BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 520 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
tulipdenus 17.06.2006 12:22:52 (permalink)
0


Xướng kính mời

TRI KỶ
Có phải từ khi mình mến nhau
Lời thơ mình đã tặng cho nhau
Tình yêu Như phép thần kỳ diệu
Duyên thắm là mơ ước của nhau
Có phải thương nhau từ lúc đó
Cho nên hai đứa phải lòng nhau
Niềm vui chắp cánh, tình thêm đẹp
Dệt mộng trong thơ nhớ đến nhau.
Tran Mạnh Hùng

Thân họa:

CHỚ ĐỂ CÁCH XA NHAU


Tình thơ tha thiết gửi trao nhau
Có thể bao giờ quên được nhau
Sông chảy bao ngõ, rồi đến biển
Giận hờn mấy nỗi, cũng gần nhau
Tâm đồng nào ngại khi ngăn lối
Nghịch lòng có gắng chẳng kề nhau
Thiết tha mong đợi người tri kỷ
Đừng để tình xưa xa cách nhau




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 19:19:41 bởi tulipdenus >
tulipdenus 17.06.2006 19:33:25 (permalink)
0
THÂN MỜI:

TRÁI NGANG

Có phải mơ đâu lại ngỡ ngàng
Thuyền xuôi mặc nước bến sầu chan
Vầng Trăng soi lệch gian nhà cũ
Gối chiếc nằm chênh giấc ngủ hoang
Đèn hắt dung nhan như lá đổ
Gió lồng khắc khoải tựa màu tang
Cố nhân khác nẻo nên lòng mãi
Mang lạnh riêng mình nỗi trái ngang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 19:35:09 bởi tulipdenus >
ThuongquaVN 18.06.2006 07:17:32 (permalink)
0
Đồng họa bài "TRI KỶ"

DUYÊN KIẾP

Từ khi ánh mắt bỗng gặp nhau
Trái tim tĩnh lặng chợt lau nhau
Thẹn thò, bối rối, giây gặp gỡ
Xao xuyến, bồi hồi, phút bên nhau
Một đám tưng bừng, thưa kể họ
Hai đàng ngượng ngịu, nhẫn trao nhau
Dẫu có dặm trường trăm lối rẽ
Râu dài, răng rụng, vẫn có nhau

Khách không mời
ThuongquaVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 08:47:26 bởi ThuongquaVN >
ThuongquaVN 18.06.2006 07:36:59 (permalink)
0
Họa "Trái ngang"

CẢM XÚC KHI ĐỌC BÀI "GẮNG SỐNG ĐẾN BÌNH MINH" TRÊN BÁO TUỔI TRẺ

Bỗng đâu tai họa thật ngỡ ngàng
Đau lòng, xót dạ, lệ sầu chan
Chồng vợ, cha con, vui hạnh phúc
Một phút vô tình, bỗng tan hoang
Giận kẻ hung đồ ra tay ác
Thương bé dại khờ phải chịu tang
Xin hỏi ông Trời cao có thấu
Người tốt thiệt thòi, thật trái ngang

ThuongquaVN
KimGiang 18.06.2006 12:42:11 (permalink)
0
Xướng KÍNH MỜI

TÔI ĐÃ

Tôi đã yêu người yêu thiết tha.
Yêu người từ cõi mộng yêu ra.
Yêu người qúa thể mây mong gió.
Nhớ bạn hơn là bướm lụy hoa.
Bướm lụy hoa, hoa dâng mật ngọt.
Mây mong gió, gió tạo mưa sa.
Tôi yêu người đắng cay trăm lối.
Tôi nhớ người, thương nhớ vỡ oà.

Trần Mạnh Hùng

Họa:

ĐỢI

Giận lắm mong rồi cũng lượng tha
Duyên trời đã buộc cởi không ra
Ông tơ ghẹo Nguyệt làm mưa gió
Lão mối trêu tình thử bướm hoa
Tưới gốc vun cây chờ trái ngọt
Xây thành đắp lũy nắn dòng sa
Người đi nhớ nhé đừng quên lối
Kẻ đợi sầu đong chỉ trực òa!

Kim Giang
KimGiang 18.06.2006 12:56:51 (permalink)
0
THÂN MỜI:

TRÁI NGANG

Có phải mơ đâu lại ngỡ ngàng
Thuyền xuôi mặc nước bến sầu chan
Vầng Trăng soi lệch gian nhà cũ
Gối chiếc nằm chênh giấc ngủ hoang
Đèn hắt dung nhan như lá đổ
Gió lồng khắc khoải tựa màu tang
Cố nhân khác nẻo nên lòng mãi
Mang lạnh riêng mình nỗi trái ngang

TULIP

Họa:

NGANG TRÁI

Hỡi cái duyên không kẻ ngó ngàng
Canh bầu nấu đợi đó ai chan
Tình hờ phút chốc thành xưa cũ
Nghĩa đậm sao giờ hóa đất hoang
Nợ kiếp tim đau buồn thác đổ
Thương đời mộng ảo đốt chiều tang
Yêu nhau né tránh dành oan trái
Xẻ nghé tan đàn rẽ lối ngang!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 17:39:22 bởi KimGiang >
ThuongquaVN 18.06.2006 16:01:39 (permalink)
0
Họa "TÔI ĐÃ"

CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG

"Tôi đã yêu người yêu thiết tha"
Giờ đây như được cởi cùm ra
Trời cao đất rộng, chim tung cánh
Đông đến Thu đi, bướm rời hoa
Ba sáu ngàn ngày như ánh chớp
Trăm năm nháy mắt tựa sao sa
Tan hết mây đen trời lại sáng
Thương nhớ làm chi đến vỡ òa

ThuongquaVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 18:03:49 bởi ThuongquaVN >
Trần Mạnh Hùng 19.06.2006 05:09:02 (permalink)
0


ĐÒ ƠI
Có con đò chở cuộc đời tôi
Đò vẫn chở mọi người nên không nhớ
Nhưng với tôi đò thành duyên thành nợ
Nỗi niềm riêng canh cánh mãi đò ơi!

Kim Giang



DAN DÍU

Đò về bến cũ neo chờ đợi.
Mà khách vô tình vẫn biệt tăm.
Bao lượt đón người trên bến vắng.
Mấy lần đưa khách chuyến đò ngang.
Chung vui câu chuyện đêm chờ sáng.
Chia sẻ nỗi niềm pháo nổ ran
Dan díu với tình năm tháng đợi.
Mà người lữ khách quá xa xăm.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 06:48:36 bởi Tran Manh hung >
nguyens 19.06.2006 07:46:38 (permalink)
0
Cùng các thi hữu thân mến , lâu quá rồi trang thơ đường xướng họa hơi có vẻ chững lại cũng thấy buồn. Có lẽ thiếu chủ đề chăng?
Nay KC đề nghị mình chuyển sang đề tài mới nha , về đất nước quê hương chẳng hạn. mỗi bài mang một địa danh nào đó.. thay đổi không khí chút nha.

Xướng

CÙLAO PHỐ

Ai về ghé lại đất Cù lao
Phố cũ sông xưa nước ngọt ngào
Rạch cát lững lờ buông mấy nhịp
Đồng nai thơ mộng thả dăm câu
Chùa Ông cổ kính ngàn xưa đó
Đại Giác uy nghi tự thuở nào
Hạ đến sông xanh soi nắng ấm
Xuân về hoa thắm cánh duyên trao

KimGiang 19.06.2006 13:54:44 (permalink)
0
Xướng:

CÙ LAO PHỐ

Ai về ghé lại đất Cù lao
Phố cũ sông xưa nước ngọt ngào
Rạch cát lững lờ buông mấy nhịp
Đồng nai thơ mộng thả dăm câu
Chùa Ông cổ kính ngàn xưa đó
Đại Giác uy nghi tự thuở nào
Hạ đến sông xanh soi nắng ấm
Xuân về hoa thắm cánh duyên trao.

Nguyễn Khánh Chân

Họa:

QUÊ TÔI

Trong lòng Đất Mẹ nặng công lao
Ngấm máu con tim những ngọt ngào
Nhớ nắng dân quê đời vất vả
Thương đò kẻ vạn kiếp buông câu
Dòng sông dáng núi in tâm khảm
Bến nước cây đa hẹn thuở nào
Vĩnh Phúc Hai Bà đền nợ Nước * (Khởi nghĩa Hai Bà Trưng)
Xuân Hương Phủ Vĩnh miếng trầu trao. *(Phủ Vĩnh Tường)

Kim Giang
ThuongquaVN 19.06.2006 14:52:35 (permalink)
0
Họa "CÙ LAO PHỐ"

QUÊ TÔI

Bà Điểm quê tôi đất cần lao
Trầu thắm, cau tươi, bưởi ngọt ngào
Rượu đế là đà chừng nửa xị
Vọng cổ phiêu diêu chỉ vài câu
Thập Bát Phù Viên danh còn đó
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiếng thuở nào
Ai về quê cũ xin cho nhắn:
Tình đượm duyên nồng đợi ai trao

ThuongquaVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 07:46:38 bởi ThuongquaVN >
lá chờ rơi 20.06.2006 09:15:49 (permalink)
0


MẤT CÒN DẤU CŨ

Về thăm nhau rốn lúc chiều hôm
Gió vẫn tùy duyên bấc đổi nồm
Bến-Miễu lấp cầu tan bóng miễu
Giồng-Trôm dựng chợ thiếu cành trôm
Sân chùa mất bóng sao* trăm tuổi
Mái tháp đầy rêu cỏ mấy chòm
Vắng vẻ đó đây già nhớ trẻ**
Khí hùng bất tử tiếng còn thơm.
Lá chờ rơi
* 5 cây sao cổ thụ trước chùa đã bị một ông từ gian tham đốn bán mất rồi
** Nơi đây có nhiều liệt sĩ của bộ đội tướng Đồng-Văn-Cống.
tulipdenus 20.06.2006 13:34:38 (permalink)
0
MẤT CÒN DẤU CŨ

Về thăm nhau rốn lúc chiều hôm
Gió vẫn tùy duyên bấc đổi nồm
Bến-Miễu lấp cầu tan bóng miễu
Giồng-Trôm dựng chợ thiếu cành trôm
Sân chùa mất bóng sao* trăm tuổi
Mái tháp đầy rêu cỏ mấy chòm
Vắng vẻ đó đây già nhớ trẻ**
Khí hùng bất tử tiếng còn thơm.
Lá chờ rơi
* 5 cây sao cổ thụ trước chùa đã bị một ông từ gian tham đốn bán mất rồi
** Nơi đây có nhiều liệt sĩ của bộ đội tướng Đồng-Văn-Cống.


Kính họa:

BÓNG CHIỀU THƠM

Ghé nhà thăm lại một vài hôm
Nghe mái lá vui gió thổi nồm
Dốc đứng chờ ai nghiêng bóng xế
Vườn sau mong mỏi rũ mành trôm
Láng hoa đương nụ sương phơi sớm
Chú Ngựa đang nhai cỏ mấy chòm
Cảnh cũ người xưa không đổi khác
Nghe luồng trong mắt bóng chiều thơm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 13:35:56 bởi tulipdenus >
motyphu 20.06.2006 15:11:48 (permalink)
0
Xướng: (Thân mời)

HÀI SÂN CỎ

Anh vắng khung thành mây để ngỏ
Trung phong, tiền đạo chẳng ai so
Vô duyên quả bóng màu nằm xó
Giật thót - Trăng vàng mắc lửng lơ
Khờ khạo - Cô nàng hô thủng lưới
Chôn chân hậu vệ tưởng treo giò
Giầy thưa vắng hẳn buồn sân cỏ
Cổ động mơ màng hét toáng: Zô.

MTP
lá chờ rơi 20.06.2006 17:28:06 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

Cùng các thi hữu thân mến , lâu quá rồi trang thơ đường xướng họa hơi có vẻ chững lại cũng thấy buồn. Có lẽ thiếu chủ đề chăng?
Nay KC đề nghị mình chuyển sang đề tài mới nha , về đất nước quê hương chẳng hạn. mỗi bài mang một địa danh nào đó.. thay đổi không khí chút nha.

Xướng

CÙLAO PHỐ

Ai về ghé lại đất Cù lao
Phố cũ sông xưa nước ngọt ngào
Rạch cát lững lờ buông mấy nhịp
Đồng nai thơ mộng thả dăm câu
Chùa Ông cổ kính ngàn xưa đó
Đại Giác uy nghi tự thuở nào
Hạ đến sông xanh soi nắng ấm
Xuân về hoa thắm cánh duyên trao


BẾN-TRE XỨ CÙ LAO
(thân họa CÙ LAO PHỐ)

Bến-Tre là xứ những cù lao
Nước nửa năm chua nửa ngọt ngào*
Xuống tự Mékong rồng quậy sóng*
Vào từ Nam Hải cá theo câu
Đây Minh kia Bảo* hai bờ rậm
Chống Mỹ kình Tây một thuở nào
Thôn nữ quanh năm dừa gánh nặng
Duyên còn e ấp đợi người trao.
Lá chờ rơi

* vào mùa nắng hạn, nước trên nguồn xuống chậm hơn nước từ ngoài bể vào nên nước sông ở vùng Bến-Tre bị mặn
* ra đến biển sông MéKong rẽ thành chín nhánh nên tiếng Việt gọi là sông Cửu Long, tức chín con rồng
* tỉnh Bến-Tre gồm hai hòn đảo lớn là cù lao Minh và cù lao Bảo nằm giữa 3 con sông, tên gọi Ba-Lai, Hàm-Luông và Cổ-Chiên, thành phần của chín nhánh kể trên.

Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 520 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9