THU HÁT BÊN ANH

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
THU HÁT BÊN ANH - 29.12.2005 19:51:37
0


CỐ NHÂN

Ta gặp lại dòng sông nơi bến nhớ
Thương con đò đưa tiễn cố nhân đi
Biệt li rồi mười năm còn về lại
Phố chiều xuôi ngược dòng chảy về đâu

Sông nhọc lòng vỡ toang buồn vô cớ
Gió si tình cuốn phù sa đỏ mắt
Mang nỗi đau quặn đôi bờ thương xót
Ta bạc đầu theo sóng mãi lênh đênh

Giá ngày xưa chẳng vay ai ánh mằt
Không yếu lòng uống rượu đắng trần gian
Duyên trời xui người đừng gặp gỡ ta
Thì đâu phải cả đời ta trả nợ

Bến vắng lạnh chiều hoang mây tím ngắt
Lữ khách buồn mặc khách đứng bơ vơ
Ta mỏi mắt hướng mình ra biển lớn
Muốn liều mình tìm ra biển khơi xa

Nếu kiếp sau không đến được với nhau
Xin làm bến cho thi nhân về tắm...
[/color[/image]]
Bài thơ đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 14:32:26 bởi Viet duong nhan >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: THU HÁT BÊN ANH - 30.12.2005 03:22:00
0
BẾN CŨ THƯƠNG YÊU

Cơn gió đời thổi dâng nước triều lên
Tình tri kỷ lại ấm êm bờ bến
Ai hoá thạch kỷ niệm giăng tơ nhện
Ai ra đi vẫn nguyên vẹn lời thề
Cố nhân ơi dòng thơ nhỏ đam mê
Như trái đất xoay về trên trục đứng
Như trái tim vẫn phồng căng chứa đựng
Nụ hôn nồng cuồn cuộn tiếng muôn sông
Ta mất đi cái thơ ấu tuổi hồng
Nhưng kéo lại trời biển Ðông thầm nhớ
Cả sa mạc với mênh mông cách trở
Bao buồn vui tựa hạt cát vàng mơ
Anh yêu em như sóng nước vô bờ
Như luồng gió nâng cánh Mây lầm lỡ
Con đường tình cho dù còn dang dở
Bình minh lên như hoa nở đường yêu
Vần thơ nhỏ không nói đủ bao điều
Vẫn thầm kín mỹ miều trong tim nóng
Nơi xứ lạ giữa tuyết sương lạnh cóng
Anh hướng về bờ bến cũ thương yêu
Có hồn thơ bay bay giữa sương chiều
Có nước mắt có nụ cười …thỏa mộng .

Vũ kim Thanh



nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 02.01.2006 19:04:18
0


Có khi nào

Gió xoè tay kéo em về quá khứ
Với nỗi buồn dấu trong mầu mắt nâu
Giữa mùa đông em dấu mình vào tóc
Cố nhân đi mãi lạnh bến sông chiều

Giấc mơ tròn em chắt chiu ngày tháng
Ngón tay gầy dệt mãi những nhớ thương
Ở nơi đâu ai quên mất tháng năm
Em gọi mãi khi bờ môi mặn đắng

Đêm lặng im kéo mãi nỗi đơn côi
Sợi cỏ đau cứa thêm vào quá khứ
Khẽ khàng thôi đừng nắm tay em mãi
Đến bây giờ em vẫn thấy nhói đau

Em trách người để em chờ gỡ mãi
Sao chẳng về gỡ lời hứa cùng em
Trầu cau xưa lỗi hẹn mất bao mùa
Để em khóc khi thu cùng bỏ trốn

Biết bao giờ mình mới gặp được nhau
khi thời gian không bao giờ dừng lại
Vọng tiếng lòng em đếm giọt sương đêm
Lau dấu vết thời gian về trên mắt

Đêm tựa cửa nhìn vầng trăng nhòa nhạt
Ở nơi xa cố nhân có thấy trăng
Gió trở mùa tội lằm bước chân em
Sương rơi trắng em khép duyên chôn kín

Đông theo về quay quắt mầu lá úa
Thèm một lần hơi ấm bờ môi anh
Nhặt thương nhớ em trao về quá khứ
Có khi nào người đã muốn quên em.


Nguyễn Tường Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:13:53 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 03.01.2006 18:04:15
0


Ngôi nhà hạnh phúc


Dẫu thời gian có âm thầm trôi đi
Dẫu nỗi nhớ ngủ vùi trong nỗi nhớ
Những mầm cỏ nằm im lìm dưới đất
Mùa yêu thương chẳng biết có quay về

Nếu một ngày em ghé đến thăm anh
Đừng ngạc nhiên khi tóc không xanh nữa
Những cánh hoa sẽ không còn rực lửa
Khi hè về anh có nhận ra không?

Ngôi nhà xưa dẫu thời gian mờ phủ
Nằng sẽ gọi khi anh còn đang ngủ
Gió gõ cửa thay em lời thương nhớ
Em vẫn yêu như thủa mới đôi mươi

Nếu như em có trăm năm tuổi trẻ
Nhận không anh một nửa em nhường anh
Em sẽ gọi những mầm cỏ ngủ yên
Thức dậy thôi ban mai chờ rồi đấy

Ta ôm đàn em hát lời mật ngọt
Lũ trẻ con chạy nhảy dưới vườn cây
Mùa yêu thương không hẹn cũng theo về
Ngôi nhà hạnh phúc mà em hằng mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:17:56 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: THU HÁT BÊN ANH - 05.01.2006 23:23:19
0
HƯƠNG TÌNH MÂY

Người như một áng mây hồng
Một ngày chợt tới chất chồng hồn tôi
Ðường đời cách biệt xa xôi
Ðôi tim huyền ảo núi đồi tình yêu
Quê hương nắng sớm mưa chiều
Người ơi ghi khắc những điều nhớ thương
Cái chiều gió cuốn bụi đường
Nắng vàng ánh mắt vấn vương ta về
Chia tay chẳng nói câu thề
Mà sao đầm ấm bộn bề niềm tin
Tình đời như những cánh chim
Gặp nhau giây phút đắm chìm mù khơi
Tình ta ca khúc vào đời
Hoa đua sắc thắm mưa lơi trăng thề
Xa nhau thương nhớ não nề
Người ơi xiết chặt đam mê ngọt ngào
Nghìn trùng tựa giấc chiêm bao
Cảm thông ,chia sẻ đi vào đời nhau
Nắng Xuân rồi cũng phai màu
Tình người tôi giữ trước sau một lòng
Người ơi ấp ủ chờ mong
Ngày nao xum họp tình đong thật đầy
Tha phương ôm trọn trời mây
Trái tim bát ngát ngất ngây hương tình

Vũ kim Thanh

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 06.01.2006 18:21:23
0



Thương anh


Thương anh nơi phương xa
Em mang chia nỗi buồn
Một nửa gửi theo gió
Một nửa chôn trong tim

Chia cả cuộc đời em
Nụ cười và nước mắt
Niềm tin yêu góp nhặt
Vơi đầy theo tháng năm

Gửi về anh câu thơ
Hòa trong dòng nước mắt
Là muối mặn đời em
Khổ đau cùng dông tố

Thương anh nơi phương xa
Mang tâm hồn lạnh giá
Bước chân về đơn lẻ
Khao khát vòng tay ai

Đêm nay nơi phương ấy
Lá có rụng nhiều không?
Hoa có còn nở thắm
Giấc mơ về vui không?

Trắng đêm em thao thức
Nhặt bông hoa cỏ may
Khâu lời thề chia cắt
Khâu cuộc tình mong manh

Đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:19:58 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 08.01.2006 20:42:24
0




Đêm Hà Thành

Viết cho anh thư này em buồn lắm
Hà thành ơi hãy thức cùng em đi
Hoa sữa vẫn nồng nàn nơi góc phố
Bằng lăng xưa sầu tím nỗi mong chờ

Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Để phải nhớ... phải yêu... rồi phải khóc
Để em đi gió sương vờn mái tóc
Tìm đến anh một nỗi nhớ đôi bờ

Dấu yêu ơi ! ngủ yên cùng dĩ vãng
Như lá vàng đợi gió sẽ cuốn đi
Như con sóng lại tìm ra biển lớn
Có gì đâu mà khắc khoải mong chờ

Dòng đời mãi cuốn trôi đi tất cả
Chỉ còn em cố níu lại thời gian
Kỉ niệm mãi dịu dàng trong tiềm thức
Gửi lại anh yêu thương dẫu muộn màng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:22:03 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 10.01.2006 18:36:03
0




Ta muốn uống cho say say mãi

Ngắm trăng cười để chẳng thấy cô đơn

Trái tim buồn khỏi lần theo bờ cát

Lang thang tìm con sóng lạc khơi xa

Bao năm rồi đôi mắt ta trông đợi

Bóng người xưa hứa sẽ quay trở về

Bao năm rồi ta ôm đàn tê tái

Khóc cùng trăng cùng gió với mưa giông...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:23:21 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 11.01.2006 19:01:30
0


Thu hát bên anh



Anh có biết tất cả những con đường đi
sẽ kết thúc và rẽ sang những con đường khác
và có thể bài thơ em không dấu chấm
khi tình yêu em giới hạn ở vô cùng

Suốt cuộc đời em hát khúc tình si
những buồn vui nối nhau thành vô tận
ngày đuổi tháng ra khỏi năm...năm khóc
mất nửa cuộc đời thu lưu lạc chốn đa đoan

Những tự khúc ngủ thâu đêm giờ mở mắt
trên con đường... kỷ niệm ngã cô đơn
khung trời bên em trống rỗng trong điên loạn
theo giấc mơ những câu thơ mải miết thành lời hát

Hạnh phúc về mảy may trong chốc lát
tự ru tình thoát khỏi kiếp long đong
nếu bây giờ nghe thu hát bên anh
xin người đừng khóc mình em thôi là đủ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:26:00 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: THU HÁT BÊN ANH - 11.01.2006 23:25:06
0




TÌNH TA BÊN SẮC HOA

Em yêu hoa Ti Gôn
Hồng xinh hình tim vỡ
Những giọt máu như thơ
Nhỏ vào đời thương nhớ

Tình yêu như bến lở
Dạt dào muôn sóng bồi
Hoa Ti Gôn huyền thoại
Tuyệt vời thêm người ơi

Chuyện tình ấy xa xôi
Hợp tan như hoa vỡ
Anh và em duyên nợ
Ðến với nhau như mơ

Dẫu một ngày làm vợ
Ðể ngàn năm đợi chờ
Dẫu một lần nhỏ lệ
Sóng sánh dòng sông thơ

Nguyện trọn tình Xuân tơ
Rung rinh cùng hoa vỡ
Nhưng đôi ta đâu sợ
Tình tan nát vu vơ…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 23:34:20 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: THU HÁT BÊN ANH - 13.01.2006 01:05:01
0

Trích đoạn: nguyentuongvan

Thu hát bên anh

Anh có biết tất cả những con đường đi
sẽ kết thúc và rẽ sang những con đường khác
và có thể bài thơ em không dấu chấm
khi tình yêu em giới hạn ở vô cùng

Suốt cuộc đời em hát khúc tình si
những buồn vui nối nhau thành vô tận
ngày đuổi tháng ra khỏi năm...năm khóc
mất nửa cuộc đời thu lưu lạc chốn đa đoan

Những tự khúc ngủ thâu đêm giờ mở mắt
trên con đường... kỷ niệm ngã cô đơn
khung trời bên em trống rỗng trong điên loạn
theo giấc mơ những câu thơ mải miết thành lời hát

Hạnh phúc về mảy may trong chốc lát
tự ru tình thoát khỏi kiếp long đong
nếu bây giờ nghe thu hát bên anh
xin người đừng khóc mình em thôi là đủ.



