BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 520 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 20.06.2006 22:11:36 (permalink)
0


Cùng các thi hữu thân mến , lâu quá rồi trang thơ đường xướng họa hơi có vẻ chững lại cũng thấy buồn. Có lẽ thiếu chủ đề chăng?
Nay KC đề nghị mình chuyển sang đề tài mới nha , về đất nước quê hương chẳng hạn. mỗi bài mang một địa danh nào đó.. thay đổi không khí chút nha.

Xướng

CÙLAO PHỐ

Ai về ghé lại đất Cù lao
Phố cũ sông xưa nước ngọt ngào
Rạch cát lững lờ buông mấy nhịp
Đồng nai thơ mộng thả dăm câu
Chùa Ông cổ kính ngàn xưa đó
Đại Giác uy nghi tự thuở nào
Hạ đến sông xanh soi nắng ấm
Xuân về hoa thắm cánh duyên trao
Nguyễn Khánh Chân


BẾN-TRE XỨ CÙ LAO
(thân họa CÙ LAO PHỐ)

Bến-Tre là xứ những cù lao
Nước nửa năm chua nửa ngọt ngào*
Xuống tự Mékong rồng quậy sóng*
Vào từ Nam Hải cá theo câu
Đây Minh kia Bảo* hai bờ rậm
Chống Mỹ kình Tây một thuở nào
Thôn nữ quanh năm dừa gánh nặng
Duyên còn e ấp đợi người trao.
Lá chờ rơi

* vào mùa nắng hạn, nước trên nguồn xuống chậm hơn nước từ ngoài bể vào nên nước sông ở vùng Bến-Tre bị mặn
* ra đến biển sông MéKong rẽ thành chín nhánh nên tiếng Việt gọi là sông Cửu Long, tức chín con rồng
* tỉnh Bến-Tre gồm hai hòn đảo lớn là cù lao Minh và cù lao Bảo nằm giữa 3 con sông, tên gọi Ba-Lai, Hàm-Luông và Cổ-Chiên, thành phần của chín nhánh kể trên.

QUÊ TÔI

Trong lòng Đất Mẹ nặng công lao
Ngấm máu con tim những ngọt ngào
Nhớ nắng dân quê đời vất vả
Thương đò kẻ vạn kiếp buông câu
Dòng sông dáng núi in tâm khảm
Bến nước cây đa hẹn thuở nào
Vĩnh Phúc Hai Bà đền nợ Nước * (Khởi nghĩa Hai Bà Trưng)
Xuân Hương Phủ Vĩnh miếng trầu trao. *(Phủ Vĩnh Tường)

Kim Giang
Gởi đến người mối tình tôi



CHẠY THEO LAO

Phóng lao thì phải chạy theo lao.
Mặn, đắng, chua, cay với nghẹn ngào.
Mê đắm tại mình ham bắt bóng.
Giăng tình thiên hạ nhử mồi câu.
Làm sao minh định chân tình nhỉ.
Chẳng lẽ khó phân lộng gỉa nào
Xét nết đoán lòng đâu có dễ.
Yêu rồi ngây ngất, trọn tình trao

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 23:44:21 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 20.06.2006 22:32:11 (permalink)
0


ĐÒ ƠI

Bến sông mơ như quá khứ lâu rồi
Qua lòng đò đã bao lần khách mới
Khách nhớ đò mang nỗi buồn vời vợi
Đò như trăng như khoé miệng ai cười
kim Giang


ĐÒ XƯA BẾN CŨ

Người đi đi mãi không còn nhớ.
Bến cũ, đò xưa vẫn đợi chờ.
Dù chỉ thoáng qua lòng tưởng đến.
Đủ cho vương vấn đến bơ phờ.
Chuyến đò ngày ấy nhiều lưu luyến.
Người khách năm xưa vẫn mịt mờ.
Khách trễ đò ngang lên tiếng gọi.
Thế mà vướng mắc có ai ngờ.
Trần Mạnh Hùng
Đông Hòa 21.06.2006 10:39:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung



ĐÒ ƠI

Bến sông mơ như quá khứ lâu rồi
Qua lòng đò đã bao lần khách mới
Khách nhớ đò mang nỗi buồn vời vợi
Đò như trăng như khoé miệng ai cười
kim Giang


ĐÒ XƯA BẾN CŨ

Người đi đi mãi không còn nhớ.
Bến cũ, đò xưa vẫn đợi chờ.
Dù chỉ thoáng qua lòng tưởng đến.
Đủ cho vương vấn đến bơ phờ.
Chuyến đò ngày ấy nhiều lưu luyến.
Người khách năm xưa vẫn mịt mờ.
Khách trễ đò ngang lên tiếng gọi.
Thế mà vướng mắc có ai ngờ.
Trần Mạnh Hùng




Thân Họa : Huế chờ

Mấy thuở ân tình ai biết cho
Huế xưa vắng mãi dáng ai chờ
Tàn canh thu mộng sầu da diết
Rực ánh đông mơ cũng phật phờ
Vỹ Dạ tơ lòng chiều lãng đãng
Đông Ba tiếng dạ tối u mờ
Thương ai trút chữ vào tâm trí
Để mãi tâm tư phút ngật ngờ

Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 18:56:58 bởi Donghoa >
Trần Mạnh Hùng 22.06.2006 07:17:06 (permalink)
0


ĐÒ ƠI
Đò nhọc nhằn vẫn thương nước đầy vơi
Thương lữ khách lỡ đường chiều nắng cuối
Thương phù sa nghĩa đôi bờ chắp nối
Thương vỡ mặt sông tan hình bóng núi...!
Kim Giang


NGÀY ẤY
Chiều ấy chớm thu trời lộng gió.
Thuyền vừa rời bến giữa giòng sông.
Thoảng nghe lời gọi nôn nao quá.
Vọng tiếng gọi đò hối hả mong.
Trong thoáng ngẫn ngơ thuyền lại bến.
Để rồi ôm nhớ đợi chờ trông.
Chiều nay thu muộn trời yên gió.
Có tiếng quạ kêu vọng giữa giòng
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2006 01:20:08 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 23.06.2006 19:11:28 (permalink)
0
Xướng kính mời!

THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thửa đấng Anh minh gặp gỡ Rồng * (Vua Lý Công Uẩn thấy Rồng bay)Ngàn năm dựng sử đất Thăng Long
Tây Hồ mộng thả hồn Thi phú
Trấn Quốc hương trầm dạ khắc công
Hoàn Kiếm - Vua Lê - Rùa hóa thánh
Trâu vàng diễm phúc lộc thành sông * (Sông Kim Ngưu)Ai chưa lần đến thăm Hà Nội
Máu chảy về tim máu Lạc Hồng.

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 23.06.2006 21:34:08 (permalink)
0



Xướng kính mời!

THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thửa đấng Anh minh gặp gỡ Rồng * (Vua Lý Công Uẩn thấy Rồng bay)
Ngàn năm dựng sử đất Thăng Long
Tây Hồ mộng thả hồn Thi phú
Trấn Quốc hương trầm dạ khắc công
Hoàn Kiếm - Vua Lê - Rùa hóa thánh
Trâu vàng diễm phúc lộc thành sông * (Sông Kim Ngưu)
Ai chưa lần đến thăm Hà Nội
Máu chảy về tim máu Lạc Hồng.
Kim Giang


TIÊN RỒNG
Việt Nam hãnh diện giống Tiên Rồng.
Một mẹ trăm con họ Lạc Long
Một nửa phò cha xây dựng nước.
Năm mươi theo mẹ học ngôn, công
Đống Đa danh địa tan hồn giặc.
Trưng Nữ uy thiêng với núi sông
Lịch sử bốn ngàn năm lập quốc
Trời Nam chói lọi ánh dương hồng
Trần Mạnh Hùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 22:06:11 bởi Tran Manh hung >
ThuongquaVN 24.06.2006 10:10:59 (permalink)
0
CON TRÙN ĐẤT*

Chẳng thể bay cao cũng gọi rồng
Chuyện xưa quan trạng vẽ địa long*
Ngoắc ngoéo, ngoằn ngoèo, xanh ruộng hẹp
Loăng quoằng, luých quỵch, tốt đất công
Sướng mồm lũ vịt trên đồng cạn
Vui dạ bọn cá dưới bến sông
Gặp phải người đời ra sức đạp
Thân đen, thân trắng, sẽ hóa hồng

ThuongquaVN

* con giun đất
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 11:19:59 bởi ThuongquaVN >
Trần Mạnh Hùng 24.06.2006 12:36:29 (permalink)
0

