CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI...

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Tác giả Bài
huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 18.01.2006 22:57:15
Các anh chị và các bạn ơi...em sinh ra bên dòng sông Hồng đỏ rực phù sa,năm nay vừa tròn 20 tuổi ...Em thích thơ ca ,nhất là thơ vui và thơ tình yêu mà sao em làm không được
Rất mong được quen biết và các anh chị ,các bạn giúp em với...cám ơn mọi người rất nhiều...Lê Hương.

Tuổi hồng vừa chớm hai mươi
Thương ai em chỉ thích cười làm duyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2006 22:58:43 bởi huongtinhdoi >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 19.01.2006 10:37:39
Thưong em ta vái cao thiên
Sớm cho hai đứa đẹp duyên ...đẹp tình


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 19.01.2006 22:16:38


Trích đoạn: huongtinhdoi

Các anh chị và các bạn ơi...em sinh ra bên dòng sông Hồng đỏ rực phù sa,năm nay vừa tròn 20 tuổi ...Em thích thơ ca ,nhất là thơ vui và thơ tình yêu mà sao em làm không được
Rất mong được quen biết và các anh chị ,các bạn giúp em với...cám ơn mọi người rất nhiều...Lê Hương.

Tuổi hồng vừa chớm hai mươi
Thương ai em chỉ thích cười làm duyên


tuổi em vừa đúng hai mươi
anh tròn hai mốt đẹp đôi không nào
má em đã ửng hồng đào
anh vào thưa má, em vào thưa ba
ngày mai ta nên xe hoa
em cầm hoa cưới, mắt hoa vì tình

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 20.01.2006 01:48:25

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Thưong em ta vái cao thiên
Sớm cho hai đứa đẹp duyên ...đẹp tình


Tiếc thay chị em chúng mình
Hương đời ,Trăng tuyết ,trao tình sao đây
Chị bồng bềnh giữa trời mây
Càng nhìn càng thấy ngất ngây tim hồng
Bao giờ em lấy được chồng
Bao giờ ta có con bồng du Xuân

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 20.01.2006 01:52:52

Trích đoạn: thanhbinh_20885


Trích đoạn: huongtinhdoi

Các anh chị và các bạn ơi...em sinh ra bên dòng sông Hồng đỏ rực phù sa,năm nay vừa tròn 20 tuổi ...Em thích thơ ca ,nhất là thơ vui và thơ tình yêu mà sao em làm không được
Rất mong được quen biết và các anh chị ,các bạn giúp em với...cám ơn mọi người rất nhiều...Lê Hương.

Tuổi hồng vừa chớm hai mươi
Thương ai em chỉ thích cười làm duyên


tuổi em vừa đúng hai mươi
anh tròn hai mốt đẹp đôi không nào
má em đã ửng hồng đào
anh vào thưa má, em vào thưa ba
ngày mai ta nên xe hoa
em cầm hoa cưới, mắt hoa vì tình


Ba má em đã qua đời
Thân em cô quạnh giữa trời bơ vơ
Nếu người thương em được nhờ
Kết duyên loan phượng se tơ cùng chàng
Em nghèo lại chẳng đảm đang
Không biết trọn kiếp cùng chàng hay không?

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 21.01.2006 11:55:54

Tiếc thay chị em chúng mình
Hương đời ,Trăng tuyết ,trao tình sao đây
Chị bồng bềnh giữa trời mây
Càng nhìn càng thấy ngất ngây tim hồng
Bao giờ em lấy được chồng
Bao giờ ta có con bồng du Xuân


Khi nào em muốn có chồng
Mừoi tháng sau có tiểu đồng chui ra
Du xuân xem lá ngắm hoa
Cả nha vui vẻ đậm đà tình thưong
Chúc em sớm đặng huỳnh tương
Đẹp duyên mai trúc du dưong tuyệt vời


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 12.02.2006 22:54:36
Yêu người chẳng được người yêu
Thôi đành quên lãng tình yêu một chiều
Em ôm mộng giữa trầm luân
Anh ơi em sẽ mãi chờ đợi anh
Giữa miền cát trắng sông xanh
Ước ao có bóng hình anh trở về

Hương tình đời

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 13.02.2006 14:18:44
yêu người góp gạo nấu chung liêu
bao nhiêu kỉ niệm một chiều thuớt tha
bây giờ anh chẳng mặn mà
đành ra đầu ngõ giết gà đặt mâm

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 15.02.2006 03:24:05
anh Bình ơi cứ đặt mâm
Em ngồi xó bếp rì rầm khấn yêu

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 15.02.2006 15:15:40
Đường về xóm cũ cô liêu
cảnh còn như trước ,người yêu không còn
đâu rồi lời hứa sắc son:
" anh ơi em sẽ mãi còn đợi anh"
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 15.02.2006 17:33:44


Trích đoạn: maicon108194

Đường về xóm cũ cô liêu
cảnh còn như trước ,người yêu không còn
đâu rồi lời hứa sắc son:
" anh ơi em sẽ mãi còn đợi anh"


Em như một ngọn gió lành
Vui đâu chầu đấy anh ghen ghét gì ?
Sao anh bỏ bê em đi
Ðể em chín mõm xuân thì khổ không ?
Chim còn có bạn rỉa lông
Em to con vậy phòng không sao đành ?

HTD



Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 15.02.2006 18:06:35
em như ngọn gió ngọt lành
thì anh là lá trên cành , mùa thu
em như ngọn gió vi vu
thổi anh bay đến mịt mù xa xôi
bây giờ giường chiếc ghối đôi
em bên người ấy thì thôi còn gì
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 16.02.2006 16:57:22


Trích đoạn: huongtinhdoi

Em như một ngọn gió lành
Vui đâu chầu đấy anh ghen ghét gì ?
Sao anh bỏ bê em đi
Ðể em chín mõm xuân thì khổ không ?
Chim còn có bạn rỉa lông
Em to con vậy phòng không sao đành ?

HTD

Chính vì em to bề ngang
Cái giường bao lớn, em lăn không ngừng
Thương em nhưng cứ ngại ngùng
Bị đè hông chết cũng lùn xuống thêm...

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 16.02.2006 21:37:59


Trích đoạn: KeDangGhet


Trích đoạn: huongtinhdoi

Em như một ngọn gió lành
Vui đâu chầu đấy anh ghen ghét gì ?
Sao anh bỏ bê em đi
Ðể em chín mõm xuân thì khổ không ?
Chim còn có bạn rỉa lông
Em to con vậy phòng không sao đành ?

HTD

Chính vì em to bề ngang
Cái giường bao lớn, em lăn không ngừng
Thương em nhưng cứ ngại ngùng
Bị đè hông chết cũng lùn xuống thêm...


Em sẽ lăn nhẹ êm êm
Em thương anh lắm đêm đêm nằm chờ
Anh về nhé đẹp giấc mơ
em làm cơn gió phập phờ vật anh.

HTD


KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 16.02.2006 22:28:56


Trích đoạn: huongtinhdoi

Em sẽ lăn nhẹ êm êm
Em thương anh lắm đêm đêm nằm chờ
Anh về nhé đẹp giấc mơ
em làm cơn gió phập phờ vật anh.

HTD

Trùi...
Thương anh sao muốn hại anh
Đòi làm cơn gió vật anh... tàn đời
Thôi thì em cứ phòng côi
Khi buồn tưởng tượng anh ngồi cạnh bên...

TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 17.02.2006 02:08:47

Trích đoạn: huongtinhdoi

Các anh chị và các bạn ơi...em sinh ra bên dòng sông Hồng đỏ rực phù sa,năm nay vừa tròn 20 tuổi ...Em thích thơ ca ,nhất là thơ vui và thơ tình yêu mà sao em làm không được
Rất mong được quen biết và các anh chị ,các bạn giúp em với...cám ơn mọi người rất nhiều...Lê Hương.

