BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 260 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mai Trắng
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.01.2006 05:08:21
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Bài Xướng số : 100

100 GIỚI THIỆU LÀM MAI CHO BÁC LÁ

Dáng đi yểu điệu nhẹ như bông
Quê quán ở đâu ? – nơi chốn bồng !
Mặt ngọc, lưng thon, cong đít vịt
Người cao, xinh xắn, tuổi trăng tròn
Vì tôi đã hứa - làm mai mối
Mời bác thăm qua- Có thích không?
Cưới vợ liền tay, xin bác tính.
Phần tôi đã hứa kể như xong.

Phần tôi đã hứa kể như xong.
Chúc bác từ nay duyên ấm nồng
Gái sắc trai tài tình cá nước.
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên rồng.(*)
Ngày kia, mốt nọ canh không ngọt.
Kẻ mối, người mai chẳng kể công
Sinh gái đầu năm, trai cuối sổ
Liệu cơm gắp mắm gạo chưa đong

Liệu cơm gắp mắm với đo chuồng
Cờ nắm trong tay cứ việc ngông.
Bệnh quỷ chớ lo còn thuốc thánh.
Người tiên há sợ gặp Diêm vương.
Con đàn, cháu đống về tề tựu.
Bà cả, bà hai muốn rớt tròng.
Tủm tỉm miệng cười râu vểnh ngược.
Một nhà vui vẻ thật là đông.

Một nhà vui vẻ thật là đông.
Bạn hữu chung vui chặt cả phòng.
Rượu kính, rượu mời vui hết kể.
Câu mừng, câu chúc hả hê lòng.
Cháu vừa đầy tháng, con tròn tuổi
Con chập chững đi, cháu bế bồng.
Vợ mới cấn thai , dâu cũng vậy.
Chúc mừng bác lá tuổi dương hồng

Chúc mừng bác Lá tuổi dương hồng
Chung đụng làm sao giường chiếu long.
Hết lọ bổ dương , kia mật gấu.
Tam tinh hải cẩu, với gân rồng
Quanh năm lóng ngóng ăn và ngủ
Suốt tháng chăm hăm chén rượu nồng
Bận rộn quên ngày thơ với thẩn.
Thẩn thơ mắt tít với lưng ong

Thẩn thơ mắt tít với lưng ong.
Qúa độ trời cho gối muốn còng
No bụng nhưng mà con mắt đói
Ngán như cơm nhão nát tơi bông.
Cận kề người ngọc như hoa nở
Bên cạnh người yêu mát cõi lòng.
Chăn ấm gối êm bao thắm thiết.
Cuộc đời thoả chí với duyên nồng
Trần Manh Hùng

Xin mời Họa

(*)
Kiều Nguyễn Du
" Trai anh hùng gái thuyền quyên.
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng"

(chưa có bài Họa)


Thân hoạ
Tự làm mối
(Viết hộ cho 1 người con gái )

Đương thì hoa nụ sắp đơm bông,
Em mới đôi mươi chửa bế bồng .
Dáng nọ thướt tha hình bóng liễu,
Duyên kia chưa vướng sợi tơ hồng .
Vườn dâu bãi mía, tay khoan nhặt,
Chợ búa cửa nhà, mắt giắng trông.
Oanh yến xôn xao chừng mấy bận,
Vẫn còn nấn ná, vẫn chưa xong.

Vẫn còn nấn ná, vẫn chưa xong,
Quân tử này ai mặn với nồng ?
Ngày ước kề vai tình cá nước,
Đêm mơ ấp má cưỡi thuyền rồng .
Tiếng lành có kẻ bền tâm sức,
Danh giá ai người đã gắng công .
Cánh nhạn mai về em nhắn gửi,
Bao giờ cá nước hết long đong ?

Bao giờ cá nước hết long đong ?
Thiên hạ thôi đồn chuyện nói ngông ?
Chứ chốn thuyền quyên vừa ngỏ ý,
Mà cho quân tử đã xiêu lòng ?
Trai tài gái sắc duyên kỳ ngộ,
Gái đảm anh hùng nợ núi sông .
Bốn bể năm châu mừng lễ cưới,
Bạn bầy cung chúc một nhà đông .

Bạn bầy cung chúc một nhà đông,
Khấp khởi chàng ơi lúc động phòng !
Một chén chung đôi cồn tấc dạ,
Đôi môi chập một thoả thuê lòng .
Khai hoa mãn nguyệt, thường chăm chút,
Hết hạ sang xuân cứ bế bồng .
Cháu đống con đàn trông trí bố,
Lại xinh với đẹp giống quần hồng .

Lại xinh với đẹp giống quần hồng,
Giường chiếu chưa nằm đã sợ long .
Cá ngựa , tắc kè, hay mật gấu,
Mãng xà, bò cạp hoặc gân rồng .
Trầu cau quấn quện mù tăng tít,
Mai trúc đan xen rực lửa nồng.
Chàng lại bộn bề thơ với thẩn,
Em thời chăm chỉ cái con ong .

Em thời chăm chỉ cái con ong,
Uớc vẫn là mơ, gối chẳng còng .
Từ đó về đây xa quá đỗi,
Hoa này ai hái , để đâm bông ?
Chàng thì hiển hách nhiều công trạng,
Em chỉ vàng son một tấm lòng !
Quân tử không chê thì nhắn lại,
Lòng em đương đợi mối duyên nồng …


Khổ thơ thứ ba ,không theo vần của bác Trần Mạnh Hùng, rất mong bác thông cảm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 18:18:44 bởi Mai Trắng >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.01.2006 19:44:11
0


1004. THANH MINH

chẳng phải là điên chẳng có khùng
mẹ mày cứ nóí chuyện lung tung
làm thơ đường luật nào đâu dễ
giữ luật gieo vần ý kín bưng
mẹ nó cứ làm như nuốt chaó
tôi đây tìm chữ nghẹn ngang lưng
đây rồi tôi đã tìm được ý
đấy nhé từ nay chớ baỏ khùng
nguyens

TỰ HỌA

KHÙNG

Giữa đường múa máy giống như khùng
Nói nói cười cười chửi tứ tung
Nắng đội mưa dầm sương gió đắp
Cơm cho chaó thí có đâu bưng
Mặt mày lem luốc ngang cần cổ
Quần aó tả tơi quấn dưới lưng
Thiên hạ tránh xa như tránh hủi
Người ta ban nó cái tên khùng


KHẺ BẢO NHAU ...
(thân họa Thanh Minh)

Chưa phát điên nhưng cũng sắp khùng
Bạn bè mai mối chỉ lung tung
Sáu mươi ngại lắm con chưa lấy
Hai chục e nhiều điệu khó bưng
Râu tóc giấu che nằm dưới nón
Duyên tình rao bán dán sau lưng
Ra đường thiên hạ nhìn trân trối
Khẻ bào nhau ông lão đã khùng !
Lá chờ rơi



Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.01.2006 19:49:39
0
XƯỚNG - KÍNH MỜI

TÌM VỢ

Tìm vợ nôn nao đến chợ đông *
Nhìn chân xem móng gái chưa chồng **
Chẳng như lựa quít cho sờ mó
Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
Khi vui há miệng phóng hơi nồng
Tóc mây lông mép đều đen mướt
Ðành chịu cam về tối ngủ không !
Lá chờ rơi

* tục ngữ : trai khôn tìm vợ chợ đông
** bạn nào biết cũng xin đừng đọc ra câu tục ngữ nầy !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.01.2006 20:03:50
0
Chào các bạn nguyentuongvan và hoatina,
Bài Nàng Xuân do Hoatina sửa lại, với sự cố vấn của bạn Trần Mạnh Hùng đã cho tổng hợp rất nhiều ý kiến hữu ích. Tuy nhiên tôi vẫn muốn thêm đôi lời chia sẽ với các bạn những kinh nghiệm cá nhân.

1/ Ý tứ của bài thơ gốc rất dồi dào súc tích. Phải có những vật liệu quí báu ấy thì mới xây dựng được một bài thơ hay, đúng như nhận xét của bạn TMH. Vậy ta bắt đầu xem lại từ bài thơ gốc :

Xướng

Nàng Xuân !

Khắc khoải đàn kêu tiếc mộng vàng
Duyên nợ chàng ơi ! thiếp đa mang
Bây giờ biền biệt tình xa cách
Bến cũ đâu còn? cảnh vắng tanh
Một khối tình nguyên giữa đất trời
Đêm dài mãi đợi nằm chơi vơi
Đậy tình xuân lại mặc năm tháng
Văng vẳng đông tàn gió khóc than.

2/ câu2 sai “luật” tức là các chữ Bằng Trắc theo chiều ngang của câu. Nhưng câu này lại rất là dễ sửa, vì chỉ cần đảo lộn vị trí của vài chữ là sẽ đúng “niêm” đúng “luật”. (chịu khó xem bài “luật làm thơ” của VDN, đoạn nói về thơ Đường Luật)

- thay vì viết là : Duyên nợ chàng ơi ! thiếp đa mang
- thì viết lại là : Chàng ơi duyên nợ thiếp đa mang

3/ câu4 gốc với “vắng tanh” thì sai vần, sửa như hoatina đề nghị mới đúng. Vậy ta có 4 câu đầu đúng niêm-luật Bằng Trắc và “vần” như sau :

Khắc khoải đàn kêu tiếc mộng vàng
Chàng ơi duyên nợ thiếp đa mang
Bây giờ biền biệt tình xa cách
Bến cũ đâu còn? cảnh vắng tang

4/ câu5 và 6 phải sửa như hoatina đề nghị mới đúng cho sự nối tiếp của bài thơ Đường, tức là :

Một khối tình nguyên trời với đất
Đêm dài mãi đợi gặp tình lang

5/ sau đó thì câu7 và 8 gốc dùng được, không sai cái gì cả :

Đậy tình xuân lại mặc năm tháng
Văng vẳng đông tàn gió khóc than.

* tuy nhiên hoatina có lỗ tai thẩm âm, nên đã đổi chữ “mặc” là âm Trắc thành chữ “cho” là âm Bằng, khiến cho câu7 nghe ngọt ngào hơn. Mặc dầu chữ đó không cần phải đổi cũng được xem là đúng “luật”.
Vậy ta có đũ 8 câu đúng niêm-luật Bằng Trắc và “vần” cho một bài thơ Đường như sau :

Nàng Xuân !

Khắc khoải đàn kêu tiếc mộng vàng
Chàng ơi duyên nợ thiếp đa mang
Bây giờ biền biệt tình xa cách
Bến cũ đâu còn? cảnh vắng tang
Một khối tình nguyên trời với đất
Đêm dài mãi đợi gặp tình lang
Đậy tình xuân lại cho năm tháng
Văng vẳng đông tàn gió khóc than.


6/ Tới đây thì bài thơ chỉ còn thiếu một yếu tố quan trọng là “đối”: hai câu 3 và 4 phải đối nhau và hai câu5 và 6 cũng phải đối nhau. Đối về ý nghĩa và về “tự loại”, càng chính xác càng hay. Nhưng mới chơi như chúng ta, thì chỉ cần “đối” tàm tạm lúc đầu rồi từ từ tìm cách viết cho được đối nhiều hơn về sau. (Nên xem cách đối nơi các bài thơ xưa nổi tiếng).

7/ dù chưa đũ điều kiện về “đối” nhưng bài thơ trên đã có thể đưa ra mời Họa, vì nó có đũ 5 chữ vần đúng phép. Người muốn Họa chỉ dùng 5 chữ vần ấy để làm bài Họa. Bài Xướng có sai niêm-luật, thiếu đối cũng không gây khó khăn cho người Họa. Nhưng dĩ nhiên nếu bài Xướng hay, thì được nhiều người yêu thích, được nhiều người Họa hơn.

8/ Bài Duyên Nợ của hoatina là bài Họa, câu7 sai một chút, hoặc sửa theo đề nghị của TMH, hoặc sửa mà không dùng đến chữ mới, thì chỉ cần thay đổi vị trí của chữ “đi” cho nó theo sau ngay chữ “Thôi” :

thay vì viết : Thôi hãy cứ yên lòng đi nhé
thì viết là : Thôi đi hãy cứ yên lòng nhé

Còn câu8 của bài Duyên Nợ phải sửa vần theo câu8 của bài Nàng Xuân. Có khá nhiều cách viết. Ví dụ như là :

Đợi đến hơi tàn chớ thở than !

Chúc hai bạn nguyentuongvan và hoatina phát sinh dồi dào “kháng thể” để tiếp nhận “vi-rút” thơ Đường !
Chào thân mến,
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.01.2006 20:39:11
0
Hoatina xin cảm ơn sự góp ý chân thành của hai bác Trần Mạnh Hùng và Lachoroi (Không biết xưng hô thế có chuẩn không..) Làm thơ đường quả thật khá rắc rối, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, Hoatina sẽ cố gắng để có thể làm được những bài thơ chuẩn và hay, mong các bác chỉ bảo thêm...
Về câu cuối trong bài của Hoatina, vì câu đầu tiên của nguyentuongvan kết thúc bằng chữ "vàng" có dấu huyền, mà Hoatina đọc thấy nói thường thì câu đầu và câu cuối có dấu giống nhau thì tốt hơn nên mới đổi sang chữ "tàn". Nhưng quả thật là nghe câu của bác Lá "Đợi đến hơi tàn chớ thở than! " mượt mà và hay hơn nhiều.

HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 20:42:39 bởi Hoatina_hn >


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.01.2006 00:32:08
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG - KÍNH MỜI

TÌM VỢ

Tìm vợ nôn nao đến chợ đông *
Nhìn chân xem móng gái chưa chồng **
Chẳng như lựa quít cho sờ mó
Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
Khi vui há miệng phóng hơi nồng
Tóc mây lông mép đều đen mướt
Ðành chịu cam về tối ngủ không !
Lá chờ rơi

* tục ngữ : trai khôn tìm vợ chợ đông
** bạn nào biết cũng xin đừng đọc ra câu tục ngữ nầy !



No star where
(Hí họa TÌM VỢ)

Thuở ấy phải tìm ở chợ đông
Giờ đây chốn ấy gái đe chồng !
Bên ni sống thử còn e lộn
Gương nớ khuyên rằng Bác sẽ trông
Lúc giận bẩm bà tôi có lỗi
Khi vui mình hỡi toát hương nồng
Bác ơi nếu Bác đừng ken sắc
Thì đếch lo gì có với không
Diệp Khai

Mai Trắng
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.01.2006 06:10:18
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Bài Xướng số : 82

82. RÉT ĐẦU ĐÔNG

Đầu đông rét bỡn kẻ xa chồng
Hỏi có cần thêm gối nệm bông.
Hỏi cả ông già run rẩy bóng
Thăm luôn thiếu nữ cập môi hồng
Cây xơ xác lá sầu ngong ngóng
Cửa phập phồng the rủ đợi trông
Lạnh giá vô tình vô cảm động
Xa vời có thấu lạnh cùng không?
Kim Giang

Xin mời Họa

Đã đưa sang Tuyển Tập
những bài Họa từ 82.1 đến 82.5


Thân hoạ
Vắng chồng

Ai biết đêm đông nỗi vắng chồng,
Lạnh lùng hết gối lại chăn bông .
Năm canh thắc thỏm tình chăn chiếu,
Sáu khắc trơ trơ một bóng hồng .
Xào xạc gió đi rồi gió lại,
Chập chờn trăng ngóng với trăng trông .
Đàn ai não nuột câu hoài cổ, *
Một nửa phương trời có thấu không ?


