Tặng chút dịu dàng...
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 27 bài trong đề mục
TKTT 30.01.2006 11:17:21 (permalink)
0
Tặng chút dịu dàng,khi cứ ngỡ...



Lời yêu gió cuốn đi rồi
Nên ngày cũ không còn em về nữa
Anh đứng nghe mùa thu rơi trước cửa
Nghe chút dịu dàng đổ vỡ trong tim

Trả yêu thương về với lãng quên
Nhặt mùa thu anh cất vào kỷ niệm
Một ngày mưa gió bỗng về nguyên vẹn
Đứng lặng yên...ngơ ngác trước thềm

Anh đi tìm nơi đã chẳng còn em
Nắng vẫn vàng...ly cafe bên phố
Chiếc lá rơi vô tình lên giấc ngủ
Chiếc ghế quen nằm trong gió dịu dàng
.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2006 11:25:11 bởi TKTT >
#1
    Huyền Băng 30.01.2006 12:59:50 (permalink)
    0
    Chiếc ghế công viên.

        Chiếc ghế kia trơ mình trong nắng gió,
        Lạnh tái tê khi vắng bóng người thương.
        Hởi ai kia thiếu nữ một chiều sương!
        Hãy về lại bên tôi, đời hiu quạnh...
        Để tôi cảm..., để tôi không còn lạnh
        Để tôi vui ... yêu ấp kẻ chồn chân,
        Để em trao hơi ấm của thiên thần.
        Để tôi đỡ nâng em đời nghiệt ngã.
        Chúng ta rồi không còn xa lạ...
        Tựa vào nhau tô điểm bức tranh đời.

        HB


        HB thay mặt các bạn xin chào TKTT đến với thư quán, chúc TKTT có nhiều thi hứng để đóng góp vào trang thơ Việt Nam thư quán này. Cùng chúc bạn một năm mới thật nhiều niềm vui...

        HB
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2006 13:04:02 bởi Huyền Băng >
    #2
      TKTT 30.01.2006 18:19:33 (permalink)
      0
      Thanhks lời chúc của HB nhé
      Thật ra thì những bài thơ này cũng hơi cũ rồi,chỉ là C&P thôi chứ bi giờ chẳng viết được cái gì cả


      Sao,
      Em vẫn thế
      Mặt nạ cười..
      Mặt nạ khóc,
      có lẽ nào không khiến em đau ???

      Anh biết mà,
      em sẽ chẳng nghe lời anh nói đâu
      Lời an ủi cũng chỉ là vô nghĩa
      Lặng im...
      Hai tiếng thở dài

      Em cứ đi đi,
      anh sẽ ở phía sau...
      chỉ để yên lòng
      Em không khóc
      Nếu em gục ngã
      Chắc cũng không cần đến bờ vai anh...

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2006 18:21:26 bởi TKTT >
      #3
        TKTT 31.01.2006 01:01:48 (permalink)
        0
        Giọt thời gian lặng lẽ rơi
        Tan vào đêm mênh mang khắc khoải
        Ly cà phê ngấm vào trong khói thuốc
        Đắng bờ môi,ngầng ngậng tiếng thở dài ...

        Anh của ngày mai vẫn còn bao mê mải
        Giữa những ồn ào,náo nhiệt để tìm quên
        Để rồi khi những giấc mơ cứ về bất chợt
        Lại thấy mình lạc giữa phố quen

        Phố rất khờ giữa cuộc sống bon chen
        Nơi có em,những ngày mình hạnh phúc
        Em bảo rằng em yêu anh,lạ lắm
        Yêu nỗi buồn,yêu cả nét vu vơ

        Thế rồi thôi,thế rồi đâu còn nữa
        Phố hết khờ phố đã rất đổi thay
        Em đã thuộc về nơi nào xa xa lắm
        Nên chẳng còn ai,tay nắm tay .....
        #4
          TKTT 31.01.2006 01:07:11 (permalink)
          0
          Tiếng thạch sùng,
          Cọ vào gian nhà trống
          Đổ nghiêng chiều xuống giấc mơ tôi
          Giật mình,
          Đêm vẫn là đêm ...

          Khói thuốc chẳng làm vơi nỗi nhớ
          Mà đỏ đêm như một tiếng thở dài

          Anh kiếm tìm nơi không có em
          Không kỷ niệm,không con đường quen thuộc
          Chỉ còn thời gian vẽ thành bao vết xước
          Lên lời hứa hao gầy,
          Một ngày cũ vu vơ ....

          Anh tìm mình trong ảo ảnh hư vô
          Cứ ngu ngơ giữa bộn bề xa lạ
          Cuộc đời thì rộng mà trái tim anh thì nhỏ quá
          Chẳng thể nào .....giữ nổi ước mơ em
          #5
            TKTT 31.01.2006 04:11:43 (permalink)
            0


            Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

            Tìm lại dịu dàng

            Chút dịu dàng gửi tặng lại cho em
            Cô bé thích ăn kem mùa lạnh



            Sao giống thế nhỉ,lại một người thích ăn kem mùa đông

            ^^^^^^^^^^^^^^^

            Một ngày...
            Anh ngồi lại
            Góc quán hôm nào mình bên nhau
            Nghe gió về xao xác
            Lá rơi đầy lối thu qua...

            Anh không còn là người khách lạ
            Ở nơi có một lần mình ghé thăm
            Một lần thôi
            Để rồi chỉ còn anh tìm đến...

            Mưa...
            Mưa về trên phố
            Có hạt mưa nào lạc vào trong tán lá
            Rơi khẽ khàng lên vai áo
            Chợt thèm
            Giọt nước mắt của một người
            Chưa từng khóc trước anh...

            Mưa...
            Mưa ướt lá rồi
            Nên lá nằm lặng im
            Bên ven đường thầm khóc
            Thương mùa thu về trên phố lẻ loi
            #6
              TKTT 31.01.2006 04:13:25 (permalink)
              0
              Một ngày...anh ngồi lại với dòng sông
              Nghe tiếng thời gian chảy bên mình hối hả
              Âm thanh cuộc sống,dội vào đêm vội vã
              Chật hẹp tiếng cười...rộng lớn một cuộc chơi...


              Ký ức vỡ rồi...tất cả hóa xa xôi
              Ngày không đến,đêm không về phố lạ
              Muốn say mà không thể,bởi thời gian còn nhiều quá
              Chưa gom đủ đôi bờ để đi đến bình yên...



              Vẫn cứ đi tìm một nẻo dịu êm
              Cho ngày ngắn hơn,cho đêm thôi mệt lả
              Nhưng...
              Muốn đến gần em,lại thấy mình xa lạ
              Trong những tiếng cười,sóng sánh một cuộc chơi...


              Ừ thì thôi...một cơn gió nhỏ nhoi...
              #7
                TKTT 31.01.2006 04:19:26 (permalink)
                0
                Đêm...
                Những tiếng động nối đuôi nhau
                Lao vào giấc ngủ
                Giật mình...
                Vụn vỡ giấc mơ

                Bóng tối
                Quyện vào nhau dày đặc
                Nỗi buồn chợt về không lối thoát
                Đọng thành nước mắt trong tim...

                Em giờ này,
                đã ngủ say chưa
                Hay cũng vừa giật mình tỉnh giấc
                Vì tiếng động nào
                Ngồi cười chua chát trong đêm

                Ước gì...tôi có thể ở bên em
                Ủ ấm tim em trong dòng máu nóng
                Hôn lên đôi mắt của em
                Để nước mắt không còn rơi xuống môi
                Xót xa chảy vào tim
                Như bao ngày cũ...
                #8
                  TKTT 31.01.2006 04:25:50 (permalink)
                  0
                  Anh trở về góc phố ngày xưa
                  Giờ đã khác rồi
                  Và em cũng không còn bên anh nữa...

                  Góc phố ngày xưa
                  Đã bao lần hai đứa mình hò hẹn
                  Những chiếc hôn ngọt như là kẹo mút
                  Môi mềm... ướt môi....

                  Phố ngày xưa trái tim anh ngủ vùi trong tóc rối
                  Một trái tim,
                  ngỡ đã nhiều chai sạn
                  Lại thấy mình nông nổi
                  ...bên em

                  Em không về sao..em ơi ???
                  Gió vẫn mãi thì thầm lời yêu cũ
                  Lời hẹn ước có lẽ nào tan vỡ
                  Như hạt mưa
                  Hôm nào ướt đẫm môi nhau

                  Phố khác rồi,không là phố xưa đâu
                  Anh bây giờ cũng đã nhiều thay đổi
                  Chỉ còn mưa vẫn dại khờ nông nổi
                  Tìm môi người sưởi ấm môi nhau

                  Và anh vẫn thường hay mua kẹo mút
                  Dỗ trái tim...ngốc nghếch si tình....
                  #9
                    TKTT 31.01.2006 04:27:53 (permalink)
                    0
                    Mưa...
                    Quán vắng...
                    Đêm không về...
                    Lời thề,
                    Ngày xưa bỏ lại
                    Sóng sánh rượu nồng
                    Anh với anh...

                    Một vòng loanh quanh
                    Một vòng bỏ dở
                    Đến cuối cùng...
                    Mưa lại tìm mưa

                    Vẫn đợi chờ
                    Đâu phải vì em
                    Chỉ bởi thói quen
                    Lâu rồi...Không thể bỏ
                    #10
                      TKTT 31.01.2006 04:28:17 (permalink)
                      0
                      Em đừng tìm đến vòng tay anh
                      Khi em thấy mình mệt mỏi rồi
                      Giữa những lần rong chơi
                      Bởi,
                      Anh không chắc là mình đủ sức
                      Để làm một bờ vai cho em gục đầu
                      Anh không chắc là mình đủ nỗi đau
                      Để chia sẻ cùng em những đắng cay hờn tủi...

                      Nhưng nếu em cần một chút xa xôi
                      Một chút khác lạ giữa đời thường giả dối
                      Một chút thôi...
                      Trong những lúc em sợ hãi với những gì tạm bợ
                      Trong những lúc em thấy mình chênh vênh và đã nhiều mất mát
                      Trong những lúc chua chát níu tiếng cười...
                      Thấy mình cần phải nghỉ ngơi
                      Để lại có thể trở về với những đam mê
                      Trở về với những thói quen
                      Uh...
                      Thì em cứ đến
                      Anh chắc là mình đủ bình yên
                      Để ru em ngủ
                      Một giấc ngủ giữa trưa hè oi ả
                      Cay nồng vị muối...
                      Dẫu chẳng bao giờ anh đứng đợi em


                      Oh !
                      #11
                        TKTT 31.01.2006 04:28:38 (permalink)
                        0
                        Anh sẽ không tìm đến em
                        Chỉ để nghe một câu yêu thương vội vã
                        Thế rồi hai đứa,không quen mà chẳng lạ
                        Cứ vô tình chạy lặng lẽ qua nhau...

                        Không là hạnh phúc,cũng chẳng là nỗi đau
                        Chỉ là những điều chưa bao giờ có thật
                        Ngày cứ tàn,và nắng thì cứ tắt
                        Và bình minh thì vẫn cứ dịu dàng

                        Uh thì thôi,mùa hoa cải vẫn vàng
                        Anh vẫn đợi bên dòng sông ngày cũ
                        Người cứ đi,thời gian không dừng lại
                        Phố vắng một người,phố lại thu....
                        #12
                          TKTT 31.01.2006 04:29:36 (permalink)
                          0
                          Anh lại về theo phố ngược chiều
                          Tìm yêu thương,nụ hôn nào dang dở
                          Nếu một mai phố không còn anh nữa
                          Mưa bụi có buồn như hôm nay

                          Mưa bụi có run vai em gầy
                          Có ướt khẽ khàng trong mắt thẳm
                          Giữa phố thưa người em có thấy mình lạ lẫm
                          Có nhớ một người...nhớ hôm qua ?

                          Chắc là không phải,chắc là xa
                          Ừ có lẽ,mãi vẫn là có lẽ
                          Mưa vẫn cứ bay rơi vào đêm thật nhẹ
                          Bước ngược con đường...ngược lối yêu...
                          #13
                            TKTT 31.01.2006 04:30:35 (permalink)
                            0
                            Em đừng đến bên tôi
                            Với trái tim em ứ đầy nước mắt
                            Đừng bảo rằng em nhớ tôi quay quắt
                            Tôi...có thể làm gì cho em !
                            ...
                            Hạnh phúc ư ?
                            Có khi nào là thật ?

                            Sao em không lạnh lùng kiêu ngạo với tôi đi
                            Sao không hờ hững bước qua nơi tôi đang đứng đợi
                            Cứ để mặc tôi một mình trong bóng tối
                            Khóc...cười...ngây ngô...

                            Sao em không đi đi
                            Hay em muốn nghe những lời tôi dối trá
                            Muốn tôi thành xa lạ
                            Trước em...

                            Sao em không đi đi,sao em còn ở lại
                            Hay em muốn biết
                            Tôi có thể làm đau em
                            Khi...
                            tình yêu trong tôi
                            ...tan vỡ...

                            Cô đơn...
                            Là có thật ?
                            Hay cũng chỉ là tôi đang lừa dối chính mình
                            Hay cũng chỉ là ảo giác...
                            Của...
                            nụ cười
                            ...ngu ngơ ???
                            #14
                              TKTT 31.01.2006 04:30:58 (permalink)
                              0
                              Nấm mồ hoang
                              Cỏ dại im lìm...
                              Vầng trăng
                              Khuất nửa vầng trăng
                              Rắc...
                              Lửa vào đêm...
                              Lập lòe ma quái
                              Người nằm đó
                              Người trở về
                              Có thấy mình thanh thản với rong rêu
                              Sau một kiếp người
                              Sau một kiếp đi hoang
                              Nguệch ngoạc...ngông cuồng...mê dại...

                              Tôi là ai ???
                              Là gió
                              một chiều đi ngang cuộc đời ?
                              Là mưa
                              một chiều lấm loang hè phố ?
                              Mặc
                              Bước chân thời gian
                              Chạy qua
                              Cứa vào thịt da bỏng rát ?

                              Nếu ngày mai tôi phải chết
                              Em có khóc thương trước linh hồn tội lỗi
                              Trước một kiếp con người
                              Say khướt...tả tơi...

                              Nếu ngày mai tôi phải chết
                              Xin em đừng tìm đến thăm
                              Đừng làm tôi đau thêm lần nữa
                              Hãy cứ để...
                              Lãng quên...trở về với lãng quên...

                              Nhé em...
                              Đừng cho tôi biết tôi đang làm em khóc
                              Dù...
                              chỉ là khoảnh khắc
                              Em nghĩ rằng...em đang rất nhớ tôi....
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 27 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9