa dối gian
Thưởng phạt khác nhau nhờ tiếng nói
Con trời đúng điệu phải hoang đàng !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 08:50:46 bởi lá chờ rơi >
Đông Hòa 11.06.2006 19:07:53 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: tulipdenus

Thân mời:

THÚ RIÊNG


Một mình một bóng lại hân hoan
Cái thú vui riêng thật ngỡ ngàng
Đếm đến đếm lui chân rộn bước
Nhìn qua nhìn lại mắt sầu loang
Cong môi cười nghĩa giả nhân loại
Liếc mắt soi tình ngoa thế gian
Chỉ tội cái thân đầy nhiệt huyết
Không mơ chẳng mộng chốn thiên đàng!



KIẾP BỢM CON TRỜI
(thân họa Thú Riêng)

Gặp khi chè chén lúc liên hoan
Mọi việc buông xuôi chớ ngó ngàng
Rượu rót bọt sùi như thác đổ
Hơi nồng men dậy tựa dầu loang
Chén to dùng thưởng thằng ngay thật
Cốc lớn đem trừng đứa dối gian
Thưởng phạt chẳng qua nhờ tiếng nói
Con trời đúng điệu phải hoang đàng !
Lá chờ rơi


Thân họa : Nhớ Người tha phương

Về đến Hương Giang những ngỡ ngàng
Bên bờ Vỹ Dạ ai hân hoan
Mây chiều gió thổi bay như thoảng
Trăng tối đò đưa hoà bóng loang
Nhắm mắt trông thêm buồn mấy khắc
Ngoảnh đầu ngó lại tiếc thời gian
Nàng ơi ! Số kiếp ta trời đặt
Đành mãi tha phương chốn địa đàng

Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 21:17:51 bởi tulipdenus >
vũkimThanh 11.06.2006 20:14:54 (permalink)
0
Thân họa bài Thú riêng của TULiP

VUI CHI

Vui chi khởi hứng tấu ca hoan
Kiếp sống cô đơn ngập bẽ bàng
Bốn bức tường vôi thêm quấn bước
Ðôi câu bội ước lệ sầu loang
Che tay phóng lửa thiêu đồng loại
Giấu mặt phi dao phản tặc gian
Ngước mắt nhìn đời ai nhiệt huyết
Băng qua gió tuyết với hoang đàng

Vũ kim Thanh

tulipdenus 12.06.2006 13:14:09 (permalink)
0
THÂN MỜI:


TÌNH QUÊ

Một dạo em không còn đến nữa
Bước qua cầu trả hết tình xưa
Lời thơ hẹn ước đành phai vội
Câu hứa chung đôi cũng cợt đùa
Hoa thắm miệt vườn mơ thảm quý
Dậu manh hai lúa mộng quê mùa
Mấy năm trái ngọt không no ấm
Ấm đặng lòng em khi gió mưa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2006 13:24:51 bởi tulipdenus >
Trần Mạnh Hùng 14.06.2006 02:37:27 (permalink)
0
Xướng KÍNH MỜI

TÔI ĐÃ

Tôi đã yêu người yêu thiết tha.
Yêu người từ cõi mộng yêu ra.
Yêu người qúa thể mây mong gió.
Nhớ bạn hơn là bướm lụy hoa.
Bướm lụy hoa, hoa dâng mật ngọt.
Mây mong gió, gió tạo mưa sa.
Tôi yêu người đắng cay trăm lối.
Tôi nhớ người, thương nhớ vỡ oà.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2006 07:03:42 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 14.06.2006 11:31:07 (permalink)
0
THÂN MỜI:

TÌNH QUÊ

Một dạo em không còn đến nữa
Bước qua cầu trả hết tình xưa
Lời thơ hẹn ước đành phai vội
Câu hứa chung đôi cũng cợt đùa
Hoa thắm miệt vườn mơ thảm quý
Dậu manh hai lúa mộng quê mùa
Mấy năm trái ngọt không no ấm
Ấm đặng lòng em khi gió mưa?