* Bài : Dạ cổ hoài lang

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.01.2006 18:45:06
0
[Thân chào các bạn!
Như dự định bạn TMH sẽ thực hiện cuốn tuyển tập thơ đường nhằm gửi đến mỗi chúng ta một kĩ niệm khi cùng gắn bó với thơ đường.
Hiện nay TNM và TL mới nhận được lý lịch trích ngang của 2, 3 bạn à! nói là lý lịch cho hoành tráng e có bạn sẽ ngại nhưng thật ra rất gọn( chỉ là : tên thật, bút danh, ngày tháng năm sinh, nguyên quán và chỗ ở hiện nay,...) việc thực hiện điều mong mỏi trên vẫn đang còn phải chờ đợi, Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác nhanh chóng để cùng nhau thực hiện nguyện vọng này. các bạn có thể gửi đến www.chigongtexas@yahoo.com của TMH hay qua tulipdenus@yahoo.com cho TL.
TMH và TL rất mong sự hồi âm của các bạn, những ai đã từng vào xướng họa trong thơ đường đều là thành viên trong cuốn tuyển tập, đây là cuốn sách kĩ niệm, chúng tôi mong rằng trong đây sẽ đầy đủ sự hiện diện của các bạn.
Chúc các bạn năm mới vui an khang - thịnh vượng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 18:48:54 bởi tulipdenus >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.01.2006 19:51:53
0
PHÂN VÂN
(thân gởi đến ai tự biết là mình)

Chưa biết thơ nầy sẽ gởi ai
Phân vân ray rức đã bao ngày
Á Âu khó thể cùng chung mắt
Mới cũ đành cam chỉ một người
Đây có một con gần bốn chục
Đó còn chút trẻ dưới đôi mươi
Ước gì được hóa thân thành gió
Sáng viếng thôn đông tối xóm đoài !
Lá chờ rơi

Kính họa

Cảm phân vân

Thì ra Bác Lá nhớ thương ai
Thổn thức bâng khuâng mãi tháng ngày
Phía Á bên Âu ngăn gặp gỡ
Đường xa tuổi lệch cách hai người
Tình già sâu sắc ngang ông Phúc
Duyên mới ngọt ngào tận chín mươi
Chúc Bác mộng lành thôi hết cảnh
Thôn Đông sớm tối nhớ thôn Đoài

BHD2
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.01.2006 20:46:17
0

Xướng - kính mời

CHÚC XUÂN MỚI

Xuân mớm đất trời lộc trổ xanh
Sắc hoa tươi tắn nhựa đầy cành
Gió vờn nhè nhẹ rung rinh lá
Nắng rọi lung linh thắm thiết nhành
Mang lộc mang tài vui thế thái
Nhiều tiền nhiều của toại thanh danh
Chúc cho bè bạn thêm duyên mới
Ngàn việc trăm công đại cáo thành.
BHD2

VUI MÙA CƯỚI
(thân họa Chúc Xuân Mới)

Hương xuân theo gió ngập trời xanh
Nhựa sống trào dâng nhuộm lá cành
Trước ngõ đào non hoa chớm nụ
Ngoài sân mai lão cội thưa nhành
Yến oanh trộm nhớ chờ đưa tiếng
Trai gái thầm yêu đợi xướng danh
Hàng quán tưng bừng vui lễ cưới
Nôn nao lòng kẻ mộng chưa thành !
Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.01.2006 20:48:28
0
XƯỚNG - KÍNH MỜI

SỢ TỊT NGÒI !

Lấy vợ nguồn thơ sợ tịt ngòi
Đâu còn tư cách cợt trêu ai
Ra đường gái lẳng kêu "anh bảy !"
Vào quán đào yêu gọi "dượng hai !"
Gặp gỡ không cho nhìn liếc mắt
Chuyện trò khó được nói kề tai
Đời tươi bỗng biến thành sa mạc
Nhắc tới càng thêm tiếc những ngày ... !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 11:27:26 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 04:58:20
0
XƯỚNG - KÍNH MỜI

TÌNH CỜ

Từ đâu gặp gỡ thật tình cờ
Nắng héo mưa buồn đến ngẫn ngơ
Lửa tắt lâu rôì sao nhóm lại
Cành khô nay bỗng lú chôì thơ
Đường xưa mòn mỏi vàng thu nhớ
Lối cũ miên man dáng hạ chờ
Duyên nợ có gì..câu hẹn ước
Ba sinh ai biết được..đâu ngờ
nguyens


KHÔNG HẸN MÀ SAO ...
(thân họa Tình Cờ của Nguyens)

Cờ đến trong tay hãy phất cờ
Thư hồng tin nhạn chớ làm ngơ
Duyên ta đêm vắng chờ trăng ngọc
Tình bạn trùng khơi rộn sóng thơ
Dĩ vảng phôi pha thôi chớ tiếc
Ngày mai rực rỡ thỏa lòng chờ
Tóc tơ không hẹn mà sao gặp
Bèo nước bên nhau khéo bất ngờ !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 05:00:21 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 12:20:13
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG - KÍNH MỜI

TÌM VỢ

Tìm vợ nôn nao đến chợ đông *
Nhìn chân xem móng gái chưa chồng **
Chẳng như lựa quít cho sờ mó
Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
Khi vui há miệng phóng hơi nồng
Tóc mây lông mép đều đen mướt
Ðành chịu cam về tối ngủ không !
Lá chờ rơi

* tục ngữ : trai khôn tìm vợ chợ đông
** bạn nào biết cũng xin đừng đọc ra câu tục ngữ nầy !



Thân họa bài TÌM VỢ của bác Lá Chờ Rơi

MỘNG

Ai ngờ mưa mãi chợ còn đông
Vì lẽ lắm em đang kén chồng
Má thắm môi xinh trăm kẻ ước
Đoan trang thục nữ khối người trông
Dập dìu ong bướm khoe tình ý
Chộn rộn hồng hoa trao mắt nồng
Chợt tỉnh mới hay là giấc mộng
Đơn phòng riêng bóng vẫn tình không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 12:24:09 bởi tulipdenus >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 12:41:08
0
XƯỚNG - KÍNH MỜI

TÌNH CỜ

Từ đâu gặp gỡ thật tình cờ
Nắng héo mưa buồn đến ngẫn ngơ
Lửa tắt lâu rôì sao nhóm lại
Cành khô nay bỗng lú chôì thơ
Đường xưa mòn mỏi vàng thu nhớ
Lối cũ miên man dáng hạ chờ
Duyên nợ có gì..câu hẹn ước
Ba sinh ai biết được..đâu ngờ
nguyens


Thân họa bài TÌNH CỜ của bạn Nguyens

KHÔNG NGỜ

Khi quen cứ ngỡ chuyện tình cờ
Đâu nghĩ lòng này vướng ngẩn ngơ
Tim lại rung lên thành khúc nhạc
Lòng thì thao thức dệt vần thơ
Ngày đêm ấp ủ bao hò hẹn
Năm tháng gói gom những đợi chờ
Có lẽ đã yêu từ kiếp trước
Nên giờ khăn khít đến không ngờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 13:31:58 bởi tulipdenus >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 13:37:23
0

Xướng - kính mời

CHÚC XUÂN MỚI

Xuân mớm đất trời lộc trổ xanh
Sắc hoa tươi tắn nhựa đầy cành
Gió vờn nhè nhẹ rung rinh lá
Nắng rọi lung linh thắm thiết nhành
Mang lộc mang tài vui thế thái
Nhiều tiền nhiều của toại thanh danh
Chúc cho bè bạn thêm duyên mới
Ngàn việc trăm công đại cáo thành.
BHD2


THÂN HỌA

Cảnh xuân

Bầu trời trong vắt một mầu xanh
Đất thắm hoa tươi nở khắp cành
Cánh én đưa xuân lơ lững lượn
Chim sâu đón tết hót trên nhành
Ông đồ cắm cúi câu tài đức
Bọn trẻ loay hoay chữ lợi danh
Ngắm chậu mai vàng nghe Khánh rộn
Nhẩm vài câu đối dạ chân thành



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 14:25:05
0

XƯỚNG - KÍNH MỜI

SỢ TỊT NGÒI !

Lấy vợ nguồn thơ sợ tịt ngòi
Đâu còn cơ hội cợt trêu ai
Ra đường gái lẳng "thưa anh bảy ! "
Vào quán đào yêu "bẩm dượng hai ! "
Gặp gỡ không cho nhìn liếc mắt
Chuyện trò khó được nói kề tai
Đời tươi bỗng biến thành sa mạc
Nhắc tới càng thêm tiếc những ngày ... !
Lá chờ rơi


THÂN HỌA cùng bác LÁ

NGÒI

Chẳng thích văn thơ chỉ thích Ngòi
Người chê kẻ kháy mặc cho ai
Ta đây cười khẩy - cậu còn một
Nọ đó khóc thầm - tớ đã hai
Cục nợ đeo mang mờ cả mắt
Cái duyên réo gọi điếc hai tai
Một thuyền mà những hai , ba bến
Đêm vẫn còn run... đã đến ngày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 14:47:26 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 17:13:29
0
XIN COI LẠI


Bác Lá ơi COI LẠI giùm tôi , bài thơ xướng trong trang Bản Nháp Thơ Đường Tuyển Tập số 211 tiêu đề VÀO ĐƯỜNG THƠ không phải của tôi. Hình như của cô nàng Huyền Băng. Bác làm ơn đính chính hộ. Khổ lắm bác đem râu tui cắm vào cầm Huyền Băng là kẹt rồi.
Thân
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 17:14:37 bởi Tran Manh hung >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 18:51:33
0
xướng

Xuân

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.

Tran Manh Hung
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 19:39:18
0

xướng

Xuân

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.

Tran Manh Hung


Họa:

CHỜ XUÂN

Xuân sắp về chưa hỡi chúa xuân
Ngập ngừng e ấp nụ Tầm xuân
Xuân thì ai bảo xuân sẽ hạ
Sắc thắm người đồn sắc hết xuân
Mộng tưởng đầu xuân chờ hẹn đến
Mơ màng tháng tận đợi hồi xuân
Muôn màu xuống phố dòng xuân xiết
Vạn vẻ say lòng náo nức xuân.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 20:02:58 bởi KimGiang >

BHD2
  • Số bài : 224
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2005
  • Nơi: Tâm hồn héo...
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 23:13:52
0

XƯỚNG - KÍNH MỜI

TÌM VỢ

Tìm vợ nôn nao đến chợ đông *
Nhìn chân xem móng gái chưa chồng **
Chẳng như lựa quít cho sờ mó
Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
Khi vui há miệng phóng hơi nồng
Tóc mây lông mép đều đen mướt
Ðành chịu cam về tối ngủ không !
Lá chờ rơi

* tục ngữ : trai khôn tìm vợ chợ đông
** bạn nào biết cũng xin đừng đọc ra câu tục ngữ nầy !


Sầu
(Kính hoạ bài "Tìm vợ")

Bi thương chất chứa mấy mươi đông
Ngỡ khúc ly tan dạo xếp chồng
Góc phố hanh hao thêm ẩm mốc
Bóng người cô quạnh mãi xa trông
Gió nao phảng phất còn chờ thốc
Hương cũ chưa phai vẫn đợi nồng
Dõi mắt theo mây sầu cặn kẽ
Người ơi có nhớ đến ta không ??


BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 17:56:48 bởi BHD2 >
Bởi lẽ lòng ta buồn lắm nỗi
Nên nay thu bỗng hoá tiêu điều

Mai Trắng
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.01.2006 23:54:18
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

xướng

Xuân

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.

Tran Manh Hung


Thân hoạ
Gửi người không về quê ăn Tết

Tết có nghĩa là đã đến Xuân,
Nhà nhà đoàn tụ dưới tân Xuân .
Sài gòn hớn hở vào vui Tết,
Hà Nội tưng bừng đón chúa Xuân .
Anh gặp lại em, chồng gặp vợ,
Cây thì ra lá, nụ thì xuân.
Tha hương đã mấy mùa hoa nở,
Tết đến không về có nhớ Xuân.


đã chỉnh sửa theo sự góp ý của các bác.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2006 14:25:02 bởi Mai Trắng >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 02:58:41
0


Trích đoạn: Mai Trắng


Trích đoạn: Tran Manh hung

xướng

Xuân

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.

Tran Manh Hung


Thân hoạ
Gửi người không về quê ăn Tết

Tết có nghĩa là đã đến Xuân,
Nhà nhà đoàn tụ dưới tân Xuân .
Sài gòn hớn hở vào vui Tết,
Hà Nội tưng bừng đón chúa Xuân .
Anh lại gặp em, chồng gặp vợ,
Cây thì ra lá, nụ thì xuân. (*)
Tha hương đã mấy mùa hoa nở,
Tết đến không về có nhớ Xuân.

Mai Trắng thân
Tôi có ý kiến câu
Cây thì ra lá, nụ " thì" xuân
Có thể thay bằng;
Cây thì ra lá, nụ "tầm" xuân

Bạn thấy như thế nào?
Chữ "tầm" đắt hơn về ý cũng như về đối.
Thân
Trần Mạnh Hùng



"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Mai Trắng
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 04:02:26
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Trích đoạn: Mai Trắng


Trích đoạn: Tran Manh hung

xướng

Xuân

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.

Tran Manh Hung


Thân hoạ
Gửi người không về quê ăn Tết

Tết có nghĩa là đã đến Xuân,
Nhà nhà đoàn tụ dưới tân Xuân .
Sài gòn hớn hở vào vui Tết,
Hà Nội tưng bừng đón chúa Xuân .
Anh lại gặp em, chồng gặp vợ,
Cây thì ra lá, nụ thì xuân. (*)
Tha hương đã mấy mùa hoa nở,
Tết đến không về có nhớ Xuân.

Mai Trắng thân
Tôi có ý kiến câu
Cây thì ra lá, nụ " thì" xuân
Có thể thay bằng;
Cây thì ra lá, nụ "tầm" xuân

Bạn thấy như thế nào?
Chữ "tầm" đắt hơn về ý cũng như về đối.
Thân
Trần Mạnh Hùng






Cám ơn bạn đã góp ý.
Chữ " tầm " quả cũng hay hơn thật. Cám ơn bạn nhiều.
Thân
Mai Trắng

Mai Trắng
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 05:49:38
0

Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

XA MÙA YÊU XƯA

Quán cóc liêu xiêu chiều cố đô
Cà phê nặng hạt sầu ngây ngô
Mưa rơi ướt đẫm con đường vắng
Lãng khách so lòng về chốn mô?
Ngày ấy tim vui hồn tỏa nắng
Bây chừ mắt vỡ buồn lệ khô
Bao năm xa xứ đời phiêu bạt
Mong, nhớ, yêu xưa thả biển hồ

Thân hoạ
Nhớ người xưa cũ

Loang lổ nắng chiều phủ cố đô,
Bên đường ta tựa đá ngây ngô.
Lối xưa gót ngọc tìm đâu vết,
Thềm cũ tim vàng dõi nẻo mô.
Áp má tựa đầu thương mắt ướt,
Kề vai sát cánh nhớ môi khô.
Kể từ em vắng ta trôi dạt,
Ai nhớ nhung ai nhịp hải hồ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 05:52:14 bởi Mai Trắng >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 06:07:05
0




XƯỚNG - KÍNH MỜI

TÌM VỢ

Tìm vợ nôn nao đến chợ đông *
Nhìn chân xem móng gái chưa chồng **
Chẳng như lựa quít cho sờ mó
Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
Khi vui há miệng phóng hơi nồng
Tóc mây lông mép đều đen mướt
Ðành chịu cam về tối ngủ không !
Lá chờ rơi

* tục ngữ : trai khôn tìm vợ chợ đông
** bạn nào biết cũng xin đừng đọc ra câu tục ngữ nầy




Sầu
(Kính hoạ bài "Tìm vợ")

Nhớ thương chất chứa mấy mươi đông
Ngỡ khúc ly tan dạo xếp chồng
Góc phố hanh hao thêm ẩm mốc
Bóng người cô quạnh mãi xa trông
Gió nao phảng phất còn chờ thốc
Hương cũ chưa phai vẫn đợi nồng
Dõi mắt theo mây sầu cặn kẽ
Người ơi có nhớ đến ta không ??


BHD2


Topic thơ đường
“Thơ đường xướng-họa” ngày càng đông
Trang tiếp theo trang nặng chất chồng
Bác Lá luôn tay quyền “tuyển tập”
Anh Hùng bận bịu chức “người trông”*
Bạn dù sau trước luôn thân mến
Thơ dẫu buồn vui vẫn ấm nồng
Gặp gỡ nhau đây ta xướng họa
Nghĩa tình đây đó có hơn không.


(*)người khởi đăng
vivi02
let it be

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 11:40:39
0


Trích đoạn: Mai Trắng


Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG - KÍNH MỜI

NẾU CÓ AI

Vắng vẻ bốn bề biết hỏi ai
Hôm nay là thứ mấy rồi đây ?
Mãi lo thơ thẩn quên ngày tháng
Nào nhớ tiền nong túi cạn đầy
Cuối quí lảnh lương vừa đủ số
Ðầu tuần đi chợ lỡ ngon tay
Không người nhắc nhở thành nông nổi
Nếu có ai ... ta chẳng thế này !
Lá chờ rơi


Mong sao
Nếu có ai thì phải hỏi ai,
Đó còn tròn trĩnh nữa là đây.
Thẩn thơ cứ việc vui cho đủ,
Tiền bạc lo chi nỗi cạn đầy.
Tháng chẳng lĩnh lương mà đủ mặt,
Tuần không đi chợ vẫn đầy tay.
Cơm lành canh ngọt lo gì nữa,
Mong sao bác Lá được thế này.



Mai Trắng thân,
Câu chót tôi đã tréo lại mấy chữ đầu trong trang Tuyển Tập. Nghĩa kém rõ hơn chút, vì cho nhiều cách hiểu, nhưng đúng luật Bằng Trắc.

Bác Lá mong sao được thế này.

Thân mến,
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 12:20:06
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

XIN COI LẠI


Bác Lá ơi COI LẠI giùm tôi , bài thơ xướng trong trang Bản Nháp Thơ Đường Tuyển Tập số 211 tiêu đề VÀO ĐƯỜNG THƠ không phải của tôi. Hình như của cô nàng Huyền Băng. Bác làm ơn đính chính hộ. Khổ lắm bác đem râu tui cắm vào cầm Huyền Băng là kẹt rồi.
Thân
Trần Mạnh Hùng



Đã Coi Lại :


Vào Đường thơ


Đường Minh Hoàng hởi xuống mà coi!

Huyền Băng. Ct. Ly đến chọc cười,

Thèm trà, thèm rượu, thèm bánh trái

Chán sống Đường thơ, ngấp nghé chơi.


Có biết gì đâu Đường với thơ,

Mon men họa đối chẳng thành câu!

Ai đó bực mình tung một chưởng,

Ly - Băng gì cũng phải tiêu đời
Huyền Băng,

Cám ơn các bạn đã viếng thăm và thả thơ , tôi chỉ xắp xếp lại cho vào khớp luật thơ Đường.
Chúc vui các bạn

Đường Minh Hoàng hỡi xuống mà coi.
Các bạn Băng ,Ly đến chọc cười
Thèm rượu, thèm trà, thèm bánh trái
Chán thơ Đường luật, ghé vui chơi

đâu mà biết thơ Đường luật
Đối, họa chưa xong, chẳng rõ lời
Ai đó bực mình tung một chưởng
Ly - Băng ai đó cũng tiêu đời
TMH


Bạn Hùng thân mến,
Bài thơ của Huyền Băng đã được bàn tay lông lá của bạn xào nấu. Xem phần “xích hóa” thì thấy trong toàn bộ 56 chữ, đã có đến 25 chữ, hoặc mới, hoặc bị xô đẩy sang vị trí khác. Khi đã bị vậy rồi thì bài thơ :

1/ về giá trị, có thể hoặc tương đương, hoặc đẹp hơn, hoặc kém hơn, đều có thể chấp nhận được.

2/ còn về màu sắc cá nhân, nét riêng của bài thơ, thì khó gán cho ai lắm!

Trong tiềm thức, có lẽ bạn cũng đã cảm thấy cái khó, nên không ký tên đủ chữ như mọi khi, mà chỉ ghi TMH, làm như đó là của tên Tư Mắt Hí nào vậy !

