Tự đến - Vân Anh
Tự đến
Nơi haong vu trái đất
Dẫm gai nhọn cỏ sắc
Bàn chân em toạc máu
Đi thành đường đỏ au
Em muốn mình: Tự đến
Em muốn mình : Đi tìm
Đừng bao giờ anh hẹn
Tan đợi chờ trong em
Ôi cứ để cơn khát
Khô bỏng trái tim yêu
Trận mưa vội trưa hè
Đất nồng thêm là thế.
Em muốn làm thiêu thân
Lao vào trong đám cháy
Hồn tan vào mây bay
Râm mát đường anh bước
Em muốn làm chiếc lược
Ve vuốt mái đầu anh
Làn tóc mãi còn xanh
Không chịu vương sợi bạc
Em muốn làm nốt nhạc
Trong cung trầm hồn anh
Ôi dìu dặt âm thanh
Ru đêm dài anh ngủ
Em đùa dai thế chứ
Dại gì làm thiêu thân
Mong chi làm chiếc lược
Ước gì làm nốt nhạc
Chỉ thích làm Em thôi
Cuồng say, tươi tố giữa đời
Trái tim em đập cho người mình yêu.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: