Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 196197198 | Trang 198 của 198 trang, bài viết từ 2956 đến 2967 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 17.02.2021 18:40:28 (permalink)
0


Đừng như cánh bướm
Ngô Thiên Tú
 
Đừng như cánh bướm
Để ta đeo đuổi
Ngày ngày tháng tháng
Không bến không bờ
Nhớ nhớ thương thương
 
Đừng như cánh bướm
Đến đi không hẹn
Làm tim ta buồn
Một mối tình mơ
Theo nắng chiều buông
 
Sao chưa dừng bay
Sao chẵng một lần
Đậu vào tim ta
Cho yêu chờ đợi
Lên ngôi trăm năm
 
Đừng như cánh bướm
Để tim lang thang
Theo khung trời sầu
Khi măt trời lặn
Nỗi nhớ thơ ngây
 
Đừng như cánh bướm
Làm hồn ngẫn ngơ
Chiều lại qua chiều
Bướm về phương nào
Ôi trăng đã lên
 
Đừng như cánh bướm
Để ta rượt bắt
Mõi mòn gót chân
Rã rời trái tim
Bướm ơi, tình ơi….

 
Ngô Thiên Tú 18.02.2021 23:36:52 (permalink)
0


Đừng hỏi vì sao
Ngô Thiên Tú
 
Đừng hỏi vì sao mắt tôi buồn
Đừng hỏi vì sao tôi âm thầm bước đi
Vì tim nhói đau như rỉ máu
Không muốn nhìn người đang làm gì
 
Đừng hỏi vì sao tôi hay sầu
Đừng hỏi vì sao tôi hay say
Vì tôi muốn quên, không muốn nhớ
Một cuốn phim buồn làm tim hấp hối người ơi
 
Đừng hỏi vì sao tôi chán đời
Đừng hỏi vì sao tôi thẩn thơ
Ngày lại qua ngày, đêm không ngủ
Giấu kín trong tim một nỗi buồn
 
Đừng hỏi tôi vì sao Chắc người đã hiểu
Đừng hỏi tôi vì sao chắc người đã hiểu
Vì sao… vì sao…
ôi! vì sao… ôi vì sao…!?!

 
Ngô Thiên Tú 19.02.2021 18:01:29 (permalink)
0


Buồn ngụ đến bao lâu
Ngô Thiên Tú
 
 
Đã bao đông rồi tim muốn quên
Dù thương dù nhớ chưa phai tàn
Dù đời rủ sầu như tượng đá
Day dứt ngục tù theo tháng năm
 
 
Đã bao đông rồi tim chưa yên
Vẫn mong vẫn đợi như bến chờ
Dù biết là tình không trở lại
Muốn xóa vì sao lại đau hơn
 
 
Yêu người buồn ngụ đến bao lâu
Hỏi mây hỏi nắng hỏi chiều mưa
Hỏi gió hỏi sương ôi phố cũ
Bạc tim màu tuyết vẫn như xưa
 
 
Mấy mùa đông rồi sao muốn quên
Cõi nhớ mênh mông vẫn hiện về
Bao giờ đời không như cỏ úa
Ngày nao, không nắng sa mạc mưa…
 
 
Đã bao đông rồi sao vẫn mơ
Tuyết tan màu nhớ băng giá sầu
Không còn phủ kín say lưu luyến
Yêu người buồn ngụ đến bao lâu
 

 
Ngô Thiên Tú 22.02.2021 17:05:31 (permalink)
0


Tim viễn xứ
Ngô Thiên Tú
 
 
Này tuyết ơi cứ rơi
Cho thấm tim cõi buồn
Thêm mùa xuân viễn xứ
Những hình ảnh Quê hương
 
 
Nhớ phiên chợ họp đêm
Nhớ hoa mai ngoài hiên
Và bóng dáng mẹ hiền
Ngồi cột bánh đón xuân
 
 
Này tuyết ơi cứ rơi
Cho hồn ta băng giá
Mùa xuân ở quê nhà
Và Mùa đông nơi đây
 
 
Ai xa quê không buồn
Ai xa mẹ không nhớ
Mùa xuân ơi mùa xuân
Có hiểu tim viễn xứ

 
Ngô Thiên Tú 28.02.2021 17:04:39 (permalink)
0

Ước gì còn Mẹ
Ngô Thiên Tú
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Còn nghe tiếng võng
Đong đưa mỗi chiều
Ru con ru cã cuộc đời
Mặc sương mặc gió
Chẳng màng nắng mưa
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Được nghe tiếng nói
Từ phone dỗ buồn
Ru con lưu lạc xứ nguời
Bơ vơ chiếc bóng
Quê nhà ngóng trông
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Khóc cho vơi nghẹn
Những ngày ly hương
Ra đi để Mẹ đợi chờ
Giọt thương giọt nhớ
Mõi mòn tháng năm
 
 
Mẹ ơi con đã trở về
Sao không thấy Mẹ
Như ngày xa xưa
Bây chừ Mẹ ở nơi đâu
Ngoài hiên gió lạnh
Thổi hồn niềm đau
 
 
Ước gì còn Mẹ,  Mẹ ơi
Để con không tủi
Không buồn hồn tim
Bao la tình Mẹ mênh mông
Gánh con khổ cực
Hy sinh cã đời
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Thấy môi Mẹ điểm
Nụ cười mùa xuân
Còn đâu Ơì! hỡi Mẹ ơi
Nghe tim đang nhỏ
Giọt sầu không Me
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Mừng xuân chúc thọ
Trong đêm giao thừa
Xót xa ngùi ngậm trái tim
Ước gì còn Mẹ
Mẹ ơi, xuân buồn…
 
Ngô Thiên Tú 13.03.2021 14:42:47 (permalink)
0


Ước gì còn Mẹ
Ngô Thiên Tú
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Còn nghe tiếng võng
Đong đưa mỗi chiều
Ru con ru cã cuộc đời
Mặc sương mặc gió
Chẳng màng nắng mưa
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Được nghe tiếng nói
Từ phone dỗ buồn
Ru con lưu lạc xứ nguời
Bơ vơ chiếc bóng
Quê nhà ngóng trông
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Khóc cho vơi nghẹn
Những ngày ly hương
Ra đi để Mẹ đợi chờ
Giọt thương giọt nhớ
Mõi mòn tháng năm
 
 
Mẹ ơi con đã trở về
Sao không thấy Mẹ
Như ngày xa xưa
Bây chừ Mẹ ở nơi đâu
Ngoài hiên gió lạnh
Thổi hồn niềm đau
 
 
Ước gì còn Mẹ,  Mẹ ơi
Để con không tủi
Không buồn hồn tim
Bao la tình Mẹ mênh mông
Gánh con khổ cực
Hy sinh cã đời
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Thấy môi Mẹ điểm
Nụ cười mùa xuân
Còn đâu Ơì! hỡi Mẹ ơi
Nghe tim đang nhỏ
Giọt sầu không Me
 
 
Ước gì còn Mẹ để con
Mừng xuân chúc thọ
Trong đêm giao thừa
Xót xa ngùi ngậm trái tim
Ước gì còn Mẹ
Mẹ ơi, xuân buồn…

 
Ngô Thiên Tú 28.03.2021 17:25:51 (permalink)
0


Từ người bỏ tôi đi
Ngô Thiên Tú
 
Đã bỏ tôi đi trở về nguồn cội
Ngày lại qua ngày nỗi nhớ không nguôi
Ngõ xưa đường phố nơi nầy như cũ
Chỉ vắng bóng người đời bỗng cô đơn
 
Từng giọt mưa đông ru tim băng giá
Lạnh thiếu người bên tủi nghẹn nỗi buồn
Sao đành bỏ đi để tôi ở lại
Đếm cuộc đời sầu đếm tháng ngày rơi
 
Cuộc sống vô nghĩa biến tim thành đá
Từ khi mất người hồn hay thẩn thơ
Người có biết không tôi như chiếc lá
Đợi chờ cùng người về cõi thiên thu…

 
Ngô Thiên Tú 03.04.2021 17:42:55 (permalink)
0


Vội  vã chiều
Ngô Thiên Tú
 
 
Chiều ơi, xin đừng rơi vội vã
Để ta còn chiêm ngưỡng tia nắng buông
Sưởi trái tim băng giá lạnh đông tàn
Một chút ấm ru cuộc đời sợi đá
 
 
Nắng ơi, đừng khuất sau mây ngàn
Mịt mù đen tối màu ly tan 
Lãng đãng tâm hồn ta du mục
Chẳng biết nơi nao để trú buồn
 
 
Chiều ơi, xin hãy rơi chầm chậm
Cho ta còn ngắm ánh nắng mơ
Lâng lâng quên mình đang trống vắng
Ru hồn rung động chút thẩn thơ
 
 
Chiều ơi, đừng phủ đời ta giọt mưa sầu
Xuân rồi sao lạnh vẫn chưa phai
Phụ trái tim mong trời bỗng tối
Nhuộm tím hồn ta vội vã chiều
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2021 23:16:59 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 14.04.2021 17:28:55 (permalink)
0


Chiến sĩ vô danh
Ngô Thiên Tú
 
Gia tài Anh để lại
Không là tiền tài không là địa vị
Chỉ một linh hồn
Một cuộc đời một phận người
Yêu quê hương yêu đất nước
Vì Tự do vì bản đồ hình chữ S
 
Gia tài Anh để lại
Không là ngọc ngà châu báu
Không là giàu sang phú qúy
Một đời ngườiđã nằm xuống
Đã hy sinh vì tổ quốc
Cho người còn ở lại, cho thế hệ mai sau
 
Là lính trận không chức tước
Không có ngôi mộ cao sang quý phái
Không khoe khoang trên những xác người
Anh đã hy sinh
Vì giống nòi vì dân tộc
 
Xin cho tôi hát để ru Anh
Bài ca cho người nằm xuống
Bài ca cho những Chiến sĩ vô danh
Yêu quê hương yêu ViệtNam Đã hy sinh
Chiến sĩ vô danh, Chiến sĩ vô danh…

 
 
 
Ngô Thiên Tú 16.04.2021 17:51:43 (permalink)
0

Không thể quên
Ngô Thiên Tú
 
Bốn mươi năm rồi không muốn nhớ
Không thể quên, ôi! sao không thể nào quên
Một lần bỏ quê hương một lần vượt biển
Thuyền lênh đênh không bờ bến hãi hùng
 
Bốn mươi năm rồi như ám ảnh
Biển cuồng phong gió cuốn sóng kinh hoàng
Đói khát từng giây cổ khát môi khô
Nằm đợi chờ trong âu lo tuyệt vọng
 
Bốn mươi năm rồi tim còn tím
Những vết hằn của hãi tặc dã man
Đánh cưỡng hiếp người vượt biên giữa biển
Ôi ra khơi ôi thân phận cuộc đời
 
Tim muốn quên sao vẫn nhớ
Để hồn không yên trong ký ức đau buồn
Để cã đời bao phủ những xót xa
Ngậm ngùi thương cho những người tìm tự do vượt sóng
 
 
 
 
Ngô Thiên Tú 09.05.2021 17:52:15 (permalink)
0


Ru ta
Ngô Thiên Tú
 
Mưa rơi
Thì mặc mưa rơi
Buồn chi tôi hỡi
Cho tim ướt nhèm
 
Chiều rơi
Thì mặc chiều rơi
Buồn chi tim hỡi
Cho hồn chơi vơi
 
Đêm rơi
Thì mặc đêm rơi
Sầu chi để bóng
Ngã nghiêng say mềm
 
Tình rơi
Thì mặc tình rơi
Đâu còn gì nữa
Thản nhiên mặc người
 
Quen rồi
Bão tố cuồng phong
Trái tim tượng đá
Bình yên không còn…
 
Tháng tư
Trời đã tàn đông
Cành cây trụi lá
Đâm chồi mùa xuân
 
Tan rồi
Tuyết lạnh giá băng
Trái tim đông lạnh
Đợi chờ nắng lên
 
Hết rồi
Năm, tháng, ngày đau
Ta đi tìm lại
Ru tim đường tình…

 
ms.witch 17.05.2021 21:25:12 (permalink)
0
Vội vã chiều được đấy, em thích. cho mượn ý vội vã chiều anh nhé !  nếu lỡ đốt nhà thì em chịu thôi chứ em thích thế ! 
 
chiều...


vội vã chiều buông, vội vã rơi
người trông về phía chốn mù khơi
níu vội tàn đông, đông vụn vỡ
để hoàng hôn khóc buổi xuân sang
 
mây chẳng còn mây chốn mây ngàn
núi chơ vơ núi, soi bóng núi
mặc gió than van, mưa hờn tủi
đếm trầm mặc cùng với bóng đêm
 
tiếng đời khát khao réo truớc thềm
gọi mùa mới đến gửi lời yêu
lời yêu hờ hững, bay theo gió
hỏi gió , gió đâu hay chốn nào !
 
trời cao đến thế ! đã làm sao !
cũng buổi hoàng hôn nối tiếp nhau!
cũng buổi bình minh phủ giá lạnh
cùng với xuân, thu, hạ. đông...
buồn
 
tháng năm vội vã cánh chuồn
để anh trông ngóng hoàng hôn...
nhớ chiều !
 
ms witch
London 17 May 2021
chúc anh luôn dạt dào tình thơ ! 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2021 21:28:13 bởi ms.witch >
Thay đổi trang: << < 196197198 | Trang 198 của 198 trang, bài viết từ 2956 đến 2967 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9