Bài mới của tôi
doimattemnhem 12.01.2006 06:42:35 (permalink)
0
Thơ
Thơ là gì nào tôi có biết
Chỉ biết rằng lắm kẻ say mê
Lần đầu thơ biết tôi
Qua lời ru của mẹ
Lần đầu tôi biết thơ
Qua giọng đọc thầy cô
Sao thơ kỳ lạ thế
Chẳng dễ gần gì chút nào
Nhưng khi gần mới biết
Thơ thật là đáng yêu
Tôi dã yêu thơ rồi
Làm sao dể thôi nghĩ
Làm sao để thôi thương
Thiếu thơ tôi chết mất
Làm sao để có thơ
Điều tôi luôn suy nghĩ
Chỉ môt minh thơ thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 06:45:39 bởi doimattemnhem >
#1
    doimattemnhem 13.01.2006 16:53:02 (permalink)
    0
    Sống không yêu thì sống làm gì
    Nhưng yêu gì và biết yêu ai
    Yêu làm sao yêu như thế nào
    Để tình yêu đươc chắp cánh bay xa
    #2
      doimattemnhem 15.01.2006 07:28:08 (permalink)
      0
      Nay mới quen mai đã là bạn cũ
      Nay mới gặp mai đã lại xa nhau
      Em đừng để anh chờ lâu như thế
      Anh không làm bạn cũ của em đâu
      #3
        doimattemnhem 15.01.2006 07:30:38 (permalink)
        0
        Nhớ làm sao nhưng ngày tháng ấy
        Anh và em cùng học một trường
        Anh đưa em đi về trên lối ấy
        Để rồi đây anh rảo bước một mình
        #4
          tudu 05.02.2006 04:44:19 (permalink)
          0


          SỢI TÓC


          Chiều nay vào lớp học,
          Lòng bổng thấy ngậm ngùi,
          Thương sợi tóc ai bay,
          Của một thời nào đó .

          Người đi từ dạo nọ,
          Không có một lời chào,
          Thủa học trò yêu nhau,
          Chỉ toàn là mộng mị .

          Tôi yêu màu phỉ thúy,
          Như mùi tóc người thương,
          Từng sợi dài vương vương,
          Còn phảng phất đâu đó .

          Chiều nay vào lớp cũ,
          Bụi phấn vẫn nguyên màu,
          Mà người cũ về đâu,
          Sao lòng tôi cứ ngỡ . . . !


          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9