Thơ Tình Ngô Thiên Tú

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 99 trang, bài viết từ 2851 đến 2880 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 28.12.2019 15:57:51
0

Nguyện gì trong Giáng Sinh?
Ngô Thiên Tú
 
Tôi chấp tay nhìn trời
Thầm nguyện cầu điều ước
Van tim được bình yên
Trong mùa Giáng Sinh nầy
 
Mắt hướng về trời cao
Mong Ngài ban Hạnh Phúc
Cho con tim đang buồn
Được an lành không đau
 
Xin cho tôi ánh sáng
Để cứu rỗi tâm hồn
Đang rũ sầu như chết
Được hồi phục bình yên
 
Tôi chấp tay nhìn trời 
Mà sao hồn ngùi ngậm 
Mà sao tim nhói đau…
Mong Ngài hiểu vì sao


 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 06.01.2020 19:07:12
0


Dĩ vãng
Ngô Thiên Tú
 
Không còn nhau
Tình hôm qua
đã thành dĩ vãng
Tim hôm nay
thương nhớ chưa tàn phai
 
Không còn yêu
Chung đôi chung đời
đã thành dĩ vãng
Tim bây chừ
lẽ bóng con đuờng xưa
 
Mất nhau rồi
Nồng nàn đắm đuối
đã thành dĩ vãng
Đời không nhau
ai vẫn nhớ ai quên
 
Không còn yêu
tim ngày nao
đã thành dĩ vãng
Tim bây chừ còn lưu giử…
hay đã thay bóng ai
 
Thương dĩ vãng
luyến lưu nuối tìếc
Buồn cuộc tình
còn tha thiết
đã vội chia tay
 
Tim ru buồn
Khi nhớ về dĩ vãng
Càng muốn quên
càng nhớ lạ lùng

 
trang 4

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 07.01.2020 18:52:08
0


Anh là xe đạp 4
Ngô Thiên Tú
 
Cỡi anh
Em có mệt không
Riêng anh sung sướng
Cã hồn lẫn tim
Cho dù
Chiều hay là đêm
Anh luôn luôn đợi
Em yêu cỡi hoài
 
Hình như
Em đã rả rời
Mệt nhừ thở dốc
Lên đồi du dương
Thôi thì
Anh sẽ nằm im
Chờ em phục sức
Mình đèo nhau thêm
 
Bao ngày
Ôm bóng cô đơn
Hôm nay được cỡi
Cuộc đời lên ngôi
Lâng lâng
Ngây ngất tình em
Ô chao hạnh phúc
Đam mê nồng nàn
 
Chiều nay
Gió mát thanh thanh
Si tình em cỡi…
Anh mê man rồi
Nhè nhẹ
Và khoan thoai thôi
Đừng nên phóng lẹ
Để em mệt nhừ…
 
Yêu em
 Tha thiết nồng nàn
Còn em thì chẳng
Yêu anh chút nào
Khi nào cần
Em mới cỡi anh
Còn không mãi bỏ
Anh bên góc hè
 
Yêu em
Anh chấp nhận cuộc đời
Làm chiếc xe đạp
Mỗi khi em cần

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 11.01.2020 01:15:21
0


Ru tim ngủ
Ngô Thiên Tú
 
Ta ru tim ngủ
Đừng thức triền miên
Hãy quên một mối tình
không còn như cây và đất
 
Ta ru tim ngủ
Đừng nhớ từng đêm
Hãy quên một bóng hình
Không còn như thuở ấy
 
Ta ru tim ngủ
Giọt đắng giọt cay
Thấm hồn rượu say
Sưởi đời trống vắng
 
Ta ru tim ngủ
Ru mình bình yên
Đêm lại qua đêm
Ngậm ngùi thức trắng
 
Ta ru tim ngủ
Đừng nhớ đừng thương
Vì yêu hôm qua
Đã thành dĩ vãng
 
Ta ru tim ngù
Đừng mộng chiêm bao
Măc đời bão nổi
Thản nhiên thản nhiên…

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 15.01.2020 20:26:05
0

 

Giận mà chi
Ngô Thiên Tú
 
Giận làm chi
cho môi hồng quên nói
Mãi lẵng thinh
theo ngày tháng rủ buồn
Cho tình mình
băng giá như mùa đông
Người bên ni
nhớ người bên nớ
 
Giận làm chi
cho chung đôi lẽ bóng
Đêm âm thầm
dài mài miệt từng đêm
Chiều cô đơn
sầu hai nỗi nhớ
Nhìn mưa rơi
tim lấp lánh bóng hình
 
Giận làm chi
cho đời ngăn cách
cho thiết tha
xao xuyến tâm hồn
cho tim buồn
nhịp bối rối vì yêu
còn thương không
sao chưa mà hết giận…

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 16.01.2020 17:39:04
0

 

Tình hôm qua
Ngô Thiên Tú
 
Chuyện hôm qua đã thành dĩ vãng
Nhớ làm gì cho nhói trái tim
Người phụ ta hay ta muốn quên người
Hãy thả buông cho đời được bình yên
 
Nắng đã lên đã xua tan bóng đêm
Còn đau chi cho bầm tím trái tim
Còn sầu chi cho rủ mục tâm hồn
Hãy vui lên để nụ cuời hồn nhiên
 
Người bên ai là đã hết yêu ta rồi
Đừng ngậm ngùi hãy thản nhiên
Đừng thiết tha để tim không nhịp buồn
Hãy ru mình tìm lãng quên
 
Tình hôm qua đã thành dĩ vãng
Đừng xót xa đau khi yêu không còn
Hè đã qua lá mùa thu đã thay vàng
Nhớ thương làm gì chỉ làm úa trái tim

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 19.01.2020 00:24:12
0

 

Đến và đi
Ngô Thiên Tú
 
Thì cứ đến
lúc nào tình muốn đến
Thì cứ đi
coi như chẳng nợ duyên gì
 Trái tim chân- thành tha thiết
không thể giử được em
Thì cứ đến và đi
như cơn mưa bất chợt
 
Đến…tim yêu hạnh phúc
nhịp ngây ngất nồng nàn
một điệp khúc có đôi
Đi… đời như trống vắng
buồn mênh mông
ôm ngày tháng Chờ… Nhớ…
 
Theo thời gian
tim đã quen
Đợi tình đến…
Yêu như rừng lữa cháy
rồi tình đi…
Đời như một sa mạc buồn
 
Vì yêu người
đành chấp nhận
Đến và đi
như cánh bướm trong đời
Mong tim người
còn lưu bóng hình tôi
Dù đến đi
như con thuyền không bến

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 21.01.2020 17:45:23
0


Rượu buồn
Ngô Thiên Tú
 
Rượu buồn tôi uống đã quen
Không còn chát đắng như đêm hôm nào
Hình như tim cũng hết đau
Không còn buông nhịp rủ sầu không tên
 
Rượu buồn tôi uống tìm quên
Theo thời gian đã thản nhiên không còn
Thức thao thao thức đoạn trường
Nhớ thương kỷ niệm ngậm ngùi từng đêm
 
Rượu buồn tôi uống ru tim
Qua bao ngày tháng đã quên bóng hình
Cho dù nghiêng ngã ngả nghiêng
Không còn đắm đuối cuồng si mối tình…
 
Rượu buồn tôi uống ru mình
Ngất ngây khi thấy bình yên tâm hồn
Hết rồi cõi nhớ mênh mông
Hết rồi thơ thẩn buồn không bến bờ

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 22.01.2020 21:05:43
0


Xuân nầy có lẽ… sẽ không vui
Ngô Thiên Tú
 
Xuân nầy có lẽ… sẽ không vui
Vì chẳng về quê thăm cố hương
Tiễn ngày cuối năm mừng xuân mới
Nghe tim sầu nhịp một nỗi buồn
 
Xuân nầy có lẽ… sẽ không vui
Vì chỉ bóng mình không có đôi
Quạnh hiu băng lạnh ôm trống vắng
Đón mùa xuân mới với cô đơn
 
Xuân nầy có lẽ…sẽ không vuì
Vì xa quê hương xa người tình
Bềnh bồng tâm hồn như du mục
Âm thầm rượu nhớ uống ru tim
 
Xuân nầy có lẽ…sẽ không vui
Vì khác năm nao chỉ một mình
Mềm môi tim ước gì xuân tới
Có lẽ…hay là…buồn không tên

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 29.01.2020 03:20:07
0

 

Chờ thu sau
Ngô Thiên Tú
 
Một chiếc lá mùa thu
Vừa lìa cành xuống thềm
Hồn ta như tương tư
Rủ buồn theo bóng lá
 
Chờn chập trong cơn mưa
Long lanh tim nỗi nhớ
Ướt kỷ niệm ngày xưa
Bao yêu dấu nồng nàn
 
Con phố nhỏ đợi ai
Trời mù mịt giăng sầu
Lê thê bước chân tìm
Buồn ta em có hay?
 
Thêm một chiếc lá rơi
Thêm một mùa thu chết
Còn đôi hay mất nhau
Thôi đành chờ thu sau

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 02.02.2020 20:13:22
0


Ra khơi
Ngô Thiên Tú
 
Ra khơi say sóng lẳng lơ
Thả hồn lãng mạn không bờ mê man
Nhấp nhô theo sóng mơ màng
Trái tim du mục địa đàng du dương
 
Biển đêm ấp ủ yêu thương
Lênh đênh bọt sóng sắc hương mặn mà
Thì thầm biển sóng thì thầm
Ru tình nhập mộng theo giòng đam mê
 
Ngất ngây triền sóng lê thê
Con thuyền nghiêng ngã quên về ra khơi
Chơi vơi đắm đuối chơi vơi
Hồn tim say sóng lả lơi bềnh bồng… 

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 03.02.2020 15:16:07
0

 

Gió về ru lá

Ngô Thiên Tú

Rồi chiều nay
Gió về ru lá
Như hẹn hò
Lá phất phơ bay
ôi đam mê
ôi đắm đuối bềnh bồng
Lâng lâng lay
Lá trao tình chờ đợi

Say yêu thương
Gió mê man tình tự
Lúc mơ màng
Lúc khe khẻ du dương
Lá ngất ngây
Khua thì thầm lơi lả
Buông dáng trang đài
Nhập mông tương tư

Thả hình hài
Lá rũ mềm sa ngã
Để gió lụy tình
Lãng mạn ru mơ
Giữa chiều rơi
Có hai trái tim làm tổ
Say yêu nhau
Quyến rũ một địa đàng

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 05.02.2020 17:05:15
0

 
Hãy sống như hôm nay
Ngô Thiên Tú
 
chuyện hôm qua 
đã là quá khứ
theo tháng ngày 
ta đã lãng quên
gợi lại chi 
cho tơi tã tâm hồn
là phận người 
ai qua được ãi đắng cay
 
chuyện hôm qua 
đã là dĩ vãng
trôi qua đời 
đầy những thương đau
người phụ ta 
hay ta hết yêu người rồi 
buồn làm gì 
cho đời như nghĩa trang
 
ta muốn 
quên đi hôm qua
yêu là phù du 
đời là cõi tạm
được bao lâu 
sao không 
chân thành với nhau
được bao lâu 
sao phải lừa dối tim
 
ta muốn sống 
như hôm nay
ngày thật vui 
không rủ buồn 
không phiền muộn
không ngục tù
không thao thức 
nhớ thương
 
đừng như hôm qua
ta ru tim lãng quên
ta ru ta ngùi ngậm 
hãy sống 
như hôm nay
ta mong đời bình yên


 
 
 
 
 
 
 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 09.02.2020 03:35:39
0

 
Hái trăng
Ngô Thiên Tú
 
Vầng trăng 
quyến rũ trên cao
sắc hương lơi lả 
vào tim ta rồi
làm sao 
hái để đề thơ
vào trong tình mộng 
ru mơ địa đàng…
 
Bắt thang 
leo hái vầng trăng
ru hồn lãng mạn
quên buồn một đêm
vầng trăng 
lơ lẳng khoe duyên 
âm thầm chờ đợi 
ta trèo hái yêu
 
Ta trăng 
làm lễ hợp hôn
trao nhau rung động 
du dương thì thầm 
ngất ngây 
trăng ngã vu quy
hai tim nhập mộng
đam mê bềnh bồng…
 
ước gì
ngừng được thời gian
để thơ cảm xúc 
vầng trăng không tàn
rời nhau 
cõi nhớ mênh mang
lãng du trôi dạt
trong tim cõi sầu
 
Làm sao
đêm tới gặp nhau
ừ thì ta sẽ
bắt thang hái nàng…
tỉnh mơ 
ta thấy vầng trăng 
cũng vừa biến mất 
sau đêm hẹn hò
 
Viết theo cảm xúc bức ảnh img

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 10.02.2020 19:15:12
0

 
Chỉ cần em thôi
Ngô Thiên Tú
 
Không có em
Mặt trời đi ngủ sớm
Không có em
Mặt trăng thao thức suốt đêm dài
Ngày như đêm
Tim hồn như thơ thẩn
Nhớ với thương
Lênh đênh tựa dòng sông buồn
 
Không có em
Phố xưa như trống vắng
Không có em
Đời như mùa đông lạnh buốt sầu
Lang thang hồn
Theo ngõ lối đường quen
Một chiếc bóng
Đi tìm một chiếc bóng
Anh yêu em 
Như biển yêu sóng nước
Anh yêu em
Như rừng yêu mặt đất

Không có em
Sóng-rừng như hiu quạnh
Không có em
Đời như bãi sa mạc chiều
Anh không cần 
Mặt trời suởi ấm
Anh không cần
Mặt trăng mộng ru mơ
Anh cần em 
Anh cần em bên cạnh
Để cho tim
Còn cảm xúc cuộc đời
 
Không cần gì
Anh không cần gì cã
Không có em
Đời vô nghĩa lạ lùng
Cần em thôi
Anh không cần gì cã 
Cần em thôi
Anh chỉ cần em thôi
06 Dec 2020


 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 13.02.2020 05:28:28
0

 
Hãy che em bằng anh
Ngô Thiên Tú
 
Đừng che em bằng nắng
Chỉ đến trong mùa hè
Rồi để em hoang lạnh
Trong buốt giá mùa đông
 
Đừng che em bằng trăng
Chỉ biết tình một đêm 
Chỉ đến bằng chiếc bóng
Rồi bỏ em cô đơn
 
Đừng che em bằng lụa 
Vì lụa sẽ bạc mầu
Theo thời gian tàn phai
Không trọn vẹn như mơ
 
Đừng che em bằng sóng
Không bờ bến mênh mông
Em sẽ về phương nào?
Hay chìm xuống biển đau
 
Đừng che em bằng bão
Sẽ tàn phá đời em
Sẽ để lại em cõi buồn
Không còn gì mai sau
 
Yêu không là lữa cháy
Yêu không là cát bụi
Bằng trái tim chân thành
Hãy che em bằng anh
 
Yêu không là phù du
Yêu không là ảo hư
Hãy che em bằng anh 
Hãy che em bằng anh


t5

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 13.02.2020 17:32:09
0


Một hoa hồng
Ngô Thiên Tú


Tôi muốn tặng ai một đoá hồng
Tỏ tình ngây ngất của buồng tim
Ngập ngừng muốn tặng mà không dám
Chỉ sợ ngườI ta chẳng muốn cầm

Ngại ngùng ngắm mãi đoá hoa xinh
Ru tình trong mộng tưởng lung linh
Lâng lâng nghe tim mình là lạ
Trong ngày lễ hội valentine

Người có buồn không chẳng thấy hoa
Bâng khuâng nghĩ ngợi chắc đang sầu
Nghĩ rằng tôi chẳng yêu người ấy
Xin hiểu lòng tôi một mối tình

Tôi ngồi huý hoái vẽ đôi tim
Yêu nhau tha thiết ở trong hồn
Miệt mài bí mật trong thầm lặng
Mà lại cách ngăn một nhịp cầu

Người ở bên kia tôi ở đây
Thương thương nhớ nhớ mãi sầu vây
Người ơi nếu hiểu tình tôi hãy
Nở ở trong tim một đoá hồng







 


   


 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 14.02.2020 15:47:15
0

 
Một đóa hoa hồng
Ngô Thiên Tú
 
Một triệu đoá hoa cũng không bằng
Trái tim chân thật của tình nhân
Yêu thương tha thiết và chung thủy
Mặc đời đầy quyến rũ…không đổi thay
 
Một đoá hoa thôi cũng thấy hồn
Dạt dào rung động bỡi yêu thương
Vì biết rằng tình rất thật
Chỉ có trong tim chiếc bóng mình
 
Cần chi một triệu đoá hoa hồng
Chỉ cần một đóa ở trong tim
Không tàn không phai theo ngày tháng
Yêu mình và chỉ một mình thôi

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 15.02.2020 19:40:22
0

Đóa hồng ngày lễ tình nhân
Ngô Thiên Tú
 
Lễ tình nhân nầy ta có đôi
Hay là lẽ bóng ru đêm buồn
Đợi chờ chờ đợi ngày ấy tới
Mong em đừng để yêu cô đơn
 
Hạnh phúc hay là sẽ đau hơn
Khi tình không nhận đoá hoa hồng
Tỏ tim vẫn còn yêu tha thiết
Buồn hay vui !?! thơ thẩn cõi hồn
 
Mong gì trong ngày lễ tình nhân
Yêu không còn giận không còn hờn
Để tình lên ngôi trong thầm ước
Môi mắt tìm nhau trao nhớ thương
 
Mong đóa hoa hồng lễ tình nhân
Được tim em nhận với chân thành
Mong trái tim anh không hóa đá
Rủ buồn trong ngày lễ tình nhân


 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 16.02.2020 04:31:22
0

Đóa hồng ngày lễ tình nhân
Ngô Thiên Tú
 
Lễ tình nhân nầy ta có đôi
Hay là lẽ bóng ru đêm buồn
Đợi chờ chờ đợi ngày ấy tới
Mong em đừng để yêu cô đơn
 
Hạnh phúc hay là sẽ đau hơn
Khi tình không nhận đoá hoa hồng
Tỏ tim vẫn còn yêu tha thiết
Buồn hay vui !?! thơ thẩn cõi hồn
 
Mong gì trong ngày lễ tình nhân
Yêu không còn giận không còn hờn
Để tình lên ngôi trong thầm ước
Môi mắt tìm nhau trao nhớ thương
 
Mong đóa hoa hồng lễ tình nhân
Được tim em nhận với chân thành
Mong trái tim anh không hóa đá
Rủ buồn trong ngày lễ tình nhân


 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 17.02.2020 05:04:49
0


Chỉ một đóa hồng
Ngô Thiên Tú


Có phải triệu đóa hồng
Cao sang và đắt tiền
Mới thật lòng yêu em
Có phải một bó hồng
Lộng lẫy và đẹp xinh
Là yêu em thiết tha


Có phải tặng phẩm quý giá
Có phải nhà hàng nỗi tiếng
Có phải khách sạn lừng danh
Tặng mời ngày tình nhân
Mới là yêu đắm đuối


Anh chỉ một đóa hồng
Đoá hồng bằng trái tim
Tặng em ngày tình nhân
Em có nhận hay không ?


Một đoá hay triệu đóa
Có lẽ là em biết
Hồng nào yêu chân thành
Trái tim em chọn gì?
Ôi ngày lễ tình nhân….
 
 

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 18.02.2020 03:33:54
0


Kỷ niệm ơi
Ngô Thiên Tú
 
Kỷ niệm ơi đừng hiện về trong ký ức
Làm tim ta mãi chờn chập bóng hình
Với nụ cười với ánh mắt tình yêu
Của một thưở không rời nhau như một
 
Kỷ niệm ơi hãy ngủ yên đừng thức
Để hồn ta không xao xuyến thẩn thờ
Không rủ buồn theo bóng tối mưa rơi
Mộng có đôi yêu nhau như đêm ấy
 
Kỷ niệm ơi hãy tan đi đừng day dứt
Cho bờ môi không lưu luyến bờ môi
Để trái tim không đắm đuối nồng nàn
Làm sao phai làm sao tan tình hỡi
 
Kỷ niệm ơi đừng ru hồn cõi nhớ
Một mối tình làm ngây ngất con tim
Giờ đã rời không còn như ngày cũ
Để suốt đời mãi nhớ không thể quên

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 19.02.2020 15:23:00
0


Chưa quên
Ngô Thiên Tú
 
Âm thầm em tặng trao tim tôi
Đau nhói vết thương hay rủ buồn
Từ ấy đời tôi như thơ thẩn
Không còn cảm xúc bóng chiều buông
 
Lặng lẽ ru mình từng đêm thâu
Gởi mưa gởi gió gởi trăng sao
Trái tim rỉ máu không chịu ngủ
Chẳng được bình yên mãi nhịp sầu
 
Dẫu biết yêu em là biển buồn
Mà sao tim nhớ như vẫn luôn
Êm đềm lưu trử một hình bóng
Không nhạt không phai vẫn mặn nồng
 
Tự hiểu là tôi vẫn yêu em
Nồng nàn say đắm như chưa quên
Mênh mang lưu luyến hay thường mộng
Mình vẫn còn nhau trong trái tim

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 20.02.2020 17:11:46
0

 

Được em ghen
Ngô Thiên Tú
 
Được em ghen trái tim tương nhịp
Theo biển tình theo sóng nước yêu hơn
Ôi chơi vơi ôi tha thiết nồng nàn
Say lên ngôi trong nhớ thương huyền thoại
 
Chừ tim biết em yêu ta chân thật
Không rủ buồn như bao tháng ngày qua
Không là mộng ta van mưa hờn dỗi
Hãy chóng tàn cho hai bóng chung đôi
 
Được em ghen tâm hồn ta hạnh phúc
Trôi ra khơi bao đắm đuối mơ màng
Không còn tưởng là dã tràng se cát
Tim bềnh bồng nhịp điệp khúc ngất ngây
 
Không hình như ta yêu em hơn trước
Vì hiểu rằng em cũng yêu ta
Ước mối tình đậu bến diết da
Để ta ru em thôi đừng ghen nữa

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 22.02.2020 12:26:14
0


Đừng ghen nữa
Ngô Thiên Tú
 
Đừng ghen nữa cho trái tim buồn rủ
Nhận lạnh lùng theo hờn dỗi không tên
Cho hai đầu nỗi nhớ trôi lênh đênh
Không bến bờ ôm bóng đêm bao phủ
 
Đừng ghen nữa cho hai hình hài ngăn cách
Sầu mênh mang theo ngày tháng hững hờ
Không bềnh bồng như sóng với trăng mơ
Nằm cô đơn bên biển tình ly biệt
 
Đừng ghen nữa cho tâm hồn du mục
Nhớ mênh mông khi thành phố lên đèn
Tình nơi nào sao để úa trái tim
Không chung đôi chỉ còn một chiếc bóng
 
Đừng ghen nữa cho đời như hoang lạnh
Cho tình xa làm chết mộng đôi bờ
Cho yêu thương phai nhạt theo nắng mưa
Không như xưa hai cuộc đời trống vắng

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 26.02.2020 17:43:08
0

 

Ghen làm chi
Ngô Thiên Tú
 
Ghen làm chi cho đêm dài vô tận
Người bên ni nhớ người bên nớ diết da
Cho con tim thơ thẩn nhịp muộn phiền
Bỡi thiếu nhau không còn tha thiết mộng
 
Ghen làm chi cho đôi bờ ngăn cách
Cho trái tim không ngủ thức tương tư
Không là sa mạc sao đời như trống vắng
Ôi cô đơn ôi thương nhớ ngục tù
 
Ghen làm chi khi trong tim chỉ một
Chỉ người thôi và chỉ bóng người thôi
Sao không tin mãi suy tưởng mơ hồ
Yêu nhạt phai theo những gì không thật
 
Ghen làm chi để nghìn trùng xa cách
Tim ra khơi theo sóng gió rủ buồn
Biết bao giờ ghen ấy phai tan
Hay là sẽ mất nhau vì hờn giận

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 27.02.2020 16:51:53
0

Khi tỉnh giấc…
Ngô Thiên Tú
 
Khi không còn bên nhau
Mới biết yêu là buồn
Ôm vết thương nhói đau
Van tim đừng lụy tình
 
Khi tỉnh giấc chiêm bao
Mới hay mình nằm mơ
Ta thương tim thật thà
Đã yêu ai mù loà
 
Khi cạn chai rượu nồng
Mới hiểu cõi nhớ thương
Mong tim sẽ bình yên
Ta ru ta ngậm ngùi
 
Khi tỉnh yêu thủy chung
Mới học chữ không ngờ
Ta thương tim dại khờ 
Đã yêu ai cuồng si
 
Thôi thì thôi đừng nhớ
Xem như giấc mơ buồn
Ta ru tim còn yêu
Đừng chập chờn hãy quên

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 29.02.2020 18:31:15
0

 

Đi tìm rồi trở về
Ngô Thiên Tú
 
Trở về trong bóng đêm
Tim rơi theo mưa buồn
Cữa không mở cài then
Thành phố yêu đã quên
 
Không còn như ngày xưa
Sao ta vẫn đi tìm
Để về môi ướt mưa
Thương cho một cuộc tình
 
Nghe nhịp tim nhói đau
Hồn ta trôi phương nào
Thẩn thơ ru xót xa
Âm thầm ngăn nghẹn ngào
 
Không còn bóng chung đôi
Con đường tình rủ sầu
Chỉ còn vầng trăng khuya
Chập chờn chiếc bóng đơn
 
Đi tìm rồi trở về
Ngậm ngùi thả trái tim
Theo bong bóng trời mưa
Yêu thương đã vỡ tàn

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 06.03.2020 04:48:29
0


Dỗi hờn 4
Ngô Thiên Tú
 
Như rừng núi mùa đông
Lạnh lùng trong giá băng
Trái tim yêu rủ buồn
Muốn làm nắng cho tan…
 
Như sa mạc mùa hè
Trái tim yêu chân thành
Muốn làm mưa mùa thu
Ru tình hết giận hờn
 
Như ngọn đồi lặng im
Trái tim yêu bồi hồi
Muốn làm gió dỗ tình
Vào địa đàng lãng quên
 
Muốn làm lữa đốt thiêu
Rụi tàn hết giận hờn
Ôi chao như chưa phai
Bao vớ vẫn vu vơ
 
Yêu nhiều là giận nhiều
Dỗi nhiều là yêu nhiều
Trái tim không bình yên
Mãi sầu nhịp lênh đênh
 
Sao chưa hết dỗi yêu
Sao chưa tàn giận hờn
Đợi chờ ôi đợi chờ
Thời gian ôi thời gian…
 
Mong tim không ra khơi
Không trôi lạc bến bờ
Như ngày xưa thưở ấy
Hai chiếc bóng chung đôi

 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình Ngô Thiên Tú - 12.03.2020 12:55:29
0

 

Mưa dỗi
Ngô Thiên Tú
 
Hạt mưa rơi trên má
Hạt mưa rơi trên môi
Trái tim yêu thiết tha
Nhịp không yên bồi hồi
 
Hạt mưa vỡ trên má
Hạt mưa vỡ trên môi
Trái tim yêu chân thành
Ru tình quên hờn dỗi
 
Mưa vẫn chưa ngừng buông
Nhỏ từng giọt bềnh bồng
Một trái tim rủ buồn
Một trái tim buâng khuâng
 
Từng giọt vỡ trên má
Từng giọt vỡ trên môi
Tình dỗ tình thì thầm
Buồn giận như phai phôi
 
Mưa giận ngừng thôi rơi
Dỗi yêu như đã tàn
Sau cơn mưa giận hờn
Tình yêu như lên ngôi
 
Hai chiếc bóng chung đôi
Bất chợt tìm dáng nhau
Hoàng hôn xuống chân đồi
Chiều buông rơi lả lơi…

 

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 99 trang, bài viết từ 2851 đến 2880 trên tổng số 2967 bài trong đề mục