HÁT ÐI EM

Ðất nứt mạch đón chân người thiếu nữ
Ngọn gió triều chẳng giữ được tuổi thơ
Cung đàn xưa nghẹn ngào tiếng hò ơ …
Tình vạn dặm đắm chìm muôn cung bậc

Nhạc tri âm sao ngập ngừng tiếng nấc ?
Mây ngàn trùng ôm ấp lệ sầu thơ
Dẫu biết rằng tình không đẹp như mơ
Trong xa vắng chẳng mịt mờ ký ức

Hồ Gươm xanh cây cầu xưa vẫn thức
Ðưa người qua đỡ bóng kỷ niệm ta
Anh bên em ngọt ngào khúc thương ca
Trăng không ngủ cũng ngân nga hòa điệu

Con thuyền yêu vẫn băng mình kỳ diệu
Trái tim anh đầy nhiệt huyết em ơi
Anh yêu em như sông nước tuyệt vời
Luôn rào rạt tìm ra khơi thỏa mộng

Ðóa Ti -Gôn xé tim hồng tươi sống
Nhỏ lệ buồn vào nhân thế mênh mông
Cung đàn gầy bao uẩn khúc chất chồng
Không lỗi nhịp không viển vông làn điệu

Hát đi em ….Tình Xuân dù thốn thiếu
Hát đi em …Ðời cay đắng còn nhiều
Hát đi em …Mùa Thu dẫu cô liêu
Gạt nước mắt …em ơi mình chung hát …

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2006 01:06:13 bởi vũkimThanh >

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 13.01.2006 19:35:02
0

Trích đoạn: vũkimThanh





TÌNH TA BÊN SẮC HOA

Em yêu hoa Ti Gôn
Hồng xinh hình tim vỡ
Những giọt máu như thơ
Nhỏ vào đời thương nhớ

Tình yêu như bến lở
Dạt dào muôn sóng bồi
Hoa Ti Gôn huyền thoại
Tuyệt vời thêm người ơi

Chuyện tình ấy xa xôi
Hợp tan như hoa vỡ
Anh và em duyên nợ
Ðến với nhau như mơ

Dẫu một ngày làm vợ
Ðể ngàn năm đợi chờ
Dẫu một lần nhỏ lệ
Sóng sánh dòng sông thơ

Nguyện trọn tình Xuân tơ
Rung rinh cùng hoa vỡ
Nhưng đôi ta đâu sợ
Tình tan nát vu vơ…

Vũ kim Thanh



CHIỀU THU


Mình chia tay khi mùa thu trở về
Những giọt nắng dấu bao điều hẹn ước
Những chiếc lá rơi xuống đường vội vã
Em nhặt lên rồi tiếc ngẩn ,tiếc ngơ

Bách thảo xưa ào ạt những cơn mưa
Như chẳng hẹn cay mắt em chiều thu ấy
Nơi con đường rực rỡ hoa Ti gôn nở
Vỡ trong em những kỉ niệm ngọt ngào

Chiều Hồ Tây ray dứt chi lòng ai
Để ra đi cứ quay đầu nhìn mãi
Ghế đá cũ một mình em với gió
Hỏi về ai những năm tháng đợi chờ

Giận con đường sao mà đi xa thế
Trăn trở hoài vì một bóng hình ai
Đêm khuya rồi gió thở dài trong lá
Thức cùng em lấp lánh những vì sao

Có bao điều chưa kịp nói với anh
Mùa thu về trong anh còn kịp nhớ
Những giọt nắng dấu bao điều hẹn ước
Dấu vào đâu những giọt nước mắt tình yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:27:43 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: THU HÁT BÊN ANH - 14.01.2006 16:44:53
0
ĐỢI CHỜ

Lá rụng chiều buồn vương gót chân
Xa cách chưa lâu tim đã thôi hồng
Luống cánh chim bay chân trời xứ lạ
Hoa tím ngày nào tê tái nhớ mong

Cảnh đó người đâu chỉ riêng lòng
Nghe gió thu buồn rét mướt qua sông
Phòng không đơn lạnh tình nhân vắng
Thu vẫn chưa tàn ta đã hóa Đông

Ánh Trăng nhạt dần trong giấc mơ
Ngỡ bước chân ai để đợi chờ
Ngọn đèn le lói đêm chìm đắm
Ngọn đèn mà ngỡ ánh Trăng thơ
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: THU HÁT BÊN ANH - 16.01.2006 23:21:51
0
SẦU XUÂN MỘNG

