Không đề
Nguyễn Thanh Hương 24.01.2006 03:00:20 (permalink)
Mình chỉ thuộc bài này thôi nhưng không nhớ tên tác giả. Tại lúc mình đọc được bài này có chút phù hợp tâm trạng.
[
b]Không đề
Tôi đã đặt trái tim mình vào tay em đó
Bóp đi em cho vỡ nát mạch tình
Mọi lời nói đã trở thành vô nghĩa
Thà đau đớn một lần rồi mãi mãi lặng thinh...

Có thể rằng em chẳng tàn nhẫn thế đâu
Nhưng cái ác dễ bội sinh trong môi trường ghen tỵ
Gọi tri kỷ mà chẳng thấu lòng tri kỷ
Nỗi buồn này hơn biển rộng sông sâu..

Rồi một mai sương nhuộm mái đầu
Khi nhìn lại những thương - hận, vui - buồn, giả - thật
Em sẽ thấy ánh hào quang tiếc nuối
Sâu sắc dội về từ ghen - hờn nông nổi hôm nay.

Làm thơ ai chẳng muốn thơ hay
Nhưng sao tôi viết câu nào cũng dở
Thôi thì trái tim tôi đây nếu không đành bóp vỡ
Xin em hãy biến thành hòn đá cuội vô tri....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2006 03:01:30 bởi Nguyễn Thanh Hương >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9