Vu Vơ
Vu Vơ
Vu vơ em nói em cười
Vu vơ tôi nhớ đến người, tôi thương
Vu vơ tôi mãi vấn vương
Nhớ ai bên ấy mà tương tư bên này
Vu vơ vu vơ cơn gió thổi
lòng bỗng bồi hồi nỗi vu vơ
Xạt xào rơi rụng từng chiếc lá
Suối nước ngập tràn nỗi vu vơ
vu vơ vu vơ ý tình thơ!
chỉ vu vơ mà cũng đọng thành nỗi nhớ.
nhè nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về.
thật khó hiểu ai đâu mà hò hẹn.
bởi vì ta chưa thẹn đã quen nhau
VU VƠ
Vu vơ vu vơ sắc hoa đào
Vu vơ thêu dệt nên màu mùa xuân
Vu vơ xa hóa lại gấn
Anh hôn một lần ánh mắt vu vơ
Vu vơ mãi đến bây giờ
Anh giương bút ngọc làm thơ ý tình
Vu vơ cứ đứng một mình
Anh hôn ánh mắt vô tình vu vơ
NHỚ ANH
Em nhớ anh nhiều, anh biết không?
Đêm đêm ra ngẩn với vào trông
Thức giấc muốn tìm vòng tay ấm
Anh ở nơi nào có nhớ em?
Xuân đến, xuân đi anh cũng đi
Xa anh em nhớ đến tê lòng
Hẹn ước khi xưa, em gắng đợi
Mong ngày dệt mộng, khắc tên chung
Anh Đi
Em nhớ hoài buổi chiều hôm ấy
Tiễn anh đi, em cố gắng cười
Nhưng quay lưng, tim nghe đau nhói
Nước mắt rơi mặn đắng đôi môi
Rồi hôm nay tiễn anh lần nữa
Vẫn tươi cười sao lệ cứ rơi
Giá như em được dựa vai anh mà khóc
Ghì chặt anh giữ lại chẳng cho đi
Phi trường lạ, mình em xa lạ
Bước chân về thiếu vắng một người quen
Chần chừ mãi chẳng muốn quay lưng
Cứ ngồi đấy nhìn phi cơ cất cánh
Anh đi rồi, em còn ai đưa đón?
Ai chở che, ai lau nước mắt cho em?
Chiếc phone buồn nằm ỉm nằm im
Ai sẽ gọi mỗi khi em thức giấc?
Sáng hôm nay, trời xanh và nắng ấm
Vắng bóng anh bỗng hóa lạnh căm
Phi cơ lạ mang anh về xứ khác
Em ở bên này mãi mãi ngóng trông
Giận
Quyết lòng từ nay sẽ giận anh
Chẳng thèm nói chuyện, chẳng nhìn anh
Anh mà gọi điện - không thèm bắt
Cho anh chờ dài cổ anh luôn
Giận được vài phút - bỗng thấy lo
Anh có làm sao, gặp chuyện gì?
Lo cho anh quá không ngủ được
Có bao giờ sai hẹn với em đâu?
Điện thoại vang lên - giọng của anh
Em suýt reo - vì quá mừng
Ngủ ngon em nhé - anh gát máy
Mới nhớ ra rằng- đang giận anh!
SAO
Sao lại đau cái đau của ngày trước
Sao lại buồn cái buồn ngày hôm qua
Sao lại khóc vì chuyện ngày xưa cũ
Sao lại sợ, vết ngã tận xa xăm....
Ước
Nếu hóa kiếp sau xin nguyện làm chim én
Suốt cuộc đời mang lại mùa xuân
Chẳng lo âu, vướng lấy muộn phiền
Luôn hát ca, dù là loài bé nhỏ
....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 19:05:35 bởi khesuoi >
....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 19:05:12 bởi khesuoi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: