Thơ Tình Ngô Thiên Tú

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 99 trang, bài viết từ 2731 đến 2760 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 13.06.2018 05:37:15
0
Tôi giấu trong tim một cõi buồn
 
Ngô Thiên 
 
Tôi giấu trong tim một cõi buồn
Từ nghe người ấy gọi cho em
Hạnh phúc như bắt đầu tan vỡ
Em có thật lòng yêu tôi không?
 
Tôi giấu trong tim một cõi sầu
Từng đêm không ngủ thức thẩn thơ
Lo âu tôi sợ tình vĩnh biệt
Mất nhau hay còn…
Nào biết được ngày mai
 
Hỏi mây hỏi gió hay hỏi em…
Làm sao cho đời được bình yên
Ừ tim tôi đau lắm, ừ đau lắm…
Mỗi lần nghe người ấy gọi cho em
 
Tôi giấu trong tim một cõi buồn
Ngùi ngậm như mưa giữa ban đêm
Đôi khi tự hỏi mình sao thế?!?
Chắc là ... vì tôi quá yêu em
 
Tôi mong người ấy đừng gọi em
Đừng hẹn hò thêm để tôi buồn
Làm sao giử được em mãi mãi
Thôi đành phó mặc theo thời gian…

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 13.06.2018 21:53:19
0
https://www.youtube.com/watch?v=uQTyhmY5kvs
sao không ngăn cản, đánh đập bắt giam những thằng bán nước
mà lại cản ngăn bắt bớ đánh đập nhân dân yêu Quê Hưong yêu Tổ Quốc biểu tình

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 14.06.2018 17:51:34
0

Hạnh phúc không bình yên

Ngô Thiên Tú

Hạnh phúc không bình yên
Khi người ta săn đuổi
Và em như đắm chìm
Trong sa ngã đam mê 

Tôi lặng im không nói
Nghe tim nhịp đau nhói
Nghe hồn sầu bối rối
Giấu riêng một nỗi buồn

 
Em đa tình lãng mạn
Tôi thù hận dối gian
Còn nhau hay vĩnh biệt
Tôi sợ mình chia tay

Sao chưa chịu khoá tim
Yêu tôi hay yêu người?
Hạnh phúc không bình yên
Không dám nghĩ ngày mai…

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2018 17:52:35 bởi Ngô Thiên Tú >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 14.06.2018 17:54:06
0
Trăng ơi

Ngô Thiên Tú

Trăng ơi ! đừng lẫn vào mây
Để ta chiêm ngưởng dáng nàng trăng ơi
Ôi chao trăng khuất nữa rồi
Hình như e thẹn ta sờ hay sao...?

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 20.06.2018 21:21:24
0
Đừng ngủ nữa trăng ơi
 
Ngô Thiên Tú
 
Trăng ơi…! đừng ngủ nữa mà
Hãy mau thức dậy cùng ta tâm tình
Ô chao trăng thức hay chưa?
Sao tay ta ướt như mưa về rừng
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 11.07.2018 19:22:45
0
Yêu Nhau
Ngô Thiên Tú
 
Thì cứ xiết nhau mạnh hơn chút nữa
Thì cứ ôm nhau cho rã cơn chờ
Yêu chân thành chẳng cần biết ngày mai
Vì dòng đời là niềm đau ngăn cách
 
Thì cứ hôn nhau nhiều hơn phút trước
Thì cứ để tim đập lỗi nhịp hơn thường
Khi hình hài quyến rũ vào ái ân
Hãy ru nhau vào địa đàng lãng mạn
 
Quên tất cã mặc ngoài trời mưa hay nắng
Mặc thế nhân mặc chiều tím nhuộm buồn
Mình yêu nhau cho rời rã mê man
Chồng lên nhau cho đam mê nguyệt thực
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 12.07.2018 13:22:22
0
Yêu nửa thôi
 
