Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Nỗi lòng anh bán chiếu
Đông Hòa
Hò ơ ! Chiếu màu anh dệt hôm nào
Tìm em mấy dạo thuở nào thơ ngây
Thuở nhìn mây em cười nhỏ nhẹ
Bên hiên sau tay khẽ vẫy mừng
Vào đến cửa nghe tim rộn rã
Trong khuê phòng nhả nhẹ hương tơ
Hương trinh nữ buâng khuâng từ ấy
Con tim xao động tình loang đầy
Rồi từ giã nghe lòng sao quyến luyến
Yêu rồi chăng một bóng nhỏ dịu dàng
Khối tương tư mối tình anh bán chiếu
Từng chiếu về nhớ bến cũ buồn đau
Khi được biết hôm nao em gái ấy
Đã theo chồng từ bốn tháng đầy trăng
Ngồi lẳng lặng nghe tim mình chua xót
Đôi chiếu buồn như thấm giọt thương đau
Em ơi ! Phương trời nào em có biết
Có hay chăng , ta da diết niềm thương
Trút lên chiếu một đời lận đận
Nơi sông buồn bảy ngã rẽ lối mơ
đh
19.05.06
Khúc biệt tình
Đông Hòa
Nói đi em
Một lời cuối cùng
Ngày mai ta chia đôi
Người về bên tình duyên mới
Bỏ lại ta vầng môi đã khô
Khi một lần đưa tiển người đi rồi
Chuyện tình xưa như giấc mộng xa xôi
Mình trao nhau những lúc còn yêu
Ngày đó tình ta ấm nồng
Và tình yêu sắc thắm
Hoà nhịp trái tim
Ngày bên nhau
Vì nhau
Khóc chi em
Thời gian rồi tan
Mối tình ta vương mang
Giờ xin cho em lời cuối
Vương vấn làm gì khi cách xa
Chỉ để sầu khổ cho nhau mà thôi
Đh
19.05.06
Ngăn cách
Đông Hòa
Những đêm dài mình nhớ đến nhau
Hồn thương đau , khối tình xanh xao
Ôi , phút giây này ai thương nhớ
Khóe mắt nào mang nét sầu đau
Lặng lẽ anh nhìn giọt mưa ngâu
Bên đường vắng in vết tình sâu
Đâu vầng môi run xưa thoáng tiếc
Vọng theo tiếng từ ly đêm thâu
Nhớ làn tóc em mềm vương nắng
Một màu mây ẩn hiện xa xăm
Và đôi tay anh như huyền thoại
Vuốt nhẹ nghe tình say hương trầm
Những đêm dài khi đời cách xa
cánh chim bên trời chỉ mình ta
Đang đứng trong chiều buông bóng tối
Ưu tư nhìn phố vắng tàn hoa
Mùa thu ơi ! Xin thêm lần nhé
Để đôi người lại đến bên nhau
Mang một mối tình xưa dang dỡ
Bàn tay nào hơi ấm tìm trao
đh
19.05.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 14:01:10 bởi Donghoa >
Mừng em ngày sinh nhật
Đông Hòa
Hôm nay sinh nhật em
Ngày thứ bảy êm đềm
Cuối tuần rồi có phải
Em vui mơ nhiều thêm
Hôm nay ngày em sinh
Nhìn em cũng thật xinh
Bên thềm anh cầu chúc
Em đẹp như bình minh
Ô ! Một ngày hoa mộng
Hè đến rồi phải không
Cùng em đi trên phố
Trao em một đoá hồng
Đêm nay đêm thứ bảy
Trên sàn đôi từng đôi
Ngồi nhìn em xao xuyến
Nghe con tim bồi hồi
Có lẽ là tình yêu
Mơ một bóng mỹ miều
Trong hồn nghe vui sướng
Vơi đi những tịch liêu
Hôm nay là sinh nhật
Ngày mơ đã đến rồi
Áo hồng em đi vội
Tìm gì trong đêm côi
Hay là em tìm lại
Lời ngày trước anh trao
Trong đêm hoa xao động
Nét hồng đôi má đào
đh
20.05.06
Lời nguyện ngày mưa
Đông Hòa
Trời hôm nay mưa rơi
Mênh mang buồn chơi vơi
Ôi ! Tay em bé nhỏ
Mười ngón ru giấc vơi
Trời chủ nhật không nắng
Giáo đường em bước chân
Đóa hồng nhung nở sớm
Trên phố chào lời thầm
Dốc nhà thờ chuông vọng
Em vội nhanh vào trong
Tay dấu Thánh em nguyện
Đời bình yên an lành
Nghe vang lên Thánh ca
Hồn em hân hoan lạ
Lời hát tình Thiên Chúa
Tươi thắm ngời chan hoà
Tan lễ em về nhà
Đường đi dù có xa
Chân em bước không nghỉ
Miệng hoài câu Thánh ca
Ngày chủ nhật thật vui
Miệng em nụ cười tươi
Như thấm tràn Lời Chúa
Còn vang mãi tiếng người
đh
21.05.06
Chôn Kín !
Chôn kín niềm đau
Mà đếm giọt sầu
Hoen mắt lệ trào
Thầm gọi tên nhau
--
Trầm lặng riêng ta
Thương về xứ lạ
Mãi chờ người xa
Mãi đợi người qua
---
Trọn kiếp còn đây
Đời người đọa đày
Tình yêu chuốt lấy
Anh sầu chua cay
----
Chôn kín mộng lòng
Dư lệ vừa đong
Đưa người xa khuất
Nghe buồn mênh mông
---
Đất lạnh nghìn thu
Ôm tình lưu dấu
Tình nào ấp ủ
Xác anh nghìn sau .......!
HDT 11:47pm 03/18/2005
Khúc Tình mùa thu
Đông Hòa
Thu về lặng lẽ lá vàng rơi
Heo may vừa thổi mất duyên người
Giấc mộng trăm năm như chờ đợi
Thuyền hoa vào bến ai có đôi
Tiếng người nói vang trong tiệc cưới
Anh nghe tim khô héo nụ cười
Vừa nhìn vừa đốt chồng thư cũ
Gửi ngọn gió thu nửa cuộc đời
Anh lại nhìn em trong nắng sớm
Mặc áo hoa đính những hạt cườm
Em không vui nét mặt không tươi
Có lẽ vẫn buồn thương ngày muộn
Trời mùa thu nhuốm đầy sương ướt
Giọt nước nào anh nuối tình em
Để khi mai những tối không đèn
Vơi nỗi nhớ về người yêu trước
Em ơi ! Nẻo đời ai hiểu được
Bước đi rồi hãy quên ngày xưa
Quên những mùa thu trong dĩ vãng
Tiếng ngọt ngào âu yếm ngày mưa
Rồi năm tháng khi tình quên lãng
Sẽ không còn hối tiếc bâng khuâng
Nét thư xưa anh đốt một lần
Thành vết sẹo đời anh vương vấn
đh
20.03.06
Chào Du Tử , ĐH làm thơ nhiều nhất vẫn là những thể thơ 7,8 chữ còn thơ DL thì ít và cũng mới đây thôi , không nhiều lắm chúc vui
Chào Huynh Đông Hòa.
Vô Tình !
Xuân về ngọn bút trổ hoa
Thành thơ dịu ngọt mặn mà gởi ai
Hương nồng cộng với men say
Ru ai giấc ngủ tháng ngày tương lai
Ru hồn viễn khách mệt nhoài
Đắng cay chất chứa có ai hiểu mình
Trong đêm ngòi bút vô tình
Pha dòng máu đỏ mà in chữ sầu
Bàn chân viễn xứ về đâu ?
Gót giầy in dấu bể dâu của đời
Vô tình bút họa thơ chơi
Ru ta giấc ngủ nữa vời thực hư ?
HDT 7:39pm 01/05/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 05:48:58 bởi HonDuTu >
Về gác nhỏ nhớ em
Đông Hòa
Hôm ấy anh về bên gác nhỏ
Chợt nhớ em áo cánh vai so
Chiều ngày xưa nhiều mưa giá lạnh
Bên thềm ru hồn theo tiếng tơ
Tiếng tơ hay lòng em mê mãi
Tình nào say theo điệp khúc buồn
Đời cô lữ bóng người viễn xứ
Biết bao giờ trở về cội nguồn
Lại nhớ hoa Tường Vi ngày trước
Sân nhà em nở muộn hương bay
Ôi , bàn tay nâng hoa mười búp
Ngón thật xinh ru tình từng ngày
Em ơi ! Khu vườn mai xưa cũ
Mà hôm nào anh đến ghé thăm
Khi thành phố chìm trong giấc ngủ
Đôi chân hoang lợp cỏ âm thầm
Hôm nay anh về thăm gác nhỏ
Phố ngày xưa như toả đỏ hồng
Một màu hoa mang tên tình ái
Theo vào hồn ru nhẹ hư không
đh
21.05.06
Hì ! Hình như mình cũng giống nhau ở điểm này , làm thơ cho vơi sầu nã về chuyện buồn xa xăm.... Chúc sức khoẻ đh
Phút vọng tình anh bán chiếu
Đông Hòa
Hò …ơ ! Cọng lác tròn
Chẻ ra bốn mảnh
Lựa từng dây tần mẩn
Phơi khô tẩm ánh đỏ ngần
Dệt đôi chiếu đẹp
Long Phụng quần châu
Mấy đêm thâu
Công anh không tiếc
Chỉ thương em nay biệt quan san
Xứ lạ người ta suốt đời
Ơi hỡi ! Nàng ơi
Lòng anh ngổn ngan niềm trắc ẩn
rằng sao chốn gần , vai em không tựa
Lại theo người về bến xa xôi
Bây giờ anh tiếc vầng môi
Ngày xưa dịu ngọt nói cười với anh
Trở về ngắm dòng sông xanh
Nước nào dòng ngược về bên nhà nàng
Cho anh ai oán cung đàn
Nỗi hồn ly biệt cách chia ân tình
Rời Phụng Hiệp
Xuống sông Cái Tàu trước lúc bình minh
Hướng qua Châu Đốc tối trăng huyền
Trở ra Hà Tiên miệt thứ hôm nào
Nơi bến biển Cà Mau
Lòng đau theo chín khúc rồng Cửu Long
đh
22.05.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 16:38:13 bởi Donghoa >
Rong rêu
Đông Hòa
Người ơi có còn nhớ em hay không
Một ngày xưa quen ta đợi mong
Mối tình đầu em chờ đón
Giờ tan vỡ sầu đông
Tái tê trong lòng
Theo nụ hôn
Môi hồng
Em đây
Nào có hay
Tình xưa ân ái
Rồi đêm người đổi thay
Ra đi theo với tình ai
Bỏ lại em trong những đắng cay
Và xót xa theo ngày mình chia tay
Người còn nhớ không ngày xưa quen nhau
Cùng mong mai sau tình đổi trao
Sẽ bên em vượt qua giông tố
Sẽ cùng chung uống rượu đào
Mơ say ngọt ngào
Bên trăng sao
Với nhau
Tình yêu
Trong một chiều
Chợt nhiều thương tiếc
Anh đi đêm cô liêu
Bỏ lại em trong buồn thiu
Trong dấu lệ ngấn thật nhiều
Trong cõi lòng xót xa đìu hiu
Đành thôi chôn cuộc tình vào rong rêu
Đh
22.05.06
Vọng nhớ chiều xưa
Đông Hòa
Chiều nay bỗng nhớ về xa xăm
Nơi ngày xưa nhỏ bé tung tăng
Và tiếng sáo diều khi hè muộn
Tuôn vào lòng cơn gió thênh thang
Tuổi ngây thơ những buổi trường tan
Trước thầy cô xếp hàng nghiêm trang
Trên đường về hoa soan rụng trắng
Bước chân nào trong những hân hoan
Đời trôi mãi trải ngàn gió sương
Những vui buồn bên rừng mùa thương
Giữa tiếng pháo , hoả châu bất chợt
Lung linh như ánh nguyệt đêm trường
Và tâm hồn ta vẫn mênh mông
Mang lời ca cho người từng hôm
Dù tiếng súng xa còn vang vọng
Vẫn vì đời hát theo tiếng đờn
Chiều nay ta về lại quê hương
Ngoài dậu bên tường nhìn hoa vương
Đâu bóng gió như còn lẫn khuất
Một màn sương u tối vô thường
Ôi màn khói ngày xưa huyền hoặc
Vào hồn thành vết cắt thương tâm
Thành kỷ niệm một đời đã mất
Thành lá khô phủ kín âm thầm
đh
22.05.06
Kính chào huynh Đông Hòa, không biết huynh có ngại HDT post thơ trong mục thơ huynh không?---
Bài Thơ Cuối Cùng !
Viết mãi rồi thơ sầu cũng hết
Chút tình nào, gục chết trong tôi
Cho lòng xao xuyến bồi hồi
Tình vừa chớm nở vỡ đôi đi rồi
---
Kẻ ở người đi đôi ngã rẻ
Anh về sầu lặng lẽ riêng mang
Ôm lời thề hẹn đá vàng
Cho em vui bước sang ngang với đời
----
Anh viết bài thơ lời giả biệt
Vết son hồng tha thiết nụ hôn
Bây chừ em đã vùi chôn
Bao nhiêu tình nghĩa, vô hồn vụt bay
---
Chôn liệm tình ai ngày tháng cũ
Một lần cuối cũng đủ cho nhau
Bao nhiêu uất hận nghẹn ngào
Chìm vào đáy mộ ngàn sau vẫn còn ....!
HDT 9:18pm 03/18/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 05:50:08 bởi HonDuTu >
Chào Hồn Du Tử chuyện đụng chạm đời thường ai mà không có , mặc tình vất nó qua một bên....làm thơ thôi cho giải sầu còn chuyện khác thi ngoài đời mình tính riêng.....vả lại mình cũng gặp nhau bên trinhnu,net mà bên ấy thì email hay pm gì gcũng được
chúc vui
đh
Chào huynh ĐH đa tạ huynh đã có lời khuyên HDT. Cám ơn huynh giúp dùm nghe. Xin gởi 1 bài thơ nữa trong trang thơ của huynh.
Nhìn Lại !
Điểm lại thời gian vội qua
Tóc xanh chớm ngã màu ngà
Mai về cát bụi mình trả
Kiếp người trong cõi ta bà
--
Chữ tình mang nặng trong tâm
Chôn chặt thương đau âm thầm
Cố xóa mà nào xóa được
Nặng mang hai tiếng tri âm ..
---
Nợ nước vai mang một gánh
Tha hương ai hiểu lòng thành
Làm sao trả hết ơn nọ
Mà đời sầu mãi vây quanh
---
Chén rượu canh sương lẻ bóng
Cùng trăng thỏ thẻ hoài mong
Chia nhau buồn vui nhé bạn
Chôn đời chí cả phiêu bồng
---
Mai này trả lại non sông
Một mãnh hồn hoang bụi hồng
Thương hận chất đầy lắng động
Hư vô hai chữ sắc không ....!
HDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 04:29:23 bởi HonDuTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: