BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 520 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
nguyens 26.07.2006 13:47:00 (permalink)
0
Oán Sếp


Công việc từ đâu cứ chất chồng
Sếp giao đố dám nói rằng không
Vừa xong, định nghỉ ngơi đôi chút
Đã thấy lại thêm những mấy thùng
Di động, máy bàn…cùng réo gọi
Tai nghe, tay viết lại song song
Sếp đâu có hiểu dùm ta chứ
Nghĩ đến lại đau hết cả lòng.


HoaTiNa

Chiều sếp

Sếp bảo thương em..dẫu có chồng
Em thì cương quyết..cứ rằng không
Mình lo ngay ngáy càng thêm khích
Đó mãi vô tư chẳng thẹn thùng
Trợ lý nhân viên đây chỉ một
Phụ kề giám đốc có đâu song
Phòng riêng máy lạnh sao nghe nóng
Lèo lái cho qua kẻo mất lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 14:13:14 bởi nguyens >
motyphu 26.07.2006 13:55:34 (permalink)
0


Xướng
Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu đã lấy chồng.
Thành viên Thư Quán có tình không
Yêu người yêu cả câu thơ nữa.
Thương nết thương luôn vẻ thẹn thùng
Khi mới đắm say vui biết mấy
Sau này hiểu rõ tủi vô song
Nhưng mà khi đã yêu tha thiết
Chỉ dám mơ thôi cũng thỏa lòng
Trần Mạnh Hùng

Kính họa

Lỡ Yêu
Tặng một Nàng Thơ trong Thư Quán

Tôi lỡ trót yêu kẻ có chồng
Yêu nhiều rốt cuộc vẫn tình không
Hận mình đến muộn bao rầu rĩ
Tiếc số đi sau những thẹn thùng
Khi nhớ khi thương sầu một khối
Lúc chờ lúc đợi tủi vô song
Cầu em hạnh phúc lời anh chúc
Đau khổ mình anh giấu tận lòng…!

Đuyên Hồng

Nỗi lòng

Se sắt đêm đông cảnh thiếu chồng
Chạnh lòng cô phụ chốn phòng không
Gối loan trống vắng vàng khao khát
Chăn phụng cô liêu chút thẹn thùng
Héo hắt cung mây chùng trước cửa
U sầu ánh nguyệt loé bên song
Người đi đi mãi vì sông núi
Để lại trong ai một nỗi lòng

Nhắc đến làm chi lại mủi lòng
Để chiều xao xuyến lặng ngoài song
Giọt mưa nhung nhớ chừng e ấp
Hoa nắng chờ mong thoáng thẹn thùng
Trọn kiếp đeo mang duyên phận bạc
Nửa đời tìm kiếm mảnh tình không
Chỉ hồng tơ nguyệt se sai lối
Yêu phải nàng thơ -đã có chồng

Nguyễn Khánh Chân

NH xin góp một phương án:

ĐỪNG

Từ thuở bỏ tôi để cưới chồng
Em còn có nhớ đến tôi không
Thằng cả áo quần thôi lếch thếch?
Con hai váy xống hết lùng thùng?
Nhà rộng mấy tầng con dọn mái?
Cửa cao vài mét mẹ lau song?
Mong ai đừng nhắc ngày qua nữa
Kẻo khuấy nỗi đau cất đáy lòng…

26.7.06

Cho HoaTiNa chen chân vào tí...

Oán Sếp

Công việc từ đâu cứ chất chồng
Sếp giao đố dám nói rằng không
Vừa xong, định nghỉ ngơi một chút
Đã lại thấy thêm những mấy thùng
Di động, máy bàn…cùng nhau réo
Tai nghe, tay viết lại song song
Sếp đâu có hiểu dùm ta chứ
Nghĩ đến lại đau hết cả lòng.

HoaTiNa


Họa:

YÊU THƠ

Cũng trót yêu thơ... đã có chồng
Trong tim người ấy có tôi không
Nhớ mong mỗi lúc dồn cơn khát
Chờ đợi tin bay hẫng tiếng thùng
Cánh nhạn ngang trời xoay hướng khác
Nhành lan bậu cửa quấn hờ song
Ghen sương buổi sáng ai vương tóc
Tủi phận chiều hôm oải rũ lòng.

MTP-Kim Giang
Hoatina_hn 26.07.2006 14:42:44 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

Oán Sếp


Công việc từ đâu cứ chất chồng
Sếp giao đố dám nói rằng không
Vừa xong, định nghỉ ngơi đôi chút
Đã thấy lại thêm những mấy thùng
Di động, máy bàn…cùng lúc réo
Tai nghe, tay viết lại song song
Sếp đâu có hiểu dùm ta chứ
Nghĩ đến lại đau hết cả lòng.


HoaTiNa

Chiều sếp

Sếp bảo thương em..dẫu có chồng
Em thì cương quyết..cứ rằng không
Mình lo ngay ngáy càng thêm khích
Đó mãi vô tư chẳng thẹn thùng
Trợ lý nhân viên đây chỉ một
Phụ kề giám đốc có đâu song
Phòng riêng máy lạnh sao nghe nóng
Lèo lái cho qua kẻo mất lòng




hí hí...


Khuyên sếp


Sếp có thương em hãy giữ lòng
Kẻo mà gặp vạ gió thì xong
Thân em vốn dĩ gầy như liễu
Vợ sếp đương nhiên tựa cái thùng
Đồng nghiệp – tình thân thì chắc có
Nữ nam - gắn bó hẳn là không
Chẳng may vợ sếp mà ghen bóng
Lại khổ thân em khó lấy chồng…


HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 14:51:00 bởi Hoatina_hn >
nguyens 26.07.2006 15:10:15 (permalink)
0
Khuyên sếp


Sếp có thương em hãy giữ lòng
Kẻo mà gặp vạ gió thì xong
Thân em vốn dĩ gầy như liễu
Vợ sếp đương nhiên tựa cái thùng
Đồng nghiệp – tình thân thì chắc có
Nữ nam - thân thiết hẳn là không
Chẳng may vợ sếp mà ghen bóng
Lại khổ thân em khó lấy chồng…

Khuyên sếp 2

Sếp phải để em có tấm chồng
Thật tình..có để ý em không???
Đừng đùa với ái tình thêm rối
Chớ giỡn cùng duyên phận thẹn thùng
Đây phở nhân viên đành nuốt tủi
Đấy cơm bà sếp khó mà xong
Thân em vừa đẹp vừa danh giá
Giữ ý cho nhau kẻo phật lòng
HBD 26.07.2006 15:13:45 (permalink)
0

Xướng
Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu đã lấy chồng.
Thành viên Thư Quán có tình không
Yêu người yêu cả câu thơ nữa.
Thương nết thương luôn vẻ thẹn thùng
Khi mới đắm say vui biết mấy
Sau này hiểu rõ tủi vô song
Nhưng mà khi đã yêu tha thiết
Chỉ dám mơ thôi cũng thỏa lòng
Trần Mạnh Hùng


Chưa có thời gian để nghiền ngẫm nghiên cứu bài họa đa dạng muôn vẻ của các bậc tiền bối đã đưa ra. Chỉ kịp viết vội mấy dòng mong được góp ý chỉ giáo.
CÁ CHẬU CHIM LỒNG

Tôi yêu người khác, chẳng yêu chồng
Phải ngủ với chàng có khổ không!
Nhắm mắt lệ trào tuôn ướt mí
Cắn răng máu bật chảy hoen lòng
Buồn như cá chậu trên rong ẩm
Thảm tựa chim lồng dưới chấn song
Sầu nhớ người tình nơi cảnh ngộ
Cả đời phải chịu kiếp lùng thùng
HBD 26.07.2006 16:11:51 (permalink)
0
Và thêm mấy vần đùa vui nữa:

GÁI ‘”LỘN CHỒNG”

Ai bảo rằng tôi gái “lộn chồng”?
Thà rằng không có, có như không!
Ủy ban cấm vận: thành thô bạo
Hàng xóm ong ve: thật thẹn thùng
Chắc sẽ ai đưa đai sắt khóa?
Hoặc là tôi tự lưới rào song?
Ước ao có dịp sang Âu Mỹ
Sử dụng tự do sướng đáy lòng
tulipdenus 26.07.2006 16:25:37 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD


Xướng
Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu đã lấy chồng.
Thành viên Thư Quán có tình không
Yêu người yêu cả câu thơ nữa.
Thương nết thương luôn vẻ thẹn thùng
Khi mới đắm say vui biết mấy
Sau này hiểu rõ tủi vô song
Nhưng mà khi đã yêu tha thiết
Chỉ dám mơ thôi cũng thỏa lòng
Trần Mạnh Hùng


Chưa có thời gian để nghiền ngẫm nghiên cứu bài họa đa dạng muôn vẻ của các bậc tiền bối đã đưa ra. Chỉ kịp viết vội mấy dòng mong được góp ý chỉ giáo.
CÁ CHẬU CHIM LỒNG

Tôi yêu người khác, chẳng yêu chồng
Phải ngủ với chàng có khổ không!
Nhắm mắt lệ trào tuôn ướt mí
Cắn răng máu bật chảy hoen lòng
Buồn như cá chậu trên rong ẩm
Thảm tựa chim lồng dưới chấn song
Sầu nhớ người tình nơi cảnh ngộ
Cả đời phải chịu kiếp lùng thùng


THÂN HỌA

CHỚ NÊN

Đừng dại yêu chi kẻ có chồng
Vì yêu cho lắm cũng về không
Hoa đà có chủ hương đành kín
Tình nhỡ trao người nhớ giữ lòng
Thơ ý vui đùa thôi, chẳng trách
Duyên hờ dệt mộng dài, không xong
Chớ gây phiền não mà mang khổ
Người ấy cũng đau tận đáy lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 21:22:08 bởi tulipdenus >
nguyens 26.07.2006 17:35:44 (permalink)
0

Xướng

HỨA

Anh hứa yêu em đến trọn đời
Dù trên thư quán nét mà thôi
Dăm câu lục bát tình xin vẹn
Vài cặp thơ đường nghĩa chẳng vơi
Thơ thẫn chiều mơ chìm bóng dạt
Chờn vờn nắng mộng lặng hồn rơi
Sương đong nhung nhớ về nơi ấy
Vạn tiếng thương ai - bỗng nghẹn lời
Đuyên Hồng 26.07.2006 18:32:44 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

Xướng

HỨA

Anh hứa yêu em đến trọn đời
Dù trên thư quán nét mà thôi
Dăm câu lục bát tình xin vẹn
Vài cặp thơ đường nghĩa chẳng vơi
Thơ thẫn chiều mơ chìm bóng dạt
Chờn vờn nắng mộng lặng hồn rơi
Sương đong nhung nhớ về nơi ấy
Vạn tiếng thương ai - bỗng nghẹn lời



Họa

Một chút Yêu…
Tặng một Nàng Thơ...

Chẳng thể yêu nhau đến trọn đời
Nhớ nhung một chút cũng vui thôi
Dăm câu thơ ngỏ lòng chia trọn
Đôi ý tình trao dạ muốn vơi
Sớm nhớ chiều thương ra ngắm núi
Đêm mơ ngày tưởng đợi chiều rơi
Thẫn thờ ngong ngóng vần thơ gọi
Lòng nặng tâm tư sầu cất lời...!
Trần Mạnh Hùng 26.07.2006 19:10:09 (permalink)
0

ĐỪNG
Từ thuở bỏ tôi để cưới chồng
Em còn có nhớ đến tôi không
Thằng cả áo quần thôi lếch thếch?
Con hai váy xống hết lùng thùng?
Nhà rộng mấy tầng con dọn mái?
Cửa cao vài mét mẹ lau song?
Mong ai đừng nhắc ngày qua nữa
Kẻo khuấy nỗi đau cất đáy lòng
Nguyễn Hùng
26.7.06

Nguyễn Hùng thân.

Lần này công an lại thổi còi lưu thông , bạn đi sai đường bằng Trắc rồi, bạn xem lại nhé câu 3 và câu 4.
Ý văn trong sáng, sửa lại thanh bằng trắc là hoàn chỉnh.
Thân
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 19:14:09 bởi Tran Manh hung >
Diep Khai 26.07.2006 19:54:52 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

Dân Toán làm thơ

Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo.

Bùi Đức Hiền (7/1/06)

Các bậc Khanh tướng Công hầu trong giới văn sỹ thân mến!
N chỉ quen việc binh đao nhưng khi đọc bài thơ: "Dân toán làm thơ" của bạn BÙI ĐỨC HIỀN thì N thấy đây là bài thơ hoàn thiện về cấu trúc, nghĩa bài thơ bám theo đề tựa, ngôn từ thật mà thơ. Vế đối theo nghĩa, theo vần trước sau, trên dưới nhuần nhuyễn uyển chuyển mà không gượng gạo gò ép. Đây là một bài thơ hoàn thiện về mọi mặt.
Trên đây là cảm nhận của N xin các bậc đại quan góp ý.
Và rất mong bạn HIỀN tiếp tục cho ra mắt nhiều bài thơ hay để bạn bè thưởng thức.

ĐVN

Thân họa :

Trách mình quá dốt thơ

Quéo tay viết đại một câu lèo
Sửa mãi thành ra ý quắt queo
Nhóng cổ bổ nhào xoay méo xẹo
Hất đầu trí óc lộn tùng phèo
Một hơi bổng thấy đầu choang choáng
Chừng lúc nghe kêu hồn véo vèo
Ngẫm nghĩ mới rằng mình quá dốt
Chẳng hề biết chữ tẻo tèo teo

Đông Hòa

VUI VỚI TRANG ĐƯỜNG

Như chiếc thuyền trôi gãy cọc lèo
Tựa vòng xoáy nước vặn leo queo
Thấp cao hụt hẫng Đường xiên xẹo
Trống rỗng bung biêng bụng bắt phèo
Chểnh mảng sai niêm không cắt tỉa
Bơ phờ phạm luật kệ xuôi vèo
Nhìn tên điểm mặt giờ ai thiếu
Hú vía trang Đường tí nữa teo.

Kim Giang

Hoạ
( trao tặng người tôi yêu mến )

CỨ NGỠ
Cứ ngỡ yêu em thẳng một lèo.
Ai ngờ duyên phận lại cong queo.
Trong mơ hai đứa thêm thân ái.
Ngoài mộng đôi bên lại lộn phèo.
Càng nhớ, càng thương, càng thắm thiết.
Lúc sâu, lúc đậm, lúc đưa vèo.
Ảnh em xinh đẹp trong ngăn ví.
Đuôi mắt em cười, tim muốn teo
Trần Mạnh Hùng


THÂN HỌA:

ĐỪNG TRÁCH

Đừng trách chê anh thích hứa lèo
Bỏ anh một góc ngồi chèo queo
Riêng mình côi cút sao mà thú?
Chiếc bóng đơn phương chỉ chán phèo
Hoa nở rồi tàn trong chốc chốc
Đời người ngắn ngủi qua vèo vèo
Cớ chi hờn giận rồi chia cách
Để tình đương hé vội tong teo

< Sửa đổi bởi: tulipdenus -- 26.7.2006 4:22:52 >

PHỞ

Món phở có ngon bởi nước lèo
Quế hồi mùi vị tỉnh như queo
Có thêm tương ớt càng cao hứng
Nếu thiếu ngò gai sẽ chán phèo
Vài miếng tái gân chừng quá đã
Dăm ly rượu đế khẽ đưa vèo
Chiều chiều hủ hỉ lòng khuây khỏa
Sáng sáng hả hê dạ hết teo



Diễn đàn đông vui

Được gọi là thơ đã chẳng lèo
Tóc mà đem uốn phải quăn queo
Yêu thơ chưa hẳn dân tao nhã
Ăn vạ nào riêng gã Chí Phèo
Dân toán ra đề luôn hóc búa
Đường thi tử vận quyết đưa vèo
Diễn đàn càng lúc càng đông khách
Khanh tướng kề vai hích Tí Tèo
DK
Diep Khai 26.07.2006 20:24:06 (permalink)
0

Trích đoạn: motyphu



Xướng
Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu đã lấy chồng.
Thành viên Thư Quán có tình không
Yêu người yêu cả câu thơ nữa.
Thương nết thương luôn vẻ thẹn thùng
Khi mới đắm say vui biết mấy
Sau này hiểu rõ tủi vô song
Nhưng mà khi đã yêu tha thiết
Chỉ dám mơ thôi cũng thỏa lòng
Trần Mạnh Hùng

Kính họa

Lỡ Yêu
Tặng một Nàng Thơ trong Thư Quán

Tôi lỡ trót yêu kẻ có chồng
Yêu nhiều rốt cuộc vẫn tình không
Hận mình đến muộn bao rầu rĩ
Tiếc số đi sau những thẹn thùng
Khi nhớ khi thương sầu một khối
Lúc chờ lúc đợi tủi vô song
Cầu em hạnh phúc lời anh chúc
Đau khổ mình anh giấu tận lòng…!

Đuyên Hồng

Nỗi lòng

Se sắt đêm đông cảnh thiếu chồng
Chạnh lòng cô phụ chốn phòng không
Gối loan trống vắng vàng khao khát
Chăn phụng cô liêu chút thẹn thùng
Héo hắt cung mây chùng trước cửa
U sầu ánh nguyệt loé bên song
Người đi đi mãi vì sông núi
Để lại trong ai một nỗi lòng

Nhắc đến làm chi lại mủi lòng
Để chiều xao xuyến lặng ngoài song
Giọt mưa nhung nhớ chừng e ấp
Hoa nắng chờ mong thoáng thẹn thùng
Trọn kiếp đeo mang duyên phận bạc
Nửa đời tìm kiếm mảnh tình không
Chỉ hồng tơ nguyệt se sai lối
Yêu phải nàng thơ -đã có chồng

Nguyễn Khánh Chân

NH xin góp một phương án:

ĐỪNG

Từ thuở bỏ tôi để cưới chồng
Em còn có nhớ đến tôi không
Thằng cả áo quần thôi lếch thếch?
Con hai váy xống hết lùng thùng?
Nhà rộng mấy tầng con dọn mái?
Cửa cao vài mét mẹ lau song?
Mong ai đừng nhắc ngày qua nữa
Kẻo khuấy nỗi đau cất đáy lòng…

26.7.06

Cho HoaTiNa chen chân vào tí...

Oán Sếp

Công việc từ đâu cứ chất chồng
Sếp giao đố dám nói rằng không
Vừa xong, định nghỉ ngơi một chút
Đã lại thấy thêm những mấy thùng
Di động, máy bàn…cùng nhau réo
Tai nghe, tay viết lại song song
Sếp đâu có hiểu dùm ta chứ
Nghĩ đến lại đau hết cả lòng.

HoaTiNa


Họa:

YÊU THƠ

Cũng trót yêu thơ... đã có chồng
Trong tim người ấy có tôi không
Nhớ mong mỗi lúc dồn cơn khát
Chờ đợi tin bay hẫng tiếng thùng
Cánh nhạn ngang trời xoay hướng khác
Nhành lan bậu cửa quấn hờ song
Ghen sương buổi sáng ai vương tóc
Tủi phận chiều hôm oải rũ lòng.

MTP-Kim Giang



Điên

Người cũng ... yêu thơ ! Đã có chồng !
Vẫn còn mơ tưởng ! Có điên không ???
Nhớ thương vẫn viếng từng đêm vắng
Nước mắt mà đong được mấy thùng !!!
Cửa khoá giả vờ không tiếc nhớ
Khoảnh trời mơ mộng mãi ngoài song
Mới hay tình ái làm đau nhói
Ai hiểu chăng ai ? Có bận lòng ?

DK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 20:25:08 bởi Diep Khai >
Trần Mạnh Hùng 26.07.2006 20:43:53 (permalink)
0
Dân Toán làm thơ

Dân Toán làm thơ thực trái lèo
Nát đầu chọn tứ vẫn khô queo
Dù tô trăng gió đâu mùi mẫn
Dẫu nặn mây mưa chỉ nhạt phèo
Được cái văn phong không lộn xộn
Bù vào cốt chuyện chẳng vòng vèo
Trên đời không phải thi nhân cả
Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo.

Bùi Đức Hiền (7/1/06)

Các bậc Khanh tướng Công hầu trong giới văn sỹ thân mến!
N chỉ quen việc binh đao nhưng khi đọc bài thơ: "Dân toán làm thơ" của bạn BÙI ĐỨC HIỀN thì N thấy đây là bài thơ hoàn thiện về cấu trúc, nghĩa bài thơ bám theo đề tựa, ngôn từ thật mà thơ. Vế đối theo nghĩa, theo vần trước sau, trên dưới nhuần nhuyễn uyển chuyển mà không gượng gạo gò ép. Đây là một bài thơ hoàn thiện về mọi mặt.
Trên đây là cảm nhận của N xin các bậc đại quan góp ý.
Và rất mong bạn HIỀN tiếp tục cho ra mắt nhiều bài thơ hay để bạn bè thưởng thức.

ĐVN

MỘT THẮC MẮC

Có lẽ là do lỗi người gõ , nên sai chính tả chăng???

Câu số 8:

Nên Toán làm thơ vẫn chẳng tèo.???

Tèo là tên riêng của một người???

Nếu là tên riêng của một cá nhân , thì ai đó mang tên Tèo đâu phải là dở, Có người mang tên Tèo vẫn văn hay chữ tốt, vẫn thành đạt công danh sự nghiệp chứ. Vả lại tên TÈO đâu phải là một thành ngữ ám chỉ sự không biết làm thơ??? Ám chỉ sự dốt nát???
Hơn nữa là tên người ĐẠI DANH TỪ thì phải viết hoa.

Nếu theo đúng ý của tác giả là dùng chữ TÈO, thì... thật là đáng tiếc , chữ Tèo dùng trong trường hợp này hoàn toàn vô nghĩa không nói lên một ý nghĩa gì cả, làm hỏng cả bài thơ vì một chữ TÈO

Theo tui nghĩ câu thơ có lẽ đúng " Nên Toán làm thơ vẫn chẳng teo." Chữ teo ở đây ấn ý có nghĩa là quá sợ , SỢ quá nên TEO cả người, SỢ quá nên TEO cả ruột.

Nếu là đúng chử TEO gõ sai chính tả lại là TÈO rất tội nghiệp cho những người hoạ bài thơ này làm hỏng một vần , và hỏng luôn ý của câu thơ như Sao Mai, Diệp Khai chẳng hạn.

Đây là một nghi vấn, cách rõ ràng nhất là xin TÁC GỈA lên tiếng cho.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 21:50:05 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 26.07.2006 21:42:40 (permalink)
0
ĐỪNG TRÁCH

Đừng trách chê anh thích hứa lèo
Bỏ anh một góc ngồi chèo queo
Riêng mình côi cút sao mà thú?
Chiếc bóng đơn phương chỉ chán phèo
Hoa nở rồi tàn trong chốc chốc
Đời người ngắn ngủi qua vèo vèo
Cớ chi hờn giận rồi chia cách
Để tình đương hé vội tong teo
Tulip

Anh công an này đã lái xe ngược chiều, vi phạm luật bằng trắc ở câu số 8.
Tulip xem lại.
Thân
Trần Mạnh Hùng
Nguyên Hùng 26.07.2006 22:28:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

ĐỪNG
Từ thuở bỏ tôi để cưới chồng
Em còn có nhớ đến tôi không
Thằng cả áo quần thôi lếch thếch?
Con hai váy xống hết lùng thùng?
Nhà rộng mấy tầng con dọn mái?
Cửa cao vài mét mẹ lau song?
Mong ai đừng nhắc ngày qua nữa
Kẻo khuấy nỗi đau cất đáy lòng
Nguyễn Hùng
26.7.06

Nguyễn Hùng thân.

Lần này công an lại thổi còi lưu thông , bạn đi sai đường bằng Trắc rồi, bạn xem lại nhé câu 3 và câu 4.
Ý văn trong sáng, sửa lại thanh bằng trắc là hoàn chỉnh.
Thân
Trần Mạnh Hùng

Vâng, cám ơn bác cảnh sát nhân dân nhé. NH định ăn gian, vì thấy vần thùng ở vị trí này khó gặm quá; nó phải "thập thùng", "thẹn thùng", "phản thùng" thì mới được.
Nhưng một khi đã bị thổi thì cũng đành quay lại chữa chịu phạt vậy:

ĐỪNG

Từ thuở bỏ tôi để cưới chồng
Em còn có nhớ tới tôi không?
Thằng em sách vở thôi bày chạn?
Đứa chị áo quần hết đựng thùng?
Nhà rộng mấy tầng con dọn mái?
Cửa cao vài mét mẹ lau song?
Mong ai đừng nhắc ngày qua nữa
Kẻo khuấy nỗi đau cất đáy lòng…

N.H (sửa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 22:31:05 bởi Nguyên Hùng >
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 520 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9