Ngô Thiên Tú
 
Ừ nửa thôi
Để lòng không bối rối
Không xót xa 
Trong đêm tối đợi chờ

Ừ nửa thôi
Để hồn không buồn bã
Khi em không về
Và chẳng muốn nghe phone
 
Ừ nửa thôi 
Để tim không đau nhói
Khi em bên ai 
Say lãng mạn hẹn hò
 
Ừ nửa thôi 
Đừng yêu em trọn vẹn
Để không sầu 
Mặc em cứ dối gian

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 13.07.2018 15:13:45
0

Sao không giã vờ
 
Ngô Thiên Tú
Sao không giã vờ
Như chưa quen chưa biết
Để không buồn
Khi em đang sa ngã bên ai
 
Sao không giã vờ
Như người xa lạ
Để hồn không thẩn thơ
Theo ánh mắt em-người
 
Sao không giã vờ
Như chưa từng gặp gỡ
Để tim không đau
Khi nghe hai chiếc bóng thầm thì
 
Sao không giã vờ
Như không yêu em chân thật
Thì đâu buồn
Khi đối diện với dối gian

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 14.07.2018 13:45:56
0
 
Hãy nhìn xuống
 
Ngô Thiên Tú
 
Hãy nhìn xuống để thấy đời là bể khổ
Cùng là người sao chị lại phải ăn xin
Ôm con thơ ngồi giữa chợ đời
Chờ bố thí vài đồng xu để sống
 
Hãy nhìn xuống để thấy người ta đói khổ
Đi lang thang theo khắp vĩa hè
Xin đồng xu chờ tấm lòng nhân ái
Để được no không đói khát vì nghèo
 
Này bạn ơn xin từ tâm nhìn xuống
Đừng nhìn lên để không thấy cảnh cơ hàn
Vì dưới chân biết bao người khổ ải
Còn bầu trời thì đầy ánh sáng cao sang
 
Nhìn xuống dễ hơn mà mấy ai nhìn xuống
Cứ nhìn lên nên quên mất dưới chân mình
Tim người chờ bạn bố thí vài xu
Đói hay no hôm nay từ lòng hảo tâm của bạn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2018 13:14:53 bởi Ngô Thiên Tú >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 15.07.2018 13:09:00
0

 
Mời trăng nhập cuộc
 
Ngô Thiên Tú
 
Đêm nay 
Tim thật là buồn
Mời trăng ghé xuống
Chốn nầy với ta
Rượu trà tiệc đã bày ra
Chờ trăng nhập cuộc
Dù tình một đêm
 
Uống đi trăng 
Cho ngã cho nghiêng
Cho ta đắm đuối
Bóng nàng trăng ơi
Cho quên 
Đêm vắng đau thương
Dìu nhau 
Vào giấc mơ nồng 
Đam mê...
 
Trăng ơi
Ta đã say rồi
Không say vì rượu 
Mà say vì tình
Có nàng 
Đời thật ngất ngây
Không còn lẽ bóng 
Tương tư rũ sầu
 
Ngỡ là 
Mộng tưởng mơ hoang
Không trăng vẫn đó
Vẫn nằm lã lơi
Rượu yêu 
Ta uống rã rời
Lãng mạn quyến rũ 
Nàng còn trên ly
 
Tỉnh mơ
Ta vẫn cô đơn
Hình như 
Trăng vẫn còn trên tiên bồng
Đâu nằm đáy cốc trên ly
Để ta uống cạn 
Giọt buồn không ngôi


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 17.07.2018 14:47:57
0

Trăng ơi xuống đây uống rượu với ta
 
Ngô Thiên Tú
 
Trăng ơi 
Đừng ở trên trời
Xuống đây uống rượu 
Với ta đêm nầy
 
Ru nhau 
Vào mộng cho say
Quên đi sầu thãm… 
Ngất ngây men nồng
 
Bên nhau 
Đời hết cô đơn
ừ không lẽ bạn 
Vì ta có nàng
 
Say chưa 
Sao thấy trăng nằm
Phơi hình dáng ngọc 
Thật là dễ yêu
 
Cuồng si 
Ta uống bóng tiên
Vào trong 
Hồn mộng ru buồn một đêm

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 26.07.2018 02:20:28
0

 
Yêu trăng
 
Ngô Thiên Tú
 
Đêm qua 
khi ngủ thấy trăng
Xuyên khung cửa sổ 
vào nằm bên ta
Đắm say 
lơi lả của nàng
Ta cùng trăng nhập 
đia đàng yêu thương
 