Trích đoạn: ThuongquaVN

CON TRÙN ĐẤT*

Chẳng thể bay cao cũng gọi rồng
Chuyện xưa quan trạng vẽ địa long*
Ngoắc ngoéo, ngoằn ngoèo, xanh ruộng hẹp
Loăng quoằng, luých quỵch, tốt đất công
Sướng mồmvịt trên đồng cạn
Vui dạ bọn dưới bến sông
Gặp phải người đời ra sức đạp
Thân đen, thân trắng, sẽ hóa hồng

ThuongquaVN

* con giun đất


Bạn thân
Chữ đỏ ra ngoài luật bằng trắc
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 12:45:08 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 24.06.2006 20:54:56 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Xướng kính mời!

THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thửa đấng Anh minh gặp gỡ Rồng * (Vua Lý Công Uẩn thấy Rồng bay)
Ngàn năm dựng sử đất Thăng Long
Tây Hồ mộng thả hồn Thi phú
Trấn Quốc hương trầm dạ khắc công
Hoàn Kiếm - Vua Lê - Rùa hóa thánh
Trâu vàng diễm phúc lộc thành sông * (Sông Kim Ngưu)
Ai chưa lần đến thăm Hà Nội
Máu chảy về tim máu Lạc Hồng.

Kim Giang



NOI DẤU KIÊU HÙNG
(thân họa THĂNG LONG HÀ NỘI)

Vũ môn vượt khó cá thành rồng
Noi dấu kiêu hùng giống Lạc Long
Lúc biến giữ nhà không ngại khó
Khi an dựng nước chẳng nhường công
Gái trai chung sức đua tài trí
Già trẻ chia phần giữ núi sông
Góp mặt năm châu dòng giống Việt
Tương lai rực rở một màu hồng.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2006 15:02:56 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 25.06.2006 10:57:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung




Xướng kính mời!

THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thửa đấng Anh minh gặp gỡ Rồng * (Vua Lý Công Uẩn thấy Rồng bay)
Ngàn năm dựng sử đất Thăng Long
Tây Hồ mộng thả hồn Thi phú
Trấn Quốc hương trầm dạ khắc công
Hoàn Kiếm - Vua Lê - Rùa hóa thánh
Trâu vàng diễm phúc lộc thành sông * (Sông Kim Ngưu)
Ai chưa lần đến thăm Hà Nội
Máu chảy về tim máu Lạc Hồng.
Kim Giang


TIÊN RỒNG
Việt Nam hãnh diện giống Tiên Rồng.
Một mẹ trăm con họ Lạc Long
Một nửa phò cha xây dựng nước.
Năm mươi theo mẹ học ngôn, công
Đống Đa danh địa tan hồn giặc.
Trưng Nữ uy thiêng với núi sông
Lịch sử bốn ngàn năm lập quốc
Trời Nam chói lọi ánh dương hồng
Trần Mạnh Hùng





MÁU LẠC HỒNG

Ôi! Mấy nghìn năm giống Lạc Hồng
Bao đời xương máu đổ ra sông
Mỡ treo mèo chén quan tham nhũng
Kho nát chuột nhằn tướng bất lương
Lầm cảnh nông phu trăm nỗi khổ
Ngậm mồm trí sĩ một hơn-không
Nghìn năm văn hiến, đâu hồn nước?
Tỉnh dậy!
..................-Hỡi ai máu Lạc Hồng!
Huyền Băng 25.06.2006 13:38:17 (permalink)
0

TIÊN RỒNG
Việt Nam hãnh diện giống Tiên Rồng.
Một mẹ trăm con họ Lạc Long
Một nửa phò cha xây dựng nước.
Năm mươi theo mẹ học ngôn, công
Đống Đa danh địa tan hồn giặc.
Trưng Nữ uy thiêng với núi sông
Lịch sử bốn ngàn năm lập quốc
Trời Nam chói lọi ánh dương hồng
Trần Mạnh Hùng


HB xin được hoạ bài trên của MH nhé !

Hãy làm rạng rỡ!

      Nâng cao khí phách giống tiên rồng,
      Dựng nghiệp khai cơ thuở Lạc Long.
      Xương núi, máu sông xây đất nước
      Trẻ già trai gái chẳng nề công
      Vươn cao bất khuất tiêu hồn giặc!
      Nén hết cam go mặc núi, sông...*
      Chân cứng đá mềm ta vững bước
      Thi tài, góp trí rạng trời hồng.

      HB

      *Núi hiểm sông, sâu ta cũng mặc...
Hoàng Hoa 26.06.2006 13:55:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung




Xướng kính mời!

THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thửa đấng Anh minh gặp gỡ Rồng * (Vua Lý Công Uẩn thấy Rồng bay)
Ngàn năm dựng sử đất Thăng Long
Tây Hồ mộng thả hồn Thi phú
Trấn Quốc hương trầm dạ khắc công
Hoàn Kiếm - Vua Lê - Rùa hóa thánh
Trâu vàng diễm phúc lộc thành sông * (Sông Kim Ngưu)
Ai chưa lần đến thăm Hà Nội
Máu chảy về tim máu Lạc Hồng.
Kim Giang


TIÊN RỒNG
Việt Nam hãnh diện giống Tiên Rồng.
Một mẹ trăm con họ Lạc Long
Một nửa phò cha xây dựng nước.
Năm mươi theo mẹ học ngôn, công
Đống Đa danh địa tan hồn giặc.
Trưng Nữ uy thiêng với núi sông
Lịch sử bốn ngàn năm lập quốc
Trời Nam chói lọi ánh dương hồng
Trần Mạnh Hùng





HUẾ VÀ MỘNG

Thấp thoáng kinh đô những dáng Rồng
Nguyễn triều một thuở thế Thăng Long
Hương Giang tha thướt tràn thi hứng
Vọng Cảnh yêu kiều khéo hóa công
Bàng lá bao mùa vàng Võ thánh
Thông xanh núi Ngự vẫn soi sông
Dẫu đời thịnh - thoái, người và Huế
Muôn thuở lặng ươm mộng ước hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2006 13:59:21 bởi Hoàng Hoa >
Trần Mạnh Hùng 28.06.2006 19:24:34 (permalink)
0

Xướng :
- Trần Mạnh Hùng

Kính Mời


NGANG TRÁI
( Thương gởi đến người tôi yêu )
( Và thân tặng những ai có mối tình ngang trái)

Em yêu tình chúng mình ngang trái.
Nước mắt sao vừa nỗi xót xa
Mong nhớ ngập tràn trong thổn thức.
Chờ trông mòn mỏi đã thăng hoa.
Yêu em say đắm thành ngơ ngẩn.
Nhớ bạn tận cùng nỗi thiết tha.
Anh đã yêu em, yêu cuống quýt
Trọn đời thương nhớ chẳng phai nhoà.
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 30.06.2006 02:09:13 (permalink)
0
Xướng: Trần Mạnh Hùng

THÚ ĐAU THƯƠNG

Từ lúc yêu em là khổ luỵ
Những anh vẫn thích được thương đau.
Mênh mông nhung nhớ đan vào mộng.
Cô động tình si kết mối sầu.
Nợ đã thắm tình, tình phải trả.
Tình là oan nợ, nợ nên trao.
Yêu em mãi mãi là xa cach
Cái thú đau thương, vị ngọt ngào
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2006 04:51:47 bởi Tran Manh hung >
Đông Hòa 30.06.2006 12:04:48 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng :
- Trần Mạnh Hùng

Kính Mời


NGANG TRÁI
( Thương gởi đến người tôi yêu )
( Và thân tặng những ai có mối tình ngang trái)

Em yêu tình chúng mình ngang trái.
Nước mắt sao vừa nỗi xót xa
Mong nhớ ngập tràn trong thổn thức.
Chờ trông mòn mỏi đã thăng hoa.
Yêu em say đắm thành ngơ ngẩn.
Nhớ bạn tận cùng nỗi thiết tha.
Anh đã yêu em, yêu cuống quýt
Trọn đời thương nhớ chẳng phai nhoà.
Trần Mạnh Hùng




Thân họa : Khúc tình tống biệt


Về sông nước Cửu Long chiều tà
Những nỗi niềm xưa đã cách xa
Thương kẻ phong trần chiều vọng quốc
Nhớ ai phiêu bạt đêm mơ hoa
Ngỡ ngàng thấy bóng tình da diết
Lưu luyến nghe hồn mộng thiết tha
Mấy thuở người ơi sầu khúc biệt
Để đời thoáng nhạt ái ân nhoà

Đông Hoà
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 520 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9