Kinh nghiệm qua lần sửa bài thơ của Mars, tôi đã cẩn thận xin phép trước, thế mà việc vẫn gay go, gặp ít nhiều phản đối, chỉ trích. “Một phút lành” với “vạn phút lành” chỉ khác nhau một chữ, nhưng cả một trời cách biệt về tư tưởng của hai người đã có hai sự lựa chọn khác nhau ấy.

Kết luận :
Vậy xin bạn ra tay đưa lại bài đó vào, sửa đổi ra sao, giải thích ra sao, ký tên ra sao. Có bài của bạn rồi thì tôi sẽ xóa bài tôi đưa vào, mà hiện tôi chỉ sửa tạm phần chữ ký, nhưng vẫn ăn ngủ không yên, vì cái gì cũng có thể xảy ra được hết.
Chào thân ái và xin thông cảm.
Kinh cung chi điễu LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 12:22:37 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 13:49:41
0


Trích đoạn: Mai Trắng


Trích đoạn: Tran Manh hung


Trích đoạn: Mai Trắng


Trích đoạn: Tran Manh hung

xướng

Xuân

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.

Tran Manh Hung


Thân hoạ
Gửi người không về quê ăn Tết

Tết có nghĩa là đã đến Xuân,
Nhà nhà đoàn tụ dưới tân Xuân .
Sài gòn hớn hở vào vui Tết,
Hà Nội tưng bừng đón chúa Xuân .
Anh lại gặp em, chồng gặp vợ,
Cây thì ra lá, nụ thì xuân. (*)
Tha hương đã mấy mùa hoa nở,
Tết đến không về có nhớ Xuân.

Mai Trắng thân
Tôi có ý kiến câu
Cây thì ra lá, nụ " thì" xuân
Có thể thay bằng;
Cây thì ra lá, nụ "tầm" xuân

Bạn thấy như thế nào?
Chữ "tầm" đắt hơn về ý cũng như về đối.
Thân
Trần Mạnh Hùng






Cám ơn bạn đã góp ý.
Chữ " tầm " quả cũng hay hơn thật. Cám ơn bạn nhiều.
Thân
Mai Trắng



Hai bạn Hùng và Mai Trắng thân mến,
Ý kiến của tôi thì lại khác. Tôi đoán rằng lúc viết hai câu ấy MT có nhắm vào sự sử dụng “điệp tự”, vì thế nên chữ “thì” là chữ cần phải lập lại để cho có điệp tự cân xứng với câu trên, nên không nên thay thế. Vả lại nó cũng có công dụng “đối được” với một “động từ”.
Trái lại để cho vị trí các điệp tự được giống nhau, ta nên tréo hai chữ của câu5, tức là nên viết :

Anh gặp lại em, chồng gặp vợ
Cây thì ra lá, nụ thì xuân


Vài hàng góp ý để chúng ta cùng học hỏi.
Thân ái,
LCR

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Mai Trắng
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 14:45:31
0
Kính gửi Bác LCR.
Bài " gửi người không về quê ăn Tết " quả là khi viết MT có ý dùng điệp tự. ơ câu trên dùng từ " gặp " , câu dưới dùng từ " thì ".
Có lẽ nên theo ý kiến của bác LCR thôi nhỉ , bạn TMH nghĩ sao?
Trân trọng cám ơn bác LCR đã góp ý.
Thân
MT

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.01.2006 15:00:10
0
Hai bạn Hùng và Mai Trắng thân mến,
Ý kiến của tôi thì lại khác. Tôi đoán rằng lúc viết hai câu ấy MT có nhắm vào sự sử dụng “điệp tự”, vì thế nên chữ “thì” là chữ cần phải lập lại để cho có điệp tự cân xứng với câu trên, nên không nên thay thế. Vả lại nó cũng có công dụng “đối được” với một “động từ”.
Trái lại để cho vị trí các điệp tự được giống nhau, ta nên tréo hai chữ của câu5, tức là nên viết :

Anh gặp lại em, chồng gặp vợ
Cây thì ra lá, nụ thì xuân

Vài hàng góp ý để chúng ta cùng học hỏi.
Thân ái,
LCR

Bác Lá thân mến

Cái này thì bác đúng 100% rồi. Mới đầu tôi chỉ kết chữ "GẶP" đối lại chữ "TẦM " tức là "TÌM". Tôi không để ý điệp tự. Tuy nhiên đọc câu " Nụ thì xuân " tôi thấy vướng vất một cái gì đó , không được ổn thoả cho lắm. Chắc bác đồng ý với tôi về điểm này.

Còn bài thơ kia bác nhắc thì tôi mới nhớ. Như vậy không phải khi nhắc khéo bác. sorry nhé.
Xin sửa lại :
Ghé thăm, ghé hỏi, ghé vui chơi
Luật, niêm trao trả thầy cô giữ
Đối, hoạ chưa xong chẳng rõ lời

Thì bác cứ để Trần Mạnh Hùng + Huyền Băng
Dựa hơi mà, hóng được một chút thơm hơi

Thân
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 15:33:30 bởi Tran Manh hung >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 260 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 7792 bài trong đề mục