Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:40:58 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:42:39 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:42:12 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:42:20 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:42:03 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:41:52 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:41:42 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:40:45 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:42:29 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:41:32 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:41:19 bởi Donghoa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:41:10 bởi Donghoa >
Khúc tình Đông Tím
Đông Hòa
Mùa đông mang hồn em khi chiều tím
Về nơi anh giây phút êm như thơ
Ngày xưa em thường mơ mùa đông giá
Để bên anh dỗi hờn khi đợi chờ
Mùa đông ta yêu nhau trong mơ say
Mùa đông ta trao nụ hôn hoang dại
Và em trong hoàng hôn tìm trăng rét
Dựa vai nhau nghe tình thương tháng ngày
Mùa đông ôi , lòng đôi ta hoang ái
Mùa đông tình yêu ngày ta cách xa
Rồi em rời anh theo niềm vui mới
Bỏ anh cô đơn giữa đêm sao sa
Tím tình ta hay thương xót tình ta
Mơ ngày qua hay dĩ vãng nhạt nhoà
Tím tình thơ hay đời là tan vỡ
Tiếc người ơi trái tim mờ đêm ngà
Hoàng hôn tím ngắt rồi mối tình thơ
Mùa đông về đêm cô đơn bơ vơ
Nhé em này tình ta chìm sương tuyết
Từ đây mất em tiếc trong mong chờ
Đông Hòa
14.07.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 14:48:14 bởi Donghoa >
Tình Biển
Đông Hòa
Một hôm biển động anh nhớ em
Nhớ vầng môi ướt mềm êm đềm
Nhớ bờ vai em say trong nắng
Và tình yêu vút cao giữa đêm
Ôi ! ta yêu em mùa biển động
Gào thét trong những mùa mưa dông
Từng ngọn sóng dâng vào bờ vỗ
Như sóng tình hoang trên môi hồng
Em ơi ! Biển mặn nhưng đậm tình
Bờ cát này dấu đời đã in
Anh vẫn đi dài theo bóng biển
Bước ngây dại nghe hồn im thinh
Để anh tìm em trong hơi thở
Ôi , gót hài nào mơ trong tim
Chợt như thấy mặt em hiền dịu
Không như sóng cuồng nộ từng đêm
Từng đợt bạc đầu xô bờ cát
Đem đôi ta vào trong mông lung
Nghe mệt nhoài xác thân trần tục
Rồi u buồn khi trời hừng đông
Hôm nay trời lại vể biển động
Ta lại nhìn tìm em ngày mưa
Nghe giấc mơ len sâu tâm trí
Dĩ vãng rơi theo dấu tình xưa
Đông Hòa
17.07.06
Hà Nội tình yêu
Rồi một ngày anh sẽ về lại
Quê hương xưa và tìm thấy ai
Bên Hồ Tây , Yên Phụ đổ dốc
Tìm dáng em ngắm mãi hồn say
Anh sẽ cùng em thăm Thăng Long
Thăm đền xưa , thăm bờ sông Hồng
Sẽ thấy Hà Nội trong giấc ngủ
Trong đêm ánh trắng một vầng trăng
Rồi một thu anh đi khắp quanh
Ba sáu phố phường như bức tranh
Như tình yêu anh dành em đó
Trần tình bằng đôi mắt long lanh
Anh sẽ hái chùm hoa sữa trắng
Đượm hương thanh khiết nét đẹp xinh
Cài lên tóc trông em diễm tuyệt
Mê hồn anh hát khúc ca tình
Này em ơi ! Anh yêu em rồi
Này em ơi ! Anh yêu em thôi
Anh yêu Hà Nội đêm bóng tối
Yêu Hà Nội , yêu em suốt đời
Đông Hòa
17.07.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 07:12:52 bởi Donghoa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: