Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 74 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 03.12.2006 20:13:11 (permalink)
0
Tình Nắng Phai

Nắng vẫn còn đây theo mây bay
Âm thầm nghe tiếng tình u hoài
Đêm mộng niềm mơ về dĩ vãng
Xa xôi , người đã về với ai

Chân nào đã bước trên huyền thoại
Trong tiếng yêu đương suốt canh dài
Lời yêu dấu xưa nào quá khứ
Lung linh theo hạt mưa tháng ngày

Từng cơn gió thoảng theo bên người
Ơi hỡi ! Cõi lòng có đầy vơi
Tình ngăn cách đã chìm kỷ niệm
Trong đớn đau nhịp sầu trên môi

Nắng vẫn như xưa trong thoáng ngày
Giờ hoen ố phút giây đã phai
Đã tàn thật rồi còn đâu nữa
Một ngày xưa tình say trên vai

Đông Hòa
03.12.06

 
Đông Hòa 04.12.2006 07:11:30 (permalink)
0
Khúc Sầu
 
Một ngày xưa thầm nhớ đến em
Lệ nào rơi mãi trên môi mềm
Tình ngăn cách từ đây vĩnh viễn
Những đớn đau khơi lại buồn thêm

Khi ấy em đi chuyến xe hoa
Lộng lẫy hoa cài lên phôi pha
Đường vương sầu theo xác pháo tím
Theo bước chân tìm về nơi xa

Từ đây không còn thấy em rồi
Vắng ngắt mây buồn theo trăng trôi
Bờ Ngân Hà anh nghe ngâu khúc
Phút chia tay thương tiếc người ơi

Lời sau cuối anh xin gửi lại

Mai về sau biền biệt phương trời
Nơi ấy cầu mong em hạnh phúc
Dù lòng đang chua xót bôi hồi


Đông Hòa
03.12.06

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2006 11:20:34 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 04.12.2006 14:39:12 (permalink)
0

Trần Tình Trong Dấu Thánh

Trên Thánh Đường nhìn em cầu nguyện
Lòng như vương một nỗi niềm riêng
Em thầm gì trong lời mong mỏi
Lời cầu Chúa ban , ngày bình yên

Rồi tan lễ em bước chân về
Nắng chiều trôi chậm dần qua khe
Khe cửa nhỏ anh ngồi sâu lắng
Nghe con tim thương em mãi mê

Nhìn em vui nụ cười khôn xiết
Hồn như lạc về đâu trong mơ
Nơi ấy vầng quang cũng tỏ rạng
Đón tình yêu bằng tình ngây thơ

Linh hồn này xin gửi cho em
Vang lên lời Thánh Thiện trong đêm
Cầu ơn trên đem nhiều hạnh phúc
Cho chúng con một đời đoàn viên

Đông Hòa
04.12.06

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2006 14:41:43 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 04.12.2006 17:20:35 (permalink)
0
Tình Thơ
 
Tôi viết bài thơ để tặng em
Thức trắng canh dài suốt thâu đêm
Để dệt một vần thơ lãng mạn
Mang nỗi lòng thương nhớ mông mênh
 
Chữ từng nét mực trên giấy hồng
Hương tình gửi đến một lời mong

Trái tim ôi ! Chừng như se thắt
Một tiếng yêu chắt giọt tình đơm

 
Sớm mò sương , mặt trời ló dạng
Bên bờ tỏ rạng nhà em đây
Chẳng đâu xa mà như cách trở
Như vời vợi cuối nẻo chân mây

Bởi mộng yêu đương đơn phương quá
Nên chỉ nhìn qua đấy mà thôi
Để từng hôm tâm hồn nức nỡ
Xao xuyến vì ai dạ bồi hồi

Đông Hòa
04.12.06

Đông Hòa 04.12.2006 18:27:23 (permalink)
0

Đêm Tỏ Tình
 
Đêm nay nhìn trăng thanh ánh ngà
Nghe hồn như hóa thành sao sa
Mang đến cho em lời tình tự
Mơ màng trong cõi nhớ nào xa

 
Ta tưởng chừng con tim hoang vắng
Người tình đâu để mình nhớ thương
Biên biếc mặt trời về soi bóng
Có thấy người mộng tình lòng vương

 
Xin hảy chờ ta mang ngày tháng
Mang giọt tình buổi sớm bình minh
Nhẹ nhàng rơi trên từng lá cỏ
Đâu tàn mây che bong thu nghìn

 
Đêm nay trăng về ru lời ước
Loáng thoáng màn mây đến bên nàng
Mang câu tỏ tình đầy sắc thắm
Theo cung tơ ngân cao tiếng vang

 
Đông Hòa
31.10.06

 
Đông Hòa 05.12.2006 09:23:21 (permalink)
0



Ru em giấc mộng nghìn năm

Vào cõi chết ta thành người thiên cổ
Giấc mộng nào ta dỗ suốt nghìn năm
Ta nằm yên bên suối vắng âm thầm
Mặc cho cảnh thăng trầm trôi chảy

Đời thề đấy ! Thu phai rồi xuân khóc
Mộng thanh bình lăn lóc suốt trăm năm
Ta nằm say mặc mọi thứ xoay vần
Mặc cuồng bạo ! Cơn bão trời vầng vũ

Sẽ quên hết ngủ muôn đêm không gối
Chẳng tay kề thôi thơm mộng thanh lâu
Tim gan trơ nhớ những phút mặn mà
Ôm bóng mỏi võ vàng trong nhung lụa

Sau ân ái những đêm dài tội lỗi
Ta cô đơn sửng sốt trối vạn lời
Ôi ! Hồn ta đâu tím ngắt môi lơi
Như hoảng hốt giữa cõi đời rệu rã

Đông Hòa

Đông Hòa 05.12.2006 13:59:18 (permalink)
0
Gửi Em
 
Gửi em sầu vương ngày xưa đó
Lòng trót mang từ thuở ngây thơ
Khi ấy giữa mùa thu uyển dạ
Đôi bóng nhân tình ru giấc mơ

Rồi nghe bâng khuâng trong tâm thức
Những tháng ngày định mệnh trôi mau
Mang hương yêu đi vào quá khứ
Rũ mộng bên đời xa cách nhau

 
Đây canh thâu nghe hồn ngấn lệ
Tiếc tình trinh nữ đã ước thề
Một nụ hôn hoang đầy sâu lắng
Và dòng máu trong tim đam mê

 
Xin em ! Ta xin đừng bỡ ngỡ
Cõi lòng cũng thôi bớt xót xa
Để kẻ ra đi về xứ lạ
Nỗi cô đơn vơi giữa đêm tà

Đông Hòa
05.12.06

Đông Hòa 06.12.2006 18:55:01 (permalink)
0
Chờ Mong
 
Đường đổ dốc anh sang Yên Phụ
Gió Tây Hồ rũ giọt sương thu
Bước lên xe về bên Cửa Bắc
Nghe cõi lòng tha thiết ưu tư
 
Chợt nhớ em tâm tình tháng hạ
Thuở mình yêu nơi phố Hàng Bông
Ta bên nhau lòng không gợn sóng
Chỉ có chăng thương mến vô cùng
 
Chiều lại theo nhau về Giáp Bát
Đến nhà em man mác trong hồn
Bởi trái tim đã trao từ ấy
Mơ ước thiên thu với mộng hồng
 
Ước tương lai ngập tràn hạnh phúc
Với giấc tình mãi mãi không phai
Và dìu nhau vào thiên tình ái
Đến trăm năm đầy những đắm say
 
Đông Hòa
06.12.06
 
 
Đông Hòa 07.12.2006 05:44:16 (permalink)
0
Nước Mắt
 
Nước mắt xin em lần sau cuối
Trong chiều khi tạ từ tình nhân

Rồi ngày mai em về với họ
Chuyện hôm nay gửi vào ly tan
 
Anh sẽ cố nén lòng lần cuối
Nhìn em , và chỉ nhìn em thôi
Để mai thân lữ khách xa xôi
Mang giọt lệ gói vào bước đời
 
Nước mắt đã khô , xin đừng tiếc
Vì ngày mai em bước theo chồng
Về bên ấy gấm hoa chờ đợi
Em sẽ vui quên hết nỗi buồn
 
Giọt lệ cũ nơi miền viễn xứ
Cất vào lòng đêm nghe cô đơn
Nhìn chiếc bóng theo đèn đổ xuống
Tưởng là em , lệ tình rơi tuôn
 
Nước mắt thật khô , và đã cạn
Theo kỷ niệm rời chốn thiên đường
Rời lối mộng một thời đẹp đẽ
Xuống mộ sâu , chết trong cỏ buồn
 
Đông Hòa
Đông Hòa 07.12.2006 18:07:18 (permalink)
0
Suối Tình Trong Mơ

Dòng suối mơ màng theo gió thu
Bên ven rừng hoàng hạc về ru
Giọt nước theo mây bay thấm ướt
Ngơ ngẩn tìm ai giữa sương mù

Giấc mơ đâu chảy trôi hững hờ
Lỡ làng một người đang co ro
Nhìn về xa chân trời xanh thẳm
Cuốn trong tim cõi lòng bơ vơ

Như muốn hỏi đường xa thiên lý
Khi ra đi lòng có tơ vò
Và đêm về người rằng có thấy
Một tâm hồn theo bước hải hồ

 
Nhưng vẫn đó ngày xưa trong mơ
Trái sầu thương ngùn ngụt khói mù
Nhưng tâm tư của người trinh nữ
Vẫn ém ngọn lửa tình thiên thu

Đông Hòa
07.12.06
Đông Hòa 08.12.2006 10:16:08 (permalink)
0
Dòng Đời
 
Dòng đời đem em đi tối xưa
Nơi xa ta thấy một ngày mưa
Cho ta đêm thâu lòng sầu muộn
Khi nhớ ai trong ngày tiễn đưa

Em ơi ! Có hay chăng tình anh
Hướng về em một trời biển xanh
Niềm ao ước nụ hôn say đắm
Rất đam mê bên trời thiên thanh

Em ơi ! Biêng biếc mây về trôi
Bên cõi đời , tim anh bồi hồi
Vì như thấy em cười rạng rỡ
Nét nhu mì nào trong đơn côi

Dòng đời cuốn em đi về đâu
Xa xôi nơi nào ta tìm nhau
Anh muốn nghe giấc tình êm ái
Cùng bên nhau tháng ngày dạt dào

Đông Hòa
07.12.06

Đông Hòa 08.12.2006 11:07:49 (permalink)
0
Suối Tóc

Suối tóc em đen huyển óng ả
Toả hương theo dáng lượt đưa
Sợi dài từng sợi trông mỏng mảnh
Như dỗ mắt người giữa canh trưa

Để ta nghe mình xao xuyến quá
Phút suy tư da diết làm sao
Trời mây ru nhẹ cho em ngủ
Giấc của say mê mộng thanh tao


Thoang thoảng bờ môi em ngọt lịm
Gây cho hồn cảm giác mơ hồ
Vừa như thấy dấu tình nồng ấm
Vang trong đêm giữa tiết mùa thu

Rồi đông tàn và xuân cũng đến
Nở nụ đài hương sắc tình yêu
Mượn cánh hoa bình minh mơn mỡn
Hoà nhịp cuộc đời với tơ duyên

 
Đông Hòa
08.12.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 11:09:05 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 08.12.2006 14:04:00 (permalink)
0
Hương Quê

Người đi phương nào xa
Để lại xưa cho ta
Và kỷ niệm mơ ước
Dưới ánh trăng đêm tà

Mây cùng gió theo về
Mưa cùng nắng theo về
Ngồi bên ta tha thiết
Bên dòng nước hương quê

Đường thiên lý ánh dương
Chiếu rọi giữa màn sương
Thuyền viễn xứ , người hỡi
Hãy đến đây khơi lòng

Đã mờ rồi thế gian
Giữa trời chiều miên man
Vô thường hoa tàn nở
Cho lòng người mơ màng

Đông Hòa
08.12.06

 
[themNhac]mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/CoKimHung/mp3/Toi_Da_Mat_Em_That_Roi___Co_Kim_Hung___Co_Kim_Hung___A_Chau___06.mp3[/themNhac]  

Đông Hòa 08.12.2006 15:47:45 (permalink)
0
Rau Đắng Ngày Xưa
 
Nụ hoa trắng nhỏ theo gió đùa
Mắt nhìn thoảng nhớ những hôm mưa
Bên líp , bờ tre xanh rau đắng
Giữa hồn thương kỷ niệm ngày xưa

 
Đông Hoà
07.12.06

BĂNG NGUYỆT 08.12.2006 20:05:47 (permalink)
0
Anh gửi nhiều thơ quá em đọc ko hết luôn đó, hôm nay có chút thời gian chui vô đây đọc với anh nè,..Chúc vui những ngày cuối tuần anh nha!
 

Đêm Tỏ Tình

Đêm nay nhìn trăng thanh ánh ngà
Nghe hồn như hóa thành sao sa
Mang đến cho em lời tình tự
Mơ màng trong cõi nhớ nào xa

 
 
Đêm tỏ tình!
 
 
Đêm tỏ tình với anh hình như vội
Nên chẳng bao giờ người nghĩ thật phải không?!
Đêm--hai đứa gục giữa sự sống
Đời đè nhau lối mộng cuống cuồng
Nặng vai trần thì mình cứ buông xuôi
Tiệc tàn canh có ai mà theo đuổi
Mộng người ơi...mình em thui thủi
Đi hết đoạn đường vòng cặm cụi chắt chiu
Đêm tỏ tình với anh,,,hơi bị liều!
(Mà) em lại nhớ về những điều qua vội!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 74 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9