Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 198 trang, bài viết từ 2641 đến 2655 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 06.06.2013 01:55:08 (permalink)
0

Sau giận lại yêu hơn

Ngô thiên Tú

Sau giận lại yêu hơn
Để nghe tiếng trái tim
Đập đắm đuối mông mênh

ôm nhau ru lòng buồn
Hôn nhau để nghe tim
Yêu nhau thật nồng nàn

Sau giận lại nghe tim
Không còn lan rủ buồn
Đang lâng lâng thì thầm

Ôm nhau quên giận hờn
Hôn nhau cho đời tình
Sau giận lại yêu hơn
 
 
 
 
 
 
Ngô Thiên Tú 06.06.2013 16:05:15 (permalink)
0

 
Đừng gởi mưa

Ngô Thiên Tú

Hôm nay trời rất nắng
Mà tim ta lại mưa
Có phải vì người đã
Gởi mưa về chốn nầy

Thấm ướt cả hồn yêu
Bao sa ngã đam mê
Ta như vạt nắng chiều
ẩn núp vào bóng đêm

Tìm rượu để ru buồn
Giọt đắng ngập trái tim
Cõi nhớ lại lênh đênh
Ta ru ta ngậm ngùi

Tim chạy trốn bão giông
Trời ơi sao không thể
Ta chấp nhận tả tơi
Hồn ơi đừng giẫy chết

Ta yêu em chân thật
Sao đành nỡ giết tim
Để buồn cứ lưu đày
Không bờ bến mù khơi

Khi em tìm bến hẹn
Khi em say bên người
Ta như con thiêu thân
Đang đốt trái tim mù


154
Ngô Thiên Tú 07.06.2013 02:38:56 (permalink)
0

Lời gió ru mây

Ngô Thiên Tú

Ta nghe gió ru mây lời thương yêu cổ tích
Ta thấy mây theo gió gợi những kỷ niệm xưa
Gió và mây hoà nhập vào địa đàng
Lõa thể mơ một khung trời thơ mộng

Ta nghe gió ru núi thì thầm
Ta thấy núi mơ màng lãng mạn
Gió và núi không hình ẩn úp
Ngoại tình ảo hư như biển chẳng bến bờ

Trăng và nắng không bao giờ chung bóng
Ngày và đêm hai thế giới chẳng gần nhau
Mơ mộng tưởng chỉ là trò gian dối
Hạnh phúc  người là hạnh phúc ta

Có cõi buồn hình như gần tan vỡ
Khi biết sóng lùa cát phủ bến thương
Giấc mơ yêu muốn biến mất địa đàng
Để cho gió và mây chung hẹn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2013 04:25:40 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 07.06.2013 03:53:35 (permalink)
0

 
Ngoại tình tâm

Ngô Thiên Tú

Ngoại tình tâm người có lỗi gì không phật?
Xin cúi đầu thế tội kẻ hay mơ
Để cho tâm người bớt say Phù du hư ảo
Hướng tâm về chân lý thật, hào quang

Ngoại tình tâm sẽ ra sao hỡi phật?
Con xin được thế tội người con yêu lãnh nợ
lãnh luân hồi lãnh  nghiệp chướng mai sau
Để đời người không bị quả báo trời trao

Ngọai tình tâm người có lỗi gì không phật?
Sắc với không sắc vẫn oan thiêng
Con cúi đầu xin ngài cho con thế tội
Dù con đau dù tim rỉ máu ngậm ngùi

Ngoại tình tâm đời ra sao hỡi phật?
Con cúi đầu lãnh án thề người thương
Chắc tại con chưa được người yêu nhiều
Nên tâm hư vẫn còn vay sa ngã

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2013 15:45:28 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 08.06.2013 02:30:00 (permalink)
0

Lạy trời

Ngô Thiên Tú

Lạy trời cho con được thành duyên
Cùng người ầy thủy chung suốt đời
Lạy trời cho con vượt bão giông
Không xót xa ngậm ngùi rủ buồn

Lạy trời cho con một niềm tin
Không xao xuyến không đau thương đêm trường
Lạy trời cho người ấy yêu con
Thật chân thật như con yêu người

Lạy trời cho con một niềm vui
Được thành đôi chung bóng với người
Lạy trời cho con xin
Một hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời

Lạy trời phù hộ tình con
Không tan vỡ theo tháng ngày chờ
Lạy trời con cúi đầu xin
Mà môi mắt ướt tim ngỡ ngàng

Lạy trời con lạy trời cao
Cầu nguyện cho đời con hết sầu
Lạy trời cho mơ ước của con
Và người ấy thành đôi vợ chồng

Ngô Thiên Tú 10.06.2013 17:25:36 (permalink)
0
minhthanh_love


xin lỗi, em lo đám cưới từ mấy năm nay mà lo mãi vẫn chưa xong, thiệt tình chẳng biết sao quả tạ chiếu em hay sao mờ trớt quớt mãi thế. Tú rảnh thì đám cưới Thanh, Thanh sẽ mời làm...chú rể  Ghế chú rể đang có nguy cơ bỏ trống nên anh chị nào muốn tham gia thì em mời tham gia đợt tuyển chồng này cho xôn xao.
không biết ông xã có ghen không chứ thấy ai làm thơ với em ổng cũng hỏi. em trả lời muốn điên theo ổng luôn. Đã thế gặp bạn thơ đàng hoàng thì không sao, gặp mấy tay cà chớn. Trời ạ, ngó xuống mà xem, bọn này không chết cũng uổng lắm à. Thôi, bỏ qua, em phải làm thơ chứ không lại đắc tội với bản thân.



tình anh tháng sáu 
họa bài thơ mưa tháng 6 của anh ntt

Trời tháng sáu, cơn mưa thường bất chợt
như tình anh, mưa nắng cứ đổi dời
anh chẳng hiểu, hay cố tình không hiểu
khiến tim em đau đớn, chẳng thành lời

anh cứ hẹn trăm năm, em cứ đợi
chuyện tương lai như tia nắng nhạt nhòa
nắng rồi tàn, tắt lịm khi chiều vội
em lẽ nào mãi một kiếp cỏ hoa*

Trời tháng sáu nào có nổi phong ba
sao lòng anh tràn dâng cơn sóng dữ
Phố Sài Gòn chẳng bao giờ gió bão
bởi tại anh, con phố cũng đau lòng

duyên tình này biết anh còn hay không
mà níu buông nhau đọa đày nỗi nhớ
khoảng cách nào để gọi là cách trở
khi tim mình chung nhịp đập yêu thương

Trời tháng sáu, nơi thành phố mù sương
có cơn mưa nào dừng chân nơi anh ở ?
có chút nắng nào chiều ngang qua ngõ ?
anh bồi hồi, để nợ cuộc tình em


Trời tháng sáu, anh thả tình mênh mang
còn góc nào trong tim cho em ngụ ?
khi kỷ niệm trong anh về ru ngủ
em nghe tình tháng sáu buồn như mưa

mtlove



*phận Hồng Nhan (cỡ tứ đại mỹ nhân). Mỹ nhân nghiêng thành đổ nước đã đành, em mà cũng nghiêng thùng đổ nước thì bt

cám ơn MTL mời Tú làm chú rễ
 nhận rồi MTL thấy có còn lo lắng nữa không
Tú xí trước...chịu chưa tú in thiệp mời cho chắc ăn...kakaka
chúc MTL an vui và lo đám cưới  ...
 


Chiều mưa tháng sáu

Ngô Thiên Tú

Ta cô đơn dưới mưa chiều tháng sáu
ước có em đi bên cạnh cuộc đời
Đề chiếc bóng ôm choàng chiếc bóng
Ru yêu thương vào sa ngã đôi bờ

Mưa buông ướt cõi hồn nhung nhớ
Chiều lả lơi đường phố bỗng giăng buồn
Từng giọt sầu lấp lánh bóng hình em
Còn ngăn cách nên đời chưa nhập mộng

Gởi trái tim theo mưa chiều phố thị
Rơi trên đường bao bong bóng tương tư
Bên kia trời mưa hay nắng hỡi em
Còn ở đây sao hồn ta ngập lụt

Chiều mưa hạ rơi mênh mang thầm lặng
Ngọn đèn đường không hẹn sáng long lanh
Tình ở đâu ta say nhớ thẩn thơ
Mơ một chiều vai bên vai sánh bước

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2013 17:55:58 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 10.06.2013 17:41:28 (permalink)
0
Tình tháng sáu
 
Ngô Thiên Tú
 
Tháng sáu London trời giăng buồn ảm đạm
Nhớ sàigòn anh nhớ bóng dáng em
Tim cô đơn theo hàng sương bao phủ
ước có em đi bên cạnh cuộc đời
 
Tháng sáu buồn mơ yêu nhập mộng
Ru tình xa vào chung bóng trăm năm
Mong mưa gió không làm tan mơ ước
Hạnh phúc người là hạnh phúc ta

Tháng sáu ơi đừng giăng mưa nơi ấy
yêu thương đau nhói tháng ngày chờ
Nếu có mưa xin trời mưa chung thủy
Tình hẹn thề không sa ngã bỡi gió mây

Tháng sáu ơi đừng làm tình tan vỡ
Khi đôi bờ yêu tha thiết đợi hợp hôn
Sàigòn ơi hãy cho ta gởi sương che phủ
Cho tình mình đẹp như mộng ước mơ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2013 17:45:00 bởi Ngô Thiên Tú >
ms.witch 12.06.2013 02:22:09 (permalink)
0
tình anh tháng sáu   
họa bài thơ mưa tháng 6 của anh ntt  

Trời tháng sáu, cơn mưa thường bất chợt  
như tình anh, mưa nắng cứ đổi dời  
anh chẳng hiểu, hay cố tình không hiểu  
khiến tim em đau đớn, chẳng thành lời  

anh cứ hẹn trăm năm, em cứ đợi  
chuyện tương lai như tia nắng nhạt nhòa  
nắng rồi tàn, tắt lịm khi chiều vội  
em lẽ nào mãi một kiếp cỏ hoa*  

Trời tháng sáu nào có nổi phong ba  
sao lòng anh tràn dâng cơn sóng dữ  
Phố Sài Gòn chẳng bao giờ gió bão  
bởi tại anh, con phố cũng đau lòng  

duyên tình này biết anh còn hay không  
mà níu buông nhau đọa đày nỗi nhớ  
khoảng cách nào để gọi là cách trở  
khi tim mình chung nhịp đập yêu thương  

Trời tháng sáu, nơi thành phố mù sương  
có cơn mưa nào dừng chân nơi anh ở ?  
có chút nắng nào chiều ngang qua ngõ ?  
anh bồi hồi, để nợ cuộc tình em  


Trời tháng sáu, anh thả tình mênh mang  
còn góc nào trong tim cho em ngụ ?  
khi kỷ niệm trong anh về ru ngủ  
em nghe tình tháng sáu buồn như mưa  

mtlove  
*phận Hồng Nhan (cỡ tứ đại mỹ nhân). Mỹ nhân nghiêng thành đổ nước đã đành, em mà cũng nghiêng thùng đổ nước thì bt  
   
Chiều mưa tháng sáu  

Ngô Thiên Tú  

Ta cô đơn dưới mưa chiều tháng sáu  
ước có em đi bên cạnh cuộc đời  
Đề chiếc bóng ôm choàng chiếc bóng  
Ru yêu thương vào sa ngã đôi bờ  

Mưa buông ướt cõi hồn nhung nhớ  
Chiều lả lơi đường phố bỗng giăng buồn  
Từng giọt sầu lấp lánh bóng hình em  
Còn ngăn cách nên đời chưa nhập mộng  

Gởi trái tim theo mưa chiều phố thị  
Rơi trên đường bao bong bóng tương tư  
Bên kia trời mưa hay nắng hỡi em  
Còn ở đây sao hồn ta ngập lụt  

Chiều mưa hạ rơi mênh mang thầm lặng  
Ngọn đèn đường không hẹn sáng long lanh  
Tình ở đâu ta say nhớ thẩn thơ  
Mơ một chiều vai bên vai sánh bước 
 
   
 cám ơn MTL mời Tú làm chú rễ  
 nhận rồi MTL thấy có còn lo lắng nữa không  
Tú xí trước...chịu chưa tú in thiệp mời cho chắc ăn...kakaka  
chúc MTL an vui và lo đám cưới  ...  
  
 Tình tháng sáu  
   
Ngô Thiên Tú  
   
Tháng sáu London trời giăng buồn ảm đạm  
Nhớ sàigòn anh nhớ bóng dáng em  
Tim cô đơn theo hàng sương bao phủ  
ước có em đi bên cạnh cuộc đời  
   
Tháng sáu buồn mơ yêu nhập mộng  
Ru tình xa vào chung bóng trăm năm  
Mong mưa gió không làm tan mơ ước  
Hạnh phúc người là hạnh phúc ta  

Tháng sáu ơi đừng giăng mưa nơi ấy  
yêu thương đau nhói tháng ngày chờ  
Nếu có mưa xin trời mưa chung thủy  
Tình hẹn thề không sa ngã bỡi gió mây  

Tháng sáu ơi đừng làm tình tan vỡ  
Khi đôi bờ yêu tha thiết đợi hợp hôn  
Sàigòn ơi hãy cho ta gởi sương che phủ  
Cho tình mình đẹp như mộng ước mơ 
  
chỉ là mưa tháng sáu 
  
Ờ có lẽ, chỉ là mưa tháng sáu 
vì đất trời giao chuyển bởi mùa thôi 
ờ có lẽ, mưa vẫn còn ẩn giấu 
một cuộc tình đâu đó quên khơi 
  
mưa tháng sáu, chỉ là mưa tháng sáu 
như từng nghe ai đó lạy trời mưa* 
làm cái cớ để mơ người yêu dấu 
bước bên đời như những ngày xưa 
  
Phố bên em, sớm nắng chiều lại mưa 
có những đêm lạnh dâng tràn giấc ngủ 
vòng tay em cố ôm, lạc một nửa 
một nửa chờ anh đến trọn yêu thương 
  
anh giăng tình tháng sáu xứ mù sương 
phủ sang em một lớp buồn vô tận 
trái tim em vẫn chưa từng độ lượng 
yêu anh nhiều, mưa tháng sáu, buồn thêm. 
  
mtlove 
  
lo chứ, đêm nào cũng lo... đếm thiệp để mời. Ghế chú rể ngồi không vững thì...qua ghế Thanh ngồi. Ghế Thanh ngó vậy chứ vững lắm.  
hứa rồi nhé, quân tử nhất ngôn. Làm chú rể mà làm không xong thì bị quánh đòn. quánh không được thì...oaoaoa  (vừa khóc vừa cười chắc thanh cũng điên lắm rồi đó 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2013 02:25:28 bởi minhthanh_love >
Ngô Thiên Tú 14.06.2013 04:43:42 (permalink)
0

Tim  đau
 
Ngô Thiên Tú
 
Tim đau như vết thương sâu
Âm thầm trào tuôn rỉ máu
Ai mang tên bắn tim yêu
Giết tình giấc mơ bờ bến

Tim đau đau nhói không yên
Ngậm ngùi phận người duyên số
Nguyện cầu đời nhau chung bóng
Nào ngờ thề hẹn không ngôi

Tim đau đau quá tim ơi
Làm sao yên bình không nhói
Thương yêu chân thật thiết tha
Càng nhiều tim càng xót xa
 
Yêu ơi sao nỡ gieo tim
Rướm buồn rướm sầu tiền kiếp
Ta ru tim hãy lãng quên
Sao tim vẫn nhịp bóng tình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2013 04:52:01 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 14.06.2013 07:30:38 (permalink)
0

Phải chi trăng...

Ngô Thiên Tú

Phải chi trăng chịu cùng trời
Đắm say nguyệt thực
Bến bờ yêu thương
Thì tim trời chẳng ôm buồn
Thiên thu ru bóng
Bên thềm đau thương

Phải chi gió chẳng cùng trăng
  ái ân sa ngã
Bềnh bồng du dương
Thì núi chẳng có ôm sầu
Ru tim vào chốn
Địa đàng xót xa

Phải chi trăng chẳng mộng du
Thì sông đâu có
Ngậm ngùi đau thương
Mơ chi một cõi ảo hư
Giết tim giết chết
Trăm năm hẹn thề

Phải chi trăng chỉ trên trời
Đừng say mộng ảo
Xuống rừng mơ hoang
Phải chi cây cỏ không yêu
Thì đâu rủ chết
Khi trăng đa tình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2013 14:13:34 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 14.06.2013 14:15:12 (permalink)
0

Tình không là bến mơ
 
Ngô Thiên Tú

Bao năm rồi lẽ bóng
Từ biết đau tình vỡ
Tim ta bừng sống lại
Từ khi biết yêu em
 
Ta nghe đời thật lạ
Không còn chết cô đơn
Ta thấy mộng thật đẹp
Khi em cũng yêu ta
 
Ta mơ là lần cuối
Trăm năm là bến chờ
Nào hay tình lạc lối
Ta ôm buồn thiên thu
 
Ta ru ta tiền kiếp
Có lẽ là định mệnh
Nợ duyên là dã tràng
Se sầu muộn khôn nguôi

Tình không là bến mơ
Thôi đành chôn yêu dấu
Thôi đành chôn kỷ niệm
Theo thời gian nhớ người

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2013 14:17:31 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 15.06.2013 13:37:27 (permalink)
0
Buồn

Ngô Thiên Tú

Như thói quen khi buồn ôm bóng tối
Để ru hồn ru sa ngã đau thương
Quen cô đơn ta nằm nghe tim nhịp
Phiên khúc sầu tìm một thoáng bình yên
 
Đau xót xa đau ngùi ngậm một mối tình
Ta muốn uống cho vơi sầu thiên cổ
Từng giọt đắng thấm vào tim truyền theo máu
ừ ta say, ta say... lãng quên bóng với hình

ừ tim chết thương yêu giẫy chết
Người say tình ta ôm mộng ảo hư
Dã tràng ơi se chi viên cát buồn
Cho ta đau không biết đâu là bờ bến

Ta ru ta cho quên đời định mệnh
Tủi cuộc tình tha thiết lại vỡ tan
Khao khát mơ nguyện cầu không tròn ước
Sầu dã man ta uống cho quên mình
 
Mai có tỉnh rồi ta muốn say tiếp
Giết niềm đau giết thương hận ai gieo
Rượu biệt ly ta đốt lữa hương nồng
Từng kỷ niệm tràn về thung lũng nhớ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 13:41:22 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 15.06.2013 15:27:34 (permalink)
0

Khi em bên người
Ngô Thiên Tú
 
Khi em bên người em có nghỉ đến ta không?
Chắc là không khi em say lãng mạn
Khi em cùng người ru nhau ân ái
Chắc là quên lời hẹn thề chung bóng trăm năm

Khi người phone hẹn hò em gặp gỡ
Em gặp người có nghỉ đến ta không?
Chắc là không vì em đang hủy diệt
Một trái tim chân thật tha thiết yêu em

Khi em cùng người ru nhau vào sa ngã
Em có giật mình vì mình gian dối hay không ?
Chắc là không vì em quên hẳn
Nợ tình đau nợ đạo lý luân hồi

Khi em cùng người rời nhau rời hư ảo
Em nghỉ gì có hối hận hay không?
Chắc là không vì em đâu còn nhớ
Hạnh phúc người đức để lại cho con

Khi em cùng người tiếp tục đam mê quyến rũ
Em còn nhớ gì khi quỳ trước chánh điện cầu xin
Tâm dối gian muốn một tình yêu chân lý
Có thẹn hồn có cắn rứt lương tâm không?

Còn tiếp tục em có nghỉ gì quả báo?
Khi một ngày người ta phát hiện ra thật hư
Bí mật nào giử mãi với thời gian
Giết hạnh phúc mình phá hạnh phúc người ta


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 15:39:50 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 16.06.2013 16:07:43 (permalink)
0

Lãng quên người
 
Ngô Thiên Tú
 
Đêm qua đêm sao không ngủ được
Vì tim đau hay vì nợ duyên người
Thức ru buồn bằng thuốc rượu đắng cay
Thấy giấc mơ ô hay là bóng tối
 
Một lần đau một lần tim giẫy chết
Thù thói đời hận sa ngã dối gian
Chừ bây giờ nợ nghiệp vẫn chưa tàn
Ru phận người tim tủi thân rách mướt

Đốt cho hồn một nén hương chân thật
Quyện vào tim bao làn khói thương đau
Nguyện cầu tình tha thiết yêu như ta
Ôi thủy chung chỉ là trò hư ảo

Trời không thương hay tại người hủy diệt
Một niềm mơ lần cuối trong cuộc đời
Tiền kiếp sầu, người làm tim rỉ máu
Gieo làm chi cho tim sợ lãng quên người

Người có yêu ta không ôi là dấu hỏi?
Ta thẩn thờ thao thức nghỉ từng đêm
Thôi thì thôi hãy ru tim vào định mệnh
Lãng quên người hay vẫn mãi yêu thương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2013 17:02:05 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 16.06.2013 16:31:55 (permalink)
0

Em ru ta
 
Ngô Thiên Tú
 
Em ru ta đừng nghe gì gió mộng
Chỉ ảo hư chẳng phải là chân tình
Em ru ta đừng nhìn biển sóng lộng
Chỉ mơ hồ không phải là yêu thương

Tim yêu ta em tha thiết giử rồi
Vững niềm tin cho đời không buồn bã
Mây với núi chỉ là trò hư ảo
Kẻ đam mê hay mộng tưởng dệt si tình

Em ru ta từng đêm về mộng đẹp
Là có em như bên cạnh cuộc đời
Em yêu ta bằng trái tim chung thủy
Nắng mưa nào cũng chẳng lung lay
 
Em ru ta hãy yêu thương kỷ niệm
Làm hành trang cho ngày mộng đợi chờ
Tim hồn em chỉ  bóng ta ngự trị
Thật nồng nàn như ngày ấy không phai

Em ru ta bằng ngàn lời nồng thắm
Bằng hình hài bằng tiếng gọi con tim
Nhìn gặp nhau trong từng ngày đêm ngăn cách
Ta có em ôi ngây ngất men tình

Em ru ta đừng sầu đừng mất ngủ
Em yêu ta chân thật có biết không?
Ôi tim ta như thuyền cuốn vào bờ
Càng nhớ thương càng yêu em đắm đuối
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2013 04:34:45 bởi Ngô Thiên Tú >
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 177 của 198 trang, bài viết từ 2641 đến 2655 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9