Cánh chim đầu núi bơ vơ
Thương em nức nở vần thơ cội nguồn
Tình em chan chứa tủi buồn
Dây tơ oan nghiệt lệ tuôn đẫm hồn
Sang ngang con nước bồn chồn
Xót xa muôn dặm sóng cồn gọi nhau
Bao giờ mới hết thương đau
Bao giờ mới được gần nhau trong đời
Ơi Mây trắng vượt trùng khơi
Ơi Trăng Thu lạnh ngỏ lời ước ao
Ơi Xuân mộng thắm Mai Ðào
Ơi đôi môi mọng đắm vào nụ hôn
Bánh xe thiên lý dập dồn
Chơi vơi hương sắc hoàng hôn dập vùi
Cung đàn ly biệt nào vui
Thăng trầm cay đắng ngọt bùi tuổi xanh
Cánh buồm hy vọng mong manh
Ấp ôm kỷ niệm trong lành ngày xưa
Em hòa tan với gió mưa
Anh như đá núi sớm trưa ngậm ngùi …

Vũ kim Thanh

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 18.01.2006 17:26:32
0

Trích đoạn: tulipdenus

ĐỢI CHỜ

Lá rụng chiều buồn vương gót chân
Xa cách chưa lâu tim đã thôi hồng
Luống cánh chim bay chân trời xứ lạ
Hoa tím ngày nào tê tái nhớ mong

Cảnh đó người đâu chỉ riêng lòng
Nghe gió thu buồn rét mướt qua sông
Phòng không đơn lạnh tình nhân vắng
Thu vẫn chưa tàn ta đã hóa Đông

Ánh trăng nhạt dần trong giấc mơ
Ngỡ bước chân ai để đợi chờ
Ngọn đèn leo lét đêm chìm đắm
Ngọn đèn mà ngỡ ánh Trăng thơ



VẪN CHỜ



Nơi bến sông bao năm em vẫn chờ
Như hoa tím biêng biếc chờ ngọn gió
Như tiếng đàn trong lòng em nức nở
Cứ chiều chiều gẩy khúc nhớ cố nhân

Trách con đò lỡ hẹn mất đêm trăng
Con sóng nhỏ mải chơi quên về bến
Trách hoàng hôn tím ơi ... buồn đến thế
Để gió ru hời bỏ mây đi đâu

Mưa chốn trăng trở về giăng lối nhỏ
Giận mưa đấy đừng rơi nữa mưa ơi
Ở nơi đây một mình em buồn lắm
Cố nhân đi sao mãi chẳng quay về

Giữa đêm nay em mang bao điều ước
Gửi vào mây vào gió vào trăng sao
Vào tiếng đàn khúc trầm ca hưu hắt
Rằng tim em vẫn rực lửa vì yêu

Ở nơi xa cố nhân có biết không
Dù con sóng gào thét trong giông tố
Em vẫn đứng chờ lời thì thầm của gió
"Anh sẽ về ...dù đang ở rất xa em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:29:05 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: THU HÁT BÊN ANH - 25.01.2006 12:33:35
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2006 14:39:58 bởi vũkimThanh >

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 05.02.2006 20:26:28
0
Cám ơn anh thanh về tấm bưu thiếp này quả thật nó rất đẹp và có ý nghĩa với em trong ngày đầu năm.Em chúc anh năm mới cùng gia đình vạn sự như ý nhiều điều mới đến với anh. Và chúc anh có những bức tranh vẽ thật đẹp.Em chỉ chúc vậy thôi anh nhớ cười nhiều đấy nhé.
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 05.02.2006 20:29:11
0


BẾN TRĂNG


Người ra đi ! Bến trăng đò gác mái
Ngày tháng trôi chưa tròn câu ước thề
Biết làm sao khi mùa thu không đổi
Lục bình trôi tím mãi bến trăng chiều

Hoa tím ơi ôm ấp nỗi nhớ mong
Gió mang mác ôm tình em bỏ mặc
Con nước cứ nhớ nguồn trôi không nghỉ
Em cũng buồn bạc tóc vì nhớ anh

Khúc biệt ly ... khúc đến và khúc đi
Để lại đây những đêm dài không ngủ
Nhìn trăng sáng rơi mình trong bến vắng
Để đò buồn chở mãi chẳng hết trăng

Cố nhân mãi mờ xa chiều xa khuất
Đò mãi chờ chẳng nhớ nổi thời gian
Bến mười hai đành chọn mất người ơi
Đừng trách nhé khi tình em không trọn

Tự trách mình trách cả duyên số ta
Không giữ được tơ duyên mà mình nối
Đò đã lỡ bến trăng người tìm lại
Lục bình trôi tím mãi nỗi chờ mong .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:31:01 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 05.02.2006 20:31:46
0





LỠ CHUYẾN ĐÒ DUYÊN



Bao tháng năm em trở lại chính mình
Để kịp đến bến đò duyên hò hẹn
Mong gặp anh dù là đã muộn
khoác vai anh đi hết một đêm trăng

Như thức như mơ giữa khoảng yên lặng
Mang hơi thở đôi bờ môi khao khát
Em chợt hiểu chiến tranh và mất mát
Đã mất anh đáng lẽ em có anh

Em dừng bước ngắm hoàng hôn sắp tắt
Đón gió về rong ruổi những nhớ thương
Thấy đời mình như những bánh xe kia
Cứ lăn mãi đi tìm vết chân cũ

Và đêm nay trời mây cao vời vợi
Cho con sóng quẫn mình trong biển nhớ
Cho nước chảy cho cho đời em đứng lại
Cho chúng mình hai đứa lỡ đò duyên

Sợi tóc cứ vương tình sao chẳng lỡ
Làm nghẹn ngào trao đảo một thời yêu
Em tìm anh chỉ thấy vầng trăng khuyết
Nhìn lại mình chỉ còn bóng đêm đen

Định mệnh đời như đùa cợt với em
Để em mang vết thương không tự khỏi
Nếu có thể gặp anh dù mòn mỏi
Em vẫn cười và nói EM YÊU ANH ...

Em đã đi gần hết những nỗi đau
Mất nửa cuộc đời mới tỉnh giấc mộng
Thấy gió đổi mùa ngỡ mình cũng vậy
Giống như em ngược lại tìm về anh ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:32:35 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 05.02.2006 20:39:56
0



CHIẾC LÁ VÀ GIỌT SƯƠNG


Em luyến tiếc thu đi chẳng bỏ lại
Những giọt sương khóc trên lá úa tàn
Đi giữa đời em bơ vơ quán nhỏ
Sự muộn mằn ,trăng khuyết , với trời khuya

Ngọn lửa cháy bắt đầu từ phía em
Hay bùng lên từ trái tim anh đấy
Em chẳng biết ... Em muốn mình chạy trốn
Ánh mắt anh đừng đốt ánh mắt em

Có phải không khi giọt sương lung ling
Vì gặp nắng đẹp lạ kỳ trong vắt
Và có phải mình chia tay không khóc
Cho đam mê tìm lặn hết vào nhau

Em chờ anh những mùa đông lạnh lẽo
Dấu khát khao nơi khung trời rạn vỡ
Dù hạt mưa có làm em đau xót
Chẳng thể vơi nỗi nhớ mỗi đêm đêm

Giá như em hóa thân thành giọt sương
Môi chạm môi khi anh là chiếc lá
Mình cùng đốt tình yêu bằng tia nắng
Sưởi ấm lên trong tĩnh lặng vĩnh hằng

Thu bỏ lại mình em với gió rét
Nắng phập phồng hơi thở qua bàn tay
Mảnh áo tình em đan mãi chưa xong
Có thể nào buông dấu lặng đơn côi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 13:08:34 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: THU HÁT BÊN ANH - 05.02.2006 22:12:48
0
ANH SẼ TRỞ VỀ DÙ MƯA GIĂNG

Anh sẽ trở về …Về tìm em…
Người em cái thủa mắt nhung đen
Áo dài phơi phới chiều Hà Nội
Duyên dáng yêu đời tựa đóa Sen

Anh sẽ trở về…Bến đò xưa…
Dìu em nhẹ bước dưới bóng dừa
Mượt mà hương sữa vương suối tóc
Tách bến xuôi dòng mái chèo đưa …

Anh sẽ trở về… Giữa mùa Trăng…
Nén buồn, khao khát, chẳng nói năng
Ðể trái tim khô hòa mộng mị
Ðể biển yêu thương nổi sóng bằng

Anh sẽ trở về … Dù mưa giăng…
Hong áo em khô nắng trân thành
Trao nụ hôn xưa luôn gìn giữ
Ðẹp tựa bài thơ sáng long lanh

Vẫn biết mùa Thu lá xa cành
Sầu mong héo hắt sợi tóc xanh
Mùa Xuân hoa bướm xa vời vợi
Em ơi cứ đợi dù mong manh …

Vũ kim Thanh

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 06.02.2006 16:32:30
0


Mùa Xuân


Mùa xuân này chúng mình phải xa nhau
Nơi có con đường nhuốm mầu cổ kính
Nỗi cô đơn lại càng thêm da diết
Cháy trong tim nghe tiếng pháo giao thừa

Anh có biết năm tháng đi qua em
Mầu thời gian xanh lên niềm hi vọng
Còn nỗi nhớ tím theo chiều lá đổ
Em bơ vơ... em khóc ... em nhớ anh

Đường Cổ Ngư nhiều mơ ước cỏn con
Em muốn gói hạt mưa bay trên tóc
Như gói ghém nỗi niềm riêng trong đó
Phố hoa giờ hoa tím chưa trổ bông

Những gốc cây cơm nguội già quăn queo
Đứng khắc khổ đợi xuân về thay áo
Khác gì em kiếp người khao khát yêu
Chờ bạc tóc khi thời gian không nhuộm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 13:11:00 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 06.02.2006 17:09:45
0




Thu ra đi... những chiều vàng
lang thang phố cổ
mượn lá thả vào nỗi nhớ
mượn bụi đời cuốn đi
kỉ niệm rong rêu ...

Ảo tưởng !

Về anh hay gì chẳng biết
những con ve khóc gì nhiều thế
nhớ bước chân gọi mầu hoa đỏ
tiếng còi xe ...giật mình em đơn côi .

Một mình !

Cơn mưa đổ gọi em về kí ức xưa
em chẳng muốn nhớ thời gian trôi nữa
khi nỗi nhớ còn đọng trong anh ...
mình vẫn sẽ tìm lại về bên nhau .

Bâng quơ !

Ta nhớ người ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:34:05 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 08.02.2006 15:26:18
0


NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU



Nếu dòng sông không có thuyền trở lại
Buổi chiều tà sẽ chẳng có nghĩa gì đâu
Thiếu tiếng cười ,hơi ấm ở nơi anh
Trong em sẽ chẳng còn đâu hạnh phúc

Anh hãy để tháng năm buồn trôi nhé
Vội vàng chi cho nước mắt rơi buồn
Để đêm xuống sương rơi không lạnh lẽo
Để trăng gầy không héo hắt đêm thu

Nỗi nhớ nào mang nặng lời nguyện ước
Em ôm trăng ru những giấc mơ hồng
Gió ngàn năm thổi mãi khúc thiên thu
Em vẫn dõi ngày cố nhân quay lại

Hãy để những cánh buồm xanh hi vọng
Đang khát gió nơi đại dương xa vắng
Tìm lại về bến sông xưa em đợi
Một lời yêu dẫu năm tháng muộn màng

Và hãy để những cánh diều no gió
Viết lời yêu gửi tới triệu triệu trái tim
Những trái tim sẽ đập mạnh vì yêu
Đốt cháy hết dĩ vãng buồn đau nhé

Những bài thơ em viết còn dang dở
Vần nối vần tay lại tìm nắm tay
Đừng phí hoaì tuổi xuân đầy mơ ước
Cuộc đời nhiều ý nghĩa lắm bạn ơi !




----------------------------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:35:31 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 09.02.2006 11:29:16
0


Nhà ta



Nhà ta chung một con đường

Ngày thơ đi học chung trường đấy thôi

Lớn lên xinh quá em ơi !

