Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 74 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Tà 12.08.2006 18:12:35 (permalink)
0
Mỗi lần dthoại cho anh mệt quá đi :-) bgiờ tôi chuẩn bị ra Q.5,nếu anh rảnh thì ra cửa hàng cơ khí hôm trước nhé.Trước 18h tôi vẫn còn ở đó hìi..lai rai cuối tuần đỡ buồn thôi.

Sory các Mod nhe :-) dthoại cho lão ĐôngHoà ko được nên đành nhắn vào đây.
Đông Hòa 12.08.2006 22:45:27 (permalink)
0
Chời ! Khổ rồi Tà ạ.....hôm nay đi đón vợ cho nên tới tối mới OL...mở lên thấy nhưng quá giờ rồi...hẹn dịp khác vậy số mới 0938100155 số cũ vợ xài cho nen gọi ko được..
Chúc say nhen

dh
Đông Hòa 13.08.2006 14:18:33 (permalink)
0
Thu tình muộn

Thu đến muộn khi em mới lớn
Tuổi tròn trăng mơn mởn như hoa
Như vầng nguyệt đôi lần toả sáng
Tô điểm xinh nét đẹp thẹn thùa

Mùa thu này em vừa mười sáu
Tuổi ô mai hương sắc lộng mây
Khiến bao đôi mắt xuân tình tứ
Dỏi bước em đi để ngất ngây

Mùa thu muộn nay em đôi tám
Mộng xuân thì thoảng giấc yêu đương
Đến bên em vương chút tơ lòng
Theo tiếng thở con tim nỗi nhớ

Ta mong mỏi ngày duyên thiên định
Sẽ cùng em tiếp đoạn đường đời
Với một gia đình đầy hạnh phúc
Kết tinh trong hôn lễ rạng ngời

Đông Hòa
13.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 08:37:07 (permalink)
0
Sẽ chết...

Mai sẽ chết bên bờ hang suối
Lệ xuôi dòng ai sẽ tiếc thương
Sẽ tìm đến mộ rơi nước mắt
Khóc cho ta vơi nỗi đoạn trường

Đông Hoà
14.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 08:37:45 (permalink)
0
Trầm tình...

Một mai đó phương trời xứ lạ
Nẻo quê hương sẽ mất bóng ta
Sẽ không còn mùa thu chung lối
Có chăng nỗi nhớ dưới trăng tà

Đông Hoà
Đông Hòa 14.08.2006 08:38:31 (permalink)
0
Nếu....

Nếu mai này trên đời sẽ chết
Xuôi đôi tay vĩnh biệt nhân gian
đôi mắt nhắm hồn rời thế giới
Nhẹ nhàng bay đến cuối nẻo hoang

Đông Hoà
Đông Hòa 14.08.2006 08:39:17 (permalink)
0
Nếu...

Nếu biết rằng mai anh mất nàng
Hoàng hôn buổi tối sẽ lang thang
Mình một bóng tìm về vô định
Để trút tâm tư theo lá vàng

Đông Hoà
24.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 09:58:47 (permalink)
0
Trăng thu

Buổi tối mùa thu trăng đứng yên
Nghìn sao lơ đãng ngắm con thuyền
Rọi nước Hương Giang đang lơ đểnh
Nhẹ trôi theo núi Ngự hoa viên

Đông Hòa
14.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 10:03:03 (permalink)
0
Tiếc thương

Mặc Tử bây giờ người ở đâu
Có hay trăng khóc giữa đêm sầu
Mờ ánh khuyết khói sương giăng trắng
Nước mắt nào rơi chốn hoang lầu

Đông Hòa
14.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 10:05:53 (permalink)
0
Xa Huế

Buổi chia tay anh rời xứ Huế
Gửi lại em năm tháng ngây thơ
Với một tâm hồn đầy trắc ẩn
Những nỗi niềm ai oán không ngờ

Đông Hoà
14.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 10:51:11 (permalink)
0
Tình xuân ý

Trời bình minh hôm nay sáng trong
Thấy em đẹp như hoa cuối đông
Tình yêu anh nghe tim tha thiết
Giấc mơ lòng mơ hương gió xa

Trời hôm nay trông như ánh gương
Tiếng giao mùa bay theo hơi sương
Rộn ven đường mây xanh buông gió
Xuân sắp về em ơi có mong

Chiều hôm nay bên em ngắm mây
Ánh trăng ngày lung linh như bay
Lòng anh như nghe bao đắm say
Giấc mộng tình theo cơn gió vây

Đông Hòa
14.08.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 12:44:47 bởi Donghoa >
Đông Hòa 14.08.2006 12:54:48 (permalink)
0
Nữa

Nửa giấc chiêm bao bổng thấy nàng
Đang ngồi xoã tóc giữa đêm sang
Trời như cuốn ánh trăng sầu mộng
Thoảng hồn thương nghe dạ lâng lâng

Đông Hòa
14.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 13:21:48 (permalink)
0
Lưỡi trăng

Lưỡi trăng ai đã cắt đi rồi
Đêm nay chỉ có ánh sao rơi
Cuốn giữa trời tối đen như mực
Giữa dãy ngân hà nổi sóng trôi

Đông Hoà
14.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 18:15:19 (permalink)
0
Lộng gió

Trời lộng gió cỏ cây xào xạc
Dưới ngàn mây thoảng giấc mơ say
Trăng với mộng nỗi niềm hư khúc
Cho hồn người giây phút vấn vương

Đông Hoà
14.08.06
Đông Hòa 14.08.2006 23:34:06 (permalink)
0
Nhớ Nguyệt......

Sáng hôm nay em trong áo trắng
Điểm trang xinh đứng dưới ngõ chờ
Khẽ nhìn quanh từng đôi tâm sự
Chợt nghe hồn thoáng chút bơ vơ

Dựa lá non sương rơi giọt trắng
Nghe giọt tình trăn trở trong tim
Thêu lên hoa thắm màu nắng sớm
Dệt ước mơ trong những nỗi niềm

Chờ lâu em thấy hồn nhớ nguyệt
Bởi từng đêm tha thiết dưới trăng
Dưới những vì sao màu sáng chiếu
Nét ngọc sầu theo tiếng tình hoang

Anh đã đến em nghe rộn rã
Bao âu lo đã trút đi xa
Lại thấy lá hoa thêm lộng lẫy
Thấy thời gian đậm nét chan hòa

Đông Hoà
12.08.06
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 74 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9