![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Thơ Tình Ngô Thiên Tú
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  nhabe 
   
  
Trích đoạn:  Ngô Thiên Tú 
   
  
 
   
  Là người lạ 
    
   Ngô Thiên Tú 
    
   Là người lạ khi em nghoãnh mặt 
   Để tâm hồn xao xuyến không yên 
   Trời nắng ấm mà sao băng lạnh 
   Nghe ngậm ngùi ray rứt buồng tim 
    
   Là người lạ trong chiều trên phố 
   Ánh mắt thương như trốn nhân tình 
   Cho hồn lâng bao tơi tả niềm đau 
   Buồn mênh mộng theo dấu chân kỷ niệm 
    
   Đừng em ơi xin đừng làm người lạ 
   Dù hết yêu tôi hay em đã phụ tình 
   Dù đắng cay dù tuyệt vọng cuồng si 
   Tôi mong em xin đừng làm người lạ 
    
   Là người lạ tôi âm thầm chấp nhận 
   ôm trái tim rỉ máu ru sầu 
   Nén hồn đau quên lời thề hẹn 
   Đứng nhìn em đang nhịp bước bên người 
    
   Là người lạ tôi hiểu rồi cay đắng 
   Biết yêu thương là cả bầu trời sầu 
   Em vẫn đó ôi tình như tan vỡ 
   Nát tim rồi làm người lạ em ơi 
  
 
  chào Tú, mới xa có mấy ngày mà làm người lạ rồi sao?
...nb góp thơ nha 
   
   là người lạ 
   
   sao nỡ làm người lạ 
   cho héo hon hồn ta 
   người lạ ơi có biết 
   người đã vào hồn ta 
   đã trong ta sáng chiều 
   đã làm ta mất ngủ 
   mơ  mộng tình đêm đêm... 
   
   nhabe 
  
    
  có làm người lạ đâu nhabe 
  vẫn là người quen mừa 
  ....... 
  chết chưa người lạ mà làm cho nhabe... 
  vậy thì làm người quen thì nhabe ra sao đây.... 
  chúc dzui       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Tưởng        Ngô Thiên Tú 
    
   Tưởng tôi đã quên em 
   Sao trong mơ không thể 
   Để tim mãi si mê 
   Yêu em hơn ngày ấy 
    
   Tưởng tôi hết yêu em 
   Nào đâu phai cuồng nhiệt 
   Nên tim chẳng bình yên 
   Muốn quên càng nhớ thêm 
    
   Nếu xưa đừng hẹn hò 
   Đừng yêu em đắm đuối 
   Thì nay tôi đâu buồn 
   Khi em bên người ta 
    
   Tưởng tim đã ngủ yên 
   Không ngờ hình bóng mộng 
   Đêm rồi lại từng đêm 
   Vẫn lấp lánh hiện về 
    
   Tưởng em rời khỏi tim 
   Mà không em vẫn ngụ 
   Theo tháng ngày nhớ thương 
   Tôi vẫn còn yêu em    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Ngô Thiên Tú 
   
  
Trích đoạn:  nhabe 
   
  
Trích đoạn:  Ngô Thiên Tú 
   
  
 
   
  Là người lạ 
    
   Ngô Thiên Tú 
    
   Là người lạ khi em nghoãnh mặt 
   Để tâm hồn xao xuyến không yên 
   Trời nắng ấm mà sao băng lạnh 
   Nghe ngậm ngùi ray rứt buồng tim 
    
   Là người lạ trong chiều trên phố 
   Ánh mắt thương như trốn nhân tình 
   Cho hồn lâng bao tơi tả niềm đau 
   Buồn mênh mộng theo dấu chân kỷ niệm 
    
   Đừng em ơi xin đừng làm người lạ 
   Dù hết yêu tôi hay em đã phụ tình 
   Dù đắng cay dù tuyệt vọng cuồng si 
   Tôi mong em xin đừng làm người lạ 
    
   Là người lạ tôi âm thầm chấp nhận 
   ôm trái tim rỉ máu ru sầu 
   Nén hồn đau quên lời thề hẹn 
   Đứng nhìn em đang nhịp bước bên người 
    
   Là người lạ tôi hiểu rồi cay đắng 
   Biết yêu thương là cả bầu trời sầu 
   Em vẫn đó ôi tình như tan vỡ 
   Nát tim rồi làm người lạ em ơi 
  
 
  chào Tú, mới xa có mấy ngày mà làm người lạ rồi sao?
...nb góp thơ nha 
   
   là người lạ 
   
   sao nỡ làm người lạ 
   cho héo hon hồn ta 
   người lạ ơi có biết 
   người đã vào hồn ta 
   đã trong ta sáng chiều 
   đã làm ta mất ngủ 
   mơ  mộng tình đêm đêm... 
   
   nhabe 
  
 
   
  có làm người lạ đâu nhabe 
  vẫn là người quen mừa 
  ....... 
  chết chưa người lạ mà làm cho nhabe... 
  vậy thì làm người quen thì nhabe ra sao đây.... 
  chúc dzui 
  
   heheh vẫn còn là người quen thì ...cám ơn tú...    
  ý nb muốn nói là người "quen"...làm mặt lạ 

...cám ơn ...chúc tú đắt đào
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Ngô Thiên Tú 
   
  
Trích đoạn: mong 
   
  
Trích đoạn: Ngô Thiên Tú 
   
  
 
   
  Chiều mưa buồn lắm em ơi 
   
  Ngô Thiên Tú 
   
  Chiều mưa 
  Buồn lắm em ơi 
  ướt tim ướt cả 
  Lối đi ngõ về 
  Cô đơn 
  Cõi nhớ tăng thêm 
  Chiều nao đôi bóng 
  Chiều nay một mình 
   
  Bàn chân 
  Thơ thẩn theo mưa 
  Nhìn bong bóng chạy 
  Nghe hồn lang thang 
  Lăn tăn 
  Từng giọt vô tình 
  Vào tim trú ngụ 
  Cõi sầu tương tư 
   
  Đâu rồi 
  Ánh mắt dấu yêu 
  Bàn tay 
  Thiếu một bàn tay ướt nhèm 
  Mưa rơi 
  Mài miệt dẵng dai 
  Mênh mang kỹ niệm 
  Mưa chiều có em 
   
  Mưa cho 
  Xao xuyến lang thang 
  Mưa cho chết đuối 
  Trái tim si tình 
  Tưởng xưa 
  Tóc ngã trên vai 
  ừ không tóc ngủ 
  Bên kia núi đồi 
   
  Chiều mưa 
  Buồn lắm em ơi 
  Nhớ em ướt nhẹp 
  Trái tim anh rồi 
  Phải chi 
  Đường mộng có đôi 
  Nhìn mưa lãng mạn 
  Hai mình hôn nhau 
  
  
   
  CHIỀU MƯA 
   
  Chiều mưa  
  Ướt nhẹp tim côi  
  Ướt chăn chiếu  
  Ướt tóc thôi quên thề  
  Ướt cô đơn  
  nỗi đi về  
  Ướt nao nao ướt  
  Cơn mơ mộng buồn  
   
  Bàn tay nắm  
  một bàn tay 
  Dưới mưa thơ thẩn  
  Sánh vai ướt cùng  
  Lạnh run run  
  hạt mưa phùn  
  Thấm len thấm lỏi 
  vào tim u sầu  
   
  Nắng lên  
  Mưa hãy ngừng mau  
  Cho mưa thôi ướt  
  thôi sầu tim anh  
  Nắng lên  
  Trời sẽ trong xanh  
  Cho anh nhung nhớ  
  long lanh hạt tình  
   
  Chiều mưa  
  em ghé môi xinh  
  Thì thầm anh nhỉ  
  tình mình ngày xưa  
  Bên anh bé thích nô đùa  
  Nhà Ma hai đứa  
  đu đưa chạy vào  
   
   
  hi...hi....chào tình ca ca ạ...a......... 
   
     mong 
   
  
 
   
  cám ơn Mong ghé trang thơ 
  kakaka mưa ướt tóc,  mưa ướt áo em  
  Sao không trú mưa... 
  để tim hồn tú này cũng ướt nhẹp vì trời mưa 
  mà không vì Mong chớ 
  Chúc luôn vui... 
   
