BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 520 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 14.07.2006 21:57:47 (permalink)
0


Xướng:
- KiM Giang

Hoạ :
- CSL
- Trần Mạnh Hùng

Xướng : Kính mời!

HƯ ẢO

Chạm khắc tim lòng cuộn sóng thơ
Người đi để hẹn mỏi mong chờ
Như chim Yến rạc khi xa bạn
Tựa chiếc thuyền trôi lạc bến mơ
Mỏng mảnh làn sương che cửa mộng
Âm thầm nỗi nhớ dệt đường tơ
Hình như cõi thực như hư ảo
Đã trót đa mang dõi "Bóng Mờ"!*

* Bóng Mờ thơ Phương Vy.

Kim Giang


Thân hoạ

Thơ lẻ bạn

Nhủ lòng rũ bỏ mấy vần thơ
Viết để ai xem những đợi chờ
Thuở ấy câu thơ không lẻ bạn
Mà giờ thi tứ chẳng còn mơ!
Ngày em tách bước buông xuân mộng
Nay kẻ hoài tay mỏi tóc tơ
Nếu được xin rằng trong cảnh ảo
Vì nhau tỉnh giấc mắt hoen mờ
CSL
14/07/2006

Hoạ

SAY ĐẮM
Bao nhiêu thương nhớ dệt thành thơ (*)
Viết tặng người yêu hẹn đợi chờ
Chợt nhớ, chợt thương đau quặn thắt.
Thoắt say, thoắt tỉnh lạc trong mơ.
Luyến thương lời nói khi trò chuyện
Say đắm tiêng cười êm phím tơ
Anh đã yêu em, tình rất thật
Sót xa hoàn cảnh, lệ hoen mờ
Trần Mạnh Hùng

(*) " Còn Sót Lại " TMH
14-7-2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 23:23:53 bởi Tran Manh hung >
tulipdenus 15.07.2006 03:06:36 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung



Xướng:
- KiM Giang

Hoạ :
- CSL
- Trần Mạnh Hùng

Xướng : Kính mời!

HƯ ẢO

Chạm khắc tim lòng cuộn sóng thơ
Người đi để hẹn mỏi mong chờ
Như chim Yến rạc khi xa bạn
Tựa chiếc thuyền trôi lạc bến mơ
Mỏng mảnh làn sương che cửa mộng
Âm thầm nỗi nhớ dệt đường tơ
Hình như cõi thực như hư ảo
Đã trót đa mang dõi "Bóng Mờ"!*

* Bóng Mờ thơ Phương Vy.

Kim Giang


Thân hoạ

Thơ lẻ bạn

Nhủ lòng rũ bỏ mấy vần thơ
Viết để ai xem những đợi chờ
Thuở ấy câu thơ không lẻ bạn
Mà giờ thi tứ chẳng còn mơ!
Ngày em tách bước buông xuân mộng
Nay kẻ hoài tay mỏi tóc tơ
Nếu được xin rằng trong cảnh ảo
Vì nhau tỉnh giấc mắt hoen mờ
CSL
14/07/2006

Hoạ

SAY ĐẮM
Bao nhiêu thương nhớ dệt thành thơ (*)
Viết tặng người yêu hẹn đợi chờ
Chợt nhớ, chợt thương đau quặn thắt.
Thoắt say, thoắt tỉnh lạc trong mơ.
Luyến thương lời nói khi trò chuyện
Say đắm tiêng cười êm phím tơ
Anh đã yêu em, tình rất thật
Sót xa hoàn cảnh, lệ hoen mờ
Trần Mạnh Hùng

(*) " Còn Sót Lại " TMH
14-7-2006


Thân họa

ĐÀNH THÔI

Viết cũng hoài thôi những cánh thơ
Chẳng sao nguôi được nỗi mong chờ
Người xa đã khuất theo ngàn lối
Kẻ luống đợi chờ mãi giấc mơ
Đành nước trôi xuôi hoa trả mộng
Thôi câu nhạc ý đàn chùng tơ
Nếu không hữu ngộ như từng hẹn
Phải cố gắng thôi để nhạt mờ
lá chờ rơi 15.07.2006 15:36:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà
Xướng: (Kính mời!)

HƯ ẢO

Chạm khắc tim lòng cuộn sóng thơ
Người đi để hẹn mỏi mong chờ
Như con Yến rạc khi xa bạn
Tựa chiếc thuyền trôi lạc bến mơ
Mỏng mảnh làn sương che cửa mộng
Âm thầm nỗi nhớ dệt đường tơ
Hình như cõi thực như hư ảo
Đã trót đa mang dõi "Bóng Mờ"!*

* Bóng Mờ thơ Phương Vy.

Kim Giang


Thân hoạ

Thơ lẻ bạn

Nhủ lòng rũ bỏ mấy vần thơ
Viết để ai xem những đợi chờ
Thuở ấy câu thơ không lẻ bạn
Mà giờ thi tứ chẳng còn mơ!
Ngày em tách bước buông xuân mộng
Nay kẻ hoài tay mỏi tóc tơ
Nếu được xin rằng trong cảnh ảo
Vì nhau tỉnh giấc mắt hoen mờ

14/07/2006
CSL



NHỚ NGƯỜI ĐI
(thân họa Hư Ảo)

Có những lời thơ rộn ý thơ
Nửa câu thương nhớ nửa câu chờ
Ai ngoài dậm liễu dầm mưa gió
Ai giữa phòng khuê ủ mộng mơ
Nhớ mắt cay men ngày tiễn bạn
Thương tằm xót ruột phút giăng tơ
Nhìn chim chấp cánh bay về tổ
Thoáng bóng ai trong khói mập mờ.
Lá chờ rơi

Đuyên Hồng 15.07.2006 15:48:05 (permalink)
0
Non Sông Gấm Vóc
Sơn Thủy Hữu Tình



Non cao lừng lững đứng ngang trời
Sông bạc dịu dàng uốn lượn chơi
Gấm biếc thả lòng mờ mắt ngắm
Vóc tùng ngả bóng xếp hàng soi

Sơn vờn, mây trắng dập dìu bay
Thủy chảy, nước trong lờ lững trôi
Hữu cảnh mến người nào khách lạ
Tình sông tiếng núi cất lời mời…
Minh Tuấn 15.07.2006 17:48:27 (permalink)
0
thật buồn như chiếc lá chờ rơi
dẫu tám mươi xuân vẫn tiếc đời
cao xanh sao nỡ -gieo ly biệt
sao để lá sầu...cảnh chờ rơi...

đã hiểu sinh ly là qui luật
vàng rơi để lại -lá xanh tươi
khi rơi lá rụng về cội cũ
ấm áp vun cho -cây đâm chồi..

vịnh bài số 13 <lá chờ rơi >chuc tác giả vui...
Minh Tuấn 15.07.2006 18:04:15 (permalink)
0
hư ảo 2
_________


bóng mờ loáng thoáng với vẩn vơ
bóng thắm trong tim chẳng phai mờ
hồn mơ trong giấc hồng lâu thắm
khi tỉnh giấc hồng thấy bơ vơ.


khi yêu sao thấy tim chao đảo
hồn tựa trong mây với ước mơ
hình ai chập chờn như sóng nắng
hư ảo trong tim - mắt thẫn thờ.


vịnh bài <hư ảo >của kim giang...chúc bạn vui
vyvy 15.07.2006 18:53:56 (permalink)
0

Xướng: (Kính mời!)

HƯ ẢO

Chạm khắc tim lòng cuộn sóng thơ
Người đi để hẹn mỏi mong chờ
Như chim Yến rạc khi xa bạn
Tựa chiếc thuyền trôi lạc bến mơ
Mỏng mảnh làn sương che cửa mộng
Âm thầm nỗi nhớ dệt đường tơ
Hình như cõi thực như hư ảo
Đã trót đa mang dõi "Bóng Mờ"!*

* Bóng Mờ thơ Phương Vy.

Kim Giang


Thân hoạ

Thơ lẻ bạn

Nhủ lòng rũ bỏ mấy vần thơ
Viết để ai xem những đợi chờ
Thuở ấy câu thơ không lẻ bạn
Mà giờ thi tứ chẳng còn mơ!
Ngày em tách bước buông xuân mộng
Nay kẻ hoài tay mỏi tóc tơ
Nếu được xin rằng trong cảnh ảo
Vì nhau tỉnh giấc mắt hoen mờ

14/07/2006
CSL
_______________
Hoạ

SAY ĐẮM
Bao nhiêu thương nhớ dệt thành thơ (*)
Viết tặng người yêu hẹn đợi chờ
Chợt nhớ, chợt thương đau quặn thắt.
Thoắt say, thoắt tỉnh lạc trong mơ.
Luyến thương lời nói khi trò chuyện
Say đắm tiêng cười êm phím tơ
Anh đã yêu em, tình rất thật
Sót xa hoàn cảnh, lệ hoen mờ
Trần Mạnh Hùng

(*) " Còn Sót Lại " TMH
14-7-2006
____________
Thân họa

ĐÀNH THÔI

Viết cũng hoài thôi những cánh thơ
Chẳng sao nguôi được nỗi mong chờ
Người xa đã khuất theo ngàn lối
Kẻ luống đợi chờ mãi giấc mơ
Đành nước trôi xuôi hoa trả mộng
Thôi câu nhạc ý đàn chùng tơ
Nếu không hữu ngộ như từng hẹn
Phải cố gắng thôi để nhạt mờ

Tulipdenus
___________

NHỚ NGƯỜI ĐI
(thân họa Hư Ảo)

Có những lời thơ rộn ý thơ
Nửa câu thương nhớ nửa câu chờ
Ai ngoài dậm liễu dầm mưa gió
Ai giữa phòng khuê ủ mộng mơ
Nhớ mắt cay men ngày tiễn bạn
Thương tằm xót ruột phút giăng tơ
Nhìn chim chấp cánh bay về tổ
Thoáng bóng ai trong khói mập mờ.
Lá chờ rơi
___________

Thân họa :

Đành thôi 2

Chẳng còn mơ mộng những vần thơ
Ai viết cho ai ...mặc!hết chờ
Thân phận con tằm trong cái kén
Duyên tình cơn gió ở trời mơ
Thì thôi nước mắt hòa chung tửu
Đành vậy cung đàn đứt tiếng tơ
Còn lại trong tim là ký ức
Qua bao năm tháng chẳng phai mờ .

Vv.
lá chờ rơi 17.07.2006 00:48:28 (permalink)
0


Trích đoạn: minhtuan82

thật buồn như chiếc lá chờ rơi
dẫu tám mươi xuân vẫn tiếc đời
cao xanh sao nỡ -gieo ly biệt
sao để lá sầu...cảnh chờ rơi...

đã hiểu sinh ly là qui luật
vàng rơi để lại -lá xanh tươi
khi rơi lá rụng về cội cũ
ấm áp vun cho -cây đâm chồi..

vịnh bài số 13 <lá chờ rơi >chuc tác giả vui...


Chào bạn,
Cám ơn bài vịnh. Đến chơi luôn nhé !
LCR
tulipdenus 17.07.2006 01:14:59 (permalink)
0
XƯỚNG - THÂN MỜI
HÈ ĐẾN

Đồi cao thông gọi gió vi vu
Hè đến âm vang tiếng thác ru
Hoa thắm rực trời hòa nắng ấm
Mưa rào giăng lối sạch tâm mù
Râm ran ve hát câu tình tự
Bay bổng sáo lồng điệu lữ du
Trời Đất soi chung cùng sức sống
Cảnh trần gian tựa cõi thanh tu
Trần Mạnh Hùng 17.07.2006 05:06:16 (permalink)
0


THẮP NIỀM TIN
Chiều bỏ mặc em, đi vào đêm
Anh cũng mặc em, chìm vào quên
Cô đơn giữa ngàn muôn nỗi nhớ
Em thắp trong tim một ngọn đèn.

. . . .
. . . .
Kim Giang


MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng
htsa 18.07.2006 01:23:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng


Kính tiền bối H đang buồn lại đọc thấy bài đêm , cho nên mạo muội mượn thanh đêm để mở vận khuya , không biết có phá đi luật thơ đường không nữa , nếu có sai xin chỉ trích nhẹ lời , vì đây chỉ là ngẩu hứng đêm khuya mà thôi.

