BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
VÚ SỮA
Vú sữa vườn em đang lớn thêm
Xin mời lãng khách cứ vào xem
Thương non bóng bẩy thì căng cứng
Ghét chín nhăn nheo hóa tóp mềm
Giống lạ chưa sờ chưa thấy khoái
Nòi quen đã bóp đã sinh thèm
Ngày vui hai nửa chia thiên hạ
Khuya vắng treo bầu chong mắt đêm...
__
Tặng Kim Giang và các nhà Đường Thi đọc cho dzui
phan thanh minh 18.7.2006 21:16:21 >
Họa Vú Sữa:
Qua chờ cho vú sữa căng thêm
Rồi mới đưa tay nắn thử xem
Quả chín vừa tròn xanh tím tím
Trái già quá lứa thẩm mềm mềm
Ruột nhai sữa ngậm hoài chưa ngán
Vỏ cạp cơm lùa mãi vẩn thèm
Ngây ngất khi về luôn vọng tưởng
Mùi hương vú sữa mộng tàn đêm
htsa -- 19.7.2006 3
*Cảm ơn Thanh Minh nhã ý tặng thơ! Chúc bạn vui vẻ - KG
Họa:
MẮT DỨA
(Quả THƠM)
Nhớ quá trời! Cho mọc mắt thêm
Mười phương dõi bóng mộng chờ xem
Lân tinh phát sáng không sờn rắn *
Sắc nhọn phòng thân chẳng yếu mềm
Nhỡ đó say nhừ oan trách Dứa
Ngàn Thơm để dạ cớ chi thèm
Bao nhiêu mắt thức niềm xao xuyến
Biết bấy can trường nhắn gửi đêm!
*Kinh nghiệm lọc quả Dứa bị Rắn cắn
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 18:44:49 bởi KimGiang >
Xướng kính mời:
LỐI VỀ
Lắng tiếng tương phùng tiếng nhớ thương
Ước chi thủa trước học chung trường
Con đường kẻ vẽ lên trang vở
Lối mộng ai về rắc phấn hương
Đất Mẹ mai ngày Châu Hợp Phố
Quê người đằng đẵng bước phong sương
Con tim mách bảo dù xa cách
Khúc (Phượng Cầu Hoàng) lãng khách Tương *
Kim Giang *Khúc đàn "Phượng Cầu Hoàng" do Tư Mã Tương Như đời Hán soạn.
Sử ký : Tư Mã Tương Như một hôm đến nhà Trác Vương Tôn dự tiệc, họ Trác có con gái là Văn Quân trẻ đẹp góa chồng. Giữa tiệc, khách yêu cầu Tương Như dạo một khúc đàn. Tương Như liền soạn ra hai khúc rồi mượn cây đàn ỷ cầm để dạo cốt tỏ tình với Văn Quân. Văn Quân cảm tiếng đàn mà bỏ nhà trốn theo Tương Như.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 10:24:12 bởi KimGiang >
Bài Xướng số :4
4. NẰM RIÊNG
Bỗng dưng… vợ xướng chuyện… nằm riêng
À há…thì ra thấy cảm phiền
Sáng sớm… mê tơi khua bút mực
Ðêm nằm… lẩm nhẩm chuyện thần tiên
Văn –thơ-chữ-nghĩa,quên ăn ngủ
Sấm chớp rung nhà cũng lặng yên
Nói thật hay đùa cho khó xử
Yêu thơ..chẳng lẽ bị nằm riêng.
Vũ kim Thanh.
__________________________________________________________________________
NẰM RIÊNG.2
Biết anh mê chữ cho nằm riêng
lời thơ họa xướng khỏi bị phiền
nằm chung sợ mất vần thơ quý
sợ tiếng yêu thơ phụ vợ hiền.
đã biết vợ chồng chung tâm ý
khi nào thèm thơ cứ nằm riêng
chán thơ nhớ vợ cho nằm ké
hai mảnh tình riêng chớ có phiền.
mình tập họa với bạn cho vui...mong bạn đừng cười nha...chúc vui
Xướng kính mời:
LỐI VỀ
Lắng tiếng tương phùng tiếng nhớ thương
Ước chi thủa trước học chung trường
Con đường kẻ vẽ lên trang vở
Lối mộng ai về rắc phấn hương
Đất Mẹ mai ngày Châu Hợp Phố
Quê người đằng đẵng bước phong sương
Con tim mách bảo dù xa cách
Khúc (Phượng Cầu Hoàng) lãng khách Tương *
Kim Giang *Khúc đàn "Phượng Cầu Hoàng" do Tư Mã Tương Như đời Hán soạn.
Sử ký : Tư Mã Tương Như một hôm đến nhà Trác Vương Tôn dự tiệc, họ Trác có con gái là Văn Quân trẻ đẹp góa chồng. Giữa tiệc, khách yêu cầu Tương Như dạo một khúc đàn. Tương Như liền soạn ra hai khúc rồi mượn cây đàn ỷ cầm để dạo cốt tỏ tình với Văn Quân. Văn Quân cảm tiếng đàn mà bỏ nhà trốn theo Tương Như.
Thân họa ngược
CHỜ ĐỢI
Niềm riêng nhắn gửi bến sông Tương*
Luôn mãi còn yêu dẫu gió sương
Tình luống chia phôi, thuyền đợi bến
Hoa phai sắc thắm, bướm hoài hương
Mấy mùa đông buốt trong đơn chiếc
Trông những xuân qua với mộng trường
Lòng chẳng nguôi ngoai câu luyến ái
Đến ngày tao ngộ thỏa yêu thương!
*: Ai về sông Tương - Thông Đạt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 16:14:48 bởi tulipdenus >
Trẩy hội Chùa Hương Trẩy hội Chùa Hương buổi Tết về
Suối đông thuyền chật nắng vàng hoe
Dốc cao muôn bậc trai hăng bước
Động đẹp nghìn hoa gái thích về
Kẻ trước cúi đầu leo phập phập
Người sau chống gậy thở khò khè
Một hang thăm thẳm trăm người vái
Ngắm bóng Thích Ca lắm kẻ thề…!
THẮP NIỀM TIN
Chiều bỏ mặc em, đi vào đêm
Anh cũng mặc em, chìm vào quên
Cô đơn giữa ngàn muôn nỗi nhớ
Em thắp trong tim một ngọn đèn.
Kim Giang
MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng
Đánh thức lùm cây gọi tiếng chim
Thơm môi chín tím gọi mùa sim
Triền đê cất giữ hồn trinh nữ
Cá lặn đâu mong lưới kiếm tìm...
Kim Giang
THUỞ TRƯỚC
Xa tít cuối mây lẻ bóng chim.
Một thời lướt gío ấm lòng chim.
Một thời dong ruỗi chung đôi bạn.
Một thuở cặp kè sát cánh chim.
Tổ ấm tràn đầy vang tiếng hót.
Đường xưa trân quý dấu chân chim.
Giờ đây lạc lõng chân trời thẳm.
Thấp thoáng trong sương lẻ bóng chim.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 14:17:37 bởi Tran Manh hung >
THẮP NIỀM TIN
Chiều bỏ mặc em, đi vào đêm
Anh cũng mặc em, chìm vào quên
Cô đơn giữa ngàn muôn nỗi nhớ
Em thắp trong tim một ngọn đèn.
Kim Giang
MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng
Đánh thức lùm cây gọi tiếng chim
Thơm môi chín tím gọi mùa sim
Triền đê cất giữ hồn trinh nữ
Cá lặn đâu mong lưới kiếm tìm...
Kim Giang
THUỞ TRƯỚC
Xa tít cuối mây lẻ bóng chim.
Một thời lướt gío ấm lòng chim.
Một thời dong ruỗi chung đôi bạn.
Một thuở cặp kè sát cánh chim.
Tổ ấm tràn đầy vang tiếng hót.
Đường xưa trân quý dấu chân chim.
Giờ đây lạc lõng chân trời thẳm.
Thấp thoáng trong sương lẻ bóng chim.
Trần Mạnh Hùng Thân Họa:
ĐÊM VÀ CHIM
( Thân gửi bạn KG và bạn "Hùng Râu" lâu rùi cho TL phá 1 tý
)
Đêm lạc từ đâu một tiếng chim
Đêm thương chia sớt nỗi lòng chim?
Đêm sầu ngơ ngẩn ôm trời rộng
Đêm luống muộn màng phủ cánh chim
Đêm lỗ loang mình như sóng bạc
Đêm lưu luyến gió tựa lời chim
Đêm không như mộng như chờ đợi
Đêm chẳng làm sao an ủi chim!
TULIP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 23:06:32 bởi tulipdenus >
Trích đoạn: tulipdenus
THẮP NIỀM TIN
Đêm lạc từ đâu một tiếng chim
Đêm thương chia sớt nỗi lòng chim?
Đêm sầu ngơ ngẩn ôm trời rộng
Đêm luống muộn màng phủ cánh chim
Đêm lỗ loang mình như sóng bạc
Đêm lưu luyến gió tựa lời chim
Đêm không như mộng như chờ đợi
Đêm chẳng làm sao an ủi chim!
TULIP
Chim rã rời bay mõi cánh chim
Chim đơn lẻ bạn xót thân chim
Chim kêu ai oán mơ trời mộng
Chim hót u sầu nhớ tổ chim
Chim đến phương nam xa nghĩa nhạn
Chim về đất bắc lìa duyên chim
Chim bay xa tít vùng miên viển
Chim vẩn thương về xứ sở chim
Chào bạn htsa hân hạnh làm quen và cùng nhau tham gia xướng - họa, Bạn họa vận rất chuẩn
Chúc bạn luôn vui vẻ
Cám ơn Tulipdenus đã khen , H đến với thư quán không lâu , từ trước tới giờ H chỉ họa đường thơ với thầy giáo và bạn học thôi chứ chưa từng tiếp xúc với nhiều thi nhân trên diển đàn lớn như vầy , cho nên còn rất nhiều bỡ ngỡ , rất mong quí vị hướng dẩn giúp cho.
Cám ơn nhiều và rất hân hạnh làm quen chư huynh đệ và các đồng tỷ muội.
XƯỚNG - THÂN MỜI
TRANH THỦ
Hãy đến cùng nhau nâng túi thơ
Quên đi ngày tháng gió đưa hờ
Gieo mưa đẹp mãi, tình thanh tỏ
Gọi nắng tươi thêm, mắt mộng mơ
Như bướm thay màu bay ngợp phố
Tựa hoa khai nhụy thắm bừng lô
Tuổi xuân hữu hạn đành phải cố
Tranh thủ tức thời kẻo vất vơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 04:37:09 bởi tulipdenus >
TRANH THỦ
Hãy đến cùng nhau nâng túi thơ
Quên đi ngày tháng gió đưa hờ
Gieo mưa đẹp mãi, tình thanh tỏ
Gọi nắng tươi thêm, mắt mộng mơ
Như bướm thay màu bay ngợp phố
Tựa hoa khai nhụy thắm bừng lô
Tuổi xuân hữu hạn đành phải cố
Tranh thủ tức thời kẻo vất vơ
Cái vần "lô" của bài xướng quá hóc. Thành ra, cái bài (gọi là) họa của NH dưới đây phải phá luật họa một chút, mong TuLip thứ lỗi:
ƯỚC MUỐN
Ta đến với nhau tặng vần thơ
Tình yêu là thế - chẳng hững hờ
Ngày đi trống vắng lòng thấy nhớ
Tối đến sum vầy dạ thầm mơ
Muốn hóa ong rừng đi hút mật
Mong thành bướm núi đến cho tơ
Đời người ngắn ngủi như đời nhộng
Ráng sống vì nhau, dù…vu vơ
. 23.7.06
N.H.
Repost:
THĂM CHÙA HƯƠNG
Vãng cảnh Chùa Hương giữa nắng hè
Suối lặng, chùa im, động vắng hoe
Dốc leo mấy bậc, chân sớm mỏi
Hang tuột vài tầng, gối mau tê
Kè sau kè trước hai thiếu nữ
Buớc thấp bước cao một lão nghè
May sao trời phật còn thương xót
Cho cưỡi cáp treo, sống sót về. 16.7.06 N.H.
Thân chào hai bạn Tul và htsa
Hai bạn hoạ vô cùng xuất sắc. Ngưỡng mộ, Ngưỡng mộ
Nhân tiện 2 bạn vui lòng sửa lại 2 câu 3 và 4
THUỞ TRƯỚC
Xa tít cuối mây lẻ bóng chim.
Một thời lướt gío ấm lòng chim.
Một thời dong ruỗi
chung đôi bạn.
Một thuở
cặp kè sát cánh chim.
Tổ ấm tràn đầy vang tiếng hót.
Đường xưa trân quý dấu chân chim.
Giờ đây lạc lõng chân trời thẳm.
Thấp thoáng trong sương lẻ bóng chim.
Trần Mạnh Hùng
Trích đoạn: Nguyên Hùng
TRANH THỦ
Hãy đến cùng nhau nâng túi thơ
Quên đi ngày tháng gió đưa hờ
Gieo mưa đẹp mãi, tình thanh tỏ
Gọi nắng tươi thêm, mắt mộng mơ
Như bướm thay màu bay ngợp phố
Tựa hoa khai nhụy thắm bừng lô
Tuổi xuân hữu hạn đành phải cố
Tranh thủ tức thời kẻo vất vơ
Cái vần "lô" của bài xướng quá hóc. Thành ra, cái bài (gọi là) họa của NH dưới đây phải phá luật họa một chút, mong TuLip thứ lỗi:
ƯỚC MUỐN
Ta đến với nhau tặng vần thơ
Tình yêu là thế - chẳng hững hờ
Ngày đi trống vắng lòng thấy nhớ
Tối đến sum vầy dạ thầm mơ
Muốn hóa ong rừng đi hút mật
Mong thành bướm núi đến cho tơ
Đời người ngắn ngủi như đời nhộng
Ráng sống vì nhau, dù…vu vơ
.
23.7.06
N.H.
Thân Hoạ : Tương tư
Nghĩ hoài mới được mấy câu thơ
Lóng ngóng nhìn ai cửa khép hờ
Viết đại chữ thương cho đỡ nhớ
Quơ đùa tiếng đợi để thêm mơ
Thầm trông thấy dáng bà Chúa Nguyệt
Ước ngắm nhìn hình lão Tổ Tơ
Để tối nhập chung cùng giấc ngủ
Cho hồn bớt những nỗi bơ vơ
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2006 17:09:00 bởi Donghoa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: