Riêng mang...
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 22 trên tổng số 22 bài trong đề mục
RUỒI.TRÂU 04.04.2006 10:15:40 (permalink)
0

Hà Nội???

Thời gian dừng lại
ta chạm tới một Hà nội trên cao
Khi mưa tháng giêng lất phất qua điệu hát
Những cô gái đi lễ chùa
khúc khich với răng huyền, đâu đó.

Thời gian lại dừng
Ta chạm tới một Hà Nội rất sâu
Nơi kỷ niệm hún hút thêm ngõ hẹp ,ngắn dài
Bao quanh hồ nhỏ những chiếc chiếu xuông
và trà chén...
Ta buông lơi mình trong vòng tay Hà Nội
Hôn như điên những cơn gió trở mùa
Hàng cây trút áo,đẹp lạnh lùng và cô độc.

Lại dừng thời gian
Ta chạm tới môt Hà Nội nhập nhoè,ẩn hiện
Với những uẩn khúc mê cung phố hàng
Cùng lạ lùng những bon chen quán xá
Những con đường rợp rèm lá ngẩn ngây

Dừng lại thời gian
Ta không chạm được một Hà Nội ở rất xa
Chỉ nỗi nhớ vất vương trong hương cũ
Hà Nội trở nên xa xỉ,ta lại nghèo rũ
Chẳng được thăng hoa giữa đêm hoa sữa ngút ngàn...
3/06

#16
    RUỒI.TRÂU 04.04.2006 10:20:07 (permalink)
    0

    Sự thinh lặng của ngày chủ nhật

    Chủ nhật
    Rã rời
    Trà trắng
    Nhạt lòng
    Khát thèm
    Ngưỡng vọng
    Mọ mẫm
    Ném tin
    Thinh lặng
    Phản hồi
    Thinh lặng...
    #17
      RUỒI.TRÂU 04.04.2006 10:49:21 (permalink)
      0
      Tình mưa

      Xanh rì tóc em ngày nắng
      Mưa anh về rũ bụi trần ai
      mát rượi phố
      mát rượi em
      Mát rượi một trái tim hoen khói
      Mưa loang anh vào em
      Một vệt lớn
      Em hiến mình vào bùn đen
      Để nằm dưới anh
      Khi vũng nước đọng lầy.
      Em mềm nhũn
      Anh lỏng toang
      Hai tinh thể
      chỉ đè lên nhau mà không thể nào tan được
      Anh mát rượi em
      Em tung toé anh
      Hoan lạc
      ...
      Nắng lại đi qua
      Tóc em không thể xanh rì nữa.
      3/4
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 10:51:48 bởi RUỒI.TRÂU >
      #18
        Lê Thường Nhiên 13.04.2006 12:03:49 (permalink)
        0
        Hi RUOITRAU

        Hôm Trước RT có ghé thăm. LTN rất cảm xúc động nhưng tìm mãi mới có quà đáp lễ. Muộn còn hơn không, hì hì...

        Phủi bụi giang hồ trên nếp áo
        Ta về như gái khách hoàn lương
        Mình ta ngơ ngẩn trời mây trắng...
        ... đứng giữa quê mà nhớ cố-hương


        VÌ CỚ LÀM SAO VÔ CỚ

        mà...
        Như người khát đi bên dòng sông ảo-giác
        ta uống cạn đêm nay...
        cạn đời mình....
        nghe môi khô đắng cay
        ta mơ bóng trăng mơ... trăng mơ mãi chưa đầy
        ta mơ bóng người xưa... người đi không trở lại
        ta đừng hát bên trời gửi lòng cơn gió mỏi
        thương nhớ ôi ngìn trùng dõi dấu vết chân chim

        #19
          RUỒI.TRÂU 21.04.2006 14:46:19 (permalink)
          0
          Mơn mởn lá non


          Bỗng dưng già cỗi
          Gạt mình theo nỗi đam mê
          Chiếc lá non rũ rượi
          Sau tay đợt gió sở khanh
          Nắng vuốt ve ham hố
          Trơ lại
          Nhàu nhĩ
          Dày vò
          Sống tiếp quãng đời
          Mắt dại
          Hoảng hốt
          Thèm thuồng
          ...
          Tâm hồn thủng lỗ ngây ngô
          Thân xác tang thương rạo rực
          Buồn...Cười...
          ...
          ...
          !
          Đau xót...!!!

          ______________________

          Niềm đau xót ,từ cô bạn nơi phòng trọ tôi đã đi qua
          Có ai đủ sức trả lại cô ấy 1 trái tim trong trắng.
          Có yêu thương nào đủ để trở che...phận hoang tàn...
          #20
            tulipdenus 03.05.2006 03:10:05 (permalink)
            0
            Má ơi dượng đã về chưa
            Mà sao má vẫn say sưa tám hoài
            Hôm qua con thấy má say
            Phải chăng vì nhớ, nhớ ngày, ngày xưa?

            Đừng nói con chỉ tại mưa
            Thơ má ướt mặn như vừa lệ rơi
            Tuy cười mà chẳng là chơi
            Chắc má muốn thêm chồng rồi nữa đây?

            P/S: chào Ma' hihi...hôm nào con dắt Ma' làm mai cho một người, gạ rùi hihi..chuyến này gả má kiếm chầu kekeke,,,
            #21
              RUỒI.TRÂU 21.09.2006 14:48:35 (permalink)
              0
              Đêm

              Căn phòng đựng đầy đêm

              Như ly cafe đựng đầy đen

              không đường

              không sữa.

              Đắng là sự thật

              Thật sự của đắng là

              Sự ở lại cuối cùng

              sau tất cả.

              Căn phòng đựng đầy đêm

              Thời gian sền sệt màu đen

              không âm

              không dương

              trong đắm say chờ đợi

              không thơ.

              Là những tiếng thở dài của mạng nhện

              Úp ngực vào đêm.



              15/7/06

              ____________________________

              VÔ CỚ 4

              Góc phố cuối chiều

              Nồng mùi chợ

              Không gian ợ lên

              Ngai ngái mùi mồ hôi và tiền.

              Lác đác điểm mặt những mẹt hang ế

              Vài gương mặt sau “một bữa no”

              Cũng chẳng vui gì.

              Mở lỗ hổng thời gian

              Lũ trẻ nhỏ tụ tập

              Như những vô lo còn sót lại của địa cầu

              Cầm đèn lồng

              Giấy nylon xanh đỏ.

              Bỗng

              Dưng

              Kẻ qua đường

              Vui khác thường

              May

              Vì những chiếc đèn nhựa chưa lấn hết

              ngày bé nhỏ

              chưa ăn hết trăng rằm

              tả tơi nơi phố thị.

              Bớt nhiệt cho đàn thiêu thân lữ hành khát ánh sáng

              Chảy về từ tứ xứ,

              Chờ ngày nổ tí tách

              Vui tai

              Rồi bốc lên

              Ngai ngái mùi mồ hôi và tiền.

              .18/9/06


              #22
                Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 22 trên tổng số 22 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9