CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ƠI...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Kìa kìa Hương gọi Bình về 
  Hề hề ngọn Cỏ bên lề đứng trông 
  Bình giờ trai vẫn phòng không 
  Hợp duyên Hương đó mênh mông ái tình 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cỏ thấy mà tủi phận mình 
  Người ta có bạn ái tình đẹp tươi 
  Hỡi chàng đại Sói ze^ ui 
  Ra vô chỉ có mỗi Sắc thui...í à...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  BĂNG NGUYỆT 
   
  Cỏ thấy mà tủi phận mình 
  Người ta có bạn ái tình đẹp tươi 
  Hỡi chàng đại Sói ze^ ui 
  Ra vô chỉ có mỗi Sắc thui...í à...
 
  
   Bên kia vang tiếng Đại dê đầu 
  Vào đây Nguyệt tặng Đại Sói râu (dê) 
  Thì ra BN đang để ý 
  Định kiếm mồi "khìn"  Dê, Sói câu 
      Cỏ đâu có tủi phận mình 
  Trước nay nhất dạ chữ tình tránh xa 
  Người ta có bạn hoà ca 
  Còn Cỏ mặc kệ chỉ ra chọc người 
  Ngày ngày góp chút tiếng cười 
  Đỡ buồn xa xứ, mình tươi mãi mà 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Bên kia vang tiếng Đại dê đầu  
  Vào đây Nguyệt tặng Đại Sói râu (dê)  
  Thì ra BN đang để ý  
  Định kiếm mồi "khìn" Dê, Sói câu   
   
  Cỏ đâu có tủi phận mình  
  Trước nay nhất dạ chữ tình tránh xa  
  Người ta có bạn hoà ca  
  Còn Cỏ mặc kệ chỉ ra chọc người  
  Ngày ngày góp chút tiếng cười  
  Đỡ buồn xa xứ, mình tươi mãi mà  
      Xi'''''', ai mà thèm câu Sói zi' Ze^ 
  Tại nhớ nhầm thôi Ze^ ra Sói 
  Nương theo tiếng cười ta đi tới 
  Tụi nghịp Cỏ hong....hiền wa' mợi ,...    
  **Cỏ mà hiền vậy á sao 
  Chắc Vô Sắc sẽ lấn rào cho coi 
  Hai người trông thiệt xứng đôi 
  Chần chừ zi` nữa ko ơi đi Cỏ à 


 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngoài đời ai cũng bảo Cỏ hiền 
  Nên toàn bắt nạt Cỏ triền miên 
  Vào đây tưởng được lên râu chút 
  Nào ngờ Trăng kia ... bắt Cỏ thiền    
  p/s: bắt đi theo VS chi mãi dậy?    
  Chúc ngủ ngon! 1h rồi, mai Cm vào đối tiếp! (mưh BN múi giờ khác mưh, chắc gì đã đến giờ đi ngủ?) Thôi, chúc mơ Cuội nhiều nhiều! 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Oh Cỏ ở xứ hoa anh đào hả...Ừa bên bn cũng 11h đêm rồi....chắc cũng out thui á...      
Ngoài đời ai cũng bảo Cỏ hiền  
  Nên toàn bắt nạt Cỏ triền miên  
  Vào đây tưởng được lên râu chút  
  Nào ngờ Trăng kia ... bắt Cỏ thiền 
       Tội lỗi tội lỗi. thiện tai thiện tai 
  Trăng hong có bắt nạt ai đâu à 
  Vu khống cũng tội á nha 
  Thui zia` chơi zi' Cuội nhà zui hơn..

 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  BĂNG NGUYỆT 
   
  Tội lỗi tội lỗi. thiện tai thiện tai 
  Trăng hong có bắt nạt ai đâu à 
  Vu khống cũng tội á nha 
  Thui zia` chơi zi' Cuội nhà zui hơn..
 
  
   Trời ui đi hết cả ngày 
  Nửa đêm Trăng mới tỏ ngay sân nhà 
  Thương Cuội ngồi gốc cây đa 
  Bị Nguyệt ... bắt nạt gọi cha ời ời 
  Hằng bực : Ồn quá trời ơi 
  Không nhanh nín miệng, tả tơi bây chừ 


 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trời ui đi hết cả ngày  
  Nửa đêm Trăng mới tỏ ngay sân nhà  
  Thương Cuội ngồi gốc cây đa  
  Bị Nguyệt ... bắt nạt gọi cha ời ời  
  Hằng bực : Ồn quá trời ơi  
  Không nhanh nín miệng, tả tơi bây chừ 
      Mèn ui oan thị Kính à 
  Người ta ân ái thế mà nói gây 
  Nguyệt bắt nạt hồi nào đây 
  Lời ngon tiếng ngọt tối ngày đó thôi 
  Hong có wanh' lộn như lời Cỏ đâu


    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lời ngon tiếng ngọt thế nào? 
  Xin Nguyệt chỉ giáo thế nào lời ngon? 
  Tích luỹ chút vốn cỏn con 
  Nhờ đâu sau phải...bông gòn bịt tai 
      Mà oan hay trái chi đài 
  Hổng có oánh lộn nhưng tai lùng bùng 
  Nguyệt ơi, Cỏ nghĩ trong mùng 
  Rúc ra rúc rích, hổng dùng lỗ tai 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  huongtinhdoi 
   
  Người ơi đừng có sợ chồng 
  Chồng Hương vài bữa ra đồng đắp chăn 
  Chẳng bao giờ biết cằn nhằn 
  Cỏ xanh phủ lối lăn tăn đi về  
  Khu đất hoang phế ven đê 
  Ngày đêm trông ngóng Bình về....định cư. 
   
  HTD 
  
   hương ơi xuất đất ven đê 
  tặng bình làm của, bình về ở ngay 
  tối ngày bình chỉ thích say 
  có hương hầu hạ suôt ngày bình vui    
  ngoài đê giá đất tăng ghê 
  bình bán đi để lô đề nghe hương 
  bao giờ trúng giải bốn phương 
  đưa hương đi khắp dặm đường xa xôi
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sao Bình chẳng hiểu ý tôi  
  ven đê hoang phế mấy ngôi mộ vàng  
  Đó là nghĩa địa bỏ hoang 
  Chàng có dám bán mà màng đề lô.... 
  HTD 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Co_may 
   
  Kìa kìa Hương gọi Bình về 
  Hề hề ngọn Cỏ bên lề đứng trông 
  Bình giờ trai vẫn phòng không 
  Hợp duyên Hương đó mênh mông ái tình 
 
  
      Cỏ May theo gió bay bay 
  Vương vào mái tóc em say bóng chàng 
  Dạt dào bên cánh đồng vàng  
  Ven đê sóng gợn mơ màng thuyền trôi  
  Nếu là trời ghép duyên tôi  
  Xin người sánh bước chung đôi diễm tình.    
  HTD    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  huongtinhdoi 
   
  Cỏ May theo gió bay bay 
  Vương vào mái tóc em say bóng chàng 
  Dạt dào bên cánh đồng vàng  
  Ven đê sóng gợn mơ màng thuyền trôi  
  Nếu là trời ghép duyên tôi  
  Xin người sánh bước chung đôi diễm tình. 
   
  HTD 
  
   Ặc, CM chạy rồi mưh 
      Anh đã bắt trớn chạy ra 
  Tránh xa cái bãi ... thơ ca em giành 
  Hương ơi cọng cỏ chỉ mành 
  Đồng vàng đâu có mấy thành Cỏ đâu 
  Mơ màng gợn sóng đôi câu 
  Con thuyền xuôi mái khuất lâu mất rồi 
  Làm sao mà dám chung đôi 
  Duyễn tình nhấp mỗi tuần rồi ... ra đê    
  p/s: lâu lâu mới thấy! How are you? Hi hi, có lẽ phải học gồng để xem có đủ sức đối thơ với Hương ko?       
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: