Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 74 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 03.01.2007 00:01:03 (permalink)
0
Phút Biệt Tình

Gió đêm nay thổi về se lạnh
Chợt nhớ hôm nao ở sài Gòn
Chờ một người mà không thấy đến
Em nghe lòng da diết cô đơn

Ôi , tâm tư vọng tìm cố nhân
Ai biết chăng em nhớ đến chàng
Nhớ cả một đêm đông hiu quạnh
Thương về xa cay đắng ngập hồn

Giờ đây , nơi này mùa đông đến
Giọt sương khuya nghe lòng thương sâu
Hỏi bóng mây trời sao rơi lệ
Em nhìn trăng ướt cả đêm sầu

Cách biệt trùng xa , biết làm sao
Để khối tâm tư thôi đớn đau
Giữa trái tim ưu phiền lắng đọng
Đêm trường nghe nỗi niềm dâng trào

Đông Hòa
02.01.2007
Đông Hòa 03.01.2007 00:32:43 (permalink)
0
Giấc Mơ Hoang
 
Tôi yêu thương non nước quê hương
Yêu luỹ tre mái nhà , ruộng nương
Con đường chiều cùng ai đuổi bóng
Tán bàng lá rụng rơi lối mòn
 
Tôi yêu ngày xưa , người em gái
Mái tóc thề rũ xuống bờ vai
Đen huyền êm như dòng suối chảy
Ru hồn tôi một tối trăng say
 
Nhưng chiến chinh đời tôi sương khói
Núi rừng xa biệt bóng phương trời
Bỏ lại quê người em gái nhỏ
Mảnh vườn xanh lúa thơm vàng tươi
 
Đời lính bao năm không về xứ
Chiều dừng chân ven đồi nhớ nàng
Nhớ nụ cười xinh , chiều thu ấy
Nghe cõi lòng một giấc mơ hoang
 
Đông Hòa 
02.01.2007
Đông Hòa 03.01.2007 06:43:10 (permalink)
0
Tâm Sự U Buồn
 
Chiều nay đứng bên bờ sông vắng
Nhìn xa xăm tìm cánh chim trời
Con sáo sậu sổ lồng năm ấy
Giờ phương nào biền biệt mù khơi

 
Thoáng bồi hồi tâm tư xúc cảm
Nhớ ngày xưa quấn quít bên nhau
Mà giờ đây chia người đôi ngã
Để kẻ cô sầu dạ đớn đau

 
Nhớ thuở nào trong tay âu yếm
Cõi mộng nghe chan chứa yêu đương
Nghe giấc mơ một đời hạnh phúc
Hương tình sâu nặng vẫn mãi còn

 
Nay đứng đây cách mặt xa lòng
Nỗi xót xa ướt lệ tâm hồn
Hỡi gió phương nào xin cho gửi
Đến với người tâm sự u buồn

 
Đông Hòa
02.01.2007
Đông Hòa 04.01.2007 23:04:58 (permalink)
0
Nắng Xuân
 
Vẫn thế . em như bầu trời xuân
Tươi vui khắp trên những buôn làng
Như vầng mây mộng bên hoa lá
Mang nụ cười khi mùa xuân sang

Em là tia nắng giữa trời hoang
Mang hơi ấm áp từ nơi mênh mang
Về sưởi lên nghìn cánh hồng thắm
Với ước mong rộn rã ngập tràn

 
Vẫn thế , em là giọt mưa xuân
Đang rơi trên áo lụa hoa vàng
Thấm ướt vạt bay theo gió cuốn
Ướt mi gầy , giọt tình như loang

Em là những giọt nước tình xuân
Là những nỗi lòng như suối ngàn
Chảy đi trên dòng tâm tưởng
Một mùa xuân ngập ánh nắng vàng

Đông Hòa
04.01.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2007 23:06:39 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 07.01.2007 07:44:26 (permalink)
0
Một Lần Nói Yêu Em
 
Một lần anh nói tiếng yêu em
Không lừa dối
Và rồi em cũng đến bên anh
Như là mơ

Khối tình tương tư
Nỗi lòng mong nhau

Tháng ngày yên vui
Tha thiết vô bờ

 
Một lần anh cất bước lên đường
Đi thật xa
Nghìn trùng xa cách biệt phương trời
Em buồn đau

Lần cuối gần nhau

Lời nói trôi mau
Lặng lẽ niềm thương
Xót xa vô cùng
 
Bởi cuộc đời ta như là mơ
Theo dấu đời
Như là cơn mê phút tương tư
Mộng hoang đường

Đông Hòa

07.01.07

Đông Hòa 16.01.2007 20:35:52 (permalink)
0
Dạo Nét Xuân
 
Một tối khua chèo qua bến bắc
Gió sông sâu chao lắc con thuyền
Nghe hơi nắng ấm dần khoang ngực
Mơ màng tiếng thở rạng bình minh

 
Cặp bến nhìn hoang vu cồn cát
Với màu xanh ngai ngái nội đồng
Thoáng một chút thiên nhiên vào trí
Tỏa dần theo vời vợi mênh mông

 
Lòng bỗng thấy tuổi xuân trở lại
Tình yêu như trải bóng trong tim
Như có mùa hoa anh đào nở
Ướp mật vào lòng hương sắc ai

 
Rạng sáng , con thuyền sương ướt đẫm
Bóng nhạt mơ hồ giữa bóng mây
Thức tỉnh một nàng xuân đón đợi
Ta về bên ấy chung giấc say

 
Đông Hòa
16.01.07

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2007 21:34:25 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 18.01.2007 10:37:58 (permalink)
0
Sắc Xuân
 
Em ơi ! Thế là đã đến xuân
Ngoài kia hoa cũng hé nụ tầm
Mở ra những ngày đầu năm mới
Và thêm lời chúc xuân an khang

Mùa xuân hoa thắm trời tươi xanh
Nghìn mây trôi về theo gió ngàn
Mang cả một niềm thương mơ ước
Cho đời được thấy vui hân hoan

Sắc xuân tô điểm cho thế gian
Cho tình yêu thêm thắm đượm tràn
Cho ngày vu quy người dạm bước
Cho ngày tân hôn đường thênh thang

Em ơi ! Vui lên nhé hỡi nàng
Để ánh mai xuân nhịp tình tang
Để ánh mai xuân cười rộn tiếng
Bên thềm yêu dấu một ngày xuân



Đông Hoà

18.01.07
Đông Hòa 18.01.2007 18:43:38 (permalink)
0

Khúc Tình Xuân

 
Cùng em ta hái nụ tầm xuân
Phơi phới hồn trôi ngút mây ngàn
Để nghe lắng đọng nhiều mơ ước
Một ngày xuân về bước thênh thang

Ta đi bên nhau giữa trời xuân
Nhìn gió ru xuân thoáng bâng khuâng
Giữa con tim thoảng niềm mơ mãi
Theo màu hoa nở sắc thiên thanh

Cạnh nhau ta cùng nắm lấy tay
Ngân vang rộn rã khúc nhạc say
Trên đường xuân thắm vang tiếng gọi
Ngào ngạt mê tình giữa hương mai

Biếc xanh nay về theo mùa xuân
Nhìn em tung tăng lòng miên man
Thấy đời xinh đẹp đầy hạnh phúc
Bên thềm vui vẻ với chúa xuân

Đông Hòa
18.01.07


Đông Hòa 19.01.2007 07:58:28 (permalink)
0
Đứng Trước Biển

Đứng trước Biển ta vô cùng nhỏ bé
Với ánh trăng thơ cũng lắm mộng mơ
Với tình yêu Biển sâu trong cõi mộng
Nhớ thương người ẩn hiện giữa tâm tư

Rồi cảm thấy cõi lòng mình như biển
Rất bao la và đầy những chữ yêu
Ta yêu em như cơn sóng chiều cuồng nộ
Như ánh trăng rằm đến giữa khuya

Như thế mà thẳm sâu trong trí nhớ
Lung linh và thúc dục giữa con tim
Ta và em trên con thuyền định mệnh
Trong câu thơ trăng biển với bình minh

Đứng trước biển bóng em như ảo ảnh
Như nàng mỹ nhân ngư thoáng mù xa
Theo sóng ngàn tinh khôi đêm hải đảo
Đang đón mời và hoan hỉ với ta

Đông Hòa
19.01.07
Đông Hòa 20.01.2007 13:50:38 (permalink)
0
Ru em Giấc Ngủ Hoang Đường

Ta ru em giấc ngủ hoang đường
Ngoài kia
gió mây mang tơ vương
Ngoài kia
trời đổ mưa không dứt
Trái sầu
theo về trong mộng thường

Ngủ đi em
giấc ngủ nhẹ nhàng
Giấc ngủ một đời

mi khép ngoan
Ngủ đi em
cơn mê buổi tối
Nghe xác thân
rã rời đêm truy hoan

Ôi
ta thương đời em nhiều lắm
Khi nhìn
bạc mệnh một vì sao
Trong đêm thác loạn trên nhân thế
Rã rời
trong giấc ngủ hư hao

Ôi
ta nghe lòng mình đau đớn
Thương thật nhiều
cho tấm thân em
Sau một đêm
đời vào vô định
Lối mòn 
lê bước giữa buồn tênh

Đông Hòa
20.01.07

 
Trần Mạnh Hùng 21.01.2007 03:45:36 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
MẾN CHÚC Đông Hoà TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
AN KHANG, PHÁT TÀI
TÂM THÂN AN LẠC
 
TMH
Đông Hòa 21.01.2007 18:49:48 (permalink)
0
.....anh Hùng ơi !......cưới zợ 19 niên rồi .....và rất hạnh phúc

Nhưng cũng thực lòng cảm ơn anh nha....và thân chúc anh xuân về nhiều niềm vui gia đình thật nhiều sức khoẻ và an khang thịnh vượng

Thân ái

Đông Hoà


Đông Hòa 23.01.2007 09:12:13 (permalink)
0
Xuân Về Không Thấy Em

Giữa mùa xuân không thấy em về
Bầu trời mây như khóc
Con sông buồn nín lặng
Rũ mình dưới sương đêm
Chiếc thuyền im bóng
Tựa bến buồn tênh

Giữa mùa xuân nay vắng bóng em
Đường về như lặng tiếng
Xơ xác hàng cây đợi
Ngoài kia mưa tuôn rơi
Góc phố nhoà nhạt
Ướt mắt người chờ

Ta nghe lòng như vấn vương tình em
Ta nghe hồn như thoáng mơ nét gầy
Giây phút , chợt thấy tình xưa đến
Chợt thấy , dáng hình em đứng bên

Đang mỉm cười , như trẻ thơ
Đang mỉm cười , như ước mơ
Đến tình yêu , và mong được yêu
Mong được bên nhau mãi trong đời

Giữa mùa xuân giờ em nơi đâu
Ta tìm em , cuốn mắt
Theo nghìn sao lóng lánh
U tối , trời không trăng
Bờ môi tê tái
Giữa đời hoang vu

Đông Hòa
21.01.07


Đông Hòa 16.02.2007 04:16:05 (permalink)
0
Tự Khúc

Đêm nay , cũng dài như năm trước
Anh cũng ngồi đây để nhớ thương
Nhớ mái tóc đen huyền óng ả
Nghe suối tương tư chảy trong lòng

Trời càng tối , hơi sương lạnh giá
Anh vẫn dây da diết tâm tư
Vẫn một trái tim dầy ước vọng
Gửi đến cho em tiếng tình yêu

Nhưng có lẽ trời trao số kiếp
Phải chia lìa trong nỗi cô đơn
Phải hứng lấy chuyện đời dang dở
Cuộc tơ duyên gánh gãy giữa đường

Một chút thôi , trời đêm trở sáng
Một đêm dài ai oán cùng trăng
Và nghe cõi tình dần lịm tiếng
Giữa bình minh xua ánh đêm tan

Đông Hòa
15.02.07

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 07:27:11 bởi Viet duong nhan >
Đông Hòa 16.02.2007 21:59:36 (permalink)
0
Đêm An Giang
 
Đêm An Giang tôi vừa về đến
Chân run đứng vọng mắt cuốn xa
Nghe ngày cũ như tràn trong mộng

Mượn gió về ru , vơi nỗi lòng
 
Phà cập bến , trăng vừa tròn trịa
Hồn như say , mãi ngắm nàng trăng
Rồi như thấy chân mình nhẹ bước
Đất quê hương tha thiết ý tình

Muốn ngồi lại để nhìn kỷ niệm
Một thời thơ dại với ngây khờ
Với một dòng sông trong tiềm thức
Như vừa quay lại lấp thời gian

Xe chậm tới đường vào trường cũ
Vẫn đây vết tích của đời tôi
Của năm tháng xa mờ hư ảo
Tường chừng như đã mất trọn đời

Đông Hòa
16.02.07

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 74 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9