Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 74 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 19.11.2006 20:00:44 (permalink)
0
Tình Xuân tan
 
Vầng mây trắng vẫn trôi thật êm
Vẫn trôi theo xuân tìm về bên
Còn không đôi mắt em rơi lệ
Nhớ ngày xa nhau mi sầu hoen
 
Ngày xuân ta quen nhau , yêu nhau
Ngày xuân ta xa nhau , quên nhau
Lời âu yếm đã phai , đã hết
Còn lài một đời hối tiếc vì nhau
 
Tình tan vỡ xin câu nói cũ
Để thương sầu đến muôn ngày sau
Ngày xưa ấy chôn vào kỷ niệm
Một thoáng khuất theo dấu ngày nao
 
Vầng mây nay vẫn trôi trời xa
Nhạt nhoà theo khói thu nhạt nhòa
Lời tình hết trong chiều ngây dại
Trong đêm xuân không bóng trăng tà
 
Đông Hòa
19.11.06
Đông Hòa 19.11.2006 21:21:07 (permalink)
0
Thoáng Tình Hà Nội
 
Tôi ra Hà Nội chiều ấy tàn thu
Bâng khuâng nhìn trời buổi sớm sương mù
Và ngoài kia man mác đông tìm đến
Dang đôi tay mang rét buốt về ru
 
Tôi ra Hà Nội tìm dáng người xưa
Trong mây chiều về rơi mãi giọt mưa
Ôi mưa mùa đông , cho bầu trời lạnh giá
Khối tâm tư sâu lắng mấy cho vừa
 
Hà Nội theo tôi về thật lặng lẽ
Nỗi cô đơn ai san xẻ cõi lòng
Người yêu hỡi ! Tháng ngày cách biệt
Đếm thời gian để chuốc lấy nỗi buồn
 
Tôi ra Hà Nội chiều nay lập đông
Người ơi biết không lòng ta nhớ thương
Ta nghe trời mây tràn lên hư tưởng
Một mối tơ duyên hoài bóng má hồng
 
Đông Hoà
19.11.06
 
Đông Hòa 19.11.2006 22:05:38 (permalink)
0
Từ Đây
 
Từ đây mãi mãi không còn thấy em
Đường xưa in dấu quên rồi bước chân
Lệ rơi xuống đá khô cằn
Lệ rơi ướt má môi nàng
Ôi ! Niềm đau , chua xót vô vàn
 
Từ đây mãi mãi ta đành mất em
Còn đâu năm tháng mong chờ đón ai|
Để nghe tiếng hát mơ màng
Để nghe tiếng nói của nàng
Ôi ! Lòng ta vương vấn vô cùng

Ôi ! Đời ta sao vẫn mãi u mê
Ôi ! Đời ta tìm đâu lối đi về
Ôi ! Cõi lòng nào tê tái
Ôi ! Cõi lòng nào chua cay
Cõi lòng nào , chết trong cơn say

Từ đây mãi mãi ta đành tiếc thương
Tìm trong dĩ vãng những ngày tháng vương
Từng câu em hát chiều ấy
Từng lời em nói khi chiều qua
Vang bên tai như tiếng u hoài

Đông Hòa
19.11.06
Đông Hòa 20.11.2006 12:17:23 (permalink)
0
Tình Trên Biển
 
Này em yêu dấu hỡi ! Có nghe
Sóng trùng dương vẫy gọi về
Trên biển xanh mùa  hè rực nắng
Mang gió trùng khơi ru cơn mê
 
Này em ơi ! Ta sẽ cùng em
Vượt mây ngàn tìm ánh trăng đêm
Trên biển sóng mang vào giấc ngủ
Vào yêu đương giây phút êm đềm
 
Rồi một sớm bình minh trở dậy
Nhìn vầng trăng xa khuất mây trời
Nghe tuổi đời mình xanh như biển
Và cõi lòng như sóng triều trôi
 
Rồi ta sẽ tan trong ánh dương
Trong lưu luyến , trong vòng tay ôm
Tình đầu tiên cùng xây trên biển
Trên dấu cát mặn mà môi hôn

Đông Hòa
20.11.06
Đông Hòa 21.11.2006 18:33:51 (permalink)
0
Mộng Quê Hương
 
Rồi anh sẽ về tìm chút quê
Tìm ngày xưa nỗi niềm đam mê
Sâu lắng con tim đầy ắp mộng
Một đời trót vì nhau vai kề
 
Em hỡi ! Bước chân nào mang nhớ
Mang ước mơ trong đêm cuối đông
Trông mùa xuân ngày nao gặp gỡ
Nghìn cánh hoa yêu xếp vàp lòng

Nơi ấy tình xây bằng hạnh phúc
Bằng thuỷ chung trọn đời bên nhau
Chân phiêu lãng , nay anh dừng lại
Để ru tâm hồn bằng tiếng tim nhau
 
Ôi , quê hương của mình nồng thắm
Ngát say hương tình với đồng xanh
Với ánh nắng vàng lên môi mắt
Giữa cõi đời đầy những mộng lành
 
Đông Hòa
21.11.06
Đông Hòa 21.11.2006 18:54:54 (permalink)
0
Tình Phố Đêm
 
Phố đêm nay mùa đông đến rồi
Bầu trời đêm giăng ánh sao rơi
Đi bên em tình dâng vời vợi
Hương nồng thắm thiết trên bờ môi
 
Anh hỏi em ! Xuân về có ước
Một đoá hoa hay là gíâc mơ
Giữa đêm khuya đèn đường ánh trắng
Trái sầu trinh nữ thèm lời ru

Anh nhìn hoa đăng trên vai em
Nghe lan toả mùi hương rất êm
Trái tim anh tựa như ngừng thở
Ngập ngừng đón tình vào trái tim
 
Phố đêm cho em ta dành riêng
Thêm giây phút dấu tình không tên
Sẽ vì nhau thương nhau mãi mãi
Niềm yêu đương hạnh phúc vì em

Đông Hòa
21.11.06
 
 
 
Đông Hòa 22.11.2006 12:11:12 (permalink)
0
Khói Lam Chiều

Một thoáng nhớ đến ngày xa xăm
Ngày xưa yêu nhau tình mênh mang
Bên trời mùa đông cùng nhau ước
Tơ hồng ngày ấy thắm duyên tràn

Say sưa trong cung đàn vào đêm
Nhẹ nhàng dìu nhau luân vũ êm
Gót ngọc ngà , tâm hồn xao xuyến
Nghe xuân tình mình nồng ấm them
 
Ôi , tóc em thơm mùi hoa quế
Xoáy tâm hồn ta đến vô cùng
Nỗi niềm yêu đương dâng suốc ngọc
Thoát trên bờ mi giọt lệ thương

Hỡi , người tình ơi ! Đã yêu
Rằng ta yêu người  ! Đã thật nhiều
Trong một ngày đông về nhạt nắng
Cuốn theo hoàng hôn , khói lam chiều

Đông Hòa
21.11.06
 
 
Đông Hòa 22.11.2006 12:14:48 (permalink)
0
Ta Vừa Nghe Lời Em Hát
 
Anh vừa nghe tiếng em hát vang
Êm đềm bản tình ca miên man
Lời vào tim dâng thành sóng biển
Phương trời theo giấc mộng lang thang
 
Nghe tiếng con tim lời nói yêu
Hoà trong ước mong qua từng chiều
Lời em êm ái nghe nồng ấm
Say trong tim tâm tư bao điều

Suối nhạc dâng lên trong đêm nay
Ru hồn anh tháng năm miệt mài
Ôi , mênh mang lời em tha thiết
Sưởi lòng thôi buốt giá bờ vai
 
Anh vừa nghethấy tiếng nói em
Nhỏ nhẹ thật êm giữa trời đêm
Lời em cao vút như mây trắng
Đang dần trôi theo trăng bồng bềnh

Đông Hòa
18.11.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 12:39:33 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 22.11.2006 12:17:12 (permalink)
0
Khúc Tình Thu Hàn Mặc Tử
 
Nhìn Thu tan , nhớ bài thơ Thôn Vỹ
Một buổi chiều Hàn Mặc Tử dừng chân
Và viết lên một khúc tình bi thiết
Hồn như tan theo ngọn sóng triều dâng
 
Rồi một tối trở về bên suối mộng
Nhìn dòng nước trôi rớt ngọc tiếc thầm
Tiếc một lần thu về trên lối cũ
Giữa hàng cau nhìn trăng tựa mây ngàn
 
Rồi hỏi lòng , tai vì sao sầu khổ
Tại vì sao lỡ dỡ mối tơ duyên
Xót xa theo bóng Mộng Cầm xưa ấy
Trở mối thương tâm ở giữa tim
 
Rồi cũng một hôm trăng tàn luỵ bóng
Dưới sương mù chôn lấp một hồn thơ
Mộ trắng tuyết vì gom bằng sao tối
Toả ánh sầu vương theo khói tương tư
 
Đông Hòa
18.11.06
 
Đông Hòa 22.11.2006 12:27:01 (permalink)
0
Thoáng Tình

Tháng ngày nào . em đã đi rồi
Trên chuyến xe định mệnh của đời
Cầm hoa trắng tìm về bến ái
Nghe tang thương lệ trong tim rơi

Người tình hỡi ! Đâu ngày tháng đẹp
Của đôi mình những ngày yêu nhau
Tay trong tay niềm mong không dứt
Đắm say trong nụ hôn ngọt ngào

Thời gian đi giờ chỉ còn tôi
Kỷ niệm nay thôi đành chôn vùi
Lời ta nói trao tình đêm trăng khuất
Giờ lung linh hư khói rã rời

Nhớ ngày xưa , tâm dạ ngậm ngùi
Hỡi người ơi ! Biết chăng lòng tôi
Còn đâu nữa mộng xưa rất đẹp
Đã phai phôi theo dấu chân người

Đông Hòa
22.11.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 20:08:04 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 22.11.2006 13:23:29 (permalink)
0

 
Tĩnh Khúc
 
Đa tình chi hỡi ! Bướm vàng ơi
Nhụy đoá hoa xuân cũng đã vơi
Sẽ tàn khi chiều về ngã nắng
Từng cánh u buồn theo gió rơi

Đông Hòa
22.11.06
Đông Hòa 22.11.2006 13:42:04 (permalink)
0

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 13:51:08 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 22.11.2006 14:09:14 (permalink)
0
Trăng Biển Tình Yêu

Nhìn biển sáng nhớ em thật nhiều
Trên cát anh nhìn sóng thuỷ triều
Nhìn hải âu tung trời vỗ cánh
Ánh mặt trời nhoà nhạt về chiều

Anh nghe hồn thoáng nhớ ngày xưa
Ngày bên em , bên biển sóng đùa
Ngước mắt nhìn trời bình minh sớm
Nghe muộn phiền đến nhanh cơn mưa

Rồi cùng nghe con tim vang gọi
Dấu yêu như ướt lên mi gầy
Thoáng tình yêu hoà vào hương biển
Vào linh hồn một trời đắm say

Nhìn biển tối , vầng trang đang lên
Gói mây xanh vào giấc mơ êm
Như cũng vừa đem đời mình tới
Để cùng trăng biển bước lênh đênh

Đông Hòa
22.11.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 08:18:51 bởi Đông Hòa >
tietkimquyduc 23.11.2006 02:39:19 (permalink)
0
Chào cháu ĐH,
Mấy tháng trước cháu có ghé thăm chòi thơ TĐ và họa thơ vui vui.
Chú chưa đến thăm nhà cháu đáp lễ giao lưu là thiếu lịch sự. Sorry và
thông cảm nhé. Dường như thế mạnh của cháu là thơ tình, nhưng cháu họa
mấy bài của chú cũng hay đấy...'Thế mạnh' của chú là thơ tếu vui.
Nay chú đến đây tặng cháu mấy bài mới nhất để đọc vui và thích thì họa chơi...
Có mấy Ghi chú cho HNLC và YĐLN để cháu tham khảo luôn...
Chúc cháu hết buồn...
Cũng có ý đến thăm cháu trước đây nhưng thấy chưa tiện...
=============================
Chào cháu HN,
Lâu quá không ghé thăm cháu, chú thấy cũng thiếu sót, nhưng vì luxàbu
quá nên đành lỗi hẹn. Nay có mấy hàng lạ mang đến tặng cháu để 'quậy' chơi cho vui. Viết và họa thơ buồn sẽ 'tiêu táng thoòn' đó... Mấy điểm mod dh lưu ý cũng đúng đấy, HN 'chơi thơ-chơi chữ' kỷ hơn thì tốt thôi...Có thì giờ, xin mời qua mấy chòi thơ vui của chú ở vnthuquan này...vui lắm...
Welcome... 
Bất cần còn thiếu
(Cảm tác theo 7 ý đầu của bài Vợ ơi là vợ...
tác giả FindMyWife ở home của bạn Co_may,
đề tài hay, đã có RE cho bạn Cm)

Bất tài vợ xấu phải đành thôi
Bất hạnh vợ sang tưởng đẹp đôi
Bất lực cuối cùng thì vợ bỏ
Bất lương dấm dúi với vơ người (1)
Bất nhân có vợ còn thêm chả
Bất cẩn vợ chê thật đáng đời
Bất trí làm sao không ế vợ
Bất cần còn thiếu vợ đi chơi... (2)
 
TĐ -20/11/2006
(1) sơ vơ = sợ vợ (fan tí )
-Cần giữ ý tếu, fan cặp đối tí...
(2) FindMyWife đưa ra 36 Bất..., nhưng thiếu Bất cần.
-----------------------------------------------
(Gửi tặng HN luôn với Ghi chú cho YĐLN, cũng không sao)
-Bài này viết để dành post sau...thấy TLN sung sức quá, họa vui mấy bài liền, chưa dám tặng nhe...còn muốn họa vui thì cứ...TĐ hi vọng còn họa vui dài dài, còn họa buồn thì...không chơi...Mấy bài ở box trên cũng vui lắm đấy...

CHUYỆN LẤY VỢ
(Tiếp theo bài Bất cần còn thiếu)
 
Bất hòa khi vợ nói linh tinh
Bất chấp vợ ghen cứ lặng thinh
Bất khuất trân mình cho vợ đánh
Bất thường cấm cửa vợ vô tình
Bất công vì bạn không vì vợ
Bất tín vì vơ bỏ bạn mình
Bất đắc dĩ là chuyện lấy vợ
Bất thành văn nộp hết (mới) yên bình...

TĐ -23/11/2006
-Giữ ý tếu nên fan cho vui...
-Sẽ cám ơn bạn FindMyWife, vì chưa tìm ra địa chỉ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 02:40:50 bởi tietkimquyduc >
Đông Hòa 23.11.2006 08:40:37 (permalink)
0
Không Là Niềm Đau
 
Ta tưởng đời dẫm lên dấu tình
Và nghe như lá thu về tìm
Những ngỡ em vẫn còn nơi ấy
Vẫn trách lòng và buồn riêng mình
 
Ta tưởng như thấy gót chân em
Đang  âm thầm đi trên dốc xa
Nghe hoàng hôn vương đầy lá đổ
Chiếc lá vàng tựa vào lòng em
 
Trời lặng thầm vầng trăng vừa đến
Gác trên nghìn sao soi bóng đời
Như hỏi rằng người ơi , có biết
Có người đang ngồi nhớ một người
 
Rồi nghe thời gian trôi thật nhanh
Và mùa thu chừng như qua nhanh
Mang hương tuyết khơi mù giá lạnh
Vào đời nhau gấc sầu mỏng manh

Muốn hỏi tình yêu bao giờ đến
Bao giờ mình sẽ được bên nhau
Cùng đi trên ngàn thông ước vọng
Suốt đời tình không là niềm đau

Đông Hòa
23.11.06
 
Hem Chú một ngày sẽ hoạ bài

Thân Ái
Đông Hòa
Nguyễn Chí Hiệp
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 74 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9