Đêm đã chìm sâu ngập bóng khuya
Đêm đen tỉnh lặng phủ sương khuya
Đêm tràn kỷ niệm vây niềm nhớ
Đêm phủ ưu tư rợp cảnh khuya
Đêm ái ân hoa tình thắm nở
Đêm đơn sầu úa mảnh vườn khuya
Đêm nằm trăn trở phương trời mộng
Đêm thở than buồn thức tận khuya[embed]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 01:27:50 bởi htsa >
KimGiang 18.07.2006 20:40:30 (permalink)
0

Non Sông Gấm Vóc
Sơn Thủy Hữu Tình



Non cao lừng lững đứng ngang trời
Sông bạc dịu dàng uốn lượn chơi
Gấm biếc thả lòng mờ mắt ngắm
Vóc tùng ngả bóng xếp hàng soi
Sơn vờn, mây trắng dập dìu bay
Thủy chảy, nước trong lờ lững trôi
Hữu cảnh mến người nào khách lạ
Tình sông tiếng núi cất lời mời…

ĐUYÊN HỒNG


Họa:

THƠ ĐƯỜNG ÁNG NGỌC
XƯỚNG HỌA TRI ÂM

THƠ nâng nốt nhạc vút mây trời
ĐƯỜNG dắt bóng hồng thả bước chơi
ÁNG ảo say tình quân tử ngắm
NGỌC ngời sắc nước thục hiền soi
XƯỚNG như tiếng sáo lay chiều gió
HỌA tựa trăng rằm rắc bạc trôi
TRI kỷ lời thơ tha thiết gởi
ÂM thầm bóng bạn dõi theo mời...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 20:55:54 bởi KimGiang >
KimGiang 18.07.2006 21:03:06 (permalink)
0
Xướng:

MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng

Họa:

DÒNG SÔNG HY VỌNG

Có một dòng sông chảy tới đêm
Chờ trông muốn xé rách màn đêm
Buồn vui dội xoáy từng con nước
Vật đổi sao rời đã bấy đêm
Nước chảy dòng trôi từng giọt đếm
Ban mai sóng sánh đẩy lùi đêm
Ai xuôi cứ mặc lòng sông đợi
Bến hẹn mai về Dạ khác đêm...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 21:06:15 bởi KimGiang >
phan thanh minh 18.07.2006 22:02:45 (permalink)
0
VỊNH GHẾ BỐ

Nằm ngồi thoải mái bởi chai lì
Ông trẻ ông già có ngán chi
Khép lại tha hồ con cháu đẩy
Phành ra mặc sức chú cha đì
Trúc tre nhớ lúc anh dùi đẽo
Bố chỉ thương khi chị kéo ghì
Kụt kịt trưa hè nghe cũng khoái
Chạnh lòng sư cụ chốn từ bi


VÚ SỮA

Vú sữa vườn em đang lớn thêm
Xin mời lãng khách cứ vào xem
Thương non bóng bẩy thì căng cứng
Ghét chín nhăn nheo hóa tóp mềm
Giống lạ chưa sờ chưa thấy khoái
Nòi quen đã bóp đã sinh thèm
Ngày vui hai nửa chia thiên hạ
Khuya vắng treo bầu chong mắt đêm...

________________________

Tặng Kim Giang và các nhà Đường Thi đọc cho dzui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 22:16:21 bởi phan thanh minh >
htsa 19.07.2006 03:40:39 (permalink)
0

Trích đoạn: phan thanh minh

VÚ SỮA

Vú sữa vườn em đang lớn thêm
Xin mời lãng khách cứ vào xem
Thương non bóng bẩy thì căng cứng
Ghét chín nhăn nheo hóa tóp mềm
Giống lạ chưa sờ chưa thấy khoái
Nòi quen đã bóp đã sinh thèm
Ngày vui hai nửa chia thiên hạ
Khuya vắng treo bầu chong mắt đêm...

________________________

Qua chờ cho vú sữa căng thêm
Rồi mới đưa tay nắn thử xem
Quả chín vừa tròn xanh tím tím
Trái già quá lứa thẩm mềm mềm
Ruột nhai sữa ngậm hoài chưa ngán
Vỏ cạp cơm lùa mãi vẩn thèm
Ngây ngất khi về luôn vọng tưởng
Mùi hương vú sữa mộng tàn đêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 04:16:19 bởi htsa >
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 520 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9