BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 520 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
HBD 25.07.2006 12:36:54 (permalink)
0

XƯỚNG - THÂN MỜI

MƯA GIÔNG

Chiều đổ mưa làm ướt phố đông
Người xa tấp nập chạy cơn giông
Bước chân rộn rã dòng qua lại
Giọng nói rì rào tiếng được - không
Nước lỗ loang đường che dấu vết
Trời vang rền sấm vạch dăm vòng
Ai về trong bận mưa giông ấy
Để thấu khi trời nổi trận phong!


Thân họa

NHỚ EM

Phố vắng em rồi phố có đông?
Cõi lòng u ám tựa trời giông
Vườn hoa ghế cũ người đâu có
Công sở bàn xưa chỗ để không
Vào mạng kiếm thư chiều mấy lượt
Đảo phôn tìm nhắn sáng dăm vòng
Đắm say nơi mới ai đâu biết
Cào xé lòng anh trận tố phong.
Đông Hòa 25.07.2006 12:46:25 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU


Xin chào chủ nhà và các bạn yêu thơ Đường.
Mới biết giang sơn này, rất thích nhưng chưa có thời gian để đọc hết và góp lời họa cho thêm phần rôm rả dù tài hèn sức mọn. Là dân chuyên ngành tự nhiên không theo nghiệp thơ văn, vì vậy trước tiên xin góp vào đây mấy vần, mong các "đại ca" góp ý và họa cho vui. Xin cảm ơn.

Dân Toán làm thơ
Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo.
Bùi Đức Hiền (7/1/06)



Các bậc Khanh tướng Công hầu trong giới văn sỹ thân mến!
N chỉ quen việc binh đao nhưng khi đọc bài thơ: "Dân toán làm thơ" của bạn BÙI ĐỨC HIỀN thì N thấy đây là bài thơ hoàn thiện về cấu trúc, nghĩa bài thơ bám theo đề tựa, ngôn từ thật mà thơ. Vế đối theo nghĩa, theo vần trước sau, trên dưới nhuần nhuyễn uyển chuyển mà không gượng gạo gò ép. Đây là một bài thơ hoàn thiện về mọi mặt.
Trên đây là cảm nhận của N xin các bậc đại quan góp ý.
Và rất mong bạn HIỀN tiếp tục cho ra mắt nhiều bài thơ hay để bạn bè thưởng thức.

ĐVN



Thân họa : Trách mình quá dốt thơ

Quéo tay viết đại một câu lèo
Sửa mãi thành ra ý quắt queo
Nhóng cổ bổ nhào xoay méo xẹo
Hất đầu trí óc lộn tùng phèo
Một hơi bổng thấy đầu choang choáng
Chừng lúc nghe kêu hồn véo vèo
Ngẫm nghĩ mới rằng mình quá dốt
Chẳng hề biết chữ tẻo tèo teo

Đông Hòa
25.07.06
Nguyên Hùng 25.07.2006 13:29:33 (permalink)
0
LÀM THƠ ĐƯỜNG
Mến tặng LCR, TMH, TL, ĐH, HBD và...

Làm thơ Đường luật quả là "phê"
Một cụ chịu khen, mười cụ chê
Bằng trắc không may thời lệch lạc
Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
Đối dở thì ra tại vụng về
Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?


25.7.06
N.H.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 13:32:23 bởi Nguyên Hùng >
HBD 25.07.2006 14:15:04 (permalink)
0
LÀM THƠ ĐƯỜNG
Mến tặng LCR, TMH, TL, ĐH, HBD và...

Làm thơ Đường luật quả là "phê"
Một cụ chịu khen, mười cụ chê
Bằng trắc không may thời lệch lạc
Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
Đối dở thì ra tại vụng về
Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?
25.7.06
Nguyên Hùng

Thân hoạ
TỰ SỰ

Tài cán không nhiều chẳng dám phê
Lời khen nói vụng hoá nên chê
Luật thơ chưa nắm thời sai lạc
Vần ý siêu toàn chẳng thể kê
Xướng mới đôi bài chắc có đến
Hoạ theo dăm vận sẽ còn về?
Mến yêu thi phú nên liều chút
Dẫu nghiệp văn chương chẳng phải nghề
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 21:52:16 bởi tulipdenus >
KimGiang 25.07.2006 14:19:18 (permalink)
0

Dân Toán làm thơ

Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo.

Bùi Đức Hiền (7/1/06)

Các bậc Khanh tướng Công hầu trong giới văn sỹ thân mến!
N chỉ quen việc binh đao nhưng khi đọc bài thơ: "Dân toán làm thơ" của bạn BÙI ĐỨC HIỀN thì N thấy đây là bài thơ hoàn thiện về cấu trúc, nghĩa bài thơ bám theo đề tựa, ngôn từ thật mà thơ. Vế đối theo nghĩa, theo vần trước sau, trên dưới nhuần nhuyễn uyển chuyển mà không gượng gạo gò ép. Đây là một bài thơ hoàn thiện về mọi mặt.
Trên đây là cảm nhận của N xin các bậc đại quan góp ý.
Và rất mong bạn HIỀN tiếp tục cho ra mắt nhiều bài thơ hay để bạn bè thưởng thức.

ĐVN

Thân họa :

Trách mình quá dốt thơ

Quéo tay viết đại một câu lèo
Sửa mãi thành ra ý quắt queo
Nhóng cổ bổ nhào xoay méo xẹo
Hất đầu trí óc lộn tùng phèo
Một hơi bổng thấy đầu choang choáng
Chừng lúc nghe kêu hồn véo vèo
Ngẫm nghĩ mới rằng mình quá dốt
Chẳng hề biết chữ tẻo tèo teo

Đông Hòa


VUI VỚI TRANG ĐƯỜNG

Như chiếc thuyền trôi gãy cọc lèo
Tựa vòng xoáy nước vặn leo queo
Thấp cao hụt hẫng Đường xiên xẹo
Trống rỗng bung biêng bụng bắt phèo
Chểnh mảng sai niêm không cắt tỉa
Bơ phờ phạm luật kệ xuôi vèo
Nhìn tên điểm mặt giờ ai thiếu
Hú vía trang Đường tí nữa teo.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 14:35:30 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 25.07.2006 17:34:51 (permalink)
0

Trích đoạn: htsa
Mến gởi quí vị thi hữu cũng như các tiền tiền bối về đường thơ , từ bấy lâu khi bàn về thơ đường H luôn có 1 thắc mắc nhỏ , nhưng thật ngại ngùng kg dám bày tỏ cùng ai , nhân tiện thấy chư huynh đệ ở đây luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người , và tận tình giải đáp những thắc mắc cần thiết nhằm làm cho trang thơ đường thêm hoàn mỹ , H mạo muội có câu hỏi thế này , trong một dịp bàn về đường thơ với 1 thi hữu , anh ta cho H biết thêm về luật thơ đường có 1 điểm nhỏ cần quan tâm rằng , từ thứ tư của mỗi câu nếu là thanh bằng thì từ thứ 3 nhất định phải là thanh bằng , nếu kg sẽ bị liệt vào câu lạc vận , khổ đọc. H thật tình bán tính bán nghi , nhưng để cho những bài thơ được thuần đường từ trước đến giờ , thơ của H viết ra đều cố gắng tránh điểm này vì thế cho nên về từ ngữ bị hạn chế nhiều lắm , H rất mong được lắng nghe ý kiến từ quí vị , xin chỉ điểm dùm cho. Thân kính HTSA


Bạn HTSA thân mến,

Ðiều thắc mắc của bạn thuộc một mực độ thưởng thức rất cao của thơ Ðường Luật, liên hệ đến âm hưởng của bài thơ.
Bài thơ nào cũng ít nhiều có tính chất của một bản nhạc. Ðiển hình nhất là 5 chữ vần Bằng. Nếu cùng là 5 chữ vần Bằng mà không dấu, hoặc tất cả 5 chữ đều mang dấu huyền thì âm hưởng của bài thơ sẽ kém hơn những bài có 5 chữ vần Bằng với một số chữ không dấu xen lẫn với những chữ mang dấu huyền.
Trở lại điều thắc mắc của bạn, người thi hữu đã chỉ cho bạn sự quan tâm đó rất đúng. Nhưng đó là cách "ăn chắc" chứ không phải lúc nào cũng "cần thiết". Vì quả thật có những lúc lấy một từ thứ 3 Trắc (tuy là bất luận) cho đứng trước một từ thứ tư Bằng thì câu thơ có âm điệu khó nghe hơn là đổi từ thứ 3 ấy ra một từ Bằng.
Âm hưởng được cảm nhận tùy theo sự thẩm âm của mỗi người, và "khi có khi không" nên không thể qui ra thành Luật.
Nhưng sự kiện ấy có thật. Và nhắc lại là "không phải lúc nào cũng có".
Tôi thử lục lọi tìm vài ví dụ như sau. May ra có người cùng cảm nhận điều ấy như tôi :

HÈ ĐẾN

Đồi cao thông gọi gió vi vu
Hè đến âm vang tiếng thác ru
Hoa thắm rực trời hòa nắng ấm (nghe vẫn hay)
Mưa rào giăng lối sạch tâm mù
Râm ran ve hát câu tình tự
Bay bổng sáo lồng điệu lữ du (nghe vẫn hay)
Trời Đất soi chung cùng sức sống
Cảnh trần gian tựa cõi thanh tu
Tulip

Câu 3 và câu 6 thuộc trường hợp bạn-cần-tránh nhưng vẫn nghe rất hay.

ĐÀNH THÔI

Viết cũng hoài thôi những cánh thơ
Chẳng sao nguôi được nỗi mong chờ
Người xa đã khuất theo ngàn lối
Kẻ luống đợi chờ mãi giấc mơ (chỉ hơi hơi vướng tai)
Đành nước trôi xuôi hoa trả mộng
Thôi câu nhạc ý đàn chùng tơ (nếu là từ Trắc thì nghe hay hơn)
Nếu không hữu ngộ như từng hẹn
Phải cố gắng thôi để nhạt mờ (hoàn toàn không êm tai)
Tulip

Câu 4 nếu để là "mong chờ" thì nghe êm tai hơn tí ti.
Nhưng câu 8 thì từ "gắng" hoàn toàn không êm tai bằng một từ không dấu hoặc dấu huyền. Tuy vậy, những ví dụ nầy không được thuyết phục lắm.

Nơi câu 6 từ thứ 5 (bất luận) nhưng nếu đổi thành một từ Trắc thì theo tôi, câu thơ lại "nghe" hay hơn.

Tóm lại, nếu muốn "ăn chắc" như lời người thi hữu khuyên thì ta luôn bị hạn hẹp về từ ngữ.
Nên theo tôi, thì không nên tránh một cách máy móc, mà cứ dùng từ theo nhu cầu của thi tứ, rồi sau đó, làm một sự rà soát âm thanh, nếu nghe không thuận tai vì chữ Trắc (bất luận) ấy thì hãy tìm sửa với một từ Bằng.

Ngoài ra, sau khi đọc bài của bạn HỌA bài Vú Sửa, tôi có mail chỉ cho một bạn thơ khác thấy là PTM và bạn có những cặp đối rất hoàn hảo, phải cố gắng làm theo.
Nay thêm vào việc nầy, cho thấy bạn là người rất có nhiệt tình yêu thơ Ðường Luật.
Xin thành thật hoan nghênh và chúc bạn tiếp nhận được nhiều vui vẻ thân mật trong vườn thơ nầy.

Thân mến,
LCR

P.S. Viết xong khi vào POST bài này thì gặp nhiều bài thơ sắc nét : Nguyên Hùng đã "chịu chơi" với luật Bằng Trắc, ngoài HTSA lại thêm cao thủ HBD với những lời thơ điêu luyện, với nhận xét bén nhạy trong sự góp ý sửa thơ.
Xin thân chào bạn HBD, chúc vui và xin cho vườn thơ tiếp tục nhận được những bông hoa mới đầy hương sắc.

Thân mến,
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 17:46:25 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 25.07.2006 21:08:42 (permalink)
0




Dân Toán làm thơ

Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo.

Bùi Đức Hiền (7/1/06)

Các bậc Khanh tướng Công hầu trong giới văn sỹ thân mến!
N chỉ quen việc binh đao nhưng khi đọc bài thơ: "Dân toán làm thơ" của bạn BÙI ĐỨC HIỀN thì N thấy đây là bài thơ hoàn thiện về cấu trúc, nghĩa bài thơ bám theo đề tựa, ngôn từ thật mà thơ. Vế đối theo nghĩa, theo vần trước sau, trên dưới nhuần nhuyễn uyển chuyển mà không gượng gạo gò ép. Đây là một bài thơ hoàn thiện về mọi mặt.
Trên đây là cảm nhận của N xin các bậc đại quan góp ý.
Và rất mong bạn HIỀN tiếp tục cho ra mắt nhiều bài thơ hay để bạn bè thưởng thức.

ĐVN

Thân họa :

Trách mình quá dốt thơ

Quéo tay viết đại một câu lèo
Sửa mãi thành ra ý quắt queo
Nhóng cổ bổ nhào xoay méo xẹo
Hất đầu trí óc lộn tùng phèo
Một hơi bổng thấy đầu choang choáng
Chừng lúc nghe kêu hồn véo vèo
Ngẫm nghĩ mới rằng mình quá dốt
Chẳng hề biết chữ tẻo tèo teo

Đông Hòa

VUI VỚI TRANG ĐƯỜNG

Như chiếc thuyền trôi gãy cọc lèo
Tựa vòng xoáy nước vặn leo queo
Thấp cao hụt hẫng Đường xiên xẹo
Trống rỗng bung biêng bụng bắt phèo
Chểnh mảng sai niêm không cắt tỉa
Bơ phờ phạm luật kệ xuôi vèo
Nhìn tên điểm mặt giờ ai thiếu
Hú vía trang Đường tí nữa teo.

Kim Giang


Hoạ
( trao tặng người tôi yêu mến )

CỨ NGỠ
Cứ ngỡ yêu em thẳng một lèo.
Ai ngờ duyên phận lại cong queo.
Trong mơ hai đứa thêm thân ái.
Ngoài mộng đôi bên lại lộn phèo.
Càng nhớ, càng thương, càng thắm thiết.
Lúc sâu, lúc đậm, lúc đưa vèo.
Ảnh em xinh đẹp trong ngăn ví.
Đuôi mắt em cười, tim muốn teo
Trần Mạnh Hùng
Đuyên Hồng 25.07.2006 21:57:26 (permalink)
0
Tập làm thơ

Vui chơi hứng chí gặp người thân
Sướng miệng nói lên chẳng kể vần
Lục bát vài câu cao giọng đọc
Đường thi bẩy chữ thả lòng ngân
Tri âm kẻ xướng chờ câu họa
Bằng hữu người mời đợi tiếng văn
Niêm luật cóc cần điều trói buộc
Bạn thơ chẳng sá kẻ xa gần…!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 22:25:19 bởi Đuyên Hồng >
Nguyên Hùng 25.07.2006 22:01:24 (permalink)
0
Xin phép các anh HBĐ & Nguyễn Hoàng, NH khuân mấy bài này về đây

1. VỀ QUÊ

Về đến làng quê xẩm tối hè
Nhà xây san sát vượt cau, tre
Lao xao gốc mít gà te tác
Lác đác ngọn xoan đóm lập loè.
Đường sá thênh thang xe máy phóng
Áo quần tha thướt chị em khoe
Bồi hồi chân bước nơi quê mẹ
Xúc cảm trào dâng, mắt đỏ hoe.
(Bùi Đức Hiền)

2. Về Quê

Bước về tới ngõ nắng vàng hoe
Chim khách đón chào ran rặng tre
Ngõ trước đàn gà ngơ ngác chạy
Sân sau lũ chó mạnh mồm khoe
Vàng phơi nắng đổ trên nong lúa
Trắng rải hoa rơi dưới mái hè
Nhà vắng trẻ con đi học cả
Túi quà nặng trĩu chẳng người bê…
(Nguyễn Hoàng)

3. LÀNG QUÊ VIỆT THỜI NAY
(Họa bài 2)

Chiều buông gió thoảng, nắng loe hoe
Nhè nhẹ đung đưa những khóm tre
Đầu xóm “xế ôm” muơi cậu đứng
Cuối làng “hàng họ” mấy cô khoe
Đèn mờ vàng vọt loang cùng ngõ
Trống bỏi xập xình rộn khắp hè
Làng Việt thời nay thành phố huyện
Còn đâu hình ảnh trẻ chăn bê…

(Nguyên Hùng)
Trần Mạnh Hùng 25.07.2006 22:42:40 (permalink)
0
tự xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 22:54:45 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 25.07.2006 22:47:59 (permalink)
0

Tập làm thơ

Vui chơi hứng chí gặp người thân
Thuận miệng nói lên chẳng kể vần
Lục bát vài câu cao giọng đọc
Đường thi bẩy chữ thả lòng ngân
Tri âm kẻ xướng chờ câu họa
Bằng hữu người mời đợi tiếng văn
Niêm luật cóc cần điều trói buộc
Bạn thơ chẳng sá kẻ xa gần…!
Đuyên Hồng


RẤT GẦN
Rong ruỗi giang hồ một ngựa, thân.
Trí thành tâm huyết chẳng xoay vần
Một thanh gươm thép tung trời, đất
Một túi thơ Đường thoả hát, ngân.
Mời bạn tri âm ngàn chén rượu.
Kính người tri kỷ vạn câu văn.
Tình thơ bất diệt trong tình bạn.
Muôn dậm ngàn xa cũng rất gần
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 00:46:44 bởi Tran Manh hung >
Nguyên Hùng 25.07.2006 23:03:34 (permalink)
0

RẤT GẦN
Dong ruỗi giang hồ một ngựa, thân.
Trí thành tâm huyết chẳng xoay vần
Một thanh gươm thép tung trời đất
Một túi bầu thơ thoả chí ngân.
Mời bạn tri âm ngàn điệu hát.
Kính người tri kỷ vạn câu văn.
Tình thơ bất diệt trong trời đất.
Mươn dậm ngàn xa cũng rất ngần
Trần Mạnh Hùng


(Giơ tay xin phát biểu):
Bác TMH, nhà em cảm thấy hơi lăn tăn ở vài chỗ trong bài họa của bác:

Câu 1: Rong ruổi thay vì dong ruổi - cái này không đáng nói. Cái chính là hai chữ cuối: phải chăng bác TMH muốn nói là thân ngựa?
Câu 3: Túi và bầu là hai chứ sao là một được thưa bác, người ta nói "bầu rượu túi thơ" cơ mà? Ngoài ra, hai chữ chí ngân cũng không rõ là nghĩa gì, do đó chúng khó có thể đối với trời đất ở câu trên.

Nếu có gì không phải thì NH xin...ngồi xuống vậy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 23:06:53 bởi Nguyên Hùng >
Sao mai 25.07.2006 23:13:04 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD

Xin chào chủ nhà và các bạn yêu thơ Đường.
Mới biết giang sơn này, rất thích nhưng chưa có thời gian để đọc hết và góp lời họa cho thêm phần rôm rả dù tài hèn sức mọn. Là dân chuyên ngành tự nhiên không theo nghiệp thơ văn, vì vậy trước tiên xin góp vào đây mấy vần, mong các "đại ca" góp ý và họa cho vui. Xin cảm ơn.

Dân Toán làm thơ
Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo
.
Bùi Đức Hiền (7/1/06)



Thằng Khờ Lo Đại Sự

Khờ dại mong sao ẵm giải lèo
Thói đời muôn sự vốn quanh queo
Xem bằng chức sắc e chừng khoái
Ngó mặt Bao Công rõ chán phèo
Đứa dốt bạc vàng vung tới tấp
Thằng khôn tiền của ném vèo vèo
Thân khờ thi sức lo đại sự
Bạc ít tiền vơi - liệu có tèo ?!

SM
Trần Mạnh Hùng 26.07.2006 00:23:00 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng


RẤT GẦN
Dong ruỗi giang hồ một ngựa, thân.
Trí thành tâm huyết chẳng xoay vần
Một thanh gươm thép tung trời đất
Một túi bầu thơ thoả chí ngân.
Mời bạn tri âm ngàn điệu hát.
Kính người tri kỷ vạn câu văn.
Tình thơ bất diệt trong trời đất.
Mươn dậm ngàn xa cũng rất ngần
Trần Mạnh Hùng


(Giơ tay xin phát biểu):
Bác TMH, nhà em cảm thấy hơi lăn tăn ở vài chỗ trong bài họa của bác:

Câu 1: Rong ruổi thay vì dong ruổi - cái này không đáng nói. Cái chính là hai chữ cuối: phải chăng bác TMH muốn nói là thân ngựa?
Câu 3: Túi và bầu là hai chứ sao là một được thưa bác, người ta nói "bầu rượu túi thơ" cơ mà? Ngoài ra, hai chữ chí ngân cũng không rõ là nghĩa gì, do đó chúng khó có thể đối với trời đất ở câu trên.

Nếu có gì không phải thì NH xin...ngồi xuống vậy



Cám ơn Nguyên Hùng nhắc nhở về lỗi chính tả, bây giờ rất vui đã có thêm thân hữu trao đỗi về văn thơ:
1./ Về lỗi chính tả: Lĩnh ý. Đã sửa rồi.
2./ Câu " Rong ruỗi giang hồ một ngựa, thân"
Xin gỉai cho rõ nghĩa :Vì có dấu " PHẢY giữa Ngựa và thân , nên hiểu liền là " Rong ruỗi giang hồ một ngựa, một thân".
3./ Một thanh gươm thép tung trời đất câu này sửa lại thêm dấu phẩy giữa " trời và đất
4./Một túi bầu thơ thoả chí ngân : Bạn nói đúng vì bài thơ này ngẫu hứng làm trong ít phút nên chưa hoàn tất , có thể sửa là " Một túi thơ Đường thỏa hát ,ngân

Bây giờ thì tạm ổn thỏa, nhưng chưa xong ,vì chưa tìm ra những khuyết điểm , nếu có. Cần phải một thời gian nữa, mới thấy được
Trọn bài đã được sửa như sau

RẤT GẦN
Rong ruỗi giang hồ một ngựa, thân.
Trí thành tâm huyết chẳng xoay vần
Một thanh gươm thép tung trời, đất
Một túi thơ Đường thoả hát, ngân.
Mời bạn tri âm ngàn chén rượu.
Kính người tri kỷ vạn câu văn.
Tình thơ bất diệt trong tình bạn.
Muôn dậm ngàn xa cũng rất gần
Trần Mạnh Hùng


Cám ơn Nguyên Hùng đã trao đổi rất chính sát.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 00:45:06 bởi Tran Manh hung >
tulipdenus 26.07.2006 01:04:03 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD

LÀM THƠ ĐƯỜNG
Mến tặng LCR, TMH, TL, ĐH, HBD và...

Làm thơ Đường luật quả là "phê"
Một cụ chịu khen, mười cụ chê
Bằng trắc không may thời lệch lạc
Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
Đối dở thì ra tại vụng về
Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?
25.7.06
Nguyên Hùng

Thân hoạ
TỰ SỰ

Tài cán không nhiều chẳng dám phê
Lời khen nói vụng hoá nên chê
Luật thơ chưa nắm thời sai lạc
Vần ý siêu toàn chẳng thể kê
Xướng mới đôi bài chắc có đến
Hoạ theo dăm vận sẽ còn về?
Mến yêu thi phú nên liều chút
Dẫu nghiệp văn chương chẳng phải nghề


THÂN HỌA

LẮM NGHỀ

Đêm hoang quán nhỏ nốc cà phê
Nghe vẳng sự đời chẳng dám chê
Lắm lũ khoe hoa nhiều nhựa độc
Bầy đàn tám tán chuyện cà kê
Quay lưng nhưng trót đà vừa đến
Nghoảnh mặt hay chi mà bước về
Bởi cái chốn đời đâu chẳng thế
Trăm người trăm kẻ khắc trăm nghề!

p/s Nguyên Hùng : Bạn đã chuẩn rùi chúc mừng nhé
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 520 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 44 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9