Từ Ngày Em Bỏ Rơi Đời Ta
hatbui_trensamac 30.12.2005 23:48:58 (permalink)
0
Xa em, nổi nhớ dâng đầy
Tưởng như lấp cả trời mây,rụng rời
(Ngoài trời mưa cứ hoài rơi
Ngỏ lòng dắt nổi nhớ người về quanh)

Ngàn đời biển vẫn màu xanh
Tim tôi-nổi nhớ về em thắm màu
(Từ ngày em bỏ đời ta
Niềm thương hụt hẩng,niềm đau ngập tràn)

Mãnh đời vỡ nát,tiêu tan
Tâm tư rệu rạo,hoang tàn, đau thương
(Cô đơn trước bức tường màu
Nhặt gom nổi nhớ,mắt vương lệ sầu)

Thời gian lướt giữa đêm thâu
Tôi ngồi bó gối...Tim đâu,dáng người.??
(Giờ đây- em đã xa tôi
Giữa đêm bừng tỉnh,buồn đau ngập đầu...!!!!)[/
size]


MẶC THẾ NHÂN
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9