Tôi xin Thảo
dongchi2707 15.01.2006 02:48:59 (permalink)
0
Tôi xin Thảo một chút ít thời gian
Để tôi được đi cùng bên cạnh Thảo
Để tôi được nhìn thấy Thảo mỗi ngày
Và tôi biết Thảo ở cạnh bên tôi.

Tôi xin Thảo một lời nói chân thành
Để tôi được nghe và tôi hiểu Thảo
Để sẻ chia những nỗi buồn của Thảo
Để cùng cười khi Thảo cảm thấy vui.

Tôi xin Thảo một nụ cười nho nhỏ
Để tôi được sưởi ấm tâm hồn mình
Một nụ cười có thể chỉ thoáng qua
Nhưng chan chứa bao kỉ niệm hôm nào.

Tôi xin Thảo hãy cho tôi được đợi
Tôi đợi chờ những lúc tiếng chuông reo
Để tôi được tìm thấy chút niềm vui
Dù niềm vui ngắn ngủi lúc ra về.

Tôi xin Thảo đừng chán phải gặp tôi
Vì như vậy tôi buồn không chịu được
Khi gặp tôi Thảo có hiểu được rằng
Là khi đó tôi hạnh phúc biết bao.

Tôi xin Thảo đừng làm như chẳng biết
Hãy nhìn tôi với ánh mắt chân thành
Để tôi được nhớ lại những ngày nào
Tôi và Thảo, tình bạn đẹp biết bao.

Và tôi xin, rằng Thảo hãy hiểu tôi
Hiểu giùm cho một tâm hồn hiu quạnh,
một trái tim chỉ có buồn và tủi
Ôm vào lòng biết bao nỗi đắng cay.

Thảo hãy nghe những gì tôi muốn nói
Đó cũng là những hy vọng nhỏ nhoi
Gặp bao người sao tôi chỉ nhớ một
Đã nhiều lần tôi định nói... rồi thôi.


Dù Thảo ko còn xem tôi là bạn nữa, tôi vẫn sẽ chờ ,vẫn đợi, với hy vọng một ngày nào đó Thảo hiểu được tôi.
#1
    dongchi2707 22.01.2006 01:20:58 (permalink)
    0
    Tôi ước gi giờ Thảo ở bên tôi
    Tôi sẽ nói và luôn cười với Thảo
    Thảo sẽ vui và Thảo cũng cười
    Thảo cười rồi Thảo nói chuyện với tôi.

    Ước gì tôi hóa thân thành ghế đá
    Để cho Thảo tựa vào khi mệt mỏi
    Ước gì tôi hóa thân thành cây phượng
    Đem bóng mát cho Thảo những trưa hè.

    Ước gì tôi lại là những chú chim
    Cất tiếng hót để ru Thảo say giấc ngủ
    Để khi đó tôi được nhìn thấy Thảo
    Trong giấc ngủ Thảo thật sự đáng yêu.

    Thảo nói mình là cô bé Đà Lạt
    Vậy thì tôi sẽ hóa một cành hoa
    Để Thảo ngắm và thưởng thức hương thơm
    Hương hoa Đà Lạt, ôi thật diệu kỳ.

    Nếu Thảo là cánh bướm lượn trong vườn
    Tôi sẽ là một bông hoa giản dị
    Mọc âm thầm và lặng lẽ một nơi
    Thảo đừng hờn và đừng bỏ tôi đi.

    Nếu Thảo là con thuyền lênh đênh trên biển cả
    Tôi sẽ là đại dương mênh mông và rộng lớn
    Tôi nhớ Thảo như biển nhớ đến thuyền
    Chẳng biết thuyền có nhớ biển hay không?


    Các bạn ơi , giờ tôi buồn lắm, tôi đã để mất một người bạn rất thân, bạn ấy ko còn muốn gặp và nói chuyện với tôi nữa.

    < Sửa đổi bởi: dongchi2707 -- 14.1.2006 20:29:00 >

    _____________________________
    #2
      tulipdenus 22.01.2006 01:35:27 (permalink)
      0
      Đừng buồn bạn ạ, mà hãy thể hiện lòng mình để người ấy hiểu và tình bạn sẽ tươi thắm lại, TL từng đọc 4 câu thơ viết hay lắm:

      Có xa nhau mới biết thế nào là nhung nhớ
      Có giận hờn mới hiểu nghĩa yêu đương
      Có thức đêm thì mới biết đêm trường
      Có hay khóc mới biết cười là sung sướng...

      Chúc bạn có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua chuyện buồn này!
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9