Trích đoạn: Tran Manh hung
YÊU 1
YÊU
Tôi yêu em, yêu dáng mai gầy.
Yêu mắt mơ màng mãi ngắm say.
Yêu suối tóc dài mềm liễu rũ,
Yêu làn hơi thở toả hương đầy
Yêu bàn tay ngọc thon tròn búp.
Yêu tấm thân ngà gió thổi bay
Yêu nét thanh tao, yêu đắm đuối
Yêu em tuyệt đẹp cặp chân mày
Trần Mạnh Hùng
Mến gởi thi sĩ tiền bối Trần Mạnh Hùng , H rất thích bài thơ yêu này cho nên gắng học họa vài câu , mong thi sĩ không chê bai vãn bối và chỉ dạy dùm cho.
Có 1 điều trong bài thơ này H không hiểu , đó là câu đầu tiên biết rằng tác giả cố tình không theo vần yêu mà lại sử dụng sáu chữ vần bằng hết , chắc có ý nghĩa gì khác chăng? Chỉ 1 lòng học hỏi không có ý gì khác , nếu có gì sai xót xin lượng thứ cho.
thân họa.
Yêu em tuyệt đẹp cặp chân mày
Yêu dáng kiêu sa hương tỏa bay
Yêu mắt long lanh vô điểm khuyết
Yêu môi diễm tuyệt hữu tình đầy
Yêu làn hơi thở khơi niềm đắm
Yêu giọng oanh cười gợi nổi say
Yêu tiếng giày khua em gõ bước
Yêu em chẳng được nên tôi gầy.
htsa
Bạn thân
Bài thơ hoạ của bạn quá tuyệt vời,
Mong bạn thường xuyên chung vui Xướng + Hoạ.
Câu mà bạn hỏi, chả có gì đặc biệt cả bởi vì " tôi yêu em " đơn sơ thế thôi, vì "tôi yêu"
nên tất cả nơi em trở thành tuyệt mỹ,hoàn hảo.
Thân chào
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 00:31:17 bởi Tran Manh hung >