Còn tôi đi lính xa xôi mất rồi

Viết thư tôi bắt đền em

"Nắm tay em hứa đợi anh quay về"

-----------
Đông qua tím lạnh bờ đê

Bao giờ anh mới trở về quê hương

Đường duyên xe chỉ mong manh

Bây giờ cách trở em nhanh lấy chồng

Giận hờn em trách trầu không

Anh về tới bến ngóng trông con đò ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 13:15:38 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 09.02.2006 12:00:22
0




Chiều





Chiều em về nắng nhạt mười ngón tay
Chỉ ngọn gió vô tình đùa khe khẽ
Lại thấy mình trên lối mòn đơn chiếc
Tiếng dương cầm ngủ quên cùng thời gian

Mùa đông đi in thêm vào nỗi nhớ
Để chiều vàng rơi theo từng chiếc lá
Cõi trăm năm trăng chiêm bao nằm chết
Cạn ly buồn em uống với cỏ cây

Em tự nhủ...em sẽ quên...quên đi...
Cả câu thơ viết khi anh không có
Những vui buồn hờn giận cũng cũ đi
Ký ức chẳng ướt thêm ngày nông nổi

Những khao khát suốt một thời con gái
Em trả về theo con sóng đi hoang
Dòng tên anh...em mượn áng mây chiều
Xin xóa hộ mang theo cùng năm tháng

Chiều em về thành phố thật bình yên
Tiếng chim khuyên gọi bạn sau vòm lá
Em bỗng thấy mình trẻ con đến lạ
Ừ thì thôi... cứ thử cố quên anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:37:06 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

Lê Thường Nhiên
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.11.2005
  • Nơi: TP.HCM.
RE: THU HÁT BÊN ANH - 09.02.2006 15:52:21
0


Trích đoạn: nguyentuongvan

Giận hờn em trách trầu không
Anh về tới bến ngóng trông con đò ...


"…Giận hờn em trách trầu không
Anh về tới bến ngóng trông con đò ... "

nhớ dòng sông…nhớ quanh co
buồn treo hoa gạo câu hò tháng giêng
Di như lưu thủy...hề... thệ như phong
bất tri hà xứ lai...hề...hà sở chung

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 10.02.2006 11:40:29
0
Giận hờn em trách trầu không
Anh về tới bến ngóng trông con đò

Nhớ dòng sông... nhớ quanh co
Buồn treo hoa gạo câu hò tháng giêng


Đò đi bỏ bến chiều nghiêng
Mưa xuân rắc lối...trầu không chẳng chờ
Câu hò thắt ruột tím mờ
Sông trôi hoa gạo bơ vơ giữa dòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 13:18:18 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 10.02.2006 11:49:39
0
EM NỢ ANH

Nợ anh một áng thơ tình
Tóc thề em để vương mình vào đây
Đèn khuya góc phố trời mây
Xin cho giông bão đừng gây ưu phiền
Đêm về gió khát qua miền
Trăng lên bóng lẻ còn duyên em chờ
Em mang nhuộm nắng thành thơ
Thả trôi nỗi nhớ đợi chờ bình yên
Nợ anh cả một lời yêu
Hoa xoan rụng tím một chiều nhớ thương
Áo tím em mặc vấn vương
Biển đời chưa cạn mà thương câu thề
Lá vàng rơi kín lối về
Để tình em phải não nề khổ đau
Mây giăng phố nhỏ tìm nhau
Trăng chờ loang bóng lịm sau mái đầu
Nợ anh em trả một đời
Em về tìm lại khoảng trời ướt mưa
Em về tìm lại ngày xưa
Tìm mưa trong nắng tìm trưa trong hè
Tìm anh trả nợ câu thề
Anh ơi anh hãy quay về bên em
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 01:38:33 bởi nguyentuongvan >
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: THU HÁT BÊN ANH - 10.02.2006 12:00:12
0
Hạnh phúc là
điều em luôn đi tìm kiếm
Bình yên anh
em muốn ghé mỗi đêm về
Bến tình yêu
em không thể nào tới được
Ở nơi anh
dù em biết thật giản đơn .
Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 117 bài trong đề mục