Đêm nay 
ta thức chờ trăng
Ru mơ vào chốn 
thiên thai hẹn hò
Có nhau 
đời bỗng lên ngôi
Không còn lẽ bóng 
cô đơn rủ buồn
 
Cho dù 
chỉ gặp trong đêm
Mà sao đắm đuối 
mông mênh tâm hồn
Yêu trăng
ta đợi từng đêm
Mong trời 
mau tối cho mình có đôi

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 29.07.2018 18:46:25
0

 
ông xích lô
 
Ngô Thiên Tú
 
Tôi đã thấy ông già hơn ngày cũ 
Tại thời gian hay tại những cuốc xe 
Đạp ngược xuôi theo ngõ đường dốc phố
Đưa khách đi rồi lại đón khách về
 
Nắng hay mưa ông vẫn âm thầm ra sức đạp
Mặc mồ hôi tuôn hay ướt đẫm hình hài
Thả cuộc đời theo bánh xe lăn
Tháng với ngày làm ông già trước tuổi
 
Tàn những chuyến xe ông trở về khi sụp tối
Đấp tâm hồn bằng chai rượu trắng dưới mái hiên
Buồn hay vui cũng nghe ông hát
Kỷ niệm một thời bên cây đàn gổ trong đêm
 
Căn nhà lá không đủ che đời người cô độc
Nên thường nghe tiếng nhỏ dột khi mưa 
Hay những đêm gió phất tấm cao su mềm
Ông co người trong mái tranh nghèo chờ sáng
 
Bao năm rồi tôi trở lại con hẽm xưa không hẹn
Nghe tiếng đàn mà hồn buồn lẫn với vui
Uống với ông ly rượu trắng cuộc đời
Mà tim chẳng bình yên khi giã từ ly biệt
 
Chưa rời phố mà ông không còn nữa
Thắp nén hương mà sầu rũ ngậm ngùi
Nhìn cây đàn treo nhìn quan tài lòng bỗng nhớ
Hình ảnh cuộc đời và tiếng hát ông ...


 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 18.08.2018 00:19:23
0

 
Mong em quay đầu lại
Ngô Thiên Tú
 
Thì em cứ đi đi
Đừng quay đầu nhìn lại
Đừng nghe trái tim tôi 
Nhịp buồn bã ngậm ngùi
 
Như tượng đá giữa trời
Đứng âm thầm nhìn theo 
Bóng em dần xa mờ
Hồn thơ thẩn không yên
 
Thì em cứ đi đi 
Mặc tim tôi thét gào
Muốn van em ở lại
Mà sao vẫn lặng thinh
 
Mong em quay đầu lại
Mong em thấy mắt tôi
Để mình vẫn còn nhau
Mãi mãi không muốn rời








 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 18.08.2018 17:29:55
0

 
Chờ Nhớ ai
Ngô Thiên Tú
 
Người chờ ai 
Trong chiều vắng sương mù 
Người nhớ ai 
Lặng thầm ôm bóng đêm
 
Người chờ ai
Như sa mạc chờ mưa về
Người nhớ ai 
Như đất sầu nhớ cây
 
Rồi từng đêm 
Hồn người như thẫn thờ
Rồi từng ngày
Tim người dõi mắt trông…
 
Thời gian trôi 
Như từng giọt mưa buồn
Người vẫn chờ
Bóng dáng môt thời yêu
 
Người chờ ai
Sao tình đi chưa về
Người nhớ ai
Cho đời tàn như nghĩa trang


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 19.08.2018 21:29:07
0

 
Đã yêu chưa
 
Ngô Thiên Tú
 
Đã yêu chưa
Sao lòng cứ nhớ...
Buồn thẩn thờ muốn gặp
Từng phút từng giây
 
Đã yêu chưa
Sao hồn hay tưởng...
Bóng hình người
Mãi thấp thoáng trong mơ
 
Đã yêu chưa
Sao tim hay nhịp
Phiên khúc sầu
Theo chiều vắng thiếu ai
 
Đã yêu chưa
Sao mà không thể
Quên được người
Để say nhớ lê thê...

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 28.08.2018 01:57:40
0

 
Tình một đêm
 
Ngô Thiên Tú
 
Thì cứ đến rồi đi 
Như cơn mưa bất chợt
Để trái tim ngây ngất 
Một đêm tình
 
Thì cứ đến rồi xa
Như bóng trăng đêm tối
Ru du dương
Quên buồn phủ cuộc đời


Thì cứ đến rồi đi
Đừng ngần ngại
Để cho hồn đắm đuối
Ngỡ là mơ…
 
Thì cứ đến rồi xa
Như ly biệt 
Để gối chăn 
Nhầu nát yêu nồng nàn
 
Thì cứ đến rồi đi
Ôi lãng mạn
Ôi đa tình 
Cho dù chỉ một đêm


 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 28.09.2018 23:02:58
0

 
Rồi sẽ quên 2
Ngô Thiên Tú
 
Rồi sẽ quên… 
Mặc giờ tim đau nhói
Chưa phai mờ Những kỷ niệm ngày qua
 
Ta ru ta… 
Đừng nhớ một bóng hình
Mà sao trắng đêm 
Không ngủ được
 
Rồi sẽ quên 
Theo thời gian du mục
Đếm từng giờ 
Sao bóng tối vẫn mênh mông
 
Yêu làm chi 
Cho đau điếng tâm hồn
Người dối gian 
Còn tim ta chân thật
 
Rồi sẽ quên 
Như con thuyền quên bến
Khi người ta 
Đã bỏ ta đi rồi…


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 29.09.2018 07:04:39
0

 
YÊU
Ngô Thiên Tú
 
Yêu là nhịp tim dâng bối rối
Khi người bên ai say lãng mạn hẹn hò
Yêu là nghe trái tim buồn đau nhói
Khi người cùng ai ru bóng tối thầm thì
 
Yêu là đau là thức trắng đêm không ngủ
Buồn nhớ người nhớ kỷ niệm ngày qua
Yêu là mong tình quay trở lại
Như thưở ban đầu đắm đuối chẳng rời nhau
 
Yêu là thương là giọt buồn nước mắt
Chảy trong tim và nhỏ ướt ngậm ngùi
Buồn nào bằng khi đời đã mất nhau
Ôi biệt ly vì tình không trọn vẹn
 
Yêu là lòng còn lưu luyến
Chân bước đi mà tim chẳng muốn rời
Bóng hình người như lóng lánh theo thời gian
Càng muốn quên càng nhớ thương cuồng nhiệt


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:THƠ TÌNH NGÔ THIÊN TÚ - 30.09.2018 23:15:03
0

 
Chiều qua phố

Ngô Thiên Tú

Gõ vào lon đi hỡi những đồng xu nhỏ
Cho em thơ bớt dõi tim ngóng chờ
Giữa phố thị xa hoa đầy tráng lệ
Mà lòng người lại băng giá tựa mùa đông

Mặc mưa giăng mặc run run rét mướt
Em vẫn ngồi mong mõi tiếng lon vang
Tuổi thơ em là góc phố viã hè
Âm thầm đợi trong chiều buông ướt lạnh

Gỏ đi lon cho ánh mắt mơ buồn bã
Được niềm vui dù cay đắng ngậm ngùi
Con nhà giàu thì được làm quan
Còn em tôi vẫn áo quần rách rưới

Chiều qua phố sao tim tôi ướt nhẹp
Nhìn em ngồi hồn sầu thãm không nguôi
Tuổi mộng mơ sao lại phải chịu đọa đày
Thầm nguyện cầu trời ban cho em chút phước

Đưa em về mà tim tôi vỡ nát
Mái nhà em là một tấm cao su
Không đủ che mưa che gió dưới gầm cầu
Nuôi Mẹ bệnh bằng những đồng tiền xin giữa chợ

Rời con phố mà tim như nghèn nghẹn
Lòng xuyến xao nhìn mưa phủ cuộc đời nghèo
Khóc đi em cho hồn tôi giẫy chết
Không bình yên trong ánh mắt thơ ngây sầu 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2018 23:16:36 bởi Ngô Thiên Tú >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 04.10.2018 07:12:44
0