TuLip

Họa:

ĐẤT MẸ

Quắn bút xoay dòng, than vãn nữa
Hương buồn viếng mộ khóc người xưa
Chiều trôi nắng úa hoai màu nhớ
Phượng cháy Hồng rơi lạnh gió đùa
Mỗi bước tình Quê đằm chất chứa
Ngàn vui rộn sóng hội say mùa
Nơi chôn cắt rốn nuôi hơi thở
Đất Mẹ che đời bớt gió mưa...!

Kim Giang
lá chờ rơi 15.06.2006 09:29:04 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

THÂN MỜI:

TÌNH QUÊ

Một dạo em không còn đến nữa
Bước qua cầu trả hết tình xưa
Lời thơ hẹn ước đành phai vội
Câu hứa chung đôi cũng cợt đùa
Hoa thắm miệt vườn mơ thảm quý
Dậu manh hai lúa mộng quê mùa
Mấy năm trái ngọt không no ấm
Ấm đặng lòng em khi gió mưa?

TuLip

Họa:

ĐẤT MẸ

Quắn bút xoay dòng, than vãn nữa
Hương buồn viếng mộ khóc người xưa
Chiều trôi nắng úa hoai màu nhớ
Phượng cháy Hồng rơi lạnh gió đùa
Mỗi bước tình Quê đằm chất chứa
Ngàn vui rộn sóng hội say mùa
Nơi chôn cắt rốn nuôi hơi thở
Đất Mẹ che đời bớt gió mưa...!

Kim Giang



VƯỜN THƠ NẮNG CHÁY
(thân họa Tình Quê)

Vườn thơ nắng cháy buồn hiu hắt
Ðâu những mượt mà của dáng xưa ?
Nhà vắng lời trêu người bỡn cợt
Làng im giọng tếu bạn vui đùa
Sương mai chưa thắm đà khô lệ
Bạn mới còn thưa khó được mùa
Khô hạn te tua chòm lá rách
Ngóng trời xin hỏi lúc nào mưa ?
Lá chờ rơi
ThuongquaVN 15.06.2006 14:37:54 (permalink)
0
Họa "TÌNH QUÊ"

NẮNG HẠN ĐỢI MƯA RÀO

Anh hỡi xin đừng mong ngóng nữa
Cầu vừa đổi nhịp, phố hóa xưa
Lúa chín thành rơm, thơ thành gió
Mây trôi nước chảy, hứa như đùa
Hoa nở, hoa tàn, hoa kết trái
Gió bay, gió thổi, gió chuyển mùa
Quả chín trĩu cành, chờ người hái
Trời đang nắng hạn, chỉ mong mưa

ThuongquaVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 14:55:36 bởi ThuongquaVN >
Triky 15.06.2006 16:27:29 (permalink)
0
*Tri Kỷ học bác Lá, rim món không Đường vô đây xem có đỡ nhạt chút nào:
CẢM ƠN NGƯỜI

Cao hơn lòng tự ái
Thương thế thái nhân tình
Yêu thơ hơn cả chính mình
Cho cây Đường xuân sắc hồi sinh
Hoa đơm kết trái thắm tình nhân gian!
Hoàng Hoa 15.06.2006 19:55:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Triky

*Tri Kỷ học bác Lá, rim món không Đường vô đây xem có đỡ nhạt chút nào:
CẢM ƠN NGƯỜI

Cao hơn lòng tự ái
Thương thế thái nhân tình
Yêu thơ hơn cả chính mình
Cho cây Đường xuân sắc hồi sinh
Hoa đơm kết trái thắm tình nhân gian!



Chẳng yêu mình, người ạ
Thì làm sao có thể :
Rằng yêu người thiết tha?
Tình nhân gian vốn là
Dị bình trong ngôn ngữ
Và tình thơ cũng là
Đời thường như con chữ
Thơ - đời vốn giao hòa
Đời - thơ cần giao thoa!


____________________________________________________________________
Chút không "Đường" - bớt mật ngọt... ăn chè nhiều cũng ớn! hehe! Kim Giang hì!
HH

Đông Hòa 16.06.2006 07:17:46 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: KimGiang

THÂN MỜI:

TÌNH QUÊ

Một dạo em không còn đến nữa
Bước qua cầu trả hết tình xưa
Lời thơ hẹn ước đành phai vội
Câu hứa chung đôi cũng cợt đùa
Hoa thắm miệt vườn mơ thảm quý
Dậu manh hai lúa mộng quê mùa
Mấy năm trái ngọt không no ấm
Ấm đặng lòng em khi gió mưa?

TuLip

Họa:

ĐẤT MẸ

Quắn bút xoay dòng, than vãn nữa
Hương buồn viếng mộ khóc người xưa
Chiều trôi nắng úa hoai màu nhớ
Phượng cháy Hồng rơi lạnh gió đùa
Mỗi bước tình Quê đằm chất chứa
Ngàn vui rộn sóng hội say mùa
Nơi chôn cắt rốn nuôi hơi thở
Đất Mẹ che đời bớt gió mưa...!

Kim Giang



VƯỜN THƠ NẮNG CHÁY
(thân họa Tình Quê)

Vườn thơ nắng cháy buồn hiu hắt
Ðâu những mượt mà của dáng xưa ?
Nhà vắng lời trêu người bỡn cợt
Làng im giọng tếu bạn vui đùa
Sương mai chưa thắm đà khô lệ
Bạn mới còn thưa khó được mùa
Khô hạn te tua chòm lá rách
Ngóng trời xin hỏi lúc nào mưa ?
Lá chờ rơi


Thân Họa : Tình theo cơn say

Có những đêm say chân nặng bước
Đường về thấp thoáng bóng nơi xưa
Mây bay thoang thoảng như mời đón
Ngõ tối loanh quanh tựa muốn đùa
Nhớ sớm thu nào ngâu đến cữ
Thương ngày đông ấy rét theo mùa
Mong ai héo úa tình âu vọng
Giữ mãi trong tim buổi dưới mưa
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 08:47:00 bởi Donghoa >
motyphu 16.06.2006 19:16:45 (permalink)
0

Xướng KÍNH MỜI

TÔI ĐÃ

Tôi đã yêu người yêu thiết tha.
Yêu người từ cõi mộng yêu ra.
Yêu người qúa thể mây mong gió.
Nhớ bạn hơn là bướm lụy hoa.
Bướm lụy hoa, hoa dâng mật ngọt.
Mây mong gió, gió tạo mưa sa.
Tôi yêu người đắng cay trăm lối.
Tôi nhớ người, thương nhớ vỡ oà.

Trần Mạnh Hùng


Họa:

THƯƠNG NGƯỜI

Tội lỗi xin người hãy thứ tha
Tơ vò gỡ mãi chẳng lần ra
Rằng thương ánh mắt say màu nắng
Rằng quý tình thơ đắm sắc hoa
Cái buổi sơ khai trào thắm ngọt
Giờ thì lạt lẽo đẩy châu sa
Em ơi số phận nào ngăn lối
Để mộng truân chuyên chực vỡ òa.

MTP
Trần Mạnh Hùng 17.06.2006 02:48:38 (permalink)
0



Xướng kính mời

TRI KỶ
Có phải từ khi mình mến nhau
Lời thơ mình đã tặng cho nhau
Tình yêu Như phép thần kỳ diệu
Duyên thắm là mơ ước của nhau
Có phải thương nhau từ lúc đó
Cho nên hai đứa phải lòng nhau
Niềm vui chắp cánh, tình thêm đẹp
Dệt mộng trong thơ nhớ đến nhau.
Tran Mạnh Hùng


KimGiang 17.06.2006 11:31:33 (permalink)
0
*Oh chào anh Hùng! Ý tưởng về thơ Đường xướng họa của anh mờ nhạt rùi phải hông???
*Nhắn cả bạn bè đã qua đây....!!!

Trang Đường - Ý tưởng mênh mông
Giờ như đủ mặt mà không thấy gì
Đường Thơ ai có người đi
Bài thơ mời họa buồn khi đứng mình...

Hì hì anh đừng giận KG nha!
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 520 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9