Thương em không nào ...
Khổ thân mai nhỏ vô cùng
Lang thang trên phố khật khùng đá bơ
Yêu chi mà nặng tới giờ
Người đi, thôi thế, ta về tắm ao
ta về ta tắm ao ta
nhưng ao nước đục nên thà ở dơ
thà rằng trọn kiếp bơ vơ
vui trà , thưởng rượu ngẩn ngơ...gọi sầu
Chữ rằng Xuân bất tái lai
Nhỡ mai hối hận lấy ai bên mình.
Ao mình không đẹp không xinh
Nhưng mà có nước, còn hơn đầm lầy
Trích đoạn: thanhbinh_20885
NĂM MỚI ĐỎNG ĐI VÔ CHÙA
TÔI ĐI TRUNG QUỐC MUA ĐỒ TẶNG EM
AI NGỜ MANG ĐẾN NHÀ EM
CỬA CÀI THEN CHỐT LỐI QUEN KHÔNG CÒN
BÊN ĐƯỜNG CỎ ĐÃ DỌN XONG
PHÁO HOA NỞ RỘ, EM THEO AI RỒI
Chàng mua đồ gì tặng em
Ô mai kẹo mút hay khăn mầu hồng
Cửa nhà nếu có cài then
Xin chàng mở hộ vào xem có nhà
Vườn giờ đã mọc đầy hoa
Tuổi còn nhỏ lắm còn xa lấy chồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2006 11:19:50 bởi Conangdongdanh >
Trích đoạn: maicon108194
ta về ta tắm ao ta
nhưng ao nước đục nên thà ở dơ
thà rằng trọn kiếp bơ vơ
vui trà , thưởng rượu ngẩn ngơ...gọi sầu
Chàng về mà tắm ao em
Ngắm trăng uống rượu cùng xem hoa quỳnh
Chớ đừng có mà bực mình
Ở Dơ nhanh chết lắm mình mình ơi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2006 11:20:30 bởi Conangdongdanh >
Trích đoạn: kotoko
í ẹ, người ta rủ rê nhau
Vô nhà vô cửa suốt đêm thâu
Năm canh có lẻ còn không đủ
Vậy mai con lấy đâu chỗ chen vào???
Muốn hỏi chàng đây bao nhiêu tuổi
Ghé nhà đỏng đảnh đã mấy mươi
Thấy chàng vui tính lo hộ bạn
Năm canh có lẻ tình có vơi.
Trích đoạn: maicon108194
thương nhau rồi lại thương đau
lở mà tình lở ôm sầu tương tư
chút tình phong kín trong thư
gửi vào cõi nhớ tưởng như gọi sầu
Đã thương sao gọi là đau
Đã yêu sao lại âu sầu người ơi
Nếu tình chàng thắm lại rồi
Thiếp xin gặp mặt thiếp mời người trầu cau
Từng thương thì mới biết đau
Từng yêu mới biết được sầu tương tư
Anh đang lạc chốn thực hư
Gặp nàng Động Đánh bổng như tỉnh hồn.
Trích đoạn: Conangdongdanh
Chàng về mà tắm ao em
Ngắm trăng uống rượu cùng xem hoa quỳnh
Chớ đừng có mà bực mình
Ở Dơ nhanh chết lắm mình mình ơi.
Tắm ao nàng cũng đã mời
Ngắm trăng uống rượu ta thời cũng ưa
Hỏi nàng đã nghỉ kỉ chưa
hay là buột miệng nói bừa cho qua?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2006 22:20:09 bởi maicon108194 >
Quân tử nào ai chẳng thật lòng,
Ngại vì lễ giáo với gia phong,
Như em bỏ "hắn " theo ta được,
Thì ngại gì đâu chuyện tơ hồng !
Hihihiiiiiiiiiiiiii
Trích đoạn: Conangdongdanh
Vẫn biết má hồng đợi tiếng chân
Cung Quế hái trăng xuống bao lần
Tiện đây xin chàng cho em hỏi
Quân tử đòi cưới thiệt lòng không???
Trích đoạn: Conangdongdanh
Trích đoạn: thanhbinh_20885
NĂM MỚI ĐỎNG ĐI VÔ CHÙA
TÔI ĐI TRUNG QUỐC MUA ĐỒ TẶNG EM
AI NGỜ MANG ĐẾN NHÀ EM
CỬA CÀI THEN CHỐT LỐI QUEN KHÔNG CÒN
BÊN ĐƯỜNG CỎ ĐÃ DỌN XONG
PHÁO HOA NỞ RỘ, EM THEO AI RỒI
Chàng mua đồ gì tặng em
Ô mai kẹo mút hay khăn mầu hồng
Cửa nhà nếu có cài then
Xin chàng mở hộ vào xem có nhà
Vườn giờ đã mọc đầy hoa
Tuổi còn nhỏ lắm còn xa lấy chồng.
anh mua một gánh ô mai
nhưng qua cửa khẩu, cướp sài mất tiêu
anh mua một chiếc khăn hồng
vừa qua cửa khẩu, màu hồng vụt bay
trên tay còn mỗi sợi dây
chỉ xanh anh kết, nhờ nàng giữ cho
nhà cửa nàng chớ có lo
hoa vườn đã mọc, anh cho ong vào
Trích đoạn: Conangdongdanh
Trích đoạn: maicon108194
ta về ta tắm ao ta
nhưng ao nước đục nên thà ở dơ
thà rằng trọn kiếp bơ vơ
vui trà , thưởng rượu ngẩn ngơ...gọi sầu
Chàng về mà tắm ao em
Ngắm trăng uống rượu cùng xem hoa quỳnh
Chớ đừng có mà bực mình
Ở Dơ nhanh chết lắm mình mình ơi.
Âu thì phận số do trời
Cọp đâu có tắm cũng ơi ông hùm
Ở dơ quen bụi quen lùm
Xa rồi nhớ lắm thum thum ơi mùi
Mai huynh rong ruổi ngược xuôi
Hôm nay ghé lại thơ vui...thiệt tình
Nói toàn mấy chuyện linh tinh
Đệ đâu đến nổi để mình.... thum thum.
Tudu
Quân tử nào ai chẳng thật lòng,
Ngại vì lễ giáo với gia phong,
Như em bỏ "hắn " theo ta được,
Thì ngại gì đâu chuyện tơ hồng !
Hihihiiiiiiiiiiiiii
Tự dưng bỏ hắn để theo ông
Cố ơi cố hỡi chớ có gồng
Tơ ko trồng nhánh hồng sao mọc
Mà răng bảo ngại với chả ko
Hả Cố^^^^^^^^^^
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: