Tình Anh Bậu
TNP 19.01.2006 08:43:09 (permalink)

Ai Kiu Con Sáo Học Yêu


Ai kiu con sáo học yêu
Học thương, học nhớ, học kiu ...anh ời!
Bi giờ con sáo kiu trời
Nhìn sông nước chảy tơi bời ruột gan

Ai kiu con sáo làm tàng
Tưởng tim cứng lắm tên chàng hỏng xuyên
Ông thần tình ...ới phát điên
Bắn cho một mủi lãnh nguyên tên chì

Dở cười, dở khóc .... hic ...hì
Để coi con sáo còn ...lì ...nữa thui.

Bẽn Lẽn





Ở gần … Sáo chẳng nói chi


Ai kiu con sáo học yêu
Học thương, học nhớ, học kiu ...anh ời!
Bi giờ con sáo kiu trời


Ở gần Sáo chẳng nói chi
Sầu đời Bậu bỏ ra đi sáo buồn
Để bậu nói hết ngọn nguồn
Tha hương kiếm vốn mua vườn sáo ơi

Bao giờ có đủ vốn rồi …
Bậu về với sáo … sáo ơi đừng buồn
Xa Sáo … bậu buồn chít luôn
Nhưng thôi … nghĩ tới mảnh vườn tuơng lai

Mai sau ngày rộng tháng dài
Cùng bầy sáo nhỏ … cùng AI vui đùa

TNP

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 22:05:46 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    TNP 19.01.2006 08:48:16 (permalink)


    Ai Kiu Con Sáo Chơi Dao!

    Ai kiu con sáo chơi dao
    Để giờ tim...lũng, úi, đau thế này!
    May mẹ hông biết, hỏng hay
    Nếu không còn sẽ bị rầy... khổ thân

    Ai kiu con sáo lâng lâng
    Hồn bay đậu miết trên tầng mây xanh
    Bi giờ lộn cổ khỏi cành
    Mặt nhăn mày xị cũng đành cén reng

    Sáo xìu hết nhảy tung teng
    Lơ tơ mơ viết mí vần ghẹo ......tui

    Bẽn Lẽn





    Tim lủng …. đâu phải vì dao


    Ai kiu con sáo chơi dao
    Để giờ tim...lũng, úi, đau thế này!



    Tim lủng đâu phải vì dao
    Chắc tại giọng nói ngọt ngào .. Sáo ơi
    Chắc là … tại miệng Sáo cười
    Tại tay Sáo ngoắc .. tại lời Sáo êm

    Chắc là định mệnh … nên im
    Chỉ đêm thấy nhớ … rồi nằm chiêm bao
    Vết thương sao lại ngọt ngào
    Tỉnh ra sao lại muốn vào …. Sáo ơi

    Từ hôm ấy vắng tiếng cười
    Chỉ mơ gió với mây trời bay cao
    Tim lủng đâu phải tại dao
    Cũng như lá rụng phải nào tại thu

    TNP

    #2
      Khánh Quỳnh 19.01.2006 19:48:49 (permalink)
      Cô Sáo thương Bậu thấy ghê
      Tối nào cũng khóc ủ ê héo gầy
      Bậu giờ đang ở bên Tây
      Quên rồi cô Sáo má hây ửng hồng
      Mặc cho Sáo mãi ngóng trông
      Bậu đành quên lãng cành bông quê mùa...
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9