Thời đa thê đã xa

Tác giả Bài
NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
Thời đa thê đã xa - 06.01.2006 01:46:12
Dựa theo bài Luật chống đa thê của Bác Từ




Từ ngày luật pháp cấm đa thê
các chị, các cô cắt máu thề
quyết để ông chồng no gạo, nếp
muôn đời chẳng được hái đào, lê
cho dù gạo trắng không no lắm
mấy bữa cơm nhà cũng khét khê
cứ ráng mà nhai đừng bất mãn
ra đường chớ thả bậy "con dê"
ấy ấy, nhân tình cùng thế thái
nhiều khi nghĩ đến cũng ê chề
mua bánh trả tiền còn chửa đặng
huống hồ ba vợ với năm thê
thời xửa thời xưa, chồng chúa tể
oai võ, hùng hồn thấy khóai ghê
một tiếng hai lời, ai dám cải
tửu lầu, kỷ nữ, mãi cho phê
thời nay, vợ dữ hơn sư tử
át-xít, dao phai, thạo mấy nghề
eo ơi, thằng bé đừng chơi dại
đao thủ vô tình, chuyển hệ "Bê"
nhắn nhủ anh em trong thị trấn
đảo hoang, rừng rú tới thôn quê
đã hết thật rồi đừng mộng nữa
thời đại ra đi, chẳng trở về.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2006 01:47:32 bởi NNH >

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thời đa thê đã xa - 06.01.2006 02:15:00
Thời đa thê đã xa
làm nhân tình cho chắc
Ngu gì phải thắt chặt
Gục gặc cho chắc ăn
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thời đa thê đã xa - 06.01.2006 03:20:13
thời xưa cưới hỏi lăng nhăng
thời nay một vợ chắc ăn ở nhà
ra ngòai cứ thế bê tha
bồ nhăng bồ nhí cũng là...mấy [mươi] cô
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

NNH
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Thời đa thê đã xa - 06.01.2006 05:52:31
các bác đọc news có thấy không
ban ngày ban mặt giưã đường đông
bắt ghen, cứ tưởng như quân cướp
át-xít, vèo vèo hơn võ công

các bác còn mong chuyện bướm ong
ở nhà hầu vợ để yên mông
chớ chạy vòng vòng lo gái gốc
cũng có một ngày bị nhổ lông

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Thời đa thê đã xa - 06.01.2006 19:03:56
bướm không bay còn đâu là bướm
chim không hót ôi mỏ như không
chuyện ong bướm thời nào chẳng có
chẳng khó chi tìm gái bây giờ

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thời đa thê đã xa - 19.01.2006 13:05:20
Chắc là gạo rẻ mí chànG ơi
Mì, phở lại hay chỉ no hơi
Chỉ có ăn cơm là chắc bụng
Nên ngừoi ta bắt chỉ cơm thôi



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Thời đa thê đã xa - 19.01.2006 22:22:13
cơm nhiều miệng chẳng muốn ăn
thôi đành ăn phở cơm dành bữa sau

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thời đa thê đã xa - 21.01.2006 11:50:09
Có cơm ăn phở thiệt .......làm cao
Lỡ cơm mà cũng có ngừoi nào
Trong lúc đói bụng họ bắt đựoc
Thì cơm với phở khác gì nhau ?!hihihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: Thời đa thê đã xa - 22.01.2006 05:52:04


Các cụ ngày xưa đã dạy rồi,
Trai 5 , bảy thiếp thế thường thôi,
Chỉ đám tóc dài ích kỷ quá ,
Làm cho hào kiệt phải thiệt thòi !

Ấy thế thì nay đám tu mi,
Lật lại sách xưa, học lấy nghì,
Lễ nghi khuôn phép thánh nhân dạy,
Trai 5 bảy vợ có sai gì !

Hãy nhớ rằng ta đấng nam nhi,
Giữ đạo thánh nhân theo lễ nghi,
Cưới vợ lập thê đều theo lễ,
Ngại gì nhi nữ hở tu mi !!!!!!!!!!!!!!!!