Tức Cảnh Điền Viên
Vạt nắng ửng hồng đôi má em
Chín mộng bờ môi như ướt thêm
Mái huyền tóc chảy như giòng suối
Man mác hồn nghe những êm đềm
Ta đến như chàng tiều phu nọ
Tựa đầu bên ấy giấc say sưa
Nghe giọt sương ru từ mù mịt
Hơi lạnh đông về se sẽ thưa
Bàng bạc nắng trêu trên ngàn lá
Khói cũng tan và xuân vừa sang
Lấm tấm hạt hoa mơ hé nụ
Biên biếc mây xanh thoảng mênh mang
Vắt vẻo cành lan trên vách đá
Một màu hoa khoe sắc rừng thiêng
Khơi lòng thi sỹ câu thơ mộng
Nét bút khai giữa cảnh điền viên
Đông Hòa
26.11.06