Thương em không nào ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Tần Anh 14.01.2006 20:42:28 (permalink)
Cô nàng đỏng đảnh ghé vườn thơ
Khiến bao nhiêu anh phải ngẩn ngơ
Sớm biết chỗ này vui đến thế
Ta đã vô ngay thả dây tơ
#61
    Sram 14.01.2006 21:23:49 (permalink)

    Trích đoạn: vũkimThanh


    Trích đoạn: Sram


    Trích đoạn: vũkimThanh

    Anh đây là Vũ kim Thanh
    Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
    Xin em cứ yêu thương MYE
    Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
    Tóc trắng răng lại lung lay
    Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....




    Ối giời anh Vũ Kim Thanh
    Nhìn anh đẹp lão hơn Anh ngoài đời
    Em Nhớ anh có một thời
    Ngang vùng dọc vẫy nước, trời coi khinh
    Bây chừ anh thấy thân mình ?
    Vì tìm của lạ… thân hình anh tiêu
    Nhìn anh… (ui sao) sông nước Bạc liêu
    Em rơi vài giọt… lệ biêu anh nè
    (biếu)

    Phá anh chút, đừng giận, vui hén



    Lệ em mặn đắng cay sè
    Tựa lá me cuốn tựa xe tang buồn
    Thân anh xa cách cội nguồn
    Khắp nơi ngang dọc hồn buồn tâm đau
    May mắn mình gặp được nhau
    Bạc Liêu sông nước đượm màu phù sa
    Em xinh đẹp tựa đóa hoa
    Đôi dòng lưu bút ngọc ngà tặng anh
    Tình thơ màu nắng long lanh
    Em thương phá phách cũng đành cười vui
    Anh yêu giọt lệ bùi ngùi .....




    Không… tại vì…

    Thương anh giọt lệ em chùi cho mau
    Bà con cô bác nhìn nhau
    Hỏi em không hiểu vì đâu lệ buồn
    Em rằng tâm trạng chuồn chuồn
    Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
    Vừa nhìn tình tiết giải bày
    Làm em giật thót, anh này tinh vi
    Rành rành một đấng nam nhi
    Nhìn sao ra được nữ nhi vậy cà
    Thương anh cái tính thật thà…
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2006 21:27:46 bởi Sram >
    #62
      vũkimThanh 15.01.2006 06:53:15 (permalink)


      Trích đoạn: Sram


      Trích đoạn: vũkimThanh


      Trích đoạn: Sram


      Trích đoạn: vũkimThanh

      Anh đây là Vũ kim Thanh
      Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
      Xin em cứ yêu thương MYE
      Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
      Tóc trắng răng lại lung lay
      Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....




      Ối giời anh Vũ Kim Thanh
      Nhìn anh đẹp lão hơn Anh ngoài đời
      Em Nhớ anh có một thời
      Ngang vùng dọc vẫy nước, trời coi khinh
      Bây chừ anh thấy thân mình ?
      Vì tìm của lạ… thân hình anh tiêu
      Nhìn anh… (ui sao) sông nước Bạc liêu
      Em rơi vài giọt… lệ biêu anh nè
      (biếu)

      Phá anh chút, đừng giận, vui hén



      Lệ em mặn đắng cay sè
      Tựa lá me cuốn tựa xe tang buồn
      Thân anh xa cách cội nguồn
      Khắp nơi ngang dọc hồn buồn tâm đau
      May mắn mình gặp được nhau
      Bạc Liêu sông nước đượm màu phù sa
      Em xinh đẹp tựa đóa hoa
      Đôi dòng lưu bút ngọc ngà tặng anh
      Tình thơ màu nắng long lanh
      Em thương phá phách cũng đành cười vui
      Anh yêu giọt lệ bùi ngùi .....




      Không… tại vì…

      Thương anh giọt lệ em chùi cho mau
      Bà con cô bác nhìn nhau
      Hỏi em không hiểu vì đâu lệ buồn
      Em rằng tâm trạng chuồn chuồn
      Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
      Vừa nhìn tình tiết giải bày
      Làm em giật thót, anh này tinh vi
      Rành rành một đấng nam nhi
      Nhìn sao ra được nữ nhi vậy cà
      Thương anh cái tính thật thà…



      Thơ em như lúa đơm hoa
      Ðương thì con gái mượt mà làm sao
      Lòng anh bỗng thấy nôn nao
      Hóa thân con gái giấu vào hồn anh
      Anh muốn làm ngọn gió lành
      Rì rào trên cánh đồng xanh ân tình

      Vũ kim Thanh
      #63
        vũkimThanh 15.01.2006 07:06:08 (permalink)

        Trích đoạn: Conangdongdanh


        Trích đoạn: vũkimThanh


        Trích đoạn: Sram


        Trích đoạn: vũkimThanh

        Anh đây là Vũ kim Thanh
        Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
        Xin em cứ yêu thương MYE
        Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
        Tóc trắng răng lại lung lay
        Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....




        Ối giời anh Vũ Kim Thanh
        Nhìn anh đẹp lão hơn Anh ngoài đời
        Em Nhớ anh có một thời
        Ngang vùng dọc vẫy nước, trời coi khinh
        Bây chừ anh thấy thân mình ?
        Vì tìm của lạ… thân hình anh tiêu
        Nhìn anh… (ui sao) sông nước Bạc liêu
        Em rơi vài giọt… lệ biêu anh nè
        (biếu)

        Phá anh chút, đừng giận, vui hén



        Lệ em mặn đắng cay sè
        Tựa lá me cuốn tựa xe tang buồn
        Thân anh xa cách cội nguồn
        Khắp nơi ngang dọc hồn buồn tâm đau
        May mắn mình gặp được nhau
        Bạc Liêu sông nước đượm màu phù sa
        Em xinh đẹp tựa đóa hoa
        Đôi dòng lưu bút ngọc ngà tặng anh
        Tình thơ màu nắng long lanh
        Em thương phá phách cũng đành cười vui
        Anh yêu giọt lệ bùi ngùi .....






        "Em là con gái bên khung cửi
        Mẹ già chưa bán chợ làng xa " NB

        Anh Thanh xấu giai thiệt ngen
        rủ anh bạn nữa chen vào nhà em
        em là con gái chẳng khen
        lại còn nói xạo đem người cười chê.


        -Cô nàng đỏng đảnh thân mến ơi !


        Nếu anh đẹp trai như ai
        Anh đã ra mặt khoe tài tán em
        Ðời anh chẳng biết phấn kem
        Ðơn sơ ,cằn cỗi lại thèm yêu thương
        Em như hoa đẹp bên đường
        Bao người muốn hái muốn thương em à
        Anh và bạn anh đã già
        Ngồi yên bó gối xông pha làm gì ?
        Bao giờ ong bướm bay đi
        Mà em yêu thích thiếu gì lời khen
        Ðôi khi Trăng sáng hơn đèn ….
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 07:07:17 bởi vũkimThanh >
        #64
          motyphu 15.01.2006 20:42:17 (permalink)
          Ông này mắt mũi kèm nhèm
          Trăng sao xa tít có đèn ở bên
          Em ơi nhớ lấy đừng quên
          Những ông lắm vợ rất quen phỉnh phờ
          #65
            thanhbinh_20885 15.01.2006 23:15:25 (permalink)


            Trích đoạn: kotoko

            Cô nàng đỏng đảnh ghé vườn thơ
            Khiến bao nhiêu anh phải ngẩn ngơ
            Sớm biết chỗ này vui đến thế
            Ta đã vô ngay thả dây tơ

            vui thơ xin cứ ghé chơi
            những lời tán thưởng, xin mời em vô
            anh sẽ đánh quả lô tô(sổ số)
            ta vô khách sạn ô hô sướng đời
            #66
              Tần Anh 16.01.2006 02:06:51 (permalink)


              Trích đoạn: vũkimThanh



              [Anh đây là Vũ kim Thanh
              Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
              Xin em cứ yêu thương MYE
              Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
              Tóc trắng răng lại lung lay
              Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....



              Tuổi chín mươi vẫn dẻo dai
              Càng nhìn càng thấy đep trai quá chừng
              Cô nàng đỏng đảnh không ưng
              Có em đây thích anh bằng lòng không
              Em vừa tám chục tuổi tròn
              Cùng xây tổ ấm đến tầm bách niên
              Trai móm mém, gái rụng răng
              Thỏa nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng
              #67
                Tần Anh 16.01.2006 02:11:59 (permalink)


                Trích đoạn: thanhbinh_20885


                Trích đoạn: kotoko

                Cô nàng đỏng đảnh ghé vườn thơ
                Khiến bao nhiêu anh phải ngẩn ngơ
                Sớm biết chỗ này vui đến thế
                Ta đã vô ngay thả dây tơ

                vui thơ xin cứ ghé chơi
                những lời tán thưởng, xin mời em vô
                anh sẽ đánh quả lô tô(sổ số)
                ta vô khách sạn ô hô sướng đời


                Em vừa tám chục tuổi tròn
                Cả đời chẳng biết phấn son là gì
                Nếu anh vẫn có thể mê
                Em xin góp sức, tay đề tay lô
                #68
                  nguyens 16.01.2006 15:54:03 (permalink)
                  Bé lại anh thương bé tí naò
                  Thương em anh biết phải làm sao
                  Có đâu lại để giữa đường lỡ
                  Duyên thấm mưa mây đến ngọt ngaò
                  #69
                    thanhbinh_20885 17.01.2006 02:34:10 (permalink)


                    Trích đoạn: kotoko


                    Trích đoạn: thanhbinh_20885


                    Trích đoạn: kotoko

                    Cô nàng đỏng đảnh ghé vườn thơ
                    Khiến bao nhiêu anh phải ngẩn ngơ
                    Sớm biết chỗ này vui đến thế
                    Ta đã vô ngay thả dây tơ

                    vui thơ xin cứ ghé chơi
                    những lời tán thưởng, xin mời em vô
                    anh sẽ đánh quả lô tô(sổ số)
                    ta vô khách sạn ô hô sướng đời


                    Em vừa tám chục tuổi tròn
                    Cả đời chẳng biết phấn son là gì
                    Nếu anh vẫn có thể mê
                    Em xin góp sức, tay đề tay lô

                    yêu nhau tuổi tác bỏ qua
                    chỉ phiền một nỗi anh vừa trượt lô
                    nếu em chung sức góp vô
                    ta đánh quả lớn, kiếm ô tô em à
                    #70
                      Tần Anh 17.01.2006 02:44:23 (permalink)
                      Tính chi đến chuyện ôtô
                      Chỗ gửi thì khó, xăng thì giá cao
                      Mình cứ xe đạp anh ơi
                      Luyện tập thể dục thể thao rẻ tiền.
                      #71
                        thanhbinh_20885 17.01.2006 02:47:57 (permalink)
                        nếu mà em thấy không phiền
                        anh sẽ đem liền xe đạp đón em
                        chúng ta sẽ đi ăn kem
                        má em ửng hồng vì đã mến anh
                        #72
                          Tần Anh 17.01.2006 02:55:39 (permalink)
                          Hai tay bưng má đỏ hồng
                          Tám mươi năm chẵn chưa từng đi chơi
                          Nhưng mà lạnh lắm người ơi
                          Răng em thì yếu ăn kem thời rụng sao
                          #73
                            thanhbinh_20885 17.01.2006 03:02:16 (permalink)
                            bát cháo nóng hổi phần em
                            răng em đã rụng kem nhường phần anh
                            ăn xong đến lúc trăng thanh
                            ta ngồi hóng gió vén mành ngắm trăng
                            #74
                              Tần Anh 17.01.2006 03:12:24 (permalink)
                              Mắt em giờ đã kèm nhèm
                              Nhìn trăng chỉ thấy ảo huyền mông lung
                              Trời thì giá rét, người run
                              Ngắm trăng sao nổi hả anh bây giờ
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9