 
Không như xưa
 
Ngô Thiên Tú
 
Không như xưa
Mình yêu nhau tha thiết
Không rời nhau 
Dù chỉ có vài giờ
 
Không như xưa 
Yêu mặn nồng đắm đuối
Hai bóng hình 
Tựa đất với cây
 
Không như xưa
Bây chừ xa cách
Đếm thời gian
ôm bóng tối ru buồn
 
Rồi sẽ quen 
Rồi sẽ quên
Theo thời gian ly biệt
Ta ru ta đừng nhớ đừng buồn…


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 05.10.2018 16:40:14
0

 

Hình như em đã quên ta
Ngô Thiên Tú
 
Hình như em đã quên ta
Nên em say bước bên người
Tay trong tay ánh mắt môi cười
 
Hình như em đã quên ta
Nên phone reo không thấy trả lời
Mặc tim ta chung thủy đợi chờ
 
Yêu người chi, yêu người chi
Để nhớ khôn nguôi
Yêu người chi, yêu người chi
Để giết cuộc đời…
 
Hình như em đã quên ta
Quên yêu…
Quên lời thề hẹn đêm nào
 
Đành thôi, đành thôi
Nén giấu thương đau
Dù hồn nhuộm tím cõi sầu
 
Ngày mai ngày mai
Còn hay mất nhau
Sao nghe tim buồn phủ ngậm ngùi

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 09.10.2018 00:16:25
0

 

Vì tôi yêu em
Ngô Thiên Tú
 
Em làm tim tôi đau
Em làm hồn dâng sầu
Mà sao tôi vẫn nhớ
Mà sao tôi vẫn thương
 
Em làm tim tôi buồn
Em làm đời mùa đông
Mà sao tôi vẫn mộng
Mà sao tôi vẫn mơ
 
Vì sao và vì sao?
Tim mãi còn bóng em
Vì sao và vì sao?
Vì tôi đã yêu em
 
Cho dù tim tả tơi
Cho dù hồn rướm máu
Cho dù đời sa mạc
Sao không thể quên em
 
Vì sao và vì sao?
Trái tim tôi mù lòa
Tâm hồn tôi ngu ngơ
Vì tôi đã yêu em




 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 11.10.2018 01:53:43
0

 

Đừng buồn như hôm qua
Ngô Thiên Tú
 
Đừng như ngày hôm qua
Buồn như một mùa đông
Đời sầu như đá núi
Mãi chờ đợi một người
 
Đừng như đêm hôm qua
Nhìn vầng trăng thơ thẩn
Mà mơ ước bóng tình
Người đã bỏ ta đi
 
Mưa đã tạnh chiều rơi
Trăng đã ngủ sau đồi
Hãy hứng ánh mặt trời
Ru tim vào lãng quên
 
Không là sa mạc đêm
Không là tượng đá chiều
Đừng để đời lênh đênh
Đừng buồn như hôm qua

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 01.11.2018 00:33:36
0

 
Đừng rời xa tôi
 
Ngô Thiên Tú
 
Đừng rời xa tôi
Như thuyền rời bến
Để chiều qua chiều 
Buồn phủ trái tim
 
Đừng rời xa tôi 
Như rừng xa thú
Để đêm qua đêm 
Rừng nhớ bồi hồi
 
Đừng rời xa tôi
Như cây rời đất
Để đất thiếu cây
Hoang phế hình hài
 
Hãy ở bên nhau
Như sóng và biển
Để cã cuộc đời
Chung bóng chung đôi
 
Đừng rời xa nhau
Van em ở lại
Để trái tim yêu
Không chết ngậm ngùi


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 13.11.2018 00:53:47
0

 

Đừng buồn như hôm qua
Ngô Thiên Tú
 
Đừng như ngày hôm qua
Buồn như một mùa đông
Đời sầu như đá núi
Mãi chờ đợi một người
 
Đừng như đêm hôm qua
Nhìn vầng trăng thơ thẩn
Mà mơ ước bóng tình
Người đã bỏ ta đi
 
Mưa đã tạnh chiều rơi
Trăng đã ngủ sau đồi
Hãy hứng ánh mặt trời
Ru tim vào lãng quên
 
Không là sa mạc đêm
Không là tượng đá chiều
Đừng để đời lênh đênh
Đừng buồn như hôm qua

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 13.11.2018 14:29:07
0

 

Lời cây đàn…
Ngô Thiên Tú
 
Bao ngày rồi anh cô đơn giá lạnh
Nằm si tình mong mõi một người thương
Được em ôm ôi rung động hình hài
Trái tim nhịp lâng lâng theo hơi ấm
 
Được nằm trên đùi được ôm vào ngực
Anh nghe tim say quyến rũ mơ màng
Thả đời theo ngón tay em ve vuốt
Ngỡ như mình đi lạc cõi thiên thai
 
Anh đam mê còn em thì cãm xúc
Thả hồn mơ theo cung phím du dương
Lúc lên cao lúc trầm bổng nhớ thương
Tim lãng mạn ra khơi không bờ bến
 
Đừng rời nhau hãy ôm anh lâu hơn nữa
Đừng bỏ tình ở lại với đêm thâu
Đừng để yêu cô độc tháng ngày sầu
Nằm rủ buồn ôm quạnh hiu chờ đợi…

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 18.11.2018 19:10:32
0

 
Em đã đến
 
Ngô Thiên Tú
 
Em đã đến
Ru nhau vào quên lãng
Chuyện muộn phiền
Chuyện ray rức trái tim
Mặc ngoài trời 
Mặc mưa gió ngoài hiên
Tình lên ngôi
Trong đam mê đắm đuối…
 
Em đã đến
Ru yêu vào huyền thoại
Thật nồng nàn
Thật tha thiết mê man
Tim ra khơi
Chết đuối theo sóng tình
Nhịp bềnh bồng 
Lang thang say lãng mạn…
 
Em đã đến
Ru mắt môi mong đợi
Không còn buồn
Lẽ bóng ôm cô đơn
Du dương thương
Tim hồn như nguyệt thực
Phủ lấp nhau
Trong ân ái đêm dài


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 24.11.2018 16:21:23
0

 
Ngỡ chiêm bao
Ngô Thiên Tú
 
Ngỡ chiêm bao tim ta ngây ngất
Yêu em hơn dù xa cách đôi bờ
Nằm mơ màng như muốn ngủ say 
Mình yêu nhau như gió mưa hoà nhập
 
Ngỡ chiêm bao nhưng không em bên cạnh
Buồn thẩn thơ tim nhớ nhịp thì thầm
Em nơi nào sao ta lại cô đơn
Ôm đêm rơi ôm nhớ thương chờ đợi
 
Ngỡ chiêm bao để ta yêu nhau lần nữa
ừ thấy đời thật hạnh phúc đam mê
Tình ở đâu sao đêm nay lẽ bóng
Tim ta buồn theo vắng lạnh thiếu em


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 13.12.2018 00:59:57
0

 
Sao Em là biển sóng
Ngô Thiên Tú
 
Anh đuối sức nằm im thở dốc
Không thể nào tiếp tục nữa đâu em
Một lần yêu ôi ngây ngất rã rời
Tim đắm chìm trong cơn say tình ái
 
Hợp hôn yêu mê man cảm xúc
Khoái lạc lâng theo sóng bềnh bồng
Giữa biển cuồng hồn nhập bến du dương 
ôi hạnh phúc được cùng nhau ru mộng
 
Em lả lơi âm thầm khêu gợi
Thu hút anh... có dám nữa hay không?
Buông hình hài sa ngã như hiến dâng
Say yêu em anh xuống dòng lãng mạn
 
Chưa chết đuối mà hình hài ngư ngất
Khao khát em, anh là biển lụy tình...
Rồi vào bờ làm người thua cuộc
Nằm nhìn em vẫn quyến rũ đợi mong
 
Rời xa nhau anh luôn nhớ mãi 
Dáng thanh trần ôi dị biệt liêu trai
Người yêu ơi “sao em là biển sóng “
Mà không là...


 
 

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 99 trang, bài viết từ 2731 đến 2760 trên tổng số 2967 bài trong đề mục