Tuổi hồng vừa chớm hai mươi
Thương ai em chỉ thích cười làm duyên





Mèng ui … cô HươngTìnhĐời
Cớ sao .. cô cứ nhìn tui .. mỉm cười ... hahaha P phá cái hình Avatar đó nha …
Hay là cô đã thương tui ???
Làm cho cánh bướm bồi hồi .. khó bay ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2006 02:46:56 bởi TNP >

Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 23.02.2006 06:40:12
Cánh bướm như anh chàng say
Mới nhìn tôi đã ghét ngay từ đâu
Chẳng biết anh ở nơi đâu
Làm sao tôi dám gật đầu thương anh

HTD


TNP
  • Số bài : 422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2005
  • Nơi: Lều Cỏ .. Rừng Mơ
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 23.02.2006 21:23:09
.... hihi.... đùa tiếp nàh.....



Tội thân cánh bướm đẹp xinh
Thấy hoa bưóm đậu … chứ rình ai đâu
Nguời về … ta gửi buồng cau
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm


Bảo rằng... thôi nhớ, hết thương
Cớ sao buồn cứ tơ vương lòng tằm


TNP

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 23.02.2006 22:07:44
LÂU LÂU KHÔNG GHÉ VÔ ĐÂY
HƯƠNG TÌNH ĐÃ NỞ TRĂNG RẰM THÁNG GIÊNG
TẠI VÌ ĐẦU THÁNG ĂN KIÊNG
NÊN ĐÀNH KHẤN PHẬT NÊN DUYÊN VỚI NÀNG

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 18.03.2006 07:22:29

Trích đoạn: thanhbinh_20885

LÂU LÂU KHÔNG GHÉ VÔ ĐÂY
HƯƠNG TÌNH ĐÃ NỞ TRĂNG RẰM THÁNG GIÊNG
TẠI VÌ ĐẦU THÁNG ĂN KIÊNG
NÊN ĐÀNH KHẤN PHẬT NÊN DUYÊN VỚI NÀNG



Anh về sắm lễ đưa sang
Chọn ngày tháng đẹp ngựa vàng đón dâu
Nhà em cần ít cau trầu
Dăm ngàn đô Mỹ tươi mầu xanh xanh …

Hương tình đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 15:12:20 bởi huongtinhdoi >

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 25.03.2006 09:09:07
Anh đây chỉ có chiếu manh
Và đôi lời nói dỗ dành êm ru
Tiền theo cơn gío bay vù
Chỉ tình đọng lại ngàn thu vẫn còn
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 25.03.2006 20:02:13
Cho dù tình nghĩa vẫn còn
Nhưng em lo ngại nuôi con bằng gì ?
Hoa tàn bướm chán bay đi
Ðời em còn lại cái gì anh ơi …

Hương tình đời

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Đời em còn lại.. - 26.03.2006 05:35:06
Đời em còn lại cái gì?!
Thì còn mấy thứ... hù hì anh trao
Thèng ku giờ chắc lớn, cao
Còn con cái hĩm nó bao nhiêu rồi?
Bao tình, bao nghĩa chia đôi
Anh thì tay trắng, em lời 2 con

p/s: thấy HTĐ oánh nhau trên Võ đài ác liệt quá nên vào thăm chút
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 26.03.2006 14:17:10


Trích đoạn: huongtinhdoi

Cho dù tình nghĩa vẫn còn
Nhưng em lo ngại nuôi con bằng gì ?
Hoa tàn bướm chán bay đi
Ðời em còn lại cái gì anh ơi …

Hương tình đời

Lo gì ong bướm lã lơi
Tình anh trọn kiếp chẳng rời xa em
Cưới rồi anh kiếm tiền thêm
Xây vài biệt thự mua thêm chiếc xì (xuxibo)...
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: Đời em còn lại.. - 27.03.2006 01:19:29


Trích đoạn: Co_may

Đời em còn lại cái gì?!
Thì còn mấy thứ... hù hì anh trao
Thèng ku giờ chắc lớn, cao
Còn con cái hĩm nó bao nhiêu rồi?
Bao tình, bao nghĩa chia đôi
Anh thì tay trắng, em lời 2 con

p/s: thấy HTĐ oánh nhau trên Võ đài ác liệt quá nên vào thăm chút


Cám ơn các anh đã tới thăm em

Cho dù em có hai con
Nhưng đời khốn khó héo mòn tuổi xuân
DòDòng đời ghềnh thác trầm luân
Ðêm đêm khóc nhớ tình quân ngày nào

Hương tình Ðời


huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 27.03.2006 01:20:42


Trích đoạn: maicon108194


Trích đoạn: huongtinhdoi

Cho dù tình nghĩa vẫn còn
Nhưng em lo ngại nuôi con bằng gì ?
Hoa tàn bướm chán bay đi
Ðời em còn lại cái gì anh ơi …

Hương tình đời

Lo gì ong bướm lã lơi
Tình anh trọn kiếp chẳng rời xa em
Cưới rồi anh kiếm tiền thêm
Xây vài biệt thự mua thêm chiếc xì (xuxibo)...



Anh ơi Hương chẳng cần chi
Nhà cao cửa rộng xe xu xi bo
Cần anh dừng bước giang hồ
Chồng êm vợ ấm điểm tô má đào

Hương tình đời


Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đời em còn lại.. - 27.03.2006 04:30:41

Trích đoạn: huongtinhdoi
Cám ơn các anh đã tới thăm em

Cho dù em có hai con
Nhưng đời khốn khó héo mòn tuổi xuân
Dòng đời ghềnh thác trầm luân
Ðêm đêm khóc nhớ tình quân ngày nào

Hương tình Ðời

Tình quân giờ đã khuất rào
Vui cùng hoa khác em nào biết chăng
Cuộc đời ong bướm lăng nhăng
Lỡ nghe thằng đấy mòn răng em chờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2006 10:01:37 bởi Co_may >
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 30.03.2006 09:51:01

[embed]Anh ơi Hương chẳng cần chi
Nhà cao cửa rộng xe xu xi bo
Cần anh dừng bước giang hồ
Chồng êm vợ ấm điểm tô má đào

Hương tình đời
[/embed]


Đời trai chí hướng phong lưu
Giang hồ ko bước sao mưu chuyện dài
Chứ còn cái chuyện gái trai
Quan tâm cũng chỉ đêm dài mà thui
Anh đi em chớ ngậm ngùi
Cơm canh ko có đi vùi sắn thơm
2 con em để nằm rơm
Mắt anh thương chúng ăn cơm luôn phần
Ăn xong xin chớ tần ngần
Thương thì cho chót đỡ đần chúng thôi
Tôi thì chẳng quí đời tôi
Làm sao cũng được,ăn xôi cũng đành

uiui,nghe bạc tình bạc nghĩa quá ko hả zậy nè
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 10.05.2006 18:54:46
Anh đi vui chốn lầu xanh
Khi về chắc chắn tanh bành thịt xương
Đừng trách Hương này không thương
Những người giăng gió tứ phương ngọai tình

Hương Tình Đời

masknguyen
  • Số bài : 29
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2006
RE: CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI... - 11.05.2006 10:44:02
Anh đây nghèo rớt mồng tơi
Áo thì rách túi, quần thì thủng mông( vá rùi)
Nhưng mà anh rất chung tình
Dù cho Hương có to ngang hay dài, anh vẫn...
Yêu hương cho đến: đầu làm sân bay

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 58 bài trong đề mục