Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 187 của 198 trang, bài viết từ 2791 đến 2805 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 10.05.2019 02:17:24 (permalink)
0

 

Đừng thiết ngày mai
 Ngô Thiên Tú
 
Đừng thiết ngày mai đời ra sao hỡi
Khi mắt môi đang rung động nồng nàn
Yêu là gì khi tim muốn ra khơi
Quên tháng ngày nhớ thương chờ đợi
 
Đừng thiết ngày mai tình ra sao hỡi
Khi thịt da bỡ ngỡ quên thẹn thùng
Khi hình hài quyến rũ say đam mê
Muốn ru nhau vào địa đàng huyền thoại
 
Đừng thiết ngày mai trời mưa hay nắng
Khi tâm hồn muốn nhập mộng chung đôi
Khi trái tim say ngây ngất bềnh bồng
Muốn dìu tình vào bến mơ hoang dã
 
Hãy để tim nhịp lâng lâng lãng mạn
Đừng ngăn trăng lơi lã muốn xuống giòng
Khi yêu nhau đừng thiết đến ngày mai
Cho hai bóng hôn mê tình nguyệt thực

 
Ngô Thiên Tú 11.05.2019 16:05:52 (permalink)
0


Hãy ru mình chân thật
Ngô Thiên Tú
 
Hãy quên hết hôm qua
Hãy xóa tan xót xa
Thói đời đầy phiền muộn
Để ta vẫn là ta
 
Hãy sống như hôm nay
Dù chỉ có một ngày
Không ngậm ngùi buồn bã
Cõi phúc là bình yên
 
Không nghĩ đến ngày mai
Làm sao biết chữ ngờ
Đời người là cõi tạm
Ai không chết bao giờ
 
Bình thản với tâm hồn
Mặc phú qúy giàu sang
Mặc lợi danh hư ảo
Gian dối và điêu ngoa
 
Vật chất là phù du
Tình yêu là sa mạc
Hãy ru mình chân thật
Sống cho vẹn kiếp người
 
Đừng lừa lọc trái tim
Để lương tâm cắn rứt
Khi nhắm mắt nằm yên
Mang theo được những gì

 
Ngô Thiên Tú 12.05.2019 03:37:12 (permalink)
0

Không như ngày cũ
Ngô Thiên Tú
 
Sao em không mê man
Nụ hôn như ngày cũ
Bối rối tim mênh mang
Nhịp lang thang ngỡ ngàng
 
Sao em không ôm tôi
Thiết tha và đắm đuối 
Sao em lại nằm nghiêng
Để hồn mơ dâng buồn
 
Không còn như ngày cũ
Nồng nàn và ngất ngây
Theo tháng ngày cách biệt
Hình như em đổi thay
 
Bên nhau như chưa quen
Năm kề như người lạ
Đêm rơi quá lạnh lùng
Em còn yêu tôi không?
 
Không còn như ngày cũ
Còn hay là mất nhau
Tôi ru tim ngậm ngùi
Đành phó mặc thời gian

 
Ngô Thiên Tú 17.05.2019 20:07:29 (permalink)
0

 
Chai rượu sầu
Ngô Thiên Tú
 
Hai người ngồi tâm sự
Thì thầm chuyện yêu đương
Giọt rượu sầu đang nhỏ
Vào hồn những tang thương
 
Hai người ngồi hò hẹn
Trong bóng tối của đêm
Giọt rượu buồn đang nhỏ
Vào tim những muộn phiền
 
Hai người ngồi tình tự
Vai kề vai bên nhau
Giọt rượu đắng đang nhỏ 
Vào ly một niềm đau
 
Hai người chưa uống cạn
Hai ly cà phê đêm
Còn ta thì uống cạn
Chai rượu sầu trái tim

 
Ngô Thiên Tú 18.05.2019 18:54:16 (permalink)
0

 

CHỈ ĐẾN TRONG MƠ
Ngô Thiên Tú
 
Sao em
Chỉ đến trong mơ
Cho tim si lụy
Thẩn thơ cõi buồn
 
Yêu em
 Phải đợi từng đêm
ôm thương xiết nhớ
Mông mênh say chờ
 
Bao ngày
Tình muốn lên ngôi
Muốn em nhập bến
Chung đôi chung đời
 
Xin đừng
Trốn mãi trong mơ
Để tim cùng nhịp
Bến bờ yêu thương
 
Yêu chưa
Sao để tim buồn
Từng đêm cút bắt
Trong mơ đợi tình
 
Sao em
Chỉ đến trong mơ
Mà không đến thật
Cho đời có nhau

 
 
Ngô Thiên Tú 20.05.2019 02:30:20 (permalink)
0

 
Quay nhìn lại đi em
Ngô Thiên Tú
 
Đừng bước đi vội vã
Cho hồn ta rủ buồn
Cho tim nhịp không yên
Là em đang dỗi hờn
 
Ta đợi em nhìn lại 
Trao ánh mắt còn yêu
Để có dịp chạy theo
Năn nĩ đừng còn hờn
 
Sao không quay nhìn lại
Trao nụ cuời ngày xưa
Để ta thấy trời mưa
Đang nhỏ giọt tình sầu
 
Quay nhìn lại đi em
Để tim ta nhận biết
Là em vẫn còn yêu
Cho dù chưa hết dỗi

 
Ngô Thiên Tú 27.05.2019 14:20:29 (permalink)
0

Đêm kỷ niệm

Ngô Thiên Tú

Đêm kỷ niệm lang thang trên phố cũ 
Tìm bóng hình ngày ấy cạnh bên tôi
Mưa phất phơ gợi nhớ lại một thời
Mình yêu nhau đời chung đôi chung lối

Phố về đêm cô đơn trong trống vắng
Ngọn đèn đường vẫn tỏ sáng lung linh 
Nhớ bờ môi nhớ ánh mắt nhân tình
Không như xưa chỉ còn một chiếc bóng

Đứng dưới thềm nhìn mưa giăng liễu rủ
Thấm vào tim từng giọt nhỏ rơi buồn
Em phương nào ôi thương nhớ không nguôi
Làm sao quên bao thiết tha yêu dấu

Phố lặng im trong mưa đêm kỷ niệm
Bờ vai giờ như thiếu một bờ vai
Tháng tư đêm trời vẫn còn lành lạnh
Mà lạnh không bằng mình đã mất nhau
 
Ngô Thiên Tú 03.06.2019 04:03:32 (permalink)
0

 

Xin trả  lại tôi
 Ngô Thiên Tú
 
Xin ai trả lại tôi người yêu cũ
Để tim không đau không nhịp buồn
Để cho hồn yêu không rủ mục
Chết dần theo bóng xế chiều buông
 
Xin trả cho tôi người năm cũ
Vì không thể quên không phai tàn
Vì tim không xóa được hình bóng
Đã sống bên nhau những tháng ngày… 
 
Xin trả cho tôi xin trả lại tôi
Ngùi ngậm trái tim tôi van người
Xin đừng liệm đời tôi vào ngục tối
Vì mất nhau rồi tim đau lắm ai ơi
 
Xin trả lại tôi người yêu dấu
Đã lạc bến mơ hẹn với người
Xin đừng giết hạnh phúc tôi bằng hư ảo
Tôi van người xin trả lại tôi

 
Ngô Thiên Tú 04.06.2019 16:14:38 (permalink)
0

 

Đêm buồn mời trăng uống rượu
Ngô Thiên Tú
 
Đêm cô đơn giãi sầu ta uống rượu
Nhìn bóng trăng quyến rũ ở bên thềm
Này trăng ơi ta mời trăng vào dự
Để quên buồn quên bóng tối thâu đêm
 
Uống đi trăng cho hồn ta nhập mộng
Viết thơ lòng khi tình chẳng còn ngôi
Không có ai để giãi bày tâm sự
Chỉ có nàng nghe tiếng trái tim thôi
 
Uống đi trăng hết ly này ta rót thêm ly nữa
Đừng ngại gì mà không cạn trăng ơi
Hình như ta thấy trăng nghiêng ngã
Tại ta say hay tại trăng lơi lã bềnh bồng…
 
Uống đi trăng chỉ còn vài ly nữa
Ta với trăng phải tạm biệt nhau rồi
Tim mong ước đêm mai trăng cũng đến
Nếu không thì ta uống rượu sầu đơn

 
 
Ngô Thiên Tú 17.06.2019 23:49:16 (permalink)
0


Nàng rượu
Ngô Thiên Tú
 
Buồn hay vui, cần là nàng đến
Chung tình nhất là em ai bằng
Không bao giờ rời hay muốn xa
Luôn bên cạnh xẽ chia bầu bạn
 
Nàng thật đẹp với hình hài quyến rũ
Với mùi hương dị biệt thơm nồng
Hít uống nàng có một cảm giác đê mê
Như lạc thiên thai thật là huyền diu
 
Nàng luôn chờ ru yêu nhập mộng
Để tình say tình chết trong đam mê
Dù một giờ hay nghìn lẽ một đêm
Suốt cuộc đời như vẫn mong vẫn đợi
 
Đưa nàng lên môi trái tim ta ngây ngất
ôi mùi hương ôi sắc diện nhân tình
Thấm vào người ôi rung động lâng lâng
Ừ âm ấm làm hồn tim rạo rực…
 
Nàng là ai mà làm ta mê mệt
Ôi đắm say ôi lãng mạn ai bằng
Yêu càng nhiều ta càng khổ ai ơi
Vì mãi mãi nàng luôn thắng cuộc
 
Nàng rượu ơi đừng làm ta chết
Chỉ muốn ngất ngư một thoáng để quên buồn
Ta ru ta đừng yêu em nhiều quá
Để rủ mềm và thấy mặt đất như ngã nghiêng

 
 
Ngô Thiên Tú 03.07.2019 05:10:11 (permalink)
0

 
Buồn chi
Ngô Thiên Tú
 
Buồn chi 
khi đã quen rồi
Khi tình bỏ bến 
giữa chiều hoàng hôn
Cô đơn 
bên ánh nắng tàn
nhìn hoa 
nghe tiếng chim về tìm vui
 
buồn chi 
khi đã chai lỳ
theo ngày tháng đợi 
người tình đã đi
tim đau 
gởi nhớ gởi thương
theo mưa theo gió 
để ru cuộc đời
 
buồn chi 
trong tối bơ vơ
cho hồn thơ thẩn 
thẩn thơ ru chờ
thôi thì 
hãy cố tìm vui
cũng may còn có 
bóng trăng bên thềm
 
buồn chi 
ta hỡi buồn chi
người đi chẳng nhớ 
thì buồn làm chi
thôi thì 
hãy cố mà quên
giết mơ giết mộng 
bằng chai rượu sầu


 
 
Ngô Thiên Tú 04.07.2019 03:03:58 (permalink)
0

Ru tim lãng quên
Ngô Thiên Tú
 
Thì hãy uống cho tàn chai rượu
Giết niềm đau giết đêm tối tù đày
Quên bóng hình ngự trị trong tim
Làm ta buồn theo tháng ngày chờ đợi
 
Thì hãy say để hồn mềm rủ
Ru trái tim cho vơi bớt cõi sầu
Đời không là bãi sa mạc hoang vu
Sao trống vắng cô đơn và buồn thãm
 
Nâng ly chúc người mình yêu hạnh phúc 
Đắm bên ai vui cho trọn những ngày…
Gửi làm gì để bão cứ nhịp tim
Bao lãng mạn đam mê nơi chốn ấy…
 
Thì hãy uống cho yêu thành tro bụi
Thì hãy say cho quên một cuộc tình
Ta van tim hãy ngủ bình yên
Đừng thao thức đừng yêu người nữa…
 
Ngậm ngùi chi cho thương đau đày đọa 
Khi cánh chim theo gió bay đi rồi
Thôi thì thôi hãy cố mà ru tim
Tìm lãng quên xoá nỗi buồn mùa hạ


 
Ngô Thiên Tú 12.08.2019 03:33:27 (permalink)
0



 
Chài trăng
Ngô Thiên Tú
 
Ước gì 
Chài được nàng trăng
Đem về ru mộng 
Ru mơ cuộc đời
Chập chờn 
Hình bóng lẳng lơ
Để tim ta mãi 
Thẩn thơ đợi chờ
 
Trăng nằm 
Duới nước khoe thân
Ôi chao hương sắc 
Lả lơi nõn nà
Đa tình 
Ta lại tung chài
Mà sao chưa bắt 
Được nàng trăng ơi
 
Chài hoài 
Không được vầng trăng 
Lụy tình ta nhảy 
Xuống dòng sông thơ
Ôm trăng 
Ta xiết vào hồn
Ôi chao lãng mạn 
Ôi chao nồng nàn
 
Nàng trăng 
Lấp lánh ngả nghiêng
Cùng ta nhô nhấp 
Theo dòng sóng mơ
Ngất ngây 
Con nước đôi bờ
Thì thầm điệp khúc 
Chơi vơi bềnh bồng

Ngô Thiên Tú 13.08.2019 13:01:58 (permalink)
0

 
Nàng Hoa Mắc cỡ
Ngô Thiên Tú
 
Nàng hoa Mắc cỡ 
lẵng lơ
Khoe hình khoe dáng
Bên bờ thiên nhiên
 
Đa tình 
Lãng tử đa tình
Đưa tay trêu ghẹo
Cho nàng ngại e
 
Khép hoa 
Khép lá Khép cành 
Cho chàng Lãng tử
Mơ màng đắm say
 
Lụy tình
Hương sắc của nàng
Lãng tử chờ đợi
Hình hài mở ra
 
Môt lần 
Hay đã bao lần
Nàng hoa Mắc cỡ
Ngở ngàng xếp thân
 
Ngắm thôi
Đừng chớ đụng vào
Để nàng rung động
Ngại ngùng giấu che
 
Thẹn thùng 
Hay sợ đam mê
Dẫn nàng vào chốn
Yêu đương địa đàng …


 
Ngô Thiên Tú 15.08.2019 17:17:10 (permalink)
0

 
Làm sao gĩa vờ
Ngô Thiên Tú
 
Sao không gĩa vờ
Để tim không đau nhói
Để không buồn
Khi đối diện với dối gian
 
Sao không giã vờ
Để đêm không thao thức
Dỗ dành tim
Đừng sầu thãm muộn phiền
 
Sao không giã vờ
Như không yêu chân thật
Thì đâu say mềm 
Rót rượu đắng ru tim
 
Sao không gĩa vờ
Như là chưa biết
Mặc kệ tình 
Bí mật hẹn hò ai
 
Sao không gĩa vờ
Như không hay sự thật
Để không thấy đời mình
Như một nghiã trang đêm
 
Làm sao giã vờ
Khi trái tim yêu người thật
Thôi thì thôi 
Đành chấp nhận ngậm ngùi…


 
 
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 187 của 198 trang, bài viết từ 2791 đến 2805 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9