Những bài thơ tình hay nhất, ai yêu thơ thì xin mời.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 218 bài trong đề mục
aster1412 08.07.2009 23:12:27 (permalink)
DỰA VÀO VAI ANH MÀ KHÓC
Trần Huy Phương

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc
aster1412 08.07.2009 23:42:28 (permalink)
Chiều
Hồ Dzếnh
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây.

Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay?

Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây...
Kevin1981 09.07.2009 17:35:16 (permalink)
Tháng Bảy - Lê Đình Bích
 
Ngưu Lang Chức Nữ yêu nhau
Tháng Bảy mưa Ngâu
Hẹn ngày Thất tịch
 
Em lấy chồng
Trời ơi, biền biệt
Mới hôm nào ngây thơ
Ngã vào lòng
Hờn dỗi bắt tôi hôn!
Kevin1981 09.07.2009 17:38:04 (permalink)
Có một bài thơ mà mình mang máng, có đoạn:

"người ấy đã nói với em những lời rất thật
 Rồi cũng bỏ em đi???"

Bạn nào biết vui lòng cho mình biết tên tác giả và bài thơ đầy đủ. Chân thành cảm ơn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 17:39:43 bởi Kevin1981 >
Anh Thu 10.08.2009 16:35:12 (permalink)
            Có bao giờ...?
Có bao giờ anh đi cùng người ta
Xin anh đừng đi về con đường cũ
Hoa sữa ngày xưa giờ đã yên ngủ
Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng
 
Có bao giờ anh nhớ lại ngày xưa không. 
Kỷ niện cũ kết thành trăm nỗi nhớ
Giờ mình em ngồi giữ và trăn trở
Anh xa lạ rồi kỷ niện bán được không?
 
Có bao giờ đứng trước biển mùa đông
Anh cảm nhận sự cô đơn của cát?
Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt
Dã tràng xe đến bao giờ mới lấp được biển sâu?
 
Biết vậy mà em có trách anh đâu...!
Anh Thu 10.08.2009 16:44:31 (permalink)
        Gặp lại........
Gặp lại người yêu cũ
Cười như chưa quen nhau
Vu vơ nhìn bóng lá
Nắng tan trên mái đầu...
 
Gặp lại người yêu cũ
Nghoảnh trông mây giăng bay
Chiều Hồ Tây gió lộng
Dốc Cổ Ngư đổ dồn
 
Thơm làm chi hoa sữa
Lời thu xưa qua rồi
Chuyện là thành chuyện cũ
Người đã là người dưng...
 
Cười mà như mắc lỗi
Với những ngày đã qua
Gặp lại người yêu cũ
Quay đi nước mắt nhoà....
Anh Thu 10.08.2009 16:55:36 (permalink)
                 VÔ ĐỀ
Lá bắt đầu vương trên mỗi bước đi
Hồ Thiền Quang đắm mình trong hoa sữa
Chút gió lạnh se sẽ về gõ cửa
Cúc vẫn vàng như thuở ban sơ.
 
Có ngày xưa để mới có bây giờ
Mình còn khuyết ở trong nhau nhiều lắm
Giữa đêm rằm trăng không sao tỏa sáng
Chỉ là nguyệt thực thôi....
 
Cũng như anh từng có ở trong đời
Nhưng chúng mình không sao hạnh phúc
Bởi cuộc sống cứ hư viên xúc xắc
Sáu mặt đời bị che lấp mặt yêu...
 
Hoa sữa ơi! Dẫu muốn nói bao nhiêu
Xin cứ lặng thầm toả hương vậy nhé
Thu vốn bình yên...nhưng tình yêu không thể
Xin ai đừng lơ đãng ở trong nhau....
 
matluuly 19.08.2009 20:42:02 (permalink)
ANH Ở ĐÓ..?
Anh ở đó, đúng không? em biết!
Miền kỉ niệm nào, tay xiết chặt tay
Và nụ hôn bất chợt nào hay
Rồi một ngày là dành cho người khác

Tại sao anh, mà chân ta bước lạc
Tim ta xa rời, và hạnh phúc sẻ chia
Ngày xưa đã hứa: Không chia lìa
Tại sao anh? Tại vì: Anh ở đó!!!

Không cố định là hình hài của gió
Không sắc màu là bóng dáng của đêm
Không êm đềm, run rẩy là tim mình khi vỡ
Và em bây giờ chỉ là những tàn tro

Anh ở đó, bên người con gái đó
Tất cả đã rời, nào dám sánh so
Nhưng em biết, em thành " người yêu cũ"
Và anh đang ở đó, đúng không? Em biết!
Xuề xòa

Ờ không vui thì em cứ bỏ đi
Trong cuộc đời này niềm vui nhiều vô kể
Chỉ cần em cười và với tay, rất dễ
Đâu cần tìm kiếm xa xôi...

Ờ không yêu thì em cứ bỏ tôi
Chỉ "Anh có buồn không" em đừng bao giờ hỏi
Để tôi khỏi trở thành người nói dối
Mang nụ cười ngày và nước mắt đêm...

Ờ thích làm cô bé lọ lem
Em cứ đi tìm những chàng hoàng tử
Khi chán ánh hào quang nhiều phép thử
Em lại cứ về đây...

Ờ thích tìm một chút men say
Tôi sẽ chở em ra quán
Chén rượu như cuộc đời, đôi lúc khiến người ta loạng choạng
Tôi sẽ đưa em về đến tận nhà...

Ờ nếu sau những tâm sự vừa qua
Em vẫn muốn siết tay tôi thật chặt
Và hỏi lại tôi thấy gì qua ánh mắt
Ờ, trăm năm rồi sỏi đá vẫn cần nhau...
matluuly 19.08.2009 20:43:06 (permalink)
NIỀM TIN

Em lại trở về nguyên vẹn chính em
Đôi khi hát ngu ngơ, đôi khi buồn vô cớ
Giọt nước mắt rơi là khi em nhớ
Và nụ cười là những lúc mình quên

Sau mỗi bão giông em sẽ lớn lên
Sẽ nhận thấy con đường còn dài rộng
Đôi chân bước có khi lạc vào khoảng trống
Nhưng sẽ có ngày, tìm được lối em đi

Dẫu khát khao mà chẳng được điều chi
Em vẫn sống cho riêng mình- thực tại
Cuộc đời ai nên khôn chẳng đôi lần dại
Em biết ước mơ và cũng biết hài lòng!


RI ÊNG CHUNG M ÙA H Ạ

Có phải hè về khô nước mắt cho em
Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
Phiêu du trôi theo gió thổi giao mùa.

Có phải hè về lau nốt những dây dưa
Còn buốt lạnh cơn mưa chiều Hà Nội
Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mình không thể tới đêm sâu.

Chao ôi thương ve chưa nở đã sầu
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu.

Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
Nên bình thản trên vạn lời bỏ ngỏ
Nên dẫu nồng nàn hè có cũng như không...
boykute 21.08.2009 18:54:34 (permalink)
[boykute]víp pro

    xa nhau và Gần nhau
 
Gần nhau thì nói bằng lời                                                                Xa nhau thì nói bằng lời bút bi
Gần nhau chẳng giám nói chi                                                           Xa nhau lại thấy nhớ thương nhau hoài
Anh Thu 02.09.2009 07:59:52 (permalink)
         Ng­ười ta
Mỗi lúc giận hờn em hay so sánh
Anh với một người đã xa lắm
Rồi lại thấy buồn hơn....
Mỗi lúc cô đơn
Em không nghĩ về anh trước nhất
Cứ oài nghĩ về tình yêu dã mất
Rồi tự mình xót xa...
Dù em chẳng nói ra
Hình như anh cũng biết
Hình như anh buồn
Nhưng vẫn yêu em da diết
Chỉ mong trong em dấu xưa nhạt nhoà...
Anh thân yêu...
Bây giờ em chẳng còn nhớ đến người ta
Chẳng còn vu vơ hờn giận
Chẳng còn rụt rè khi đưa tay anh nắm
Nhưng mà anh đã xa...
Có lẽ nào anh cũng trở thành....người ta...
Khi có người đến với em lần nữa...
Anh Thu 15.09.2009 16:28:26 (permalink)
Viết trên cỏ
 
Tôi tìm gì trên cỏ
Một giọt nước mắt rơi
Tặng anh làm kỷ niệm
Mặn nỗi buồn chia phôi
 
Anh không là cơn gió
Tôi chẳng là mùa thu
Biết rằng không thể đợi
Điều chưa đến bao giờ
 
Dẫu mùa thu có biết
Lòng mình mong bão tràn
Nhưng riêng tôi cũng biết
Bão tắt là thu tan
 
Thà cứ là cổ tích
Thà cứ là heo may
Nhắm mắt làm trẻ nhỏ
Mơ sao giữa ban ngày
 
Giữ mùa đừng rụng lá
Để khỏi gom sắc vàng
Giữ lòng đừng lửa cháy
Trách một mai tro tàn
 
Thà chỉ là cổ tích
Thà chỉ là heo may
Thà chỉ mùa thu hỏi
Gió có buồn heo may???
                                       15.09.09
 
Anh Thu 15.09.2009 16:36:58 (permalink)
           Chói nắng
 
Vẫn phố vắng...
Đường vẫn tên đường cũ
Nhưng tháng năm hoài niệm dắt ta về
Và hoa phượng...
Hình như là nỗi nhơ...
Nhắc ta một thời đăm đắm đam mê
Ta đứng dưới cơn mưa 18 tuổi
Viết câu thơ vụng dại mối tình đầu
Cơn mưa ướt câu thơ tình một nửa
Thương bây giờ ký ức gọi tên nhau
Cơn cớ nào xui ta vào lớp vắng
Ô cửa xinh chói nắng đến không ngờ
Vẫn lớp cũ, rường vẫn tên trường cũ
Nhưng riêng mình, mình không phải ngày xưa
Ta không phải ngày xưa câu thơ đành cháy dở
Ta không phải ngày xưa ngồi nhớ mối tình đầu
Thôi vào quán gọi chút gì đăng đắng
Lại gặp người như cổ tích
Biết đâu...
 
Anh Thu 15.09.2009 16:42:52 (permalink)
             Khúc cảm
Em từ chối những gì hôm nay đang có
Để kiếm tìm những gì đã mất hôm qua
Niềm kiêu hãnh ra đi không bao giờ trở lại
Ngự trị trong mình bao nỗi xót xa
Kỷ niệm khóc trên bờ vai năm tháng '
Tưới ướt hồn thơ bằng nước mắt đợi chờ
Em cố bám trên nền rêu trơn trượt
Nghe tim mình trống trải đến hoang vu
Không có lẽ em là người thua cuộc
Nụ cười đã tắt ngấm trên môi
Đêm héo úa để bìh minh rực sáng
Kiêu hãnh ơi! Có còn cháy trong đởi  
Anh Thu 15.09.2009 16:53:31 (permalink)
         Tro tàn quá khứ
Lả tả bay trên thành phố đông người
Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đêm mà ăn được
Nhưng có người lại không thể nhuôi quên
 
Dẫu bây giờ không nắm được tay em
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 218 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9