  Sao không trú mưa cho tóc mây đừng ướt 
  Cho tà áo mơ không thấm những giọt buồn 
  cho tim si không ướt nhẹp tương tư 
  Nhìn dáng em mà âm thầm mộng tưởng... 
  
        Trời vào thu mây giăng vuơng mầu lá 
  Tim ướt mưa thuơng nhớ thuở xa xưa  
  Tình mộng thơ hong tóc xỏa huơng chờ 
  Cho nhung nhớ vào bến mơ anh nhé     
  hi..hi.. anh Tú nhớ Mộng là ai hông? 
  chúc anh ngày vui nhé        
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  hỏi anh    
   nếu em hỏi anh  
   chỉ vì đăng thơ 
   anh có cúi đầu 
   khom lưng khúm núm 
   nịnh bợ người ta 
   để người khỏi phá 
   thơ của anh không...    
   nhabe     
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    CHIỀU MƯA    
  Chiều mưa  
  Ướt nhẹp tim côi  
  Ướt chăn chiếu  
  Ướt tóc thôi quên thề  
  Ướt cô đơn  
  nỗi đi về  
  Ướt nao nao ướt  
  Cơn mơ mộng buồn       
 
   
  Sao không trú mưa cho tóc mây đừng ướt 
  Cho tà áo mơ không thấm những giọt buồn 
  cho tim si không ướt nhẹp tương tư 
  Nhìn dáng em mà âm thầm mộng tưởng...        
  Trời vào thu mây giăng vuơng mầu lá 
  Tim ướt mưa thuơng nhớ thuở xa xưa  
  Tình mộng thơ hong tóc xỏa huơng chờ 
  Cho nhung nhớ vào bến mơ anh nhé    
  hi..hi.. anh Tú nhớ Mộng là ai hông? 
  chúc anh ngày vui nhé            
làm sao mà biết ừ mộng là ai ta... 
  chúc luôn vui    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  nhabe 
   
  hỏi anh 
   
   nếu em hỏi anh  
   chỉ vì đăng thơ 
   anh có cúi đầu 
   khom lưng khúm núm 
   nịnh bợ người ta 
   để người khỏi phá 
   thơ của anh không... 
   
   nhabe 
  
    
  Đừng ném vào tim một cõi buồn 
  nén đi cho hồn được bình yên 
  sắc kô kô sắc đầy ý nghĩa 
  giận hờn hờn giận sẽ phôi pha 
   
  nghiệt oan -oan nghiệt đúng đúng sai 
  vay trả trả vay rối thêm bời 
  càng cột càng xiết dây càng thắt 
  chân lý là mình biết lãng quên      chúc nhabe tìm được thanh thản cho tâm hồn    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Nếu em hiểu     
   Ngô Thiên tú 
    
   Nếu em hiểu tìim tôi 
   Chắc không còn hờn dỗi 
   Vì yêu em đắm đuối 
   Nhiếu hơn tháng ngày xưa 
    
   Nếu em hiểu tim tôi 
   Chỉ bóng em ngự trì 
   Thì đừng bên song cửa 
   Nhìn mưa đêm sâu bi 
    
   Tôi hiểu vì tình xa 
   Tôi hiểu tim thương nhớ 
   Nhưng em nào đâu biết 
   Là tôi còn hơn em 
    
   Nếu em hiểu tim tôi 
   Thì xin hãy ngủ yên 
   Để tôi không thao thức 
   Thương nước mắt tình nhân 
    
   Nếu em hiểu tim tôi 
   Hãy ru yêu vào mơ 
   Cho tình lên ngôi mộng 
   Trong cõi nhớ đôi bờ    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Ngô Thiên Tú 
   
  
Trích đoạn:  nhabe 
   
  hỏi anh 
   
   nếu em hỏi anh  
   chỉ vì đăng thơ 
   anh có cúi đầu 
   khom lưng khúm núm 
   nịnh bợ người ta 
   để người khỏi phá 
   thơ của anh không... 
   
   nhabe 
  
 
   
  Đừng ném vào tim một cõi buồn 
  nén đi cho hồn được bình yên 
  sắc kô kô sắc đầy ý nghĩa 
  giận hờn hờn giận sẽ phôi pha 
   
  nghiệt oan -oan nghiệt đúng đúng sai 
  vay trả trả vay rối thêm bời 
  càng cột càng xiết dây càng thắt 
  chân lý là mình biết lãng quên 
   
  chúc nhabe tìm được thanh thản cho tâm hồn 
  
   heheh cám ơn lời chúc của tú ...nb biết tú nói đúng...nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng ...khi nào người ta cư xử đàng hoàng với mọi người ...thì nb sẽ nghĩ lại...còn không thì...
que sera...sera (whatever will Be...will Be)...xin  lỗi tú...đừng buốn nb nha... 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  nhabe 
   
  
Trích đoạn:  Ngô Thiên Tú 
   
  
Trích đoạn:  nhabe 
   
  hỏi anh 
   
   nếu em hỏi anh  
   chỉ vì đăng thơ 
   anh có cúi đầu 
   khom lưng khúm núm 
   nịnh bợ người ta 
   để người khỏi phá 
   thơ của anh không... 
   
   nhabe 
  
 
   
  Đừng ném vào tim một cõi buồn 
  nén đi cho hồn được bình yên 
  sắc kô kô sắc đầy ý nghĩa 
  giận hờn hờn giận sẽ phôi pha 
   
  nghiệt oan -oan nghiệt đúng đúng sai 
  vay trả trả vay rối thêm bời 
  càng cột càng xiết dây càng thắt 
  chân lý là mình biết lãng quên 
   
  chúc nhabe tìm được thanh thản cho tâm hồn 
  
 
  heheh cám ơn lời chúc của tú ...nb biết tú nói đúng...nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng ...khi nào người ta cư xử đàng hoàng với mọi người ...thì nb sẽ nghĩ lại...còn không thì...que sera...sera (whatever will Be...will Be)...xin  lỗi tú...đừng buốn nb nha... 
  
      thui mà...nhabe...cho tú can đi 
  có ngon vô đây cột xiết thắt với tú nè...kakakaka, dám kô.... 
  buồn nhabe chi cho đời mõi mệt...kekekeke 
  chúc nhabe luôn vui....             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Sợi tóc        Ngô Thiên Tú 
    
   Sợi tóc tình nhân ở lại quên về 
   Ru tim kỷ niệm một lần đam mê 
   Dìu nhau vào chốn địa đàng 
   Tương tư sa ngã thì thầm lê thê 
    
   Sợi tóc người yêu ở trọ nơi nầy 
   Say tim ta nhớ một chiều lâng lâng 
   Tóc ngã trên vai ngủ trên ngực tình 
   Cuồng si dáng ngọc chưa tàn ngất ngây 
    
   Sợi tóc đêm nao lơi lả bên giường 
   Nghe tim lưu luyến bềnh bồng mùi hương 
   Ngỡ như em ngủ bên mình 
   Mơ màng say đắm bóng hình dễ thương 
    
   Sợi tóc lẵng lơ mềm rũ trang đài 
   Nụ hôn mộng tưởng em nằm liêu trai 
   Đa tình lãng mạn lên ngôi 
   Mân mê sợi tóc ngỡ tình chưa xa     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              hỏi anh    
   nếu em hỏi anh  
   chỉ vì đăng thơ 
   anh có cúi đầu 
   khom lưng khúm núm 
   nịnh bợ người ta 
   để người khỏi phá 
   thơ của anh không...    
   nhabe   
 
   
  Đừng ném vào tim một cõi buồn 
  nén đi cho hồn được bình yên 
  sắc kô kô sắc đầy ý nghĩa 
  giận hờn hờn giận sẽ phôi pha 
   
  nghiệt oan -oan nghiệt đúng đúng sai 
  vay trả trả vay rối thêm bời 
  càng cột càng xiết dây càng thắt 
  chân lý là mình biết lãng quên 
   
  chúc nhabe tìm được thanh thản cho tâm hồn 
  
   heheh cám ơn lời chúc của tú ...nb biết tú nói đúng...nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng ...khi nào người ta cư xử đàng hoàng với mọi người ...thì nb sẽ nghĩ lại...còn không thì...
que sera...sera (whatever will Be...will Be)...xin  lỗi tú...đừng buốn nb nha...         
thui mà...nhabe...cho tú can đi 
  có ngon vô đây cột xiết thắt với tú nè...kakakaka, dám kô.... 
  buồn nhabe chi cho đời mõi mệt...kekekeke 
  chúc nhabe luôn vui....          nữa... tú biết chi mà can...tú không gieo gió thì khỏi gặt bão...người ta cả đống...nb chỉ có một mình...tú còn bênh người ta... 
  tú bảo đảm là người ta cư xử đoàng hoàng thì nb sẽ thôi...tú không buồn nb là nb vui rồi
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  nhabe 
   
  hỏi anh 
   
   nếu em hỏi anh  
   chỉ vì đăng thơ 
   anh có cúi đầu 
   khom lưng khúm núm 
   nịnh bợ người ta 
   để người khỏi phá 
   thơ của anh không... 
   
   nhabe 
  
 
   
  Đừng ném vào tim một cõi buồn 
  nén đi cho hồn được bình yên 
  sắc kô kô sắc đầy ý nghĩa 
  giận hờn hờn giận sẽ phôi pha 
   
  nghiệt oan -oan nghiệt đúng đúng sai 
  vay trả trả vay rối thêm bời 
  càng cột càng xiết dây càng thắt 
  chân lý là mình biết lãng quên 
   
  chúc nhabe tìm được thanh thản cho tâm hồn 
  
 
  heheh cám ơn lời chúc của tú ...nb biết tú nói đúng...nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng ...khi nào người ta cư xử đàng hoàng với mọi người ...thì nb sẽ nghĩ lại...còn không thì...que sera...sera (whatever will Be...will Be)...xin  lỗi tú...đừng buốn nb nha... 
  
      thui mà...nhabe...cho tú can đi 
  có ngon vô đây cột xiết thắt với tú nè...kakakaka, dám kô.... 
  buồn nhabe chi cho đời mõi mệt...kekekeke 
  chúc nhabe luôn vui....          nữa... tú biết chi mà can...tú không gieo gió thì khỏi gặt bão...người ta cả đống...nb chỉ có một mình...tú còn bênh người ta... 
  tú bảo đảm là người ta cư xử đoàng hoàng thì nb sẽ thôi...tú không buồn nb là nb vui rồi
         ừ thì can thôi...cho yên nhà yên cửa đó nhabe 
  lấy vui làm chánh....chúc nhabe vui    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Thơ say        Ngô Thiên Tú 
    
   Cùng em nhấp chén thơ say 
   Cho tim mếm rũ ngất ngây bềnh bồng 
   Cho tình sa ngã bờ môi 
   Men nồng rượu ái lên ngôi quên buồn 
    
   Du mục bến nhớ bờ thương 
   Cạn ly hò hẹn mù sương tâm hồn 
   Bao mùa đợi một nụ hôn 
   Chờ mơ chờ mộng cô đơn tháng ngày 
    
   Cùng em uống rượu thơ say 
   Cho tim nhập mộng liều trai đêm về 
   Ru nhau vào cõi đam mê 
   Nghe tim lãng mạn hẹn thề ái ân 
    
   Em hay là bóng vầng trăng 
   Cuồng si mơ tưởng trăng nằm ru yêu 
   uống đi em cho mộng vào tim 
   Cho ta đắm đuối dáng kiều thiên thai 
    
   Thơ say hay mộng đã say 
   Làm sao giử được hình hài ngả nghiêng 
   Dìu em vào cõi thần tiên 
   Ta nghe tim nhịp một phiên khúc tình     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      Chiếc bóng ấy     
   Ngô Thiên Tú 
    
   Chiếc bóng ấy bên tôi ngày tháng 
   Nắng hay mưa vẫn lấp lánh mơ màng 
   Để âm thấm tim mộng tưởng lang thang 
   Trôi du mục theo yêu thương lãng mạn 
    
   Chiếc bóng ấy bên tôi bao mùa đợi 
   Để trong mơ hồn quên cả lối về 
   Không hẹn hò sao tim mãi hôn mê 
   Say cuồng si ôi biển tương sóng nhớ 
    
   Chiếc bóng ấy bên tôi hư ảo 
   Bao thu rơi tim chờ mãi trong đời 
   ước một ngày không phải là giấc mơ 
   Chiếc bóng ấy sẽ bên tôi tiền kiếp    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: