NƯỚC MẮT DA CAM
vanchuongvatoi 20.01.2006 00:54:23 (permalink)
0
NƯỚC MẮT DA CAM

Hai tiếng da cam hai tiếng bạo tàn
Ngỡ vô tri sao thành thứ dã man
Gieo dau thương không nơi nào vắng bóng
Một lần đau mà tiếng khóc muôn đời.

Giọt nước mắt rơi nghẹn ngào chua xót
Cả người đau và người cảm nhận nỗi đau
Đã có lúc tưởng chừng như chảy ngược
Thấm vào tim và xâu xé trái tim.

Em vẫn nằm đấy giữa cuộc đời
Vẫn lớn l6n trong nước mắt mẹ cha
Nhưng có bao giờ em được biết
Chất độc màu da cam.

Những nụ cười không mang màu hạnh phúc
Nét ngây ngô chẳng có chút linh hồn
Em chỉ muốn được giống như mọi nguời
Cả hình hài và trái tim không khuyết.

Em còn sống hay em đã chết ?
Mà cuộc đời sao chẳng hết đau thương
Những giọt nuớc mắt muôn đời chảy ngược
Thấm vào tim và xâu xé trái tim.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 00:56:02 bởi vanchuongvatoi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9