Anh trô`ng cây si

Tác giả Bài
NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
Anh trô`ng cây si - 02.01.2006 17:15:43
0
Lỡ trót yêu em, cái nhọc nhằn
hương tình đọng ẩm gối bông, chăn
một đêm vừa đủ, đời chìm lĩm
dưới nụ hôn vờ, không lố lăng.

Em đi, bỏ lại, chỉ tình anh
lạnh tuyết đông băng,bước độc hành
nổi khổ đương yêu, tình chợt mất
mây buồn , những tưởng cận trời xanh.

Tình anh, em đã vất nơi nao ?
Giữa quán hàng rong, cửa tiệm nào ?
Hay để quên rồi đêm vũ hội ?
Gót giầy ai đạp nát tương chao.

Ôm quả tim sầu đang rướm máu
đi tìm dao ngọt vị tình nhân
không chút dỗi hờn, không nổi cáu
chỉ cần một nhát tự giai nhân.

Lạnh quá em ơi, tuyết trắng hồn
cây tình, lỡ héo, chẳng người chôn
sợi si, anh máng trên lầu ái
em có về đây gởi chiếc hôn.

Biền biệt tăm hơi, tình mỏi cánh
tìm em trong vạn, mắt, môi cười
anh chỉ là anh, không thần thánh
làm sao đuổi kịp, mộng đôi mươi.

Ngày sau, nếu lỡ tình xây mộ
anh sẽ mang tim liệng xó đời
yêu lắm, nghe sầu, rên cũng khổ
đêm nào miệng vẫn gọi "em ơi".

Lỡ trót yêu em, lỡ dại khờ
thôi đành nung nhớ, nấu thành mơ
biết đâu mộng chín, tình ăn được
em trở về đây, trả đợi chờ.

NNH
:Bài thơ đã đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 06:26:46 bởi Viet duong nhan >

dinhtung253
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2005
  • Nơi: nghe an
RE: Anh trô`ng cây si - 03.01.2006 00:45:02
0
tựa như gió mùa thu bay qua khung cửa
tựa như mây mùa hạ một thoáng bay qua
tình đã xa bay sao còn để lại
trong trái tim anh một tình yêu khắc khoải

vàng son đã đổi thay em quay lưng lại
tình đã chết một ngày
tay trắng tay đổi thay............
dinhtung

NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Anh trô`ng cây si - 04.01.2006 06:04:04
0
Anh yêu em, thật rồi

Em là giấc mơ chưa hoàn mỹ
vì chỉ được nhìn, chỉ được yêu
chỉ được tương tư trong rên rĩ
chỉ dám hôn lên bóng diễm kiều.

Không biết yêu em, ngọn gió nào
thì thầm thủ thỉ, lá xôn xao
yêu mà chưa biết mình yêu thật
một tối nghe tim khóc ngọt ngào.
Anh nghĩ trăng rằm đâu dễ với
nên lòng chùn bước giữa trời Xuân
nên lòng chan chứa những bâng khuâng
sợ tiếng chối từ, đem thất bại.

Anh bình tĩnh, nghe tim mình rồ dại
anh mỉm cười, nghe tim khóc lâm ly
anh vui tươi, nghe tim khổ sầu bi
ai hiểu được, anh hay tim... giả dối.

Dáng em gầy lung linh lối nhỏ
bước nhẹ nhàng, chấn động lòng anh
thoang thoảng theo em, mùi hoa cỏ
đẹp tuyệt vời, hương sắc mong manh.

Anh muốn yêu em, không muốn mơ
yêu cho say khướt những mong chờ
yêu cho sụp đổ bao lúng túng
mạnh dạng yêu người như....yêu thơ.

Quyết chí lần sau mời em đến
lấy ngọn lửa tình thắp nến tơ
bàn tiệc yêu thương, hoa hồng mến
sẽ kể em nghe, chuyện "thằng khờ".

NNH
:Đã đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 06:27:31 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Anh Trồng Cây Si - 04.01.2006 06:24:32
0
Chào NNH & Dinhtung đến với VNTQ.
Vdn mến chúc các bạn 1 năm mới 2006 được AN KHANG THỊNH VƯỢNG và hồn thơ lai láng.
Thân
VDN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 06:25:52 bởi Viet duong nhan >

NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Anh Trồng Cây Si - 04.01.2006 06:37:37
0
Cám ơn bạn, mình cũng chúc bạn năm mới hạnh phúc, cảm xúc dồi dào, ngọt ngào tình yêu

NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Anh trồng cây si - 04.01.2006 14:38:07
0
Em có biết


Em có biết tôi yêu em nhiều lắm
nhưng quanh em là vạn đóa hồng tươi
nửa đời tôi chen chút giữa dòng ngươì
hoa tôi nắm không còn màu tươi thắm.

Em có biết mỗi ngày tôi vẫn ngắm
trộm nhìn em rồi chìm đắm trong tình
môi em cười như triệu đóa hoa xinh
lòng rộn rã ngọn lửa tình nung đốt.

Em có biết tình tôi nay khắc cốt
tình dâng tràn, tôi lại nhốt vào tim
cả trời yêu tôi cũng nén lặng chìm
ngày theo ngày sẽ tự tìm quên lãng.

Em có biết con tim tôi mù quáng
mang gông xiềng nhưng vẫn ráng tìm em
vẫn tìm em dù những lúc say mèm
khi tỉnh dậy bóng hình em lại đến.

Em có biết, thuyền tình tôi không bến
dừng nơi này, chỉ đợi đến bên em
dù bao năm tôi vẫn đứng bên thềm
chờ một ngày bàn tay mềm nâng đón.

NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Anh trô`ng cây si - 07.01.2006 05:30:59
0
Trên đỉnh tình yêu

Trong đôi mắt anh
em như con suối trong lành
rót nhẹ vào lòng anh vô tận.
Em lấp lánh tựa ngàn sao
khi bầu trời anh ngập tràn bóng tối.
Em mang rừng xanh... không khí
truyền sức sống giữa đời ngộp thở.
Em tươi tắn làn sóng tung tăng
dịu mát bờ cát anh, khô cạn.
Có những lúc vị đời mặn đắng
em hóa thân dừa siêm ngọt ngào.
Khi tâm hồn anh đang rám nắng
em lại là sâm lạnh giải lao.

Trong tâm trí anh
em là những dịu dàng, anh muốn thấy
là những êm đềm, anh muốn nghe
là những vô tư, anh muốn có
là một tim yêu, anh muốn chở che.
Em là tất cả những gì anh không có
và cho anh tất cả những yêu thương
tô điểm lên giấc mộng bình thường
năm tháng đó, anh chưa hề tưởng tượng.

Với anh... em là
núi tự tin, trấn giữ linh hồn
dòng nhựa sống, dưỡng nuôi thể xác
sự đền bù của mảnh đời mất mát
trời tương lai rực rỡ ánh bình minh.

Anh muốn cùng em tiếp bước nẽo đường trần
tay trong tay, vượt biển đời cuồn cuộn
cảnh vui buồn cùng nhau chung hưởng
và mỉm cười, tìm bờ bến trăm năm.

Đứng trên đỉnh tình yêu, nhìn xuống
thấy đời mình hạnh phúc biết bao
giữa thế gian đa sắc, đa màu
anh đã có những gì tươi đẹp nhất.

NNH

NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Anh trô`ng cây si - 21.01.2006 18:01:24
0
Vô vọng


Trống vắng gợn buồn mộng vuốt ve
tình vờn gió bụi chẳng người che
mắt khô biển nhớ yêu thương trĩu
tim héo đồi si khổ lụy đè
đau xót cuộn lòng tuôn ngập lối
muộn phiền tràn dạ chảy quanh khe
miên man vô tận sầu ai dạo
văng vẳng bên đời ta vẫn nghe.

NNH

NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Anh trô`ng cây si - 10.02.2006 05:31:56
0
Valentine bên em

Ngày mười bốn tháng hai, em hãy nhớ
chờ anh về ôn lại khúc đam mê
bó hoa hồng vẫn tươi thắm sum sê
bàn tiệc nhỏ, cây nến tình... em nhé.

Love me tender, bản tình ca em thích
anh dìu em tung những bước nhịp nhàng
ta ôm nhau ru kỷ niệm thiên đàng
và đôi mắt long lanh màu hạnh phúc.

Hãy để tình mình hôm nay thoát tục
náo nhiệt linh hồn, thể xác cuồng quay
yêu em dịu dàng, yêu em đắm say
từng hơi thở nhẹ, mồi lòng anh bén lửa.

Hãy để anh hôn... hôn em thêm lần nữa
cho thật nồng nàn, nồng cháy trên môi
bù đắp những gì năm tháng đã cuốn trôi
lắm lúc vô tình làm em giận dỗi

Hãy để đêm nay ngọt ngào chăn gối
hoa ngọc kề vai, lã lướt mây trời
đen trắng chan hoà, khoảnh khắc chơi vơi
triền miên rung động, thâu đêm tình ái.

Nếu thời gian là phút giây này mãi
anh nguyện làm nô lệ dưới chân em
làm nhân tình, em có thể quên tên
làm cuộc đời nối bóng em muôn thuở.

NNH