Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 196197198 > | Trang 196 của 198 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 27.09.2020 16:06:54 (permalink)
0

 

Ngủ đi anh
Ngô Thiên Tú
 
Ngủ đi Anh để không còn nghe thấy
Bao nhiêu người đã nằm xuống hôm qua
Và ngày mai lại thêm bao người nữa
Sống hôm nay đâu biết đến ngày sau
 
Ngủ đi Anh để tim không đau xót
Nhà vĩnh biệt không kịp chôn đốt thiêu
Và đám tang chỉ vài người đưa tiễn
Ôi đau thương ôi cã thế giới ngậm ngùi
 
Ngủ đi Anh để không còn nghe thấy
Cấp số cộng người bệnh mỗi giờ càng tăng
Kiếp sống và cuộc đời con người rất mong manh
Làm sao biết mình còn hay là mất
 
Ngủ đi Anh để không còn sợ hãi
Nỗi âu lo của nhân loại hiện giờ
Rời thế gian trở về với nguồn cội
Thế giới nầy hay thế giới ấy bình yên
 
Vũ khí sinh học hay là vũ khí hạt nhân
Biển hay đất liền nơi nào là mồ chôn chủ nghĩa
Nếu còn nhớ mình cũng là một con người
Xin hãy dừng tim hồn say tham vọng 

 
 
Ngô Thiên Tú 02.10.2020 00:13:23 (permalink)
0


Muốn tiễn Anh
Ngô Thiên Tú
 
Muốn tiễn Anh nhưng nào đâu được
Đành ru Anh hãy ngủ bình yên
Âm thầm buồn nghe bối rối trái tim
Ngày cuối đời anh thiếu người bạn tiễn
 
Thắp nén hương giữa trời tôi cầu nguyện
Anh ngủ bình yên, thật bình yên
Trời không mưa sao ướt đẩm tâm hồn
Những kỷ niệm buồn vui Anh-Tôi từng chia xẽ…
 
Anh có buồn không, khi thiếu tôi?
Sao nghe tim nhói nhịp ngậm ngùi
Mai nầy còn đâu như ngày cũ
Thiếu, Vắng, Mất một người thân mến đó là Anh
 
Ngủ đi Anh tôi ru Anh ngủ
Về bên kia thế giới một cuộc đời
Ngủ đi Anh và quên đi phận con người
Trong thế kỷ mù khơi đầy lo âu sợ hãi…

 
Ngô Thiên Tú 08.10.2020 13:34:05 (permalink)
0


Mang theo những gì
Ngô Thiên Tú
 
Mang theo những gì khi lìa đời
Biệt thự bạc vàng châu báu
Hay lừng danh giàu sang phú quý
Tiền không là tất cã
Xin người đừng quên
 
Mang theo những gì khi lìa trần
Chức tước uy quyền địa vị
Chỉ một linh hồn
Chỉ một linh hồn
Xin người đừng quên
 
Hình hài là tro bụi
Đừng vì tiền mà quên lương tâm
Đừng vì danh quyền mà tạo quả-nghiệp
Đời là phù du hư ảo
Có ai không chết bao giờ
 
Mang theo những gì khi nằm xuống
Địa ngục thiên đường hay tiền tài-danh lợi
Chỉ một linh hồn, chỉ một linh hồn thôi
Xin người đừng quên, xin đời đừng quên

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 02:17:01 bởi Thanh Vân >
Ngô Thiên Tú 10.10.2020 15:57:48 (permalink)
0

 

Bóng mát
Ngô Thiên Tú
 
Anh muốn làm bóng mát
Che em suốt cuộc đời
Nhưng em chỉ dừng chân
Trong thoáng chốc rồi rời
 
Thôi thì em cứ đi
Mặc tim buồn sầu bi
Mặc hồn si thương nhớ
Theo ngày tháng chia ly
 
Khi nào môi em ướt
Khi nào mắt em cay
Mong em vẫn chưa quên
Bóng mát vẫn đợi chờ
 
Đã một lần che bóng
Chắc em hiểu tàn cây
Không bao la như rừng
Nhưng yêu em thế nào
 
Chỉ em chỉ em thôi
Còn anh vẫn là cây
Âm thầm trong mơ tưởng
Được che lại bóng yêu

 
Ngô Thiên Tú 25.10.2020 16:16:00 (permalink)
0


Thu nao

Ngô Thiên Tú


Nhìn chiếc lá rơi ta nhớ em
Thu nao đôi bóng bước bên thềm
Giờ thì đơn lẽ trên lối cũ
Héo úa lòng ta một cõi buồn


Phất phơ theo lá kỷ niệm xưa
Hình ảnh thu nao chợt hiện về
Tim tưởng như tình còn bên cạnh
Đâu ngờ chỉ gió với giọt mưa


Thu đi thu đến gợn tình sầu
Vàng úa hồn ta một cõi thơ
Trái tim lang thang như chờ đợi
Hẹn hò em đến chỉ là mơ


Nhặt chiếc lá rơi ta tưởng tình
Từ tim mong ước yêu chưa phai
Bềnh bồng theo gió mùa thu ấy
Em giờ còn nhớ hay đã quên...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2020 16:17:01 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 11.11.2020 17:08:10 (permalink)
0

Nghiện em

Ngô Thiên Tú


Anh nghiện em như bờ nghiện sóng
ừ tình yêu thật lãng mạn lạ lùng
Ngày không em đời rũ buồn trống vắng
ôm cô đơn muốn hội ngộ tương phùng



Nhớ mắt môi nhớ nụ cười tiếng nói
Nhớ con đường hai chiếc bóng chung đôi
Nhớ vòng tay xiết chặt nhau đắm đuối
Trao ru yêu say cãm nhận địa đàng


Càng nhớ kỷ niệm tim hồn càng nghiện
ước có em cho nghiêng ngả hình hài
Vì cách xa thôi đành cho em nợ
Anh sẽ đòi lúc găp lại tình ơi


Nén nghiện yêu mơ màng chờ đợi
Ngày bên nhau cho ngây ngất rã rời
Còn bây chừ tim mãi nhớ đam mê
Càng yêu em nên anh càng nghiện


Ngô Thiên Tú 11.12.2020 15:46:59 (permalink)
0


Không còn nợ nhau
Ngô Thiên Tú
 
Không còn nợ nhau
Đời chia hai ngã
Đường ai nấy bước
Lối ai nấy về
Cố nhân ơi…!
Có buồn hay không?
 
Không còn nợ nhau
Cuộc sống đổi thay
Cuộc đời đổi thay
Mai nầy ra sao?
Buồn hay là vui?
Vui hay là buồn?
 
Rung động tim hồn
Yêu nhau chân thành
Yêu nhau thiết tha
Thề hẹn mãi mãi
Bây chừ mất nhau
Đâu ngờ phải không?
 
Duyên tình đã hết
Gặp mặt làm ngơ
Như người xa lạ
Vì sao vì sao
Không còn  nợ nhau
Không còn yêu nhau
 
Chia tay chia tay
Vĩnh biệt cuộc tình
Mong người bình yên
Chúc người may mắn
Không còn nợ nhau
Không còn nợ nhau

 
Ngô Thiên Tú 17.12.2020 16:21:48 (permalink)
0

 

Hay còn nợ yêu
Ngô Thiên Tú
 
Dù đã chia tay
Nhịp tim bối rối
Khi nhìn cố nhân
Kề bên tình mới
 
Rũ buồn trái tim
Hồn ta chạy trốn
Để quên thương đau
Để giấu cõi sầu
 
Âm thầm trở về
Trời mưa tháng mười
ướt thấm trái tim
Kỷ niệm thưở nào
 
Chúc người hạnh phúc
Mong người bình yên
Sao tim ta buồn…
Hay còn nợ yêu

 
Ngô Thiên Tú 18.12.2020 18:05:12 (permalink)
0

 

Khi Say
Ngô thiên Tú
 
Khi say
Ta thấy đất trời
Nghiêng nghiêng ngã ngã
Thật là liêu trai
Mặt đất
Chổ thấp chổ cao
Chổ đen chổ sáng
Ngập ngừng bước chân
 
Khi say
Ta thấy trăng ngà
Âm thầm che bóng
Như là tình nhân
Bên ta
Như chẳng muốn rời
Nhịp tim lãng mạn
Lâng lâng bềnh bồng
 
Khi say
Ta thấy phố khuya
Mờ mờ ảo ảo
Dưới đèn đường đêm
Ngỡ mình
Đi lạc cõi mơ
Chừng chân vấp ngã
Nào ngờ ta say

 
 
Ngô Thiên Tú 19.12.2020 15:54:19 (permalink)
0


Đông buồn
Ngô Thiên Tú
 
Nỗi nhớ lang thang đi tìm
Trái tim sầu phủ mưa rơi
Tình vui cùng ai sánh bước
Mới hay yêu đã mất ngôi
 
Ngậm ngùi ánh mắt đau thương
Rủ chết theo đường phố buồn
Buốt hồn như giọt mưa đông
Mối tình ngây ngất một thời
 
Trở về ngõ cũ đường quen
Sao tim bối rối bồi hồi
Đông xưa bên nhau chung bóng
Đông nầy yêu đã vỡ đôi
 
Đường khuya phố vắng cô đơn
Trái tim thơ thẩn đi tìm
Lang thang theo tiếng mưa đêm
Giọt buồn biết bao giờ quên…
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2020 15:59:24 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 21.12.2020 18:29:34 (permalink)
0

 

Xin cho em
 Ngô Thiên Tú
 
Xin cho em không còn rủ buồn
Lê cuộc đời theo phố thị mênh mông
Van xin tim van xin hồn người
Chút nhân từ thương xót tuổi ngây thơ
 
Xin cho em không còn tủi đời
Duới mưa đêm dưới buốt giá mùa đông
Lạnh hình hài không  bằng lạnh trái tim
Người làm ngơ không từ tâm bố thí
 
 Van xin đời khô héo tâm hồn
Mà sao lòng vẫn đói rách lầm than
Ôi đau thương ôi khổ ải nghèo nàn
Biết bao giờ em hết kiếp van xin
 
xin cho em một chút lòng nhân
xin đêm đen có chút mặt trời
Để em quên thân phận cơ hàn
Cũng là người ai không muốn ấm no
 
Xin cho em kô còn âu lo
Bụng được no hay đói rách đợi chờ
Ngày qua ngày trên phố xá thênh thang
Ánh mắt buồn lịm đời theo trái tim hờ hững

 
 
Ngô Thiên Tú 28.12.2020 17:39:35 (permalink)
0


Tôi không  còn yêu em
Ngô Thiên Tú
 
Tôi không còn yêu em
Vì tim đau nhói không ngờ
Buồn bất chợt tình cờ
Khi nhận diện dối gian
 
Tôi không còn yêu em
Mặc tâm hồn hấp hối ngậm ngùi
Ôi lãng mạn đam mê
Đã giết chết hẹn thề
 
Thôi thì thôi
Đường em cứ bước
Thôi thì em
Chúc em hạnh phúc
Cùng với người
Mãi mãi trăm năm
 
Tôi không còn yêu em
Mong tim phai hình bóng một thời
Tôi ru mình bình yên
Theo biển sầu theo sóng gió ngã nghiêng…
 
Tôi không còn yêu em
Sao nghe tim mãi nhịp bồi hồi
Giấu nén địa đàng đau
Đành liệm tình vào quan tài quên

 
 
Ngô Thiên Tú 29.12.2020 23:47:52 (permalink)
0


Thì cứ đi
Ngô Thiên Tú
 
 
Thì cứ đi mặc trái tim rỉ máu
Đang nhịp buồn theo chiếc bóng dần xa
Theo bước chân đang cất bước mất nhau
Khi em chẳng còn yêu tôi nữa
 
 
Thì cứ đi như mình vĩnh biệt
Khi yêu mất ngôi không còn như hôm nào
Khi tim em đã có người khác rồi
Đâu còn tôi như ngày xưa thưở ấy
 
 
Thì cứ đi theo trái tim đắm đuối
Say nồng nàn say lãng mạn đam mê
Nghĩa gì đâu khi duyên nợ không còn
Thôi thì thôi đường em cứ bước
 
 
Thì cứ đi mặc tim tôi giẫy chết
Nhịp loạn cuồng trong ngùi ngậm biệt ly
Thôi thì thôi chúc em hạnh phúc
Ru đời mình tôi sẽ cố quên đau

 
 
Ngô Thiên Tú 30.12.2020 18:40:16 (permalink)
0

Đừng như hôm qua
Ngô Thiên Tú
 
 
Đừng như hôm qua
Tâm hồn buồn sa mạc
Thức đợi chờ
Ánh trăng ngủ mặt trời lên
 
 
Ta mơ gì hôm nay
Ta ước gì trong rạng đông
Đừng như hôm qua
Được bình yên, được bình yên
 
 
Nguyện cầu gì hôm nay
Đời không còn mưa bão
Sầu nghiã trang Không bao phủ cuộc đời
Để ta còn nhặt nắng ru ngậm ngùi
Không luyến lưu những gì làm tim đau nhói...
 
 
Ta muốn quên hôm qua
Và mong hôm nay
Đừng như hôm qua
Đừng như hôm qua…nữa tim ơi…
 
Ngô Thiên Tú 31.12.2020 17:06:20 (permalink)
0


Nguyện gì trong Giáng Sinh?
Ngô Thiên Tú
 
Tôi chấp tay nhìn trời
Thầm nguyện cầu điều ước
Van tim được bình yên
Trong mùa Giáng Sinh nầy
 
Mắt hướng về trời cao
Mong Ngài ban Hạnh Phúc
Cho con tim đang buồn
Được an lành không đau
 
Xin cho tôi ánh sáng
Để cứu rỗi tâm hồn
Đang rũ sầu như chết
Được hồi phục bình yên
 
Tôi chấp tay nhìn trời
Mà sao hồn ngùi ngậm
Mà sao tim nhói đau…
Mong Ngài hiểu vì sao

 
 
Thay đổi trang: << < 196197198 > | Trang 196 của 198 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9