CHIA NỮA VẦNG TRĂNG    
  Cho em chia bớt nổi buồn 
  Chia mưa nức nở chia hờn mây bay 
  Chia mùa thu mới hương say 
  Năm canh gió lộng trăng lồng vào thơ    
  Chia người một nữa mộng mơ 
  Nữa đêm tỉnh giấc gọi hờ tình nhân 
  Chia hai cung nhớ điệu trầm 
  Dòng sông chảy ngược đôi bờ tương tư    
  Chia nhau một chút đam mê  
  Ái ân chẳng có để mà nói yêu 
  Vần thơ lạc điệu buồn thiu 
  Chia hai nỗi nhớ quê hương tiêu điều    
  Say thơ đừng để cạn dòng 
  Say mong say nhớ cho lòng đầy vơi 
  Ước gì chia nữa vầng trăng 
  Về anh bên ấy sương giăng mịt mù .          
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/683625EC72424A0D9F42FF6666EFA3D5.jpg[/image]                 
có em chia cõi buồn          Có em chia bớt cõi buồn 
    Tim si đổ bến không còn tương tư 
    Hình như say nhịp mộng du 
    Thơ thơ thẩn thẩn không như ngày nào 
      
    Buồn tôi xưa ấy úa màu 
    Có em chia xẽ nẩy mầm hồi sinh 
    Lâng lâng lãng mạn thương yêu 
    Theo mưa theo nắng giữa chiều mơ hoang 
   
   
  Cám ơn Thảo Lam chia cõi buồn  
   
  KKKKK Buồn của Tú lãng mạn lắm...kô sợ à...kkkk 
  Chúc luôn an dzui   
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2011 17:38:00 bởi Ngô Thiên Tú >