Thơ Tình Ngô Thiên Tú

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 99 trang, bài viết từ 2821 đến 2850 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 13.09.2019 00:50:12
0

 
Yêu em
Ngô Thiên Tú
 
Yêu em sao đời buồn
Vì chờ đợi từng đêm 
Vì cô đơn trống vắng
Vì thương nhớ mông mênh
 
Yêu em sao tim đau
Vì tình không chân thật
Hay dối gian lãng mạn 
Trong bóng tối đêm thâu
 
Yêu em sao hồn sầu
Vì ta luôn thao thức
Lo sợ đến ngày sau
Còn hay là mất nhau
Như thiêu thân tình yêu

Yêu em ta chấp nhận
Dù đời như sa mạc
Dù tim như vỡ nát
Dù hốn như nghiã trang


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 14.09.2019 02:02:16
0

 

Tưởng tim…
Ngô Thiên Tú
 
Tưởng tim bình yên
Không còn rủ buồn
Không còn xót xa
Không còn muộn phiền
Nhói đau thêm nữa
 
Tưởng tim sẽ quên
Không còn vấn vương
Không còn nhớ thương
Chiếc bóng đã từng
Ngự ở trong tim
 
Nhưng tim không quên
Nhưng tim không yên
Vẫn còn nhịp buồn
Vẫn còn thiết tha
Lưu giử cuộc tình
Một thời yêu nhau
Ngất ngây nồng cháy
 
Ru tim bồi hồi
Giọt đắng rượu cay
Hãy ngủ cho say
Đừng nhịp rối bời
Cuồng si tình lụy
 
Tưởng tim sẽ quên
Tưởng đời sẽ yên
Nhưng chưa phai phôi
Tim yêu vẫn còn
Thầm nhịp ngậm ngùi…




 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 15.09.2019 15:57:10
0

 

Hãy yêu nhau như ngày xưa ấy
Ngô Thiên Tú
 
Hãy yêu nhau như ngày xưa ấy
Cho mắt hẹn hò môi chờ đợi ra khơi
Cho hai trái tim say sóng gió không bờ
Trôi bềnh bồng theo biển tình lãng mạn
 
Hãy yêu nhau như ngày xưa ấy
Một thưở nồng nàn không thể thiếu nhau
Như cây và đất chẳng muốn xa rời
Bám chặt nhau dù trời mưa hay nắng
 
Hãy yêu nhau nhưngày xưa ấy
Cho hình hài nguyệt thực như trời trăng
Nhập đời nhau vào giấc mộng địa đàng
Quên cô đơn say ngất ngây huyền thoại
 
Hãy yêu nhau như ngày xưa ấy
Để hai trái tim nhịp đắm đuối không tàn
Đừng để tình mình sầu như biển cạn
Buồn âm thầm theo chiều hạ sáng đông

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 16.09.2019 17:16:28
0


Lần cuối đi tìm
Ngô Thiên Tú
 
Lòng không muốn đi
Sao chân cứ bước
Gặp làm chi ?
Tìm làm gì?
Lo âu lần nữa
Tim sẽ buồn
Và hồn sẽ nhận cõi đau…
 
Không cuởng được
Đành thôi cứ bước
Vì yêu ngưòi
Nên ta chấp nhận..
Mặc giông tố lùa
Mặc bão táp trái tim

Mong bình yên
Mà sao tim cứ nhịp
Điệp khúc buồn
Như những lần trước
Chưa phai…
 
Ừ là thế
Thôi thì thôi
Đành quay gót trở về
Ừ lần cuối
Là lần cuối
Tự khuyên mình
Đừng gặp nữa hay hơn
 
Người đã đánh
Cho tim ta đau nhói
Không gươm đao
Bằng …
Ai nào hiểu
Chỉ ta trong cuộc hiểu thôi
 
Đành từ bỏ
Để cho người trọn vẹn
Bước đăng trình
Sa ngã theo đam mê
Chúc may mắn
Và chúc người hạnh phúc
Còn ta thì
Hãy cố tìm quên…

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2019 17:17:44 bởi Ngô Thiên Tú >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 17.09.2019 13:24:23
0


Cần có em
Ngô Thiên Tú
 
Cần có em như thuyền buồm cần gió
Để ra khơi theo sóng nước biển mơ
Để mê man ru mộng hãi hồ
Không rủ buồn bên bãi khô chờ đợi
 
Cần có em như cây cần nắng
Không có em cây tàn phủ cuộc đời
Sống âm thầm trong bóng tối cô đơn
Buồn mênh mông theo tháng ngày du mục
 
Cần có em như sóng đêm cần trăng mộng
Để nhấp nhô để lấp lánh mơ màng
Để ru hồn vào ngây ngất lang thang
ôi đam mê ôi bềnh bồng lãng mạn
 
Cần có em như mưa về rừng núi
Cho cỏ cây ướt đẩm tâm hồn
Cho trái tim hạ hồng bỗng hồi sinh
Quên trống vắng quên cõi buồn sa mạc

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 18.09.2019 22:37:24
0


Vẫn còn yêu em
Ngô Thiên Tú
 
Vẫn còn yêu em
Dù mưa hay nắng
Vẫn còn yêu em
Dù đời trống vắng
Như sa mạc đêm
Chờ đợi mưa về
 
Vẫn còn yêu em
Dù ngày hay tối
Vẫn còn yêu em
Dù đời hai lối
Không còn chung đôi
Chung bóng cuộc đời
 
Vẫn còn yêu em
Tim không gian dối
Vẫn còn yêu em
Thiết tha đắm đuối
Dù buồn dù xa
Vẫn còn yêu em
 
Vẫn còn yêu em
Tim không thay đổi
Vẫn còn yêu em
Chỉ một hình bóng
Ngự ở trong tim
Chỉ em mà thôi
 
Vẫn còn yêu em
Dù tình đã mất
Vẫn còn yêu em
Dù đời hai ngã
Vẫn còn yêu em
Như là cổ tích
Vẫn còn yêu em
Vẫn còn yêu em

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 21.09.2019 04:05:18
0


Say …
Ngô Thiên Tú
 
Say…quên nỗi buồn
Nỗi buồn… muộn phiền
Nỗi buồn… âm thầm
Bấu xé trái tim
 
Say…quên bóng hình
Bóng hình… trong tim
Bóng hình… kỷ niệm
Một thời yêu nhau
 
Say… quên thương đau
Thương đau… cuộc đời
Thương đau… kiếp sống
Cõi tạm phù du
 
Say không nhớ gì
Say tim hết buồn
Say hồn ngả nghiêng
Say thật là vui
 
Say quên dĩ vãng
Say quên hôm nay
Say không biết mai
Say thật là hay
 
Say không còn đau
Say không còn sầu
Say là ngất ngây
Tại sao không say

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 22.09.2019 15:36:31
0

 

Quay lưng đi
Ngô Thiên Tú
 
Quay lưng đi em nào đâu có biết
Ánh mắt buồn dõi theo từng bước chân
Trái tim yêu bối rối nhịp thì thầm
Như cầu mong tình ơi hãy dừng lại
 
Chiều nắng hạ mà sao hồn đẫm ướt
Thẩn thơ tim một chiếc bóng dần xa
Yêu nhau chân thành và sâu tha thiết
Nói làm chi “đừng theo nữa” như là…
 
Phố buông tối và bóng tình đã mất
Thiếu em bên trống vắng trên lối về
Vòng tay giờ như thiếu một bờ eo
Ước em như tôi cũng buồn cũng nhớ…
 
Níu muốn giử mà em không quay lại
Thôi đành buông dù tim nhịp loạn cuồng
Còn chung đôi hay là yêu ly biệt
Mong thời gian đừng giết một mối tình

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 25.09.2019 03:58:50
0

 

Ngủ đi tim
Ngô Thiên Tú
 
Ta uống vào tim viên thuốc ngủ
Để ru tim đừng thao thức đoạn trường
Quên đêm dài quên bóng tối triền miên
Hãy ngủ yên đừng nhịp đau ngùi ngậm
 
Ta uống vào tim viên thuốc ngủ
Mà sao tim chưa chịu ngủ say
Mà sao tim chưa nhịp quên buồn
Một mối tình đã làm tim sầu thãm
 
Ngủ đi tim ngủ đi tim
Quên đi bao niềm đau đã nhận
Ngủ đi tim ngủ đi tim
Đừng nhớ thương tù ngục không tàn…
 
Ngủ đi tim ngủ đi tim
Đừng xót xa thêm nữa
Ngủ đi tim ngủ đi tim
Cho đời ta được bình yên

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 26.09.2019 01:26:16
0


Ta ru ta
Ngô Thiên Tú
 
Cơn bão buồn đã tan
Bóng tối cũng đã tàn
Rượu đắng cay đã cạn
Ngậm ngùi cũng phôi phai
 
Xóa bóng hình trong tim
Xóa cõi sầu giấu kín
Ta làm lại cuộc đời
Không cuồng si tình lụy
 
Tháng ngày đã trôi qua
Nhớ thương nhiều cũng hết
Một mối tình đã chết
Bây chừ chỉ còn là …
 
Chôn giấu trái tim buồn
Chôn giấu yêu thương đau
Không còn như ngày cũ
Ta mong ta bình yên

 
 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 27.09.2019 19:51:26
0
 

Có một đêm
Ngô Thiên Tú
 
Có một đêm trái tim luôn ghi nhớ
Hai vòng tay ôm chặt ru nhân tình
Hai bờ môi không hẹn say gửi trao
Ru yêu thương vào điạ đàng huyền thoại
 
Có một đêm mãi nằm trong tiềm thức
Em như trăng ta như sóng bềnh bồng
Cùng ra khơi say biển tình hoang dã
Không bến bờ chết đuối theo trái tim
 
Có một đêm nhớ hoài không phai nhạt
Đêm chung đôi đêm tha thiết du dương
Để suốt đời muốn nhớ không muốn quên
Đêm tình yêu đêm ngất ngây lãng mạn
 
Rồi những đêm cô đơn tim mơ ước
Như đêm nào phải chi có tình bên
Để hai tâm hồn cùng nhau nguyệt thực
Không rủ buồn ôm cõi nhớ mông mênh


 
trang 4
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 29.09.2019 01:10:10
0

 
Như ngày ấy
Ngô Thiên Tú
 
Như ngày ấy
Mình yêu nhau 
Nồng nàn đắm đuối
Không muốn rời 
Chỉ muốn cạnh bên nhau
 
Như ngày ấy
Mình yêu nhau 
Đam mê cuồng nhiệt
Ngây ngất đời 
Hạnh phúc hai trái tim
 
Chưa phôi phai
Yêu như rừng lữa cháy
Lữa chưa tàn 
Không như ngày ấy
Tình đã vụt cánh bay
 
Tim chưa quên
Cùng bên nhau ru mộng
Đi tìm, trở về
Không như ngày ấy
Bóng cô đơn
 
Không như ngày ấy
Tình đã hết yêu đã chết
Ta hỏi tim:
Nhớ ngày ấy 
Hay là quên…

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 01.10.2019 04:35:55
0


Uớc gì thời gian như ngừng lại
Ngô Thiên Tú
 
ước gì thời gian như ngừng lại
Cho tình mình mãi mãi như đêm nay
Cho hai trái tim rung động vẫn thì thấm
Nhịp lâng lâng với tình yêu huyền thoại
 
ước gì thời gian như ngừng lại
Cho hai bờ môi chờ đợi bao ngày
Cho hai hình hài tha thiết yêu nhau
Không rời xa còn chung đôi chung bóng
 
ước gì thời gian như ngừng lại
Cho hai trái tim nhập mộng địa đàng
Vẩn du dương ngây ngất mê man
Không tàn phai còn đắm say hạnh phúc
 
ước gì thời gian như ngừng lại
Cho hai trái tim chân thật thương yêu
Không rời nhau mãi mãi còn bên
Nhưng thời gian không bao giờ ngừng lại

 
 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 03.10.2019 00:38:48
0

 

Buồn lắm… em biết không?
Ngô Thiên Tú
 
Nhìn chiều buông mặt trời đi ngủ
Chiều buồn lắm em biết không ?
Nhìn đôi chim thì thầm gọi nhau về tổ
Tim buồn lắm em biết không?
 
Nhìn mưa rơi trên phố cũ
Đêm buồn lắm em biết không?
Nhìn sân ga tàu dừng rồi tàu đi
Hồn buồn lắm em biết không?
 
Yêu nhau nồng nàn thiết tha
Sao không bên, sao cách xa
Giận hờn hay định mệnh
Để tình mình dỡ dang
Khi tim luôn muốn có nhau
Chung đôi chung bóng cuộc đời
 
Nhìn bóng trăng bềnh bồng trên mặt biển
Đêm buồn lắm em biết không?
Nhìn thuyến nhổ neo rời bến ra khơi
Đời buồn lắm em biết không?
 
Em nhớ anh không hay là quên!!!
Yêu vẫn còn hay là mất…
Sao vẫn chưa bên? sao vẫn cách ngăn?
Chiều và đêm buồn lắm em biết không ?
Tim và hồn buồn lắm em biết không?
Đời buồn lắm em biết …không ?

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 04.10.2019 14:34:45
0

 

Xây chi lâu đài mơ
Ngô Thiên Tú
 
Xây chi lâu đài mơ
Để tim đau bối rối
Khi đối diện chân thành
Mới hay tình… lừa dối
 
Xây chi lâu đài mơ
Để giết buồn rượu đắng
Ngỡ tình là trăm năm
Nào đâu quá phủ phàng
 
Xây chi lâu đài mơ
Để từng đêm nhói tim
Ru đời hãy lãng quên
Sao lại nhớ ngậm ngùi
 
Khi người yêu… phụ bạc
Lâu đài mơ thành cát
Biển sóng ơi đừng cuốn
Hãy để lâu đài cát
Vẫn còn là lâu đài mơ

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 06.10.2019 18:23:00
0


Buồn ơi…!!!
Ngô Thiên Tú
 
Buồn ơi…!!!
đừng đánh tim ta
Cõi đau tiền kiếp
từng đêm ngậm ngùi
Van tim
hãy nhịp lãng quên
Cho đời sa mạc
bình yên không buồn
 
Buồn ơi…!!!
đừng đánh tim ta
vết thương rỉ máu
tím bầm nhói đau
Cho ta
day dứt cõi sầu
Một lần nhận diện
vết hằn khó phai
 
Buồn ơi…!!!
đừng đánh tim ta
Bằng men rượu đắng
giọt cay ru mình
Thôi thì
thôi thế thì thôi
Thiết tha đắm đuối
nồng nàn đã rơi
 
Buồn ơi…!!!
đừng giết đời ta
Ngày như lá rủ
đêm về ngẩn ngơ
Buồn ơi…!!!
Ta muốn van buồn
Hãy rời đừng ngụ
cho ta mãi buồn
Ước tim
như tượng đá đêm
Để không buồn nữa
buồn ơi là buồn…

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 10.10.2019 03:06:15
0


Đừng quên nhau
Ngô Thiên Tú
 
Đừng quên nhau
quên bao kỷ niệm
Của một thời
tha thiết yêu thương
 
Đừng quên nhau
để tình phai nhạt
Theo tháng ngày
buồn bã cách ngăn
 
Hãy nhớ nhau
cho yêu thêm khao khát
Muốn chung đôi
chung bóng cuộc đời
 
Hãy nhớ nhau
để tim chờ đợi
không ra khơi
vẫn chỉ một bóng hình
 
Đừng quên nhau
cho dù hờn giận
Đừng quên nhau
dù đôi bóng không kề
 
Đừng quên nhau
cho yêu thêm nồng cháy
Làm hành trang
cho hạnh ngộ mai nầy
 
Đừng quên nhau
để yêu vĩnh biệt
Vì ngã sa
trong một lúc giận hờn

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 14.10.2019 14:56:38
0


Vì sao Tượng đá buồn
Ngô Thiên Tú
 
Tưởng tim thành tượng đá
Đời sẽ không còn buồn
Nào ngờ vì vết thương
Tim vẫn mãi rũ buồn
 
Tưởng tim sẽ bình yên
Khi biến thành tượng đá
Nào ngờ chưa lãng quên
Ôi đối diện chân thành
 
Tưởng tim sẽ hết đau
Khi ngày mới đã lên
Nào ngờ như hôm qua
Tim vẫn ôm biển sầu
 
Tưởng tim sẽ phôi phai
Cõi buồn đang vây phủ
Nào ngờ tim không ngủ
Vẫn thương một bóng hình
 
Tưởng tim thành tượng đá
Không còn nhịp nhớ ai
Nào ngờ tim vẫn vậy
Cuồng si một mối tình
 
Nhìn hoàng hôn chiều buông
Ta ru tim ngùi ngậm
Hình như ta đã hiểu
Vì sao tượng đá buồn

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 17.10.2019 01:03:28
0

 

Tượng đá giữa trời
Ngô Thiên TÚ
 
Là tượng đá giữa trời
Ta nhìn người qua đời
Có ai biết tim ta
Đang phủ một nỗi buồn
 
Nỗi buồn trong cô đơn
Trong quạnh hiu trống vắng
Dù phố thật đông người
Ta vẫn ta lẽ bóng
 
Đếm tháng ngày dần trôi
Ta ru ta buồn bã
Theo nắng mưa phủ bám
Theo mùa thu lá rơi
 
Ngày qua ngày âm thầm
Đứng giữa trời sầu thãm
Có ai hiểu tượng đá
Có ai biết đời ta…
 
Trăm năm hay thiên thu
Ta cũng mãi là ta
Tượng đá đứng giữa trời
ta ru ta ngùi ngậm
 
trang 4


Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 20.10.2019 02:08:38
0

Từ ngày ấy

Ngô Thiên Tú
 
Từ ngày ấy yêu như đã hết
Buồn âm thầm theo mưa nắng dần trôi
Nhận diện chân –thành tim ta rủ chết
Ôm niềm đau ôi thương nhớ hẹn thề
 
Từ ngày ấy hồn ta hay ngơ ngẫn
Van chiều buông van đêm tối qua mau
Ru xót xa ru cay đắng cuộc tình
Rượu muốn quên ta ru ta ngùi ngậm
 
Em bên ai đắm say hạnh phúc
Còn ta sao giấu trong tim một cõi sầu
Yêu là tình cây không thể thiếu đất
Hay như mưa chỉ thoáng chốc qua đời
 
Không như xưa yêu như trăng với biển
Đêm tàn rồi biển vẫn đợi trăng đâu?
Từ ngày ấy… ôi từ ngày ấy
Tình rủ tàn, yêu nhớ bỗng nhạt phai
 
Còn hay mất nhau buông theo định mệnh
Chờ thời gian…nào biết trước ngày sau
Em yêu ta hay là yêu người ấy?
Nghe tim buồn nhịp nhói một cõi đau

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 23.10.2019 03:12:09
0


Đổ thừa định mệnh
Ngô Thiên Tú
 
Hãy buông… khi tình đà quay mặt
Muốn bỏ đi say yêu mới với người
Bí mật hẹn hò bên biển cã chiều rơi
Mặc tim ta nhói buồn đau từng nhịp
 
Đừng níu nữa khi tình muốn bước
Giử làm gì khi tim chẳng bóng hình ta
Thôi đành buông dù  hồn tơi tả
Dù trái tim sầu thãm nhớ ngậm ngùi
 
Ta ru ta âm thầm theo thời gian du mục
Tàn đêm rồi sao buồn ấy chưa vơi
Van tim đau hãy quên một mối tình
Đã một thời yêu như rừng lữa cháy
 
Buông để không còn nhận lạnh nhạt
Nhận hững hờ theo ngày tháng hết thương
Khi trái tim và tình đã thuộc về người ta
Thôi thì thôi hãy đổ thừa định mệnh

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 24.10.2019 21:46:00
0

Làm người lạ 4
Ngô Thiên Tú
 
Tôi với em như hai người xa lạ 
Như chưa quen chưa từng gặp bao giờ
Đêm tới nhà không giống như ngày xưa
Đường trở về ôm niềm đau thầm lặng


Ước mơ gặp ôi chao tim lịm chết
Dưới đèn đường một chiếc bóng cô đơn
Còn đâu nữa nồng nàn và tha thiết
Ngỡ muôn đời nào ngờ như cánh vạc bay
 
Còn không em hay chỉ là kỷ niệm
Một cuộc tình theo định mệnh thời gian
Say người mới em đâu thấy tôi buồn
Lặng lẽ về trong mưa buông ngùi ngậm
 
Say sóng yêu em quên hay là nhớ?
Cố nhân ơi thôi đành liệm tình sầu
Vào địa đàng vào đáy mộ trái tim
Đời chung đôi nào ngờ hai lối rẽ
 
Làm người lạ trong ngày sinh nhật
Chết tâm hồn… khi em có ai bên 
Mưa trong tim từng gịọt nhỏ trở về
Chúc em- người chung đêm hạnh phúc


 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 26.10.2019 15:52:28
0

Tôi hay anh ấy
Ngô Thiên Tú
 
Đường phố có hai lối
Người chỉ một trái tim
Tôi hay anh ấy 
Em yêu ai?
 
Dòng sông có hai ngã
Người chỉ một tâm hồn
Tôi ấy anh hay 
Em chọn ai?
 
Đừng lừa dối tim tôi 
Đừng đùa nghịch tình anh
Tôi hay anh ấy
Em chọn chưa?
 
Thà một lần buồn 
Hơn là ôm tình mộng
Thà một lần tuyệt vọng
Hơn là dã tràng se cát
Tôi hay anh ấy
Em chọn ai?
 
Yêu không là trò chơi cút bắt
Yêu không là bắt cá hai tay
Mỗi người chỉ một trái tim 
Tôi hay anh ấy
Em yêu ai?
 
Đừng lừa dối nhân tình
Đừng lừa dối tim mình
Tôi hay anh ấy
Một người thôi
 
Tôi hay anh ấy
Em yêu ai? 
Tôi hay anh ấy
Em chọn ai?
Tôi hay anh ấy…


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 29.10.2019 16:48:12
0

 

Như ly biệt
Ngô Thiên Tú
 
Em bên tôi sao như nghìn trùng xa cách
Em bên tôi sao buốt lạnh tâm hồn
Tình có đôi sao đời như núi đá
Bối rối tim ngày xưa ấy đâu rồi
 
Em bên tôi sao nhịp tim buồn bã
Em bên tôi sao hai chiếc bóng không kề
Mình có nhau sao tình như ly biệt
Để hai tâm hồn thinh lặng như đêm thâu
 
Tay không đan tay mặc mưa rơi đường phố
Che cho em còn tôi ướt đẩm cả tâm hồn
Bong bóng dưới thềm từng giọt vỡ tàn phai
Giấu niềm đau trái tim tôi ngơ ngẩn
 
Con phố quen bỗng nhiên thành xa lạ
Tôi với em như đánh mất một thiên đường
Còn yêu không hay là tình đã hết
Thôi thì đành chờ đợi bóng thời gian
 
Tôi vẫn yêu còn em dường thay đổi
Nhận lạnh lùng nhận hờ hững hết yêu
Mình bên nhau sao tình như ly biệt
Tôi hay người ấy trong tim em

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 03.11.2019 04:45:59
0


Bên ai
Ngô Thiên Tú
 
Em đi bên ai
Mơ gì trong nắng
Bềnh bồng bềnh bồng
Một người âm thầm
Ru hồn cõi đau
 
Em say bên ai
Mơ gì trong gió
Ôm sầu ôm sầu
Một người ngậm ngùi
Bối rối nhịp tim
 
Hai người bên nhau
Trao tình say đắm
Ngẫn ngơ tâm hồn
Một người ru mình
Giọt nhớ giọt quên
 
Thề hẹn chân- thành
Yêu nhau tha thiết
Nào ngờ nào ngờ
Nồng nàn bây chừ
Lẽ bóng chiều rơi
 
Em đi theo ai
Về thành phố mới
Bồi hồi bồi hồi
Dưới ngọn đèn đường
Tình cũ mất ngôi
 
Thôi thì chúc em
Trăm năm hạnh phúc
Vẫn còn yêu em
Trái tim nhịp buồn
Biết thưở nào nguôi

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 04.11.2019 21:26:35
0

 
Ngạt thở
Ngô Thiên Tú
 
Ngạt thở
Trời ơi chúng tôi đang ngạt thở
Ai có nghe xin hãy cứu chúng tôi
Hồn nguyện cầu và nước mắt đã khô
Tay đập thùng cũng không còn sức nữa…
 
Cố thét gào để mong được cứu
Ba mươi chín hình hài rã rượi nằm trong thùng
Ba mươi chín tâm hồn và ba mươi chín trái tim
Đang ngạt thở đang chết dần vì ngạt thở
 
Nhân loại ơi thế giới ơi
Sao không cho chúng tôi sự sống
Cũng là con người
Sao chúng tôi phải chết trong thương tâm
Đi tìm tự do hay đi tìm chân trời mới
Chúng tôi có tội gì?
Sao phải chết vì ngạt thở, thế giới ơi…
 
Không thở được
Trời ơi chúng tôi đang ngạt thở
Hy vọng gì trong thùng kín tối đen
Muốn được sống, Trời ơi chúng tôi muốn sống
Luật pháp ơi, nhân loại ơi…
Là con người ai không muốn sống
Sao chúng tôi phải chết như thế nầy
 
Ngạt thở…
Trời ơi chúng tôi đang ngạt thở
Cứu chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi
Lời nguyện cầu lời hò hét van xin
Không ai cứu ba mươi chín cuộc đời
Đang dần chết trong thùng kín
Và đã chết vì ngạt thở
 
Viết cho 39 Người VN 39 cuộc đời (8 women and 31 men ) đã chết trong thùng xe tãi được cảnh sát phát giác in an industrial park in Grays, ESSEX  Anh quốc ngày 23-10-2019

 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2019 21:47:10 bởi Ngô Thiên Tú >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 14.11.2019 04:00:02
0

Đừng bắt tim 
Ngô Thiên Tú
 
Đừng bắt tim quên nhau 
Khi cõi nhớ không bờ
Mênh mông như biển cả 
Vẫn còn mộng còn mơ…
 
Đừng bắt tim xa nhau 
Khi tim chẳng muốn rời 
Muốn như ngày xưa ấy
Bước chung bóng chung đôi
 
Đừng bắt tim quên nhau
Quên đắm đuối nồng nàn
Quên thiên đường hạnh phúc
Mà mình đã trao nhau
 
Đừng bắt tim xa nhau
Khi vẫn yêu đậm đà
Khi vẫn yêu thiết tha
Khi chẳng muốn lìa xa
 
Đừng bắt tim quên nhau
Theo sóng giận biển hờn
Đừng bắt tim nhịp buồn
Trong cõi nhớ khôn nguôi
 
Đừng bắt tim xa nhau 
Cho hấp hối tâm hồn 
Cho ngậm ngùi thương đau
Theo tháng ngày đợi chờ…
 
Hãy để tim bình yên 
Nhịp lâng lâng ngây ngất
Một hình bóng trong tim 
Rằng còn nhớ còn yêu
trang 3


 
 
 
 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 26.11.2019 17:41:16
0

Vẫn đợi vẫn chờ
Ngô Thiên Tú
 
Tan vỡ mộng yêu rồi
Hỏi em còn nhớ hay quên
Bao tha thiết nồng nàn…
Còn tôi, đường xưa lẽ bóng
Hứng mưa nhớ, ru buồn
 
Không còn, như ngày nào
Chung bóng dưới mưa rơi
Che nhau trên đường về... 
Bàn tay ôm đơn côi 
Giá buốt lnh không ngôi 
 
Tan vỡ mộng yêu rồi
Đâu còn đắm đuối như xưa
Ru nhau thì thầm…
Phố đêm giờ hai lối
Em về đã có ai đưa
 
Tan vỡ mộng yêu rồi
Ru buồn tôi uống cho quên
Bao thương nhớ ngục tù
Em đã hết thương
Sao tôi vẫn chung tình
 
Thôi thì… yêu thầm
Cho dù, em chẳng còn bên
như thưở nào...
Mưa ơi, dùm cho tim nhắn
Yêu em tôi vẫn đợi vẫn chờ








 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 01.12.2019 04:53:12
0

Về đi Anh
Ngô Thiên Tú
 
Về đi Anh
Khi đời em Có người ta bên rồi
Về đi Anh
Đừng tìm em nữa để tim Anh đau
Nước mắt em rơi không ngừng
 
Về đi Anh
Xem như tình mình đã vỡ tan rồi
Về đi anh
Để cho hồn em yên bình
Không rủ buồn vì đã phụ anh
 
Em van anh
Hãy quên một bóng hình
Em van anh 
Hãy quên một mối tình
Nồng nàn tha thiết chân thành trao nhau
 
Về đi anh
Đừng để hạnh phúc em mong manh
Về đi anh
Đừng nhớ thương 
Đừng yêu, đừng chờ em nữa anh ơi…


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 24.12.2019 03:13:40
0


Sau giấc chiêm bao
Ngô Thiên Tú
 
Ta đã thấy gì trong chiêm bao
Chừng khi tỉnh giấc tim vẫn đau
Nước mắt rơi buồn môi còn đọng
Hình như hồn đã khóc tại vì sao?
 
Ẩn ức gì để phải chiêm bao
Buồn ơi đừng giử để hồn sầu
Xóa đi cõi đau đang ám ảnh
Van tim đừng nhớ hãy quên mau
 
Bóng trăng chưa ngủ còn bên thềm
Phất phơ theo lá vào hồn tim
Ngậm ngùi ta ru ta đừng sầu thãm
Mặc đời mưa gió hãy thản nhiên 
 
Hứng tia nắng sáng sưởi cuộc đời
Sưởi tim hoang lạnh sưởi đau thương
ước gì theo ánh sáng mặt trời
Ta mong ta đừng như hôm qua

 
 
 

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 99 trang, bài viết từ 2821 đến 2850 trên tổng số 2967 bài trong đề mục