Thương em không nào ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Em xin giới thiệu về mình em 20 mùa lá rụng (chưa một lần đau khổ ,chư a một lần cầm cổ tay ai ) vào đây mong được sự yêu thương của các anh , chị và các bạn. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xin chào Conangdongdanh 
  Đi ngang qua thấy em nên vào làm quen nè và chúc mừng em đã tới chung vui cùng căn nhà  VNTQ . hy vọng em năm mới lại có nhiều niềm vui ,hạnh phúc trong cuộc sống .... 
  Mà không chúc thì em cũng vẫn là con người có thiên thần sung sướng hộ mệnh  mà...em 20 mươi mùa lá rụng mà chưa một lần đau khổ...còn anh 20 mươi mùa lá rụng thì cầm tùm lum cả rồi .....chào thân ái. Vũ kim Thanh 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 07:55:49 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Conangdongdanh 
   
  Em xin giới thiệu về mình em 20 mùa lá rụng (chưa một lần đau khổ ,chư a một lần cầm cổ tay ai ) vào đây mong được sự yêu thương của các anh , chị và các bạn. 
  
   Hihihi...Chào conangdongdanh...Hân hạnh được làm quen , nhưng đây là mục thơ vui , vậy cô bé muốn làm quen kết bạn thì nên qua mục kết bạn bốn phương nhé...Chúc vui với Thư Quán... 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Conangdongdanh 
   
  Em xin giới thiệu về mình em 20 mùa lá rụng (chưa một lần đau khổ ,chư a một lần cầm cổ tay ai ) vào đây mong được sự yêu thương của các anh , chị và các bạn. 
  
         hihi... weo cầm Conangdongdanh.... tới vườn thơ dzui.....


 .... cổ nhân có câu là :         
Trai khôn tìm dzợ chợ đông 
  Gái khôn tìn chồng ở chốn thơ dzui.....
 
           Happy new Year CNDD và chúc cô thiệt nhiểu may mắn......

 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 13:00:39 bởi TNP >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  TNP 
   
  
Trích đoạn:  Conangdongdanh 
   
  Em xin giới thiệu về mình em 20 mùa lá rụng (chưa một lần đau khổ ,chư a một lần cầm cổ tay ai ) vào đây mong được sự yêu thương của các anh , chị và các bạn. 
  
 
   
   
  hihi... weo cầm Conangdongdanh.... tới vườn thơ dzui.....
 .... cổ nhân có câu là : 
   
   
  Trai khôn tìm dzợ chợ đông 
  Gái khôn tìn chồng ở chốn thơ dzui.....
 
   
   
   
  Happy new Year CNDD và chúc cô thiệt nhiểu may mắn......
 
  
         Gặp TNP đây rùi 
  Thơ vui bỗng biến thành mùi yêu đương 
   Chúc cho đỏng đảnh phải thương 
   TNP vui nhé lỡ mà nhường là mất ngay 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dạ... các anh ở đây đẹp trai và ga lăng dễ sợ heng. Các anh cho em cám ơn ngen .Thì em mới vào đây tất nhiên phải dạ thưa mới phải phép con gái nông thôn mà .Năm mới chúc tất cả các anh và mọi người trong đây hạnh phúc và cười thiệt nhiều nghe.Em chưa có người yêu đâu có gì các anh... cho em út này với em cám ơn lần hai...        
  (trai khôn tìm dzợ chợ đông  
  Gái khôn tìm chồng ở chốn thơ vui )    
  Hổng giám đâu    
  Em còn nhỏ xíu  các anh ơi  
  Mẹ dặn đi học chớ ham chơi 
  Nếu thương mua quà cho kẹo mút 
  Anh Hai thiệt tình hứa đấy nghen... 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 09:37:37 bởi Conangdongdanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             Nông thôn ngày xửa chữa có đèn 
              Ngày nay rực rỡ bon chen thị thành 
               Nếu em đỏng đảnh với anh 
               Anh xin nhường hết thị thành cho em
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh à nếu có thương em  
  Về nhà anh hỏi mẹ xem thế nào 
  Nhà em qua ngõ bờ ao 
  Có con cún nhỏ đứng rào đấy anh  
  Thấy anh yêu mãi cô nào 
  Xin anh giới thiệu kẻo vào nhầm... nha 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 17:09:07 bởi Conangdongdanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                           Trăm năm trong cõi người ta 
             Chữ yêu thượng đẳng ai mà hổng mê 
             Mẹ anh muốn rước em về 
              Thấy em đỏng đảnh anh mê lỡ rồi 
              Bả còn chỉ biết than ôi 
               Hai bay cứ dắt ra ngồi bờ ao 
                Nếu mà bay có dẫn vào 
                Mẹ mà thấy mặt mẹ out tức thời 
                 Thấy em anh sợ ai ơi...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Nếu yêu xin chớ thay lòng  
  Nếu thương xin chớ lòng vòng tán em        
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                              Lời em nghe bỗng thèm thèm 
               Chân tay bủn rủn sao tán em nổi nè 
                Em đừng có tán anh nhe 
                Anh xin tạ tám cân chè cho em 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Conangdongdanh 
   
  Nếu yêu xin chớ thay lòng  
  Nếu thương xin chớ lòng vòng tán em 
  
   Không tán sao biết em hay 
  Thay lòng anh sẽ đeo vòng tặng em 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Lời em nghe bỗng thèm thèm 
               Chân tay bủn rủn sao tán em nổi nè 
                Em đừng có tán anh nhe 
                Anh xin tạ tám cân chè cho em 
  
   trè anh chẳng biết có ngon 
  em còn tiếp nước đãi làng anh ơi 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  maiyeuem 
  Gặp TNP đây rùi 
  Thơ vui bỗng biến thành mùi yêu đương 
  Chúc cho đỏng đảnh phải thương 
  TNP vui nhé lỡ mà nhường là mất ngay 
  
            Hihi.....       
 
   
  Cô Nàng tuổi trẻ mát tay 
  Thôi thì... nắm cổ anh MYE cho rồi 
  Còn P thì đã già gồi 
  Năm mới xin chúc 2 người dzui nha ..........
 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  thanhbinh_20885 
   
  
Trích đoạn:  Conangdongdanh 
   
  Nếu yêu xin chớ thay lòng  
  Nếu thương xin chớ lòng vòng tán em 
  
 
  Không tán sao biết em hay 
  Thay lòng anh sẽ đeo vòng tặng em 
  
   biết anh có vợ hay chưa  
  nên em chẳng giám dạ thưa yêu chàng 
  hứa rằng mua tặng vòng vàng  
  thưa rằng hông hám mơ màng